Chương 27
Chương 27: Mưa rồi, tiếng reo hò của người dân huyện Y Ninh!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Bài hát đầu tiên.
Giang Thuật chọn "Mưa Cứ Rơi Mãi".
"Mưa cứ rơi mãi"
"Bầu không khí chẳng mấy thuận hòa"
"Cùng dưới một mái hiên"
"Em dần cảm thấy lòng đổi thay"
Khán giả dưới sân khấu.
Dần chìm vào giai điệu của bài hát này.
Vừa định buông lời nhận xét.
Thảo nào người ta là ca sĩ chuyên nghiệp, hát hay thật.
Thế nhưng bỗng nhiên.
Đỉnh đầu đột ngột tối sầm lại.
Mọi người theo phản xạ ngẩng lên nhìn.
Chỉ thấy.
Bầu trời trong xanh nắng chang chang lúc nãy chẳng biết đã biến mất từ khi nào.
Thay vào đó.
Là mây đen giăng kín, che khuất hoàn toàn ánh mặt trời.
Ngay sau đó.
Gió lớn nổi lên.
Thổi vạt áo mọi người bay phần phật.
Tí tách, tí tách.
Chẳng cho ai kịp thời gian định thần.
Những hạt mưa dày đặc.
Bất thình lình trút xuống.
Màn mưa giăng kín lập tức bao trùm lấy đám đông bên dưới.
Còn mọi người thì sao.
Đầu óc rơi vào trạng thái đơ ra trong giây lát.
Huyện Y Ninh đã ròng rã hơn nửa năm trời không có mưa.
Huống hồ hôm nay trời lại nắng chang chang.
Thế nên.
Trước khi ra khỏi cửa.
Chẳng ai nghĩ hôm nay trời lại mưa.
Bây giờ, mưa như trút nước đổ xuống.
Phản ứng đầu tiên của mọi người là ngớ người.
Ngơ ngác hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Sao đang nắng to đùng.
Lại đột nhiên đổ mưa thế này!
Quá quái đản rồi!
Bên kia sân khấu.
Trương Phong Thu nhìn cơn mưa lớn đang trút xuống từ trên trời.
Khuôn mặt tròn xoe lúc đầu cũng ngơ ngác như bao người, rồi bỗng nghĩ ra điều gì, sắc mặt lộ vẻ khó tin tột độ.
Thằng nhóc Giang Thuật này mới bước lên sân khấu có một lát.
Chẳng lẽ...
Thế nhưng.
Trương Phong Thu lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ sâu xa.
Giữa năm hạn hán khốc liệt, một trận mưa mong mỏi bấy lâu rốt cuộc cũng đổ xuống.
Mà nhìn thế này.
Quy mô trận mưa này chắc chắn là mưa to.
Nếu cơn mưa lớn này kéo dài được một dốc.
Thì hơn vạn mẫu hoa màu của ông được cứu hết rồi!
Mấy khoản tiền ông đổ vào sẽ không đổ sông đổ biển nữa!
Vừa nghĩ tới đây.
Nỗi mừng rỡ khôn xiết ngập tràn trong lòng Trương Phong Thu.
Thậm chí cả người không kìm nổi.
Ngửa mặt nhìn mưa rào trên trời, phấn khích múa may quay cuồng.
"Bố, cầm lấy ô đi!" Đứng bên cạnh, Trương Dương đã chuẩn bị từ sớm, đưa một chiếc ô cho Trương Phong Thu.
"Khỏi! Giờ tao nhìn thấy mưa này còn quý hơn thấy con trai ruột, không cần che ô, cứ để tao tận hưởng đã!" Trương Phong Thu cười ha hả đầy sướng khoái.
Trương Dương: "..."
Bố à, lúc bố nói câu này.
Bố có nghĩ tới việc.
Con trai ruột của bố đang đứng sờ sờ ngay cạnh bố không!
…………
Dưới ảnh hưởng từ kỹ năng thẻ hình tượng Vũ Thần của Giang Thuật.
Ngay khoảnh khắc Giang Thuật cất tiếng hát.
Cả huyện Y Ninh.
Đều chìm trong một trận mưa lớn bất ngờ ập đến.
Toàn bộ người dân trong huyện.
Khoảnh khắc nhìn thấy mưa rào trút xuống.
Đều dừng phắt mọi việc trong tay.
Gương mặt không giấu nổi niềm hân hoan.
Rất nhiều người đang ở trong nhà.
Cũng rủ nhau ùa ra ngoài đường.
Cảm nhận từng hạt mưa quý giá khó khăn lắm mới có được.
Đối với trận mưa này.
Hơn ba mươi vạn người dân huyện Y Ninh đã ngóng trông quá lâu rồi.
Có thể nói.
Trận mưa này đã cứu huyện Y Ninh đang quằn quại trong cơn đại hạn thoát khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng.
…………
Cục Thủy lợi huyện Y Ninh.
Mấy chuyên gia thủy lợi đang tranh luận nảy lửa về cách tận dụng nguồn nước ít ỏi còn sót lại của huyện để vượt qua kiếp nạn trước mắt.
Mấy hồ chứa nước xây ở huyện Y Ninh giờ đây cơ bản đều sắp cạn trơ đáy.
Chẳng mấy chốc.
Huyện Y Ninh sẽ đối mặt với tình cảnh nguy hiểm: không còn nước để dùng.
