Chương 21
Chương 21: Cục Khí tượng: Dù có chết ở ngoài, nhảy từ đây xuống, cũng không thể...
Đăng ngày 28/09/2026
19
Cục Khí tượng: Cho dù có chết bờ chết bụi, nhảy từ đây xuống, cũng không thể... Trên mạng.
Cùng lúc đó, gần như có hàng triệu cư dân mạng.
Đang dõi theo vụ cháy rừng ở Vụ Linh Sơn.
Khoảnh khắc nhìn thấy ngọn lửa trên Vụ Linh Sơn bị một cơn mưa rào dập tắt.
Cư dân mạng đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Đồng thời, dưới những cuộc bàn tán sôi nổi của dân tình.
Một từ khóa khác cũng được đẩy thẳng lên đứng đầu bảng xếp hạng tìm kiếm.
#Vụ Linh Sơn Mưa Lớn#
Ghim trên cùng của từ khóa này là một đoạn phát sóng tin tức trực tiếp.
"Tôi là Nhĩ Khang, phóng viên bản tin tối thành phố Hàng Thành. Vừa rồi, tại Thanh Tuyền Trấn, nơi có Vụ Linh Sơn đang xảy ra cháy rừng và các khu vực lân cận, đã xuất hiện một trận mưa rào rất lớn. Cơn mưa kéo dài khoảng nửa tiếng đồng hồ, tổng lượng mưa đạt hai mươi milimét."
"Từ những hình ảnh tại hiện trường, mọi người có thể thấy. Nhờ có trận mưa như trút nước này, đám cháy ở Vụ Linh Sơn đã được dập tắt. Các chiến sĩ cứu hỏa đang tuần tự đưa du khách trên núi xuống."
"Theo số liệu từ cơ quan chức năng, vụ cháy rừng ở Vụ Linh Sơn lần này là thảm họa cháy rừng nghiêm trọng nhất trong nước suốt năm năm trở lại đây. Lần trước là vụ cháy rừng ở Lương Sơn, tỉnh Xuyên Thục, đã cướp đi sinh mạng của hơn ba mươi chiến sĩ cứu hỏa."
"May nhờ có cơn mưa lớn kịp thời giúp sức, trong thảm họa cháy rừng lần này không có trường hợp nào thương vong. Bây giờ, xin mời quý vị theo chân tôi, phỏng vấn vài người dân vừa được giải cứu."
"Chào anh. Xin hỏi hiện tại cảm xúc của anh thế nào?"
"Tôi thấy may mắn lắm, may mà còn sống. Tôi cảm giác như mình được tái sinh vậy. Sau này tôi nhất định sẽ sửa đổi làm lại từ đầu, rửa tay gác kiếm, làm một người tốt!!"
"???"
"Khụ khụ, vị du khách này chắc vì vừa thoát nạn nên cảm xúc có hơi kích động. Chúng ta sẽ phỏng vấn ngẫu nhiên một người khác."
Giang Thuật đang bọc chặt chiếc áo khoác bông quân đội, run cầm cập đứng dưới chân núi, bỗng nhiên cảm thấy có một vật thể hình trụ vừa đen vừa to suýt chút nữa thọc thẳng vào miệng mình.
Nhìn kỹ lại thì ra là một cái micro.
"Chào anh."
"Ờ... chào anh."
"Anh họ gì ạ?"
"Tôi họ Giang. Giang trong Giang Thuật."
"Anh Giang, có tiện để tôi hỏi anh vài câu không?"
"Anh cứ nói."
"Đối với vụ cháy rừng lần này, anh nhìn nhận thế nào?"
"Nếu mà để tôi biết tên nào gây ra vụ cháy này, tôi nhất định sẽ rủa hắn đẻ con không có lỗ đít, mua mì tôm đời đời không có gói gia vị, mẹ hắn đi chợ mua rau giá tăng gấp đôi, bà nội hắn nhảy dân vũ quảng trường không bao giờ tranh được vị trí trung tâm."
"Ờ... anh Giang này, nguyên nhân vụ cháy rừng thì bên công an vẫn đang điều tra, chưa chắc đã là do con người gây ra. Câu hỏi tiếp theo, đối với cơn mưa lớn đã cứu sống các bạn, anh nhìn nhận thế nào? Bản tin dự báo thời tiết hôm nay của Hàng Thành đâu có báo ở đây sẽ có mưa."
