Chương 243
Chương 243: Tên album mới của Giang Thuật, 《Người Sống Sót》!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Hôm sau.
Giang Thuật bay về Ma Đô.
Vừa về đến nhà, Giang Thuật liền "thưởng" cho Dương Nhược Vi một trận ra trò, tiện thể cũng cho sếp Dương ăn no nê.
Nép vào bờ vai dày rộng của Giang Thuật, Dương Nhược Vi thở ra từng làn hơi thơm ngát.
"Giang Thuật, 'Bịt Mặt Ca Vương' anh đã ghi hình xong rồi, lại còn giành được ngôi vị Ca vương, hút thêm một lượng lớn người hâm mộ nữa."
"Tiếp theo đây, anh có dự định gì chưa?"
Giang Thuật trầm ngâm vài giây, "Trước tiên tìm giúp anh một show giải trí nhịp điệu chậm rãi chút để nghỉ ngơi đã. Sau đó anh vừa nghỉ ngơi vừa chuẩn bị album mới, để album mới lên kệ càng sớm càng tốt, cuối năm lại cạnh tranh giải Ca sĩ xuất sắc nhất của Kim Khúc, bù đắp mảnh ghép cuối cùng để bước lên hàng Thiên vương."
Giang Thuật có định hướng nghề nghiệp rất rõ ràng.
Hiện tại, nhờ vào giọng hát đỉnh cao mà đoạt cúp quán quân của "Bịt Mặt Ca Vương", kỹ năng chuyên môn của hắn chẳng còn điểm yếu nào nữa.
Vị trí Thiên vương.
Giờ đã ở ngay trước mắt.
Chỉ còn thiếu một chiếc cúp Ca sĩ xuất sắc nhất của giải Kim Khúc nữa thôi.
Nói ra cũng hơi hổ thẹn.
Là một ca sĩ đỉnh lưu, năm nay đã trôi qua được một nửa thời gian rồi.
Thế mà Giang Thuật vẫn chưa phát hành bài hát mới nào.
Hàng chục triệu người hâm mộ của hắn, lúc này đều đang trong trạng thái đói khát mòn mỏi.
Họ điên cuồng réo tên hắn trên Weibo, hỏi rốt cuộc chừng nào hắn mới chịu ra bài mới.
Vì thế, Giang Thuật quyết định rồi.
Tận dụng mấy tháng tới để chuẩn bị một album mới toanh.
Coi như đền đáp sự mong mỏi của người hâm mộ.
Đồng thời cũng đặt nền móng vững chắc để tiếp tục "càn quét" giải Kim Khúc cuối năm nay.
Dù sao, nếu Giang Thuật không chịu ra bài hát mới nào.
Dẫu danh tiếng có lớn đến mấy, cúp Kim Khúc cũng chẳng thể nào trao cho hắn được.
Huống hồ.
Năm ngoái, Giang Thuật dẫu giọng hát còn hơi kéo chân sau mà vẫn làm mưa làm gió ở Kim Khúc.
Năm nay, với kỹ thuật hát siêu đẳng được tăng cường điên cuồng như bây giờ.
Các giải thưởng của Kim Khúc năm nay.
Có vẻ sẽ có nguy cơ bị một mình hắn thâu tóm toàn bộ đấy!
"Sản xuất một album mới à? Kế hoạch này được đấy, em sẽ bảo các phòng ban khác trong công ty phối hợp hết mình với anh." Dương Nhược Vi gật đầu tán thành, sau đó lại sực nhớ ra điều gì, hỏi, "Anh đã có ý tưởng gì về tên của album mới này chưa?"
"Tên album mới à..." Giang Thuật xoa cằm suy nghĩ mấy giây, rồi nói, "Hay là, gọi nó là 'Kẻ Sống Sót' đi!"
Kẻ Sống Sót?
Dương Nhược Vi lúc đầu còn chưa kịp phản ứng lại.
Về sau tự ngẫm nghĩ một lát, cô liền hiểu ngay ý nghĩa của ba chữ này.
"Anh xấu tính thật đấy!" Dương Nhược Vi đấm nhẹ vào ngực Giang Thuật một cái.
Giang Thuật nhún vai cười, "Album mới này của anh tuy chưa chắc đã tiêu diệt hết mọi kẻ có tội, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ bắn nhầm bất kỳ người vô tội nào."
Còn những người vẫn sống sót sau đợt rớt đài mới này.
Đương nhiên có thể gọi là kẻ sống sót rồi.
Đó chính là ý nghĩa tên album mới của Giang Thuật.
"Đúng rồi, anh vừa bảo em tìm giúp một show giải trí nhẹ nhàng chút nhỉ?" Dương Nhược Vi hỏi.
Giang Thuật gật đầu, "Cứ ru rú trong phòng thu mãi cũng chán lắm, tìm giúp anh một chương trình nào thư giãn một chút, cũng tiện để tìm kiếm cảm hứng nữa."
Tìm kiếm cảm hứng gì đó chỉ là cái cớ thôi.
Thực ra, Giang Thuật đơn thuần cảm thấy cứ lười biếng ở công ty thì rất dễ bị sếp Dương tóm gáy.
Toàn bộ bài hát trong album mới đều đã nằm sẵn trong đầu hắn, nếu nhanh thì chỉ vài tiếng đồng hồ là viết xong hết.
Mượn cớ đi quay show bên ngoài, hắn có thể đường đường chính chính trốn việc ở nơi sếp Dương không thấy được.
