Chương 263
Chương 263: Chương trình tập đầu tiên!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Có nên tham gia chương trình "Mộng Tưởng Lữ Hành Xã" hay không?
Trước câu hỏi của Dương Nhược Vi, câu trả lời của Giang Thuật dĩ nhiên là... đi chứ!
Đi khắp mọi miền đất nước để giúp người hâm mộ thực hiện ước mơ.
Đây không chỉ là một món phúc lợi tri ân người hâm mộ.
Mà đồng thời.
Cũng là một cách để hắn thu hoạch Điểm Hình Tượng.
Theo Giang Thuật thấy, định dạng nội dung của show tạp kỹ này rất hợp với Thẻ Thiết Lập Nhân Vật Cẩm Lý mà hắn vừa rút được.
Trước đó hắn còn đau đầu không biết làm sao kiếm Điểm Hình Tượng từ hình tượng "Cẩm Lý".
Ai ngờ buồn ngủ lại gặp chiếu manh.
Lời mời từ show thực tế "Mộng Tưởng Lữ Hành Xã" đến đúng lúc thật.
"Sếp Dương, tôi sẽ tham gia chương trình này, cô giúp tôi phản hồi lại cho bên ê-kíp nhé." Giang Thuật nói.
Dương Nhược Vi gật đầu: "Được, vậy mai tôi báo lại cho ê-kíp bên đài truyền hình Xoài một tiếng. Theo kế hoạch ghi hình của họ thì tầm tuần sau chương trình sẽ bắt đầu quay rồi."
Thời gian khá gấp, Dương Nhược Vi dặn Giang Thuật chuẩn bị trước.
Cơ mà Giang Thuật thật ra chẳng có gì để chuẩn bị.
Giờ hắn còn chưa biết nguyện vọng của những người hâm mộ trúng tuyển là gì, đương nhiên cũng chẳng cần bàn tới chuyện chuẩn bị thế nào.
…………
Thời gian trôi qua.
Một tuần thấm thoát trôi đi.
Suốt tuần này, Giang Thuật ở công ty cày game leo rank điên cuồng.
Nhờ có Hào Quang May Mắn hỗ trợ, tỉ lệ chí mạng của hắn luôn chạm mốc một trăm phần trăm.
Việc này trực tiếp đưa hắn leo thẳng lên bậc rank cao, ẵm luôn danh hiệu cao quý "Tôn Ngộ Không top server".
Trong khoảng thời gian đó, Giang Thuật không tránh khỏi việc đụng độ rất nhiều streamer và tuyển thủ chuyên nghiệp.
Khiến ai nấy đều không khỏi thắc mắc.
Rốt cuộc cái tên có ID "Cơn ác mộng của chín mươi triệu thiếu nam" với tỉ lệ chí mạng ảo ma này là thánh phương nào.
Đúng là quái vật, phát nào cũng nhảy chí mạng.
Người ta chơi game để xả stress.
Còn cậu chơi game là đang tiêu hao tuổi thọ đấy à!
Thế nhưng.
Mọi người định sẵn là vĩnh viễn không thể biết được thân phận thật sự của "Cơn ác mộng của chín mươi triệu thiếu nam".
Bởi vì lúc này Giang Thuật đã lên đường đi ghi hình cho "Mộng Tưởng Lữ Hành Xã".
Trạm dừng chân đầu tiên là Tuyền Thành, thuộc tỉnh Tề Đông.
Bên ngoài sân bay Tuyền Thành.
Giang Thuật gặp mặt nhân viên ê-kíp và vài vị khách mời khác.
"Mộng Tưởng Lữ Hành Xã" có tổng cộng bốn khách mời.
Ngoài Giang Thuật ra, ba người còn lại gồm một nam một nữ là diễn viên tuyến một, cùng một nghệ sĩ chuyên trị show tạp kỹ rất có tiếng tăm.
Bốn người gặp nhau, chào hỏi đôi câu xã giao.
Ba người kia đều rất lịch sự bắt tay Giang Thuật.
Tuy trong bốn người Giang Thuật nhỏ tuổi nhất, nhưng xét về độ hot và vị thế thì hắn lại là người cao nhất.
Cả ba đều không ngờ chương trình lại có thể mời được một ngôi sao đang nổi đình nổi đám như Giang Thuật tới.
Theo lý mà nói, chẳng phải nhân vật này đang rục rịch chuẩn bị cho album mới sao?
"Thầy Giang Thuật, album mới của cậu đã chốt ngày phát hành chưa?" Anh chàng nghệ sĩ show tạp kỹ tên A Địch xoa xoa tay, dè dặt hỏi thăm.
"Đợi ghi hình xong chương trình này là chắc cũng sắp ra mắt rồi anh." Giang Thuật cười đáp.
Ghi hình xong là ra...
Thế thì nhanh lắm rồi còn gì.
"Vậy album mới của cậu định cho vào bao nhiêu bài?"
"Mười lăm bài ạ."
"Toàn bài mới hết sao?"
"Vâng, toàn bài mới toanh."
Nghe Giang Thuật trả lời, A Địch không khỏi rùng mình một cái.
