Chương 265
Chương 265: Đúng là quái lạ, lại sinh con gái thật!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Bên ngoài phòng sinh.
Nhóm người Tôn Huy đang sốt ruột chờ đợi.
Cùng lúc đó.
Trong phòng phát sóng trực tiếp của chương trình, bình luận bay ngợp cả màn hình.
"Vừa nãy nghe ông anh kia bảo ước nguyện là nhờ Giang Thuật giúp vợ mình sinh con gái, tôi còn tưởng ổng có sở thích quái đản gì cơ đấy!"
"Hahaha, tôi cũng tưởng thế thật, may mà ông anh giải thích rõ ràng rồi, chứ không thì to chuyện!"
"Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, ông anh này dám nghĩ thật đấy! Muốn có con gái chẳng có gì sai, nhưng cái ước nguyện này Giang Thuật làm sao thực hiện nổi!"
"Chuẩn luôn. Bảo việc khác thì Giang Thuật còn thử được, chứ giới tính con cái hoàn toàn là do hên xui. Đã xui thì ai tới cũng chịu chết!"
"Làng tôi cũng có đôi vợ chồng muốn sinh con trai nối dõi tông đường, ai ngờ đẻ liền một mạch năm đứa toàn con gái, biết kêu ai bây giờ!"
"Nhưng rõ ràng Giang Thuật không thể làm được chuyện này, sao lúc nãy trông hắn vẫn tự tin đầy mình thế nhỉ?"
"Chắc chỉ an ủi tâm lý cho Tôn Huy thôi. Dù sao kể cả Giang Thuật chẳng làm gì thì xác suất đứa bé là con gái cũng năm mươi năm mươi rồi. Cứ xem vận may của Tôn Huy thế nào đã!"
"Nhưng sao tôi nhìn nét mặt Giang Thuật lại thấy không đơn giản chỉ là an ủi thế nhỉ!"
"Chẹp, nếu bác nói thế thì khéo Giang Thuật giúp Tôn Huy toại nguyện thật đấy chứ! Dù sao với hắn thì chuyện có vô lý đến đâu cũng có thể xảy ra được."
"Tôi thì chẳng tin. Quyết định giới tính một đứa trẻ, bộ tưởng Giang Thuật là Nữ Oa nương nương nặn ra con người chắc! Bác ở trên có dám cược một phen không?"
"Cược gì?"
"Nếu sinh ra là con gái thì coi như bác thắng, tôi livestream chạy cởi truồng ngoài sân tập. Còn nếu là con trai thì tôi thắng, bác livestream gọi tôi mười tiếng 'chủ nhân'!"
"Được, chơi luôn!"
Phải công nhận một điều.
Ước nguyện này của Tôn Huy đúng là quá hoang đường.
Đừng nói là người thường, e rằng thần tiên cũng chẳng giúp nổi.
Nhưng thấy Giang Thuật tự tin như thế, vẫn có một bộ phận khán giả tin hắn.
Họ nghĩ hắn có thể làm được.
Dù sao ước nguyện của Tôn Huy tuy vô lý, nhưng bản thân tên Giang Thuật này lại là một sự tồn tại còn quái đản hơn nhiều!
Khiến cho bây giờ không ít người hâm mộ của hắn nảy sinh ảo giác.
Rằng trên đời này chẳng có chuyện gì mà Giang Thuật không làm được.
Ngoài phòng sinh, thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở của mấy người Tôn Huy.
Góc quay livestream chuyển sang ba vị khách mời còn lại, họ cũng gặp phải vô vàn trở ngại.
Dù sao thì mong muốn của fan đúng là thiên hình vạn trạng.
Có những điều quả thực sức người không thể nào làm nổi.
…………
Vài tiếng sau.
Bên ngoài phòng sinh.
Cùng với một tràng tiếng khóc vang dội, ca phẫu thuật kết thúc.
Cửa phòng sinh mở ra.
Nữ y tá bế một đứa trẻ quấn trong tã lót bước ra ngoài.
"Chúc mừng nhé, ba cân tư. Là một công chúa nhỏ!" Nữ y tá trao đứa bé trong lòng cho Tôn Huy.
Tôn Huy cẩn thận đón lấy đứa trẻ sơ sinh, hai bàn tay run rẩy không kìm nổi xúc động.
Công chúa nhỏ!
Tức là tâm nguyện của anh đã thực sự thành hiện thực.
Đứa con thứ ba của anh đúng là một bé gái!
Là lời cầu nguyện của anh linh nghiệm, hay là...
Tôn Huy quay đầu nhìn Giang Thuật đang mỉm cười bên cạnh, nhất thời không biết phải mở lời thế nào.
"Chúc mừng anh nhé, toại nguyện rồi, sinh được một cô công chúa nhỏ!" Giang Thuật cười bước tới chúc mừng, vỗ vỗ vai Tôn Huy.
