Chương 252
Chương 252: Cơ duyên trùng hợp? Không, chỉ là thần linh phát lực mà thôi!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Máy bay ném bom không người lái tàng hình.
Nói một cách đơn giản, đó là loại máy bay không người lái quân sự có khả năng giảm thiểu hoặc tránh né sự phát hiện của radar cùng các thiết bị dò tìm điện tử.
Không bị radar phát hiện, ở một góc độ nào đó, chính là một kiểu "tàng hình".
Hiện tại, các nước trên thế giới chủ yếu áp dụng hai phương thức để chiến đấu cơ đạt hiệu quả tàng hình.
Một là dựa vào thiết kế hình dáng một cách khoa học.
Hai là dùng lớp sơn phủ chuyên dụng để giảm diện tích phản xạ radar.
Nhưng dù dùng cách nào chăng nữa.
Trên toàn thế giới vẫn chưa có một chiếc máy bay "tàng hình" đúng nghĩa nào ra đời, có thể tàng hình tuyệt đối khiến hệ thống radar hoàn toàn mù tịt.
Họ chỉ có thể cố gắng giảm diện tích phản xạ radar xuống mức thấp nhất, khiến nó khó bị phát hiện hơn mà thôi.
Có điều, đó chỉ là tình hình của hai tháng trước.
Giờ thì khác rồi.
Năm chiếc máy bay ném bom không người lái tham gia cuộc diễn tập liên hợp lần này đều là máy bay tàng hình đúng nghĩa.
Chúng có thể hấp thụ hoàn toàn một trăm phần trăm sóng radar.
Không chỉ radar, khả năng chống dò tìm hồng ngoại cũng đạt hiệu quả tương tự.
Lớp sơn trên thân máy bay có thể che chắn bức xạ nhiệt từ lớp vỏ ngoài lẫn ống xả động cơ, giúp tàng hình trước cảm biến hồng ngoại.
Cho nên.
Năm chiếc máy bay ném bom không người lái tàng hình này mới có thể lặng lẽ tiếp cận hòn đảo hoang dưới mạng lưới radar phủ kín của hạm đội Mỹ, rồi giáng đòn oanh tạc tàn khốc xuống đám lính Mỹ đang túm tụm lại một chỗ.
Còn lý do vì sao Hoa Quốc lại vượt mặt cả thế giới, trở thành quốc gia đầu tiên chế tạo thành công máy bay ném bom không người lái tàng hình.
Nói đúng ra hoàn toàn là nhờ một sự trùng hợp tình cờ.
Ban đầu.
Trong cuộc đua phát triển máy bay tàng hình, Hoa Quốc vốn tụt lại phía sau Mỹ.
Hơn nữa họ còn lấy hướng thiết kế kiểu dáng làm trọng tâm chính.
Còn mảng sơn tàng hình thì không được đầu tư quá nhiều tiền bạc và nhân lực.
Chỉ có một nhóm nghiên cứu vỏn vẹn chưa đầy mười người trong Viện Nghiên cứu Vũ khí Quân đội Hoa Quốc chịu trách nhiệm phát triển lớp sơn tàng hình này.
Suốt hai ba năm qua họ chẳng có bước tiến nào đáng kể.
Dù sao thì sơn tàng hình vẫn thuộc phạm trù nghiên cứu của khoa học vật liệu.
Mà cái ngành khoa học vật liệu này.
Muốn tạo ra một loại vật liệu mới đáp ứng đúng yêu cầu, năng lực của nhà nghiên cứu chỉ chiếm một phần.
Phần còn lại, huyền học tâm linh cũng đóng vai trò then chốt không kém.
Đúng hai tháng trước, chuẩn xác hơn là vào cái đêm Hoa Quốc vừa ra tuyên bố chính thức tham gia cuộc tập trận liên hợp với Mỹ.
Một chuyện vô cùng kỳ lạ mang tính huyền học đã xảy ra.
Tối hôm đó, nghiên cứu viên cuối cùng rời phòng thí nghiệm ra về đã quên đóng cửa sổ.
Trùng hợp thay.
Đêm ấy trời lại nổi bão.
Đó là một đêm mưa gió bão bùng.
Gió giật dữ dội ùa vào phòng thí nghiệm, thổi ngã nghiêng ngả hàng loạt ống nghiệm chứa hóa chất, làm thuốc thử đổ lênh láng khắp sàn và mặt bàn.
Trong đống hỗn độn ấy, vài loại hóa chất vô tình hòa lẫn vào nhau.
Và xảy ra phản ứng hóa học.
Sáng hôm sau, khi nghiên cứu viên đẩy cửa bước vào.
Đập vào mắt họ là một bãi chiến trường ngổn ngang.
Cùng một vệt vật liệu phủ phát ra ánh bạc nhạt trên mặt bàn thí nghiệm, sản phẩm từ sự kết hợp tình cờ của các hóa chất vương vãi.
Sau đó, qua các khâu kiểm nghiệm.
Một tin tức chấn động lòng người và khiến tất cả vỡ òa kinh ngạc đã được xác nhận.
Loại vật liệu này không chỉ hấp thụ hoàn toàn một trăm phần trăm sóng radar, mà còn có thể che chắn trọn vẹn bức xạ nhiệt.
Không chỉ vậy.
Nó còn sở hữu hàng loạt ưu điểm vượt trội: độ bám dính cực cao, không dễ bong tróc, mật độ dày đặc và kháng nước tuyệt đối.
