Chương 229
Chương 229: Tỷ lệ tự sát ở nước ngoài tăng vọt?
Đăng ngày 28/09/2026
19
Cúp máy cuộc gọi với Đội trưởng Chu.
Giang Thuật mở Weibo, lướt xem tin tức nóng gần đây.
Vụ hắn mất tích ở sân bay Nhật Bản không hề xuất hiện trên bảng xếp hạng chủ đề nóng.
Rõ ràng là nhờ có sự can thiệp của phía quân đội.
Lệnh phong tỏa thông tin đã được ban hành, tuyệt đối không cho phép người trong cuộc để lộ phong thanh.
Dù sao chuyện này cũng liên quan đến tổ chức khủng bố Tập đoàn Hắc Thủy, dân chúng không biết vẫn tốt hơn.
Do đó.
Cư dân mạng cũng chỉ tò mò chút đỉnh rằng World Cup đã xong từ lâu, Giang Thuật đã kết thúc công việc bình luận viên mà mãi chưa thấy xuất hiện trong nước.
Ngoài ra chẳng có đồn đoán tiêu cực nào khác.
"Ủa, cái chủ đề tìm kiếm nóng này thú vị phết nhỉ!"
Đang lướt bảng hot search Weibo, Giang Thuật bỗng bị một chủ đề thu hút.
#Tỷ lệ tự tử của người dân nước ngoài tăng vọt#
Một chủ đề thuộc thể loại tin tức xã hội.
Giang Thuật bấm vào xem, đọc hết nội dung liền bất giác giật giật khóe môi.
Hắn không ngờ.
Chủ đề này vậy mà cũng có thể dính dáng tới mình.
[Theo số liệu thống kê uy tín, trong một tháng qua, tỷ lệ tự tử của người dân ở nhiều quốc gia trên thế giới như Nhật Bản, Mỹ, Đức... đã tăng vọt, so với cùng kỳ các năm trước đều tăng ít nhất năm đến sáu lần.]
[Đặc biệt là Nhật Bản, số người tự tử trong tháng qua đã vượt mốc mười vạn người, bằng tổng số người tự tử của cả một năm trước đây.]
[Theo số liệu hiển thị, những người nước ngoài chọn cách tự sát này về cơ bản đều là các cổ động viên tham gia cá độ bóng đá trong kỳ World Cup lần này. Do thua độ quá nhiều, có người thậm chí táng gia bại sản, tan cửa nát nhà!]
[Trong bước đường cùng, họ đã chọn con đường tự vẫn. Theo truyền thông nước ngoài đưa tin, kể từ vòng bảng World Cup, hầu như sau mỗi trận đấu, sân thượng của các tòa nhà cao tầng đều chật ních người.]
[Vào các kỳ World Cup trước, tin tức cổ động viên nhảy lầu vì thua độ vốn chẳng còn xa lạ. Thế nhưng tại kỳ World Cup năm nay, số lượng người ở nước ngoài chọn nhảy lầu do cá độ thất bại lại đông đến mức bất thường.]
[Ngược lại, ở trong nước ta, người ta lại rất hiếm khi nghe thấy tin có cổ động viên nào nhảy lầu vì thua độ bóng đá.]
Đó là toàn bộ nội dung của mẩu tin được ghim trên đầu.
Giang Thuật đọc xong, dở khóc dở cười.
Tại sao kỳ World Cup năm nay, đám cờ bạc bóng đá ở nước ngoài nhảy lầu nhiều đột biến, còn trong nước lại hiếm thấy tin tức tương tự?
Đó là vì...
Tiền cược của đám con bạc ngoại quốc đã bị toàn bộ các fan bóng đá ma mãnh trong nước hốt trọn rồi còn đâu!
Dù lúc đó Giang Thuật đang ở nước ngoài.
Nhưng là một tay nghiện lướt mạng, hắn vẫn luôn theo dõi tin tức trên các diễn đàn bóng đá trong nước.
Hắn đương nhiên biết tỏng có một "thiên tài" đã nghĩ ra kế hoạch sang vặt lông cừu của cổ động viên quốc tế.
Thế là xong chuyện.
Người hâm mộ ở các nước khác đều là đang đánh bạc.
Còn cổ động viên trong nước thì rõ ràng đang đầu tư, quản lý tài chính siêu an toàn!
Vốn dĩ, nếu không có đám fan trong nước nhảy vào xâu xé, đám con bạc ngoại quốc đã không thua thảm hại đến thế, tỷ lệ tự tử cũng chẳng cao ngất ngưởng như vậy.
Nhưng bị fan nước nhà quậy một phen thế này.
Tiền cược của đám con bạc ngoại quốc trực tiếp bị vét sạch quá nửa, biến thành nguồn thu ngoại tệ cho đất nước.
Đám con bạc nước ngoài tự nhiên có cả đống kẻ tán gia bại sản.
Nhất là Nhật Bản, thị trường cá độ bóng đá cỡ lớn nằm ngay sát vách.
Bị đám fan ma mãnh trong nước vặt sạch không còn cọng lông.
Cổ động viên bản xứ Nhật Bản kiếm được tiền thì ít ỏi vô cùng.
Tiền nong đều bị fan nước nhà ẵm hết sạch.