Sau đó hắn móc từ trong túi ra một chiếc khóa vàng nhỏ, đeo vào cổ tay đứa bé, "Chiếc lắc tay khóa vàng này xem như quà tặng cho công chúa nhỏ nhé!"
"Giang Thuật, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm!" Tôn Huy liên tục cảm ơn, không rõ là cảm ơn chiếc khóa vàng Giang Thuật tặng cho con gái, hay cảm ơn hắn đã giúp anh toại nguyện có được mụn con gái.
Giang Thuật nhún vai cười, "Có câu lòng thành thì đá cũng phải mòn, có khi do lúc cầu nguyện anh thành tâm quá nên mới toại nguyện đấy."
Đối với kết quả này, Giang Thuật chẳng hề ngạc nhiên chút nào.
Đừng nói hiện tại loài người chỉ có hai giới tính nam và nữ.
Dù có mười loại giới tính đi chăng nữa, dưới sự hỗ trợ từ vận may gấp mười lần của 'Hào Quang May Mắn', con của Tôn Huy cũng chắc chắn sẽ là giới tính mà anh mong muốn.
Vợ của Tôn Huy với sắc mặt yếu ớt được y tá đẩy ra từ phòng bệnh, thấy lần này mình sinh con gái, trên mặt chị cũng nở một nụ cười.
Mong muốn của hai vợ chồng Tôn Huy đã được toại nguyện.
Nhiệm vụ của Giang Thuật cũng coi như hoàn thành.
Chào tạm biệt hai vợ chồng, nhóm Giang Thuật rời bệnh viện, đi tới địa điểm tập hợp mà ê-kíp chương trình đã định trước.
Cùng lúc đó.
Sau khi giới tính con của Tôn Huy được công bố.
Phòng livestream hoàn toàn nổ tung.
"Ủa, thật luôn á?! Vợ Tôn Huy đẻ con gái cho ổng thật kìa!"
"Mẹ nó chứ đúng là đỉnh cao vô lý! Giang Thuật thế mà giúp Tôn Huy toại nguyện thật. Nhưng làm cách nào mới được chứ? Tôi chịu chết không hiểu nổi!"
"Tà môn thật rồi, đúng là tà môn quá thể!"
"Có gì lạ đâu, dù sao đứa bé không trai thì gái, kể cả đoán mò cũng có một nửa xác suất trúng mà."
"Nói thì nói thế, nhưng ai mà chắc được là Giang Thuật đoán mò trúng, hay mọi chuyện đã nằm trong dự liệu của hắn từ trước."
"Bất kể quá trình thế nào thì Tôn Huy cũng được như ý nguyện rồi, cuối cùng cũng có được một cô con gái đáng yêu!"
"Vợ tôi cũng đang mang bầu, tôi cũng muốn vợ đẻ con gái cho tôi, không biết nhờ Giang Thuật giúp có được không nhỉ?"
"Chưa bàn tới việc Giang Thuật có giúp ông được không, vấn đề mấu chốt là làm sao ông tìm được Giang Thuật mà nhờ cơ chứ!"
…………
Tạm thời không bàn tới những bình luận trên sóng trực tiếp.
Phía Giang Thuật đã thuận lợi quay lại điểm hẹn, gặp mặt những khách mời khác.
Vừa gặp nhau.
Mấy vị khách mời liền bắt đầu bàn tán về nhiệm vụ của mình, ai nấy đều thi nhau than trời kể khổ.
Ước nguyện của fan một vị khách mời là muốn nấu một bữa tối tình yêu cho bạn gái, kết quả hai kẻ không biết nấu ăn loay hoay trong bếp suốt cả ngày, bày ra cả bàn thức ăn thảm họa.
Bạn gái người ta nếm thử xong, lạy chúa, suýt nữa tiễn cô gái nhỏ sang thế giới bên kia luôn.
Lại có một fan ước được chơi thỏa thích cả ngày cùng thần tượng trong công viên giải trí.
Việc này nhìn thì có vẻ đơn giản.
Nhưng fan đó toàn thích mấy trò cảm giác cực mạnh.
Nào là tàu lượn siêu tốc, tháp rơi tự do, đu quay khổng lồ các kiểu, hành cho vị khách mời kia bủn rủn cả chân tay, suýt ngất xỉu tại chỗ.
Còn một vị khách mời khác là A Địch thì càng thảm hơn.
Bị fan lôi ra đồng làm việc đồng áng suốt một ngày.
Giờ đã nằm bẹp dí dưới đất, mệt tới mức không thốt nên lời.
"Đúng rồi, Giang Thuật, ước nguyện của fan cậu là gì thế?" Sau khi ba người kể xong cảnh ngộ "thê thảm" của mình, tất cả đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Giang Thuật.