"Tôi chỉ có thể nói, mọi sự đều là số phận an bài. Duyên phận, vi diệu khôn lường."
"Hết rồi sao?"
"Hết rồi. Tôi chỉ có thể nói là ai hiểu thì tự hiểu, không hiểu thì nói ra cũng chẳng hiểu đâu. Cụ thể thế nào anh cũng đừng hỏi, dính líu lợi ích lớn lắm, nước sâu lắm, các anh không gánh nổi đâu."
"... Ha ha, anh Giang thật biết đùa, vậy anh còn lời nào muốn nói nữa không?"
"Buff Keqing đi! Buff Keqing đi!! Buff Keqing đi chứ!!!"
"Ờ... khụ khụ, cảm ơn cuộc phỏng vấn của người dân nhiệt tình anh Giang, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau."
Dưới đoạn video.
Bình luận của cư dân mạng rôm rả vô cùng.
"Phụt ha ha ha ha, nhịn không nổi nữa rồi, phóng viên đi phỏng vấn vớ ngay trúng Vũ Thần, đỉnh chóp thật chứ!!"
"Công dân nhiệt tình anh Giang, miếng hài này tôi xin phép ghi nhận."
"Để ý cái lúc Vũ Thần trả lời phóng viên về chuyện cơn mưa kìa, cái giọng điệu đó, thâm sâu vãi chưởng!"
"Ý tại ngôn ngoại, tôi hiểu rồi!"
"Bất kể mấy người có tin hay không, riêng tôi là tôi tin sái cổ rồi đấy. Trận mưa to ở Vụ Linh Sơn chắc chắn có mối liên hệ mật thiết với Giang Thuật."
"Tôi cũng tin. Bảo là trùng hợp thì cũng quá là trùng hợp rồi. Lần ở Yến Kinh là thế, lần này ở Vụ Linh Sơn cũng thế!"
"Người dân Ma Đô bọn tôi đã sớm tin Vũ Thần răm rắp rồi. Mọi người có biết khoảng thời gian này người Ma Đô bọn tôi sống thế nào không! Ai ai cũng phải thủ sẵn cái ô trong tay hết đấy!"
"Tôi phục sát đất rồi! Trước đây tôi tin vào khoa học, bây giờ, tôi chỉ tin vào Vũ Thần!"
"Rõ ràng là cái hình tượng dễ sụp đổ nhất, thế mà nhìn lại xem, giờ nó lại thành cái hình tượng vững như bàn thạch nhất giới giải trí rồi!"
"Tôi không tin, trùng hợp, chắc chắn là trùng hợp thôi!! Tôi là nghiên cứu sinh chuyên ngành khoa học khí quyển đấy, bao nhiêu năm trời dùi mài kinh sử, làm sao có thể tin vào cái này được. Giả đấy, nhất định là giả! Thế giới quan của tôi không thể sụp đổ được!"
Từ khóa tìm kiếm này dù không hề gắn tên Giang Thuật.
Thế nhưng chỉ cần bấm vào.
Hầu như phần lớn mọi người đều đang bàn tán về Giang Thuật.
Điểm lại những chiến tích huy hoàng của hắn.
Càng điểm lại.
Mọi người càng cảm thấy.
Hình tượng "Vũ Thần" này của Giang Thuật quả thực là vững không thể lay chuyển!
Kể từ khi ra mắt đến nay.
Chưa từng nếm mùi thất bại!
Vô lý!
Đúng là vô lý đùng đùng!
Còn "Điểm Hình Tượng" của Giang Thuật.
Sau sự kiện cháy rừng Vụ Linh Sơn lần này.
Cũng đón nhận một đợt tăng vùn vụt như tên lửa.
...
Hôm sau.
Bản tin buổi sáng của hàng loạt cơ quan truyền thông chính thống và các đài truyền hình đều đồng loạt đưa tin về vụ cháy rừng ở Vụ Linh Sơn đêm qua.
Rõ ràng đám cháy lớn đến thế, vậy mà không có bất kỳ ai thương vong.
