Chương 216
Chương 216: Bác sĩ: Sao lại khiêng tới một người nữa?!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Đảo Hải Tang, phòng y tế.
Bác sĩ căn cứ mặc áo blouse trắng, nhìn Tam Dã Kiện Nhất đang được mấy tên đàn em hớt hải khiêng vào.
Trên đầu ông ta cũng đầy dấu chấm hỏi.
Mấy tên này rốt cuộc đang làm cái trò gì thế không biết.
Người trước vừa khiêng tới chưa được bao lâu.
Sao mới loáng một cái.
Lại khiêng tới thêm một người nữa rồi?!
…………
Trong phòng thẩm vấn ẩm thấp u tối.
Không có người khác quấy rầy, Giang Thuật rốt cuộc cũng có thời gian bình tĩnh phân tích tình hình trước mắt.
Đặt giả thiết những lời Tam Dã Kiện Nhất nói đều là thật.
Hiện tại hắn không gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Bởi vì người của tập đoàn Hắc Thủy còn chờ dùng mạng của hắn để đổi lấy đám người đang bị quân đội Hoa Quốc bắt giữ.
Thế nhưng, trong số những kẻ bị bắt đó lại có một người là em trai ruột của Tam Dã Kiện Nhất.
Tam Dã Kiện Nhất bèn ép hắn tham gia vài trận đấu, miễn sao không khiến đám đầu não của căn cứ phật ý.
Nhằm thông qua các trận đấu đó để hành hạ hắn.
Có điều.
Nắm trong tay Thẻ Hình Tượng [Độc Nãi Đại Sư], Giang Thuật mới là kẻ chắc thắng.
Trải qua hai trận so tài.
Hắn chẳng chịu thiệt chút nào.
Trái lại còn tống cả Dã Điền lẫn Tam Dã Kiện Nhất vào phòng y tế.
Tên sau thảm hơn tên trước.
"Nhưng xem chừng tên Tam Dã Kiện Nhất này sẽ không chịu bỏ qua đâu!"
"Mà cũng chẳng sao, binh đến tướng chặn, nước tới đất ngăn. Chỉ cần là thi đấu thì mình tuyệt đối không thể thua."
Rất đơn giản, trước khi bắt đầu so tài Giang Thuật chỉ cần chịu lép vế, dự đoán đối phương thắng.
Thế là theo hiệu quả kỹ năng của Thẻ Hình Tượng [Độc Nãi Đại Sư].
Hắn sẽ đứng ở thế bất bại.
"Vấn đề cốt lõi bây giờ là làm sao trốn khỏi căn cứ này."
"Nhưng mình đến nơi này là đâu còn chẳng biết, muốn trốn ra ngoài thì khó quá!"
Nghĩ đến đây, Giang Thuật lại bắt đầu rầu rĩ.
Tính thử thì.
Kể từ lúc bị người của tập đoàn Hắc Thủy bắt cóc, chắc cũng đã trôi qua tầm nửa ngày rồi.
Phía trong nước hẳn đã nhận được tin tức.
Dù sao thì.
Tập đoàn Hắc Thủy bắt cóc hắn chính là để đổi con tin.
Chắc chắn bọn chúng đã liên hệ với quân đội Hoa Quốc để bàn chuyện này.
"Chẳng lẽ thật sự phải đợi đến lúc trao đổi con tin mình mới được về? Làm thế thì hời cho đám tập đoàn Hắc Thủy này quá rồi!"
Giang Thuật có chút không cam lòng.
Nhưng hiện tại hắn cũng chẳng có phương án nào hay hơn, việc duy nhất có thể làm là chờ đợi.
"Sếp Dương biết tin mình bị bắt cóc chắc lo lắng đến phát điên mất. Haizz, đúng là tai bay vạ gió mà!" Giang Thuật lắc đầu, bất lực cười khổ.
Đám người tập đoàn Hắc Thủy không biết nghe ngóng từ đâu được tin hắn có liên quan đến vụ Smith và đồng bọn bị bắt.
Thế là trực tiếp bắt cóc một người bình thường tay không tấc sắt như hắn về làm con tin.
Hắn rõ ràng là một thanh niên gương mẫu thời đại mới, kính già yêu trẻ, tuân thủ pháp luật cơ mà!
Tập đoàn Hắc Thủy làm trò này đúng là ức hiếp người quá đáng!
"Được lắm, tập đoàn Hắc Thủy chứ gì, tao nhớ mặt tụi mày rồi đấy!"
Giang Thuật vốn là người rất thù dai.
…………
Cùng lúc đó.
Hoa Quốc, quân khu Ma Đô.
Đám khủng bố Smith thuộc tập đoàn Hắc Thủy từng thực hiện hành vi khủng bố năm ngoái hiện đang bị giam giữ tại đây.
Vài tiếng trước.
Phía quân khu Ma Đô đã chặn bắt được một đoạn thông tin liên lạc gửi từ nước ngoài tới.
Nội dung thông tin gồm một bức ảnh và một đoạn văn bản.
Trong ảnh là cảnh Giang Thuật bị trói gô trên ghế giữa phòng thẩm vấn u ám, đang hôn mê bất tỉnh.
Còn phần nội dung.
Chính là yêu cầu của tập đoàn Hắc Thủy, muốn dùng con tin Giang Thuật để đổi lấy mười mấy tên khủng bố tinh anh của tập đoàn Hắc Thủy gồm cả Smith.
Kèm theo ghi chú rõ ràng về thời gian và địa điểm trao đổi con tin.
Thời gian là hai ngày sau.
Địa điểm nằm trên vùng hải phận quốc tế ở Thái Bình Dương, cách Đảo Quốc và Hoa Quốc một khoảng tương đương nhau.
Sau khi đọc nội dung bức điện tín bị chặn lại.
Mấy vị cấp cao ở quân khu Ma Đô nổi trận lôi đình.
Những người nóng tính thậm chí đập bàn tại chỗ.
Công khai bắt cóc công dân Hoa Quốc, lại còn công khai đòi đổi con tin.
Khiêu khích!
Tập đoàn Hắc Thủy rõ ràng đang trơ tráo khiêu khích!