Đúng lúc mấy vị chuyên gia thủy lợi đang bàn bạc xem có nên cắt nước công nghiệp, dồn toàn lực bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cơ bản cho người dân hay không.
Cửa phòng bị đẩy mạnh từ bên ngoài.
Một nhân viên thở không ra hơi, lớn tiếng hô: "Các chuyên gia ơi, mưa rồi, ngoài trời mưa rồi!"
Một chuyên gia đứng gần cửa sổ nhất vội vàng giật tung rèm cửa sổ.
Đập vào mắt.
Là cơn mưa lớn ngoài trời đang xối xả như thác đổ.
Không ngừng không nghỉ trút xuống.
Mấy chuyên gia thủy lợi đưa mắt nhìn nhau, rồi gạt phắt toàn bộ các phương án thảo luận trên bàn sang một góc.
"Ha ha ha, xem ra chúng ta chẳng cần phải bàn mấy thứ này nữa rồi."
"Mưa to thế này thì huyện Y Ninh không lo thiếu nước nữa."
"Đúng là trời không tuyệt đường huyện Y Ninh chúng ta mà!"
"Mau báo cho bên mấy hồ chứa, bảo họ nhanh chóng chuẩn bị tích nước mưa!"
…………
Hiện trường.
Đúng như lời bài hát Giang Thuật đang hát.
Mưa cứ rơi mãi không thôi.
Theo yêu cầu trong hợp đồng diễn thương mại đã ký với Trương Phong Thu.
Hôm nay Giang Thuật phải ở đây.
Hát suốt một ngày trời.
Tuy có hơi rát họng.
Nhưng nghĩ đến khoản thù lao năm mươi vạn một ngày.
Giang Thuật lại tràn trề động lực, chẳng thấy mệt tí nào.
Đồng thời.
Điều đó cũng có nghĩa là.
Cơn mưa này sẽ dưới tác dụng từ thẻ hình tượng cấp thần khái niệm Vũ Thần của Giang Thuật mà kéo dài suốt cả ngày ròng.
Phía bên kia.
Trong phòng livestream do Trương Dương mở.
Thời gian trôi qua.
Lượng người xem trong phòng livestream đã lên tới hàng chục nghìn người.
Nhìn cảnh tượng mưa như trút nước quen thuộc trên màn hình.
Cư dân mạng lại một lần nữa không đỡ nổi.
"Vãi chưởng, anh em ơi, mọi người biết Vũ Thần đang ở đâu không? Ở huyện Y Ninh tỉnh Tây Hải, nơi gần nửa năm không có nổi một hạt mưa đấy. Giờ Giang Thuật vừa tới là mưa luôn, ý là gì thì tôi không cần nói nhiều nữa chứ!"
"Phục lăn luôn rồi! Giờ ai còn cãi cố bảo Giang Thuật không phải Vũ Thần thì tôi cạch mặt người đó!"
"Tôi nghi ngờ sâu sắc rằng dù có ném ông anh này vào giữa sa mạc thì sa mạc cũng đổ mưa được luôn ấy!"
"Tôi xin tuyên bố, hình tượng vững nhất giới giải trí ra đời rồi. Giang Thuật chính là Vũ Thần giáng thế, ai tán thành, ai phản đối?!"
"Người dân huyện Y Ninh chắc chắn phải cảm ơn Giang Thuật rồi, tôi nghe nói dạo trước ở đó còn chẳng có nước mà tắm. Giờ mưa thế này thì trong thời gian ngắn không lo thiếu nước nữa."
"Ha ha ha, anh em ơi, tôi đang ở huyện Y Ninh đây. Xe tải chở ô dù tôi đánh từ Xuyên Thục sang giờ đang bán đắt như tôm tươi! Chưa đầy nửa tiếng đã tống đi được mấy trăm cây rồi!"
"Oa, ghen tị với bác bên trên chết đi được! Không được, tôi cũng phải đi nhập ô rồi bám đít Giang Thuật mà bán, Giang Thuật đi đâu tôi theo đấy. Thế này chẳng kiếm hơn đi làm thuê sấp mặt à!"
"Một cơ hội làm ăn mới đã được khai phá!"
…………
Mưa lớn.
Cứ thế trút xuống huyện Y Ninh.
Khắp đầu trên xóm dưới huyện Y Ninh đều chìm trong biển trời hoan hỉ.
Suốt cả ngày.
Nụ cười trên môi mọi người chưa từng tắt.
Dù sao thì, trong bốn niềm vui lớn của đời người.
Có một điều.
Chính là hạn hán lâu ngày gặp mưa rào.
Rất đúng với tâm trạng của người dân Y Ninh lúc này.
Theo số liệu thống kê từ Cục Khí tượng.
Trận mưa lớn hôm nay ở huyện Y Ninh tính đến hiện tại lượng mưa đã đạt 40 milimet.
Một trận mưa to như thế này.
Dẫu cho mấy tháng tới huyện Y Ninh không mưa hạt nào nữa.
Cũng đủ để chống đỡ cho hoa màu tới lúc chín rộ thu hoạch.
Trận mưa hôm nay đúng là công đức vô lượng.
Còn Giang Thuật, kẻ đầu sỏ gây ra trận mưa lớn hôm nay.
Vẫn đang khản cả giọng, một tay che ô đứng trên sân khấu tiếp tục hát.