Quả thực rất đáng để khen ngợi hết lời.
Dĩ nhiên.
Là cơ quan truyền thông chính thống, họ đương nhiên không hùa theo cư dân mạng mà gắn trận mưa lớn đêm qua với Giang Thuật.
Họ chỉ đưa tin rằng.
Khu vực lân cận Vụ Linh Sơn thuộc thành phố Hàng Thành đã đón một trận mưa rào bất ngờ ập đến.
Cũng may nhờ có trận mưa rào đó.
Hiện trường mới hiếm hoi không xảy ra thương vong về người.
Còn về nguyên nhân xuất hiện trận mưa rào ấy...
Lãnh đạo thành phố Hàng Thành đã giao cho người của cơ quan khí tượng chịu trách nhiệm điều tra.
Cục Khí tượng thành phố Hàng Thành.
Bên trong một văn phòng rộng rãi.
Mọi người đều ngồi trên ghế làm việc, vò đầu bứt tai, mày nhíu chặt, suốt một khoảng thời gian dài đều giữ vẻ mặt im lìm.
Kỳ lạ.
Thực sự quá đỗi kỳ lạ!
Dựa theo tình hình khí tượng quanh khu vực thành phố Hàng Thành ngày hôm qua.
Hoàn toàn không có đám mây vũ tích nào sẽ đi qua mạn Vụ Linh Sơn cả.
Thế nhưng, vào khoảng hơn mười một giờ đêm qua.
Tại Vụ Linh Sơn và các vùng lân cận.
Bỗng chốc.
Cứ như thể từ trên trời rơi xuống vậy.
Xuất hiện những mảng mây vũ tích khổng lồ.
Sau đó, mưa lớn trút xuống.
Ai cũng biết.
Mưa được hình thành.
Là do hơi nước bốc lên dưới ánh mặt trời, ngưng tụ lại thành những giọt nước nhỏ trên không trung, những giọt nước này tụ lại tạo thành mây vũ tích.
Khi lượng nước tụ lại càng lúc càng nhiều, trọng lượng càng lúc càng nặng, không khí sẽ không gánh nổi sức nặng của nó nữa.
Những giọt nước liền rơi từ trong mây xuống, tạo thành mưa.
Cái đạo lý vỡ lòng này thì đám dân chuyên ngành ở Cục Khí tượng ai mà chẳng rõ.
Thế nhưng, đạo lý thì ai cũng hiểu, còn mấy đám mây vũ tích đột ngột xuất hiện kia rốt cuộc là từ đâu chui ra chứ!
Là những người làm chuyên môn, bọn họ lại chẳng thể đưa ra nổi một lời giải thích mang tính chuyên môn.
Nói một cách đơn giản.
Chính là hoang mang tột độ.
"Đúng là ma quỷ ám rồi! Ai có thể nói cho tôi biết, mấy đám mây vũ tích kia rốt cuộc từ đâu mà ra, chẳng lẽ chui từ kẽ đá ra chắc?!" Đối mặt với cơn thịnh nộ của chủ nhiệm, mọi người ngồi đó đều rụt cổ lại, nhất thời chẳng ai dám thò đầu ra nói câu nào.
"Chủ nhiệm, liệu có khi nào, trận mưa hôm qua thực sự liên quan đến cái cậu Giang Trạch..." Một thanh niên rụt rè lên tiếng, nhưng lời mới nói được một nửa đã bị chủ nhiệm gạt phắt đi.
"Chúng ta là người làm nghiên cứu khoa học, phải nói chuyện bằng khoa học!! Một người có thể điều khiển cả một cơn mưa, cậu nói cho tôi nghe xem, cái đó có khoa học không? Hoàn toàn phản khoa học! Còn cái danh Vũ Thần kia, chẳng qua chỉ là hình tượng hắn cố tình dựng lên mà thôi."
"Cư dân mạng bị mê muội thì có thể tin cái hình tượng đó của hắn. Nhưng người của Cục Khí tượng chúng ta, cho dù có chết đói, chết bờ chết bụi, có nhảy từ đây xuống, cũng tuyệt đối không thể tin tên đó là Vũ Thần được!"
"Rõ chưa hả?!!"
