Chương 261
Chương 261: Thẻ Thiết Lập Nhân Vật Cẩm Lý, khủng bố như vậy!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Thần Long Truyền Kỳ là nhóm song ca một nam một nữ.
Họ nổi tiếng khắp cả nước nhờ những ca khúc nhạc nhảy quảng trường.
Có thể nói đây là nhóm nhạc nổi tiếng nhất giới giải trí hiện tại, không có đối thủ.
Hai người họ chỉ cần rút bừa một người ra cũng đủ đứng vào hàng ngũ ca sĩ hạng A.
Cách đây ít lâu.
Hợp đồng của Thần Long Truyền Kỳ với công ty cũ đáo hạn.
Họ lập tức trở thành miếng mồi béo bở được các công ty giải trí lớn tranh nhau giành giật.
Thiên Hành Truyền Môi cũng tham gia vào cuộc đua này.
Nhưng chính Dương Nhược Vi cũng nghĩ cơ hội không cao, bởi so với những ông lớn trong ngành như Huynh Đệ Truyền Môi thì lợi thế cạnh tranh của họ thực sự quá nhỏ.
Nào ngờ đâu.
Cuối cùng Thần Long Truyền Kỳ lại chọn họ.
Sự gia nhập của Thần Long Truyền Kỳ sẽ biến họ thành gương mặt đại diện lớn thứ ba của Thiên Hành Truyền Môi, chỉ sau Giang Thuật và Hạ Thanh Ninh.
Đối với sự phát triển của công ty trong giới, sự trợ lực này rõ ràng là vô cùng to lớn.
Biết tin này, Dương Nhược Vi mới mừng rỡ đến thế.
Cô còn cảm thán một câu rằng đúng là quá may mắn.
Phải rồi, giữa bao nhiêu công ty, Thần Long Truyền Kỳ không chọn ai khác mà cứ nhất quyết chọn Thiên Hành Truyền Môi, không phải may mắn thì là gì.
"Giang Thuật, có Thần Long Truyền Kỳ gia nhập, công ty chúng ta sắp bước lên một tầm cao mới rồi!" Dương Nhược Vi hào hứng vẽ ra viễn cảnh, "Đợi vài năm nữa, biết đâu chúng ta thật sự có thể trở thành một trong những ông lớn đầu ngành!"
"Sếp Dương, chúc mừng chị nhé!" Giang Thuật cũng thật lòng mừng cho cô.
Đồng thời trong bụng hắn thầm tính toán.
Không sớm không muộn.
Thần Long Truyền Kỳ cứ phải đợi tới lúc Dương Nhược Vi bước vào phạm vi Hào Quang May Mắn của hắn mới gọi điện tới báo đồng ý ký với Thiên Hành Truyền Môi.
Mười phần thì chín phần là hiệu ứng kỹ năng của Thẻ Thiết Lập Nhân Vật Cẩm Lý lại phát huy tác dụng rồi.
Nó khiến điểm may mắn của Dương Nhược Vi tăng gấp mười lần.
May mắn ký được nhóm nhạc béo bở mà người người tranh cướp kia.
"Chậc, cái thẻ nhân thiết hệ khái niệm này đúng là ảo thật đấy!"
Mới chưa đầy nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi.
Thẻ Thiết Lập Nhân Vật Cẩm Lý đã phát huy tác dụng tận hai lần.
Một lần giúp hắn nhặt được thẻ VIP tiệm ngâm chân có số dư một nghìn vạn tệ.
Lần khác.
Lại giúp Dương Nhược Vi cầu được ước thấy, nẫng tay trên Thần Long Truyền Kỳ giữa vòng vây của hàng loạt công ty giải trí.
Đúng là quá mức khủng khiếp!
Giang Thuật trong lòng không khỏi tặc lưỡi kinh ngạc.
…………
"Anh Giang, anh Giang ơi, nguy to rồi!"
Giang Thuật vừa quay về chỗ ngồi dưới lầu thì một cậu trợ lý đã mồ hôi mồ kê nhễ nhại, hớt hải chạy vội tới.
Giang Thuật hỏi, "Sao thế?"
Cậu trợ lý thở không ra hơi, "Lúc nãy đi làm, hình như em lỡ bỏ quên túi trên xe buýt rồi."
Giang Thuật hỏi tiếp, "Trong túi có những gì?"
Cậu trợ lý đáp, "Mấy giấy tờ tùy thân với thẻ ngân hàng của em, mấy thứ đó không quan trọng, quan trọng là bên trong còn có hợp đồng đại ngôn của mấy ngôi sao công ty mình nữa!"
Giang Thuật: "..."
Làm mất hợp đồng đại diện thì rắc rối to rồi đấy!
"Báo công an chưa?"
"Em báo rồi. Nhưng các anh công an bảo đồ rơi ở chỗ đông người như xe buýt thì khó tìm lại lắm. Anh Giang, anh bảo em phạm lỗi tày đình thế này liệu có bị sếp Dương đuổi việc không?"
Giọng cậu trợ lý đã bắt đầu mếu máo.
Đuổi việc...
Với tính cách của Dương Nhược Vi mà Giang Thuật biết, có khi cô làm thật.
"Anh Giang, giờ em phải làm sao đây!" Cậu trợ lý cuống cuồng như kiến bò chảo lửa.
"Cậu vừa bảo các anh công an bảo đồ rơi trên xe buýt rất khó tìm lại à?" Giang Thuật hỏi lại để xác nhận.