Khiến cho cổ động viên Nhật Bản sụp đổ hàng loạt.
Thêm vào đó, màn trình diễn tại World Cup lần này của đội tuyển bóng đá Nhật Bản đủ để "lưu danh vào đống phân", bị đóng đinh vĩnh viễn trên cột nhục nhã của lịch sử.
Rất nhiều fan Nhật vỡ trận tâm lý, đã chọn cách kết liễu đời mình.
Gieo mình từ trên sân thượng xuống.
Chưa đầy một tháng, số cổ động viên Nhật Bản tự tử đã lên tới gần mười vạn người.
...
Phía dưới chủ đề hot search này.
Hầu như toàn là bình luận của các fan bóng đá trong nước.
Là người trong cuộc, họ đương nhiên hiểu rõ nguyên nhân sâu xa dẫn đến chuyện này.
"????"
"Vãi chưởng! Thật hay đùa thế, nước ngoài thật sự chết nhiều người vì cá độ thế cơ à!"
"Haiz! Thế nên bài học xương máu của bao nhiêu người đã nhắc nhở chúng ta: Cờ bạc vui vẻ thì được, ham hố là hại thân!"
"Chuẩn luôn! Chúng ta có Độc Nãi Đại Sư Giang Thuật chống lưng nên mới dám xuống tay không kiêng dè gì. Còn mấy gã ngoại quốc kia, ai cho bọn họ dũng khí mà dám chơi lớn thế không biết!"
"May mà có Giang Thuật. Chúng ta mới có thể out trình đè bẹp dí đám fan nước ngoài, chứ không thì người bị đè bẹp rồi hết đường sống phải nhảy lầu tự tử chính là chúng ta rồi!"
"Cảm ơn Giang Thuật! Bốn chữ này tôi gõ đến mòn cả phím rồi!"
"Bộ chỉ có mỗi tôi để ý tới chi tiết bên Nhật Bản có mười vạn người tự tử vì cá độ thôi à!"
"Nói cách khác, theo một góc nhìn nào đó, nhờ sự phối hợp giữa Giang Thuật và chúng ta mà đã tiễn mười vạn thằng giặc lùn về nơi chín suối?"
"Hít hà! Bác nói thế nghe cũng có lý phết đấy chứ!"
"Hơn một triệu tệ trong tài khoản của tôi lúc này chính là kiếm từ bên Nhật đấy. Ban đầu lướt thấy tin này tôi còn hơi cắn rứt. Giờ nghe bác nói xong, chẳng còn chút áy náy nào nữa, chỉ thấy tự hào thôi!"
"Hê hê, người Nhật Bản ấy mà, đừng nói chết mười vạn, dù có chết sạch tôi cũng chẳng thấy áy náy đâu, chỉ vỗ tay hoan hô thôi. À quên chưa nói, tôi là người Kim Lăng."
...
Mấy ngày sau.
Dư âm của World Cup đã tan biến hoàn toàn.
Trên mạng rất hiếm khi còn thấy tin tức liên quan đến World Cup nữa.
Mọi người đều quay về với guồng quay công việc và cuộc sống thường nhật.
Lần tới nếu muốn có một làn sóng thảo luận toàn dân sôi nổi như thế này.
Thì phải đợi tới kỳ World Cup tiếp theo ở Nam Mỹ rồi.
Đương nhiên.
Giang Thuật cũng thu về một lượng fan ruột khổng lồ.
Chính là những người nhờ có sự hiện diện của Giang Thuật mà cược theo, kiếm tiền đến mức đầy túi đầy hầu bao.
Giờ đây họ đã trở thành những tín đồ ngoan đạo nhất của Giang Thuật.
Trong phòng ngủ của căn biệt thự.
Dương Nhược Vi đang tắm.
Giang Thuật mở hệ thống, kiểm tra Điểm Hình Tượng của mình.
4.712.418 điểm.
So với lần trước đã tăng lên, nhưng rõ ràng là cùng với việc World Cup kết thúc, tốc độ tăng trưởng đã chậm đi trông thấy.
Cứ đà này.
Trong thời gian ngắn khó lòng gom đủ Điểm Hình Tượng cho lần rút thẻ tiếp theo.
Giang Thuật ngồi khoanh chân trên giường, chống cằm suy nghĩ cách kiếm Điểm Hình Tượng sắp tới.
Dương Nhược Vi vừa tắm xong, khoác áo choàng tắm, mái tóc còn ươn ướt bước tới cạnh Giang Thuật.
"Nghĩ gì thế?" Dương Nhược Vi ngồi xuống cạnh hắn, một mùi hương thoang thoảng bay vào mũi.
"Tôi đang tính xem sắp tới nên làm gì? Đi show, mở concert hay là ra bài hát mới?" Giang Thuật có vẻ rầu rĩ.
"Không nghỉ ngơi thêm chút à? Nhanh thế đã muốn tiếp tục làm thuê cho tôi rồi cơ đấy?" Dương Nhược Vi cười tủm tỉm nhìn Giang Thuật, nói nửa đùa nửa thật.
"Làm thuê gì chứ, giờ tôi cũng được coi là một trong những cổ đông của công ty chúng ta rồi mà." Giang Thuật nhún vai đáp.