Hoàn toàn đáp ứng tất cả những tiêu chuẩn khắt khe nhất của sơn tàng hình.
Dù có tán dương nó là "sơn tàng hình hoàn hảo" cũng chẳng hề ngoa chút nào.
Phát hiện chấn động này lập tức được báo cáo vượt cấp lên tận ban lãnh đạo cấp cao của quân đội Hoa Quốc.
Vào thời điểm đó.
Giới chức cấp cao Hoa Quốc vừa nhận lời tham gia cuộc tập trận liên hợp đang đau đầu không biết làm sao để giành phần thắng.
Sự xuất hiện của loại "sơn tàng hình hoàn hảo" này.
Đã khiến các tướng lĩnh quân đội Hoa Quốc mừng như mở cờ trong bụng.
Đồng thời tìm ra kế sách đối phó với kẻ địch.
Nhận lệnh từ cấp trên, suốt hai tháng sau đó, Viện Nghiên cứu Vũ khí ngày đêm tăng ca, vận dụng lớp sơn hoàn hảo này để chế tạo thành công năm chiếc máy bay ném bom không người lái tàng hình.
Rồi dựa trên năm cỗ máy chiến tranh ấy, vạch ra một kế hoạch tác chiến chuyên biệt.
Giờ nhìn lại.
Kế hoạch tác chiến của họ đã được triển khai hết sức mĩ mãn.
Trước hết dùng lực lượng bộ binh kìm chân và dồn toàn bộ đám lính Mỹ về cùng một khu vực.
Tiếp đó, máy bay ném bom không người lái tàng hình lặng lẽ bay tới bầu trời chiến trường.
Rồi tiến hành oanh tạc rải thảm thẳng xuống đầu quân Mỹ.
Trước ưu thế tuyệt đối trên không áp đảo đến nghẹt thở này, binh lính Mỹ hoàn toàn không có cơ hội phản kháng, chỉ đành bất lực chịu trận.
Bên trong sở chỉ huy tác chiến của Hoa Quốc.
Bạch tư lệnh tươi cười rạng rỡ nhìn con số thương vong của phe Mỹ cứ tăng vọt từng giây, thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Đám máy bay ném bom tàng hình mới xuất hiện trên chiến trường chưa đầy năm phút.
Số thương vong bên phía Mỹ đã vượt qua con số một nghìn người.
"Kết quả cuộc diễn tập lần này coi như ngã ngũ rồi!"
"Đúng vào thời điểm then chốt của đợt tập trận, chúng ta lại tình cờ vớ được loại sơn tàng hình hoàn hảo này."
"Xem ra ý trời đã định Hoa Quốc ta sẽ giành chiến thắng trong trận đấu này rồi!"
Bạch tư lệnh không khỏi cảm thán.
Thứ sơn tàng hình hoàn hảo ấy xuất hiện chẳng khác nào cơn mưa rào giữa ngày hạn hán, giúp Hoa Quốc đang ở thế hạ phong lập tức đảo ngược tình thế.
Tung ra con bài tẩy "máy bay ném bom không người lái tàng hình", vả thẳng một cú trời giáng vào mặt quân đội Mỹ kiêu ngạo, dễ dàng đoạt lấy chiến thắng chung cuộc.
Quan trọng hơn cả.
Loại sơn này lại không phải thành quả sau chuỗi ngày miệt mài nghiên cứu của các chuyên gia.
Mà là "sự trùng hợp ngẫu nhiên" do một trận giông bão mang lại.
Hệt như được nữ thần may mắn mỉm cười chiếu cố.
"Khoan đã! Bão ư?!"
Bạch tư lệnh bỗng giật mình nhớ ra điều gì đó.
Phòng thí nghiệm phụ trách nghiên cứu sơn tàng hình của họ nằm ngay tại Hàng Thành.
Mà hôm đó.
Hình như lại đúng vào ngày Giang Thuật đến Hàng Thành để ghi hình tập đầu tiên của Bịt Mặt Ca Vương.
Tối hôm ghi hình, khi Giang Thuật bước lên sân khấu hát, cả Hàng Thành bỗng đổ mưa bão tầm tã, và cơn bão đó đã tạt vào phòng thí nghiệm sơn tàng hình.
Cũng chính vào ngày hôm đó.
Giang Thuật từng gọi điện thoại cho Chung thiếu tá.
Trong cuộc gọi, Giang Thuật đã gửi một "lời chúc" đến Chung thiếu tá.
Mà nội dung "lời chúc" lại là chúc cho quân đội Hoa Quốc sẽ thua thảm bại trong cuộc diễn tập liên hợp lần này.
Nhận ra hai mối liên hệ ấy, Bạch tư lệnh bỗng hiểu ra mọi chuyện, khóe môi khẽ nở một nụ cười đầy thâm ý.
"Có lẽ, việc Hoa Quốc giành chiến thắng trong cuộc tập trận này hoàn toàn chẳng phải sự ngẫu nhiên nào cả."
"Loại sơn tàng hình hoàn hảo kia ra đời cũng không phải nhờ ông trời phù hộ."
"Mà chỉ là kết quả đã nằm trong tầm dự liệu của một người nào đó mà thôi."
Bạch tư lệnh lẩm bẩm một mình, hồi lâu vẫn chưa thể dứt khỏi dòng suy nghĩ.
…………