Cậu trợ lý rơm rớm nước mắt gật đầu, "Công an bảo trừ khi may mắn lắm, chứ không thì khó tìm lại được."
Thế thì chuẩn bài rồi!
Giang Thuật búng tay một cái tách, kéo một chiếc ghế tới rồi hất cằm ra hiệu cho cậu trợ lý ngồi xuống.
"Ngồi xuống đi."
"Dạ."
Cậu trợ lý ngoan ngoãn ngồi xuống, rồi ngẩng lên nhìn Giang Thuật, "Anh Giang, rồi sao nữa ạ?"
Giang Thuật mỉm cười, thản nhiên buông một chữ, "Đợi!"
"Hả, đợi á?!"
Cậu trợ lý tròn xoe mắt.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, cậu trợ lý ngồi trên ghế càng lúc càng bồn chồn lo lắng.
Nhưng nhìn Giang Thuật đang vắt chéo chân ung dung tự tại, cậu đành nuốt lời định hỏi ngược vào bụng.
Thẻ Thiết Lập Nhân Vật Cẩm Lý vẫn rất uy tín.
Không để cậu trợ lý phải chờ quá lâu.
Chỉ chưa đầy năm phút sau.
Cậu trợ lý đã nhận được cuộc gọi từ phía công an, "Vâng vâng vâng, là cháu, chính là cháu ạ! ... Cái gì cơ, tìm thấy rồi ạ?! Không mất món nào luôn! ... Tốt quá, may quá rồi! Các chú ơi, cháu cảm ơn các chú nhiều lắm!"
Cậu trợ lý cúp máy, nét mặt chuyển từ mây mù sang rạng rỡ, "Anh Giang, công an vừa gọi bảo em số đỏ thật, tìm thấy túi rồi, bảo em qua lấy!"
Giang Thuật bật cười, "Thế còn đực mặt ra đấy làm gì, mau qua lấy đi chứ!"
"Dạ dạ, em đi ngay đây!"
Giang Thuật nhìn bóng lưng cậu trợ lý tất tả chạy đi, nhún vai cười trừ.
Cái Thẻ Thiết Lập Nhân Vật Cẩm Lý này dùng sướng thật sự!
Bất cứ chuyện gì cần đến vận may.
Có tấm thẻ nhân thiết này hỗ trợ là mọi chuyện đều suôn sẻ đến khó tin.
Có điều.
Lại có một vấn đề khác đặt ra trước mắt Giang Thuật.
Thẻ Cẩm Lý thì ngon thật đấy, nhưng làm thế nào để thông qua nó mà bào Điểm Hình Tượng đây?
Điểm Hình Tượng là điều kiện tiên quyết để rút Thẻ Hình Tượng mới.
Huống chi hệ thống sau hai lần nâng cấp, số Điểm Hình Tượng cần để rút thẻ đã đội lên con số kinh hoàng là năm trăm vạn.
Năm trăm vạn Điểm Hình Tượng tuyệt đối không phải con số nhỏ.
Bởi vậy Giang Thuật cần phải tận dụng triệt để Thẻ Thiết Lập Nhân Vật Cẩm Lý.
Phải làm cho người ta tin vào hình tượng Cẩm Lý may mắn của hắn.
Từ đó mới thu về một lượng lớn Điểm Hình Tượng.
"Vụ này cần phải tính toán cho cẩn thận." Giang Thuật xoa cằm suy nghĩ.
Tấm thẻ Cẩm Lý này nếu biết cách tận dụng thì có khi trong thời gian ngắn là hắn gom đủ năm trăm vạn Điểm Hình Tượng cho lần rút thẻ tiếp theo rồi.
Dù vậy, trước khi lên kế hoạch nghiêm túc, Giang Thuật quyết định làm hai ván game xả hơi cái đã.
Làm việc kết hợp giải trí mới là chân lý.
Timi!
Vương Giả, khởi động!
Vừa vào game, Giang Thuật khóa ngay Tôn Ngộ Không đi rừng.
Xong xuôi, hắn sực nhớ ra điều gì, bèn chỉnh lại bảng ngọc sang mười phần trăm tỉ lệ chí mạng.
Mười phần trăm chí mạng, nghĩa là mỗi đòn đánh có xác suất một phần mười nổ chí mạng.
Nhưng dưới tác dụng tăng vận may gấp mười lần của 'Hào Quang May Mắn'.
Điều đó tương đương với việc tỉ lệ chí mạng của Giang Thuật trực tiếp nhảy vọt lên thành một trăm phần trăm!
Đòn nào đánh ra cũng nổ chí mạng!
Một con số quá đỗi khủng khiếp.
Vào trận.
Giang Thuật lao thẳng sang phần rừng đối phương, chạm trán ngay Bùi Cầm Hổ bên kia.
Chẳng nói chẳng rằng.
Giang Thuật vung gậy đập tới tấp, gậy nào cũng nổ chí mạng đỏ lòm, tiễn thẳng đối thủ về suối hồi sinh.
Bùi Cầm Hổ: "???"
Ủa alo, thanh máu của tao đâu rồi!
Ngộ Không đầu trận mà chí mạng một trăm phần trăm thì đúng là thứ quái thai vô lý hết phần thiên hạ.
Chưa đầy mười phút.
Giang Thuật dựa vào một pha quét sạch cả năm mạng, tiễn cả đội bạn lên bảng đếm số rồi giành chiến thắng giòn giã!