Vừa nhàn vừa sướng!
…………
Không biết ai đã để lộ tin tức.
Ngay ngày hôm sau sau cuộc trò chuyện giữa Giang Thuật và Dương Nhược Vi.
Đã có người nổ tin Giang Thuật đang rục rịch chuẩn bị album mới.
Ngay lập tức, cả cõi mạng lại sôi sục.
Các chủ đề liên quan đến Giang Thuật vốn vừa treo trên bảng hot search hơn hai ngày, vừa mới hạ nhiệt xuống chưa được bao lâu.
Lại một lần nữa hiên ngang leo thẳng lên ngôi đầu bảng xếp hạng.
Và sau khi biết tin Giang Thuật sắp phát hành album mới, phản ứng của các bên lại hoàn toàn khác nhau.
Người hâm mộ của Giang Thuật sau chuỗi ngày mòn mỏi chờ đợi, rốt cuộc cũng sắp đón được bài hát mới, mừng đến phát khóc, bảo nhau rầm rộ.
Tám tháng, họ đã phải đợi ròng rã suốt tám tháng trời rồi đấy!
Có biết tám tháng này họ đã phải sống thế nào không hả!
Còn ở phía bên kia.
Các ngôi sao trong giới giải trí khi nhìn thấy hot search này thì mặt mày trắng bệch, cả người run rẩy vì sợ hãi.
Đến rồi, đến rồi, tên đại ma vương ấy lại tới rồi!
Ký ức kinh hoàng bị đánh thức.
Hơn nửa năm trước, hình ảnh từng ngôi sao đua nhau sụp đổ hình tượng vẫn còn hiện rõ mồn một trước mắt.
Hôm trước, họ còn đang mát-xa, hát hò ở câu lạc bộ tư nhân.
Hôm sau, đã có đồng nghiệp bị tống vào tù, bắt đầu chuỗi ngày làm việc giờ hành chính, công việc vô cùng ổn định: ngồi đạp máy may.
Bây giờ.
Giang Thuật lại rục rịch chuẩn bị album mới.
Ai cũng biết, một album mới thường có khoảng mười đến mười lăm bài.
Chẳng phải điều đó có nghĩa là...
Trong giới bọn họ, ít nhất cũng phải có mười mấy ngôi sao sắp sửa...
Chỉ nghĩ tới thôi là cả người đã run lên bần bật rồi!
Thật đấy, ai cứu bọn tôi với!
Trong giới, một đám nghệ sĩ nhìn dòng hot search mà dở khóc dở cười.
Họ chỉ biết thầm cầu nguyện.
Đến lúc đó, mười mấy người bị Giang Thuật quét trúng, tuyệt đối đừng là mình!
Còn nhóm người thứ ba.
Chính là đám khán giả thích hóng hớt, chuyện chưa đủ lớn thì chưa chịu thôi.
Bài hát của Giang Thuật nghe hay thì hay thật, nhưng sao vui bằng ăn dưa hóng biến được chứ!
Theo định luật thứ ba của Giang Thuật.
Chỉ cần Giang Thuật tung bài hát mới, nhất định sẽ có ngôi sao rớt đài lên hot search.
Đến lúc đó, đám cư dân mạng thích bu bu hóng biến như bọn họ lại được tha hồ ăn dưa ngập mồm.
Chỉ nghĩ thôi cũng thấy cuốn hút dã man rồi!
Cuộc sống của giới nghệ sĩ đúng là đặc sắc hơn họ nhiều, mà những ngày tháng tới của họ lại càng lúc càng có "bản án" để trông chờ!
Thậm chí bọn họ còn mong Giang Thuật mau mau làm xong cái album mới kia đi cho rồi.
…………
Về phía Giang Thuật.
Thấy tin tức đã hoàn toàn không giấu nổi nữa.
Hắn dứt khoát đăng luôn một bài viết lên Weibo để chính thức thông báo chuyện này.
【Album mới "Kẻ Sống Sót" đang trong quá trình chuẩn bị, dự kiến sẽ ra mắt mọi người sau hai đến ba tháng nữa, hy vọng đến lúc đó mọi người sẽ ủng hộ thật nhiều nha! [mặt cười][mặt cười][mặt cười]】
Bài viết vừa đăng lên, bên dưới đã ngập tràn bình luận.
Rõ ràng là có rất nhiều người hâm mộ vẫn luôn túc trực dưới trang cá nhân của Giang Thuật.
"Album mới của Giang Thuật á, ủng hộ, nhất định ủng hộ! Đến lúc đó, tôi cứ mua trước mười bản cho nó uy tín!"
"Hu hu hu, không dễ dàng gì, đám fan ca nhạc của Giang Thuật tụi mình cuối cùng cũng sắp đợi được bài mới rồi!"
"Tài năng sáng tác đỉnh cao cộng với giọng hát thượng thừa của Giang Thuật, rốt cuộc sẽ tạo nên một tác phẩm vĩ đại đến mức nào đây? Mình hào hứng đến run cả người rồi! Toang rồi, tối nay chắc mất ngủ mất thôi!"
"Ha ha ha, 'Kẻ Sống Sót', cái tên album này mang hàm ý sâu xa ghê nha!"
"Phụt, nhịn không nổi cười luôn á, cái tên này độc thật!"
"Tôi bắt đầu tò mò xem sau khi album mới của Giang Thuật chính thức lên sóng, những 'kẻ sống sót' đó sẽ là những ai rồi đấy!"