Trong lòng tự nhủ quãng thời gian này nhất định phải tạo quan hệ thật tốt với vị trước mặt này.
Lỡ đắc tội với vị đại lão này, hắn ngứa mắt cho sập phòng một phát thì đúng là ngậm bồ hòn làm ngọt, chẳng biết kêu ai.
"Thầy Giang Thuật à, tôi từng quay rất nhiều show tạp kỹ, kinh nghiệm cũng coi như tàm tạm. Thế nên trong quá trình quay có vấn đề gì cậu cứ tìm tôi nhé, tôi biết gì nói nấy, không giấu giếm nửa lời đâu!" A Địch lập tức bày tỏ thái độ, lấy lòng Giang Thuật.
Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, Giang Thuật gật đầu cảm ơn.
Khác với các show khác.
"Mộng Tưởng Lữ Hành Xã" áp dụng hình thức phát trực tiếp toàn bộ quá trình.
Mà đã phát trực tiếp thì chắc chắn sẽ phát sinh rất nhiều biến số không lường trước được.
Giang Thuật ít kinh nghiệm quay show giải trí, có một tay già rơ như A Địch hỗ trợ bên cạnh cũng không tệ.
Sau khi các khách mời đã tập hợp đông đủ.
Tổng đạo diễn liền ra hiệu cho nhân viên mở phòng livestream của chương trình.
Rào rào rào!
Phòng phát sóng vừa bật lên, người xem đã ùa vào như thác lũ, số lượng nhanh chóng cán mốc vài chục nghìn người.
Show tạp kỹ của đài Xoài vốn dĩ đã là bảo chứng cho chất lượng.
Lại thêm việc đài truyền hình đã sớm hâm nóng từ trước, công khai danh sách bốn khách mời cố định trên trang Weibo chính thức.
Rất nhiều khán giả ở đây đều mò tới chỉ vì cái tên Giang Thuật.
Trong phòng phát sóng, bình luận nhảy liên hồi.
"Oa oa oa, Giang Thuật kìa, Giang Thuật bằng xương bằng thịt luôn! Ê-kíp mời được đại thần này về thật luôn á?!!"
"Lười làm việc chính rồi, lười rồi nha. Cái tên Giang Thuật này không lo chuẩn bị album mới cho đàng hoàng, đi quay show tạp kỹ chỉ phí thời gian thôi!"
"Giúp người hâm mộ thực hiện ước mơ á, đăng ký ở đâu thế? Em cũng muốn Giang Thuật thực hiện ước mơ cho em! Ước mơ của em đơn giản lắm, chỉ cần Giang Thuật cùng em ra ủy ban làm cái giấy kết hôn là được, em bao tiền lệ phí!"
"Bạn bên trên ơi, mặt bạn tuy xấu nhưng nghĩ thì đẹp lắm!"
"Đợt trước Weibo của 'Mộng Tưởng Lữ Hành Xã' đã mở cổng đăng ký rồi, tôi nhớ bên fan Giang Thuật có hơn năm mươi vạn người đăng ký thì phải. Chọn ra vài người trong hơn năm mươi vạn người để thực hiện ước mơ thì tỉ lệ này thấp dã man."
"Thực ra có mấy người ước mơ dị lắm luôn. Hóng ghê á, không biết bọn Giang Thuật định giúp người ta kiểu gì."
Nhờ sức ảnh hưởng từ mấy vụ việc liên tiếp gần đây, nhân khí của Giang Thuật đã chạm tới một đẳng cấp vô cùng khủng khiếp.
Số lượng khán giả trong phòng livestream lúc này.
Ước tính có gộp fan của ba ngôi sao kia lại cũng chẳng bằng một mình Giang Thuật.
Bình luận trực tiếp thì bốn vị khách mời không thấy được, chỉ có nhân viên tổ chương trình là xem được thôi.
Đạo diễn cầm một chiếc loa phóng thanh, hô to với bốn khách mời.
"Chào mừng bốn vị khách mời đến tham gia ghi hình cho chương trình 'Mộng Tưởng Lữ Hành Xã' của chúng tôi. Hôm nay là trạm dừng chân đầu tiên trên hành trình ước mơ: Tuyền Thành."
"Ê-kíp chúng tôi đã chọn sẵn bốn bạn khán giả có nhà ở Tuyền Thành, và nhiệm vụ hôm nay của các bạn chính là giúp bốn bạn này hoàn thành tâm nguyện của mình."
"Tiếp theo, xin mời các bạn bước lên nhận thẻ nhiệm vụ!"
Từ tay đạo diễn, Giang Thuật nhận về một tấm thẻ nhiệm vụ.
Trên thẻ ghi chi tiết thông tin về người hâm mộ mà hắn cần giúp đỡ.
Tôn Huy, nam, 30 tuổi, người quận Cương Thành, thành phố Tuyền Thành.
Nghề nghiệp: lập trình viên.
Số điện thoại liên hệ: 158********
Kỳ lạ là, trên đó chỉ có thông tin cá nhân chứ không hề ghi rõ nguyện vọng cụ thể của Tôn Huy là gì.
Tấm thẻ nhiệm vụ trong tay ba vị khách mời còn lại cũng rơi vào tình trạng tương tự.
