Chương 304
Chương 304: Kỹ năng thứ hai của Thẻ Thiết Lập Nhân Vật Cẩm Lý, Hứa Nguyện Cẩm Lý!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Video phát trực tiếp sau khi được đăng lên diễn đàn câu cá.
Liền lập tức dấy lên làn sóng bàn tán sôi nổi của các thành viên.
Chưa đầy một tiếng đồng hồ ngắn ngủi đã có hàng trăm lượt bình luận.
"Vãi chưởng, ông anh này là ai mà đỉnh thế! Một con trắm đen nặng những năm mươi ký cứ thế bị kéo lên luôn á?"
"Tôi thèm rỏ cả dãi ra rồi đây này, cá trắm đen năm mươi ký, đời này bao giờ tôi mới câu được một con to như thế chứ!!!"
"Không được rồi, tôi bị video này kích thích quá. Tôi quyết định tối nay không về nhà nữa, ra thẳng hồ câu thâu đêm, không câu được con nào vài chục ký thì quyết không bỏ qua!"
"Mẹ kiếp, nếu cho tôi câu được con cá to thế này thì tổn thọ một năm tôi cũng cam lòng!!"
"Có anh em nào biết tên ông anh trong video không, tôi muốn liên hệ học hỏi kinh nghiệm tí, xem làm sao mới câu được con trắm đen năm mươi ký như thế!"
"Tôi biết! Ông này tên Hạ Đại Cường, người Hàng Thành bọn tôi. Sáng nay vụ ổng câu được con trắm đen năm mươi ký đã lan truyền chóng mặt khắp giới cần thủ Hàng Thành rồi!!! Trong chớp mắt thành người nổi tiếng của Hàng Thành luôn!"
"Đã biết thì nhắn tin riêng số liên lạc của ổng cho tôi với, có hậu tạ!"
"Khỏi cần đâu."
"Ủa, khỏi cần là sao!"
"Vì lão Hạ Đại Cường này câu được cá to không phải do kỹ thuật câu của lão đỉnh chóp gì đâu. Bọn tôi quen lão bao nhiêu năm rồi, trình câu thế nào chẳng lẽ lại không rõ?"
"Thế là vì sao?"
"Đơn giản thôi. Thấy cậu thanh niên đẹp trai như Ngô Ngạn Tổ đứng cạnh Hạ Đại Cường suốt video không? Cậu ấy tên Giang Thuật, ca sĩ đỉnh lưu của giới giải trí trong nước. Nhưng đấy không phải điểm mấu chốt, mấu chốt là Giang Thuật được mệnh danh là 'Cẩm Lý' đấy."
"Chỉ cần ở bên cạnh 'Cẩm Lý' Giang Thuật thì vận may sẽ tăng vọt. Mọi người đều biết dân câu cá chúng ta coi trọng vận may thế nào rồi đấy. Nhờ có vận may cực lớn phù trợ, Hạ Đại Cường mới câu được cá lớn nhẹ như bỡn!"
"Hít hà... Ra là vậy!!"
"Nếu thế thì các anh em ơi, tôi có một ý tưởng táo bạo!"
"Nói nghe xem!"
"Bọn mình có thể góp tiền thuê người bắt cóc Giang Thuật, sau đó... he he, bắt cậu ta đi câu cá cùng bọn mình suốt ngày!"
"Ối giồi ôi! Người anh em à, ý tưởng này của cậu vừa có triển vọng bóc lịch, lại còn rất dễ xộ khám đấy!"
Diễn đàn câu cá rôm rả bàn tán.
Nhưng sau khi được "cao nhân am hiểu" giải thích một hồi.
Dân câu rốt cuộc cũng từ bỏ ý định xin cách liên lạc của Hạ Đại Cường để thỉnh giáo kinh nghiệm.
Kỹ thuật câu của Hạ Đại Cường không hề giỏi, giật được con cá khủng này chẳng qua chỉ nhờ có "Cẩm Lý" Giang Thuật ở bên mà thôi.
Không chỉ dân câu trên diễn đàn.
Các cần thủ địa phương tại Hàng Thành, vừa ghen tị việc Hạ Đại Cường ké được vận may của Giang Thuật mà câu được hai con cá to, lại vừa không hẹn mà cùng chung một suy nghĩ.
Đó là chỉ cần Giang Thuật đi khỏi.
Ngày mai Hạ Đại Cường sẽ quay trở lại với vận may bình thường.
Muốn câu được cá lớn nữa thì khó hơn lên trời.
Giang Thuật là ngôi sao lớn đỉnh lưu, trăm công nghìn việc, đâu thể nào ngày nào cũng xoay quanh một người.
Không chỉ riêng Hạ Đại Cường ở tập này, mà ngay cả Trương Bân, Trương Hỏa Vượng ở mấy tập trước, vận may tốt cũng chỉ xuất hiện khi Giang Thuật ở bên cạnh, tất cả đều chỉ là hoa phù dung sớm nở tối tàn.
Điểm khác biệt duy nhất là mấy người bọn họ đã tranh thủ chút vận may tạm thời mà Giang Thuật mang lại để kiếm được thứ gì mà thôi.
…………
Tại nhà Hạ Đại Cường.
Giang Thuật vừa đi, lòng Hạ Đại Cường quả thực trống vắng hẳn.
Hiện tại hắn cũng có cùng suy nghĩ với những người trên mạng.
Khi có Giang Thuật ở bên cạnh, công nhận là sướng thật.
Nhưng sau cơn sướng ấy.
Lại phải đối mặt với hiện thực ảm đạm khi vắng bóng Giang Thuật.
Hắn cũng nghĩ rằng, mai này không có Giang Thuật đi cùng, vận may của mình sẽ tụt về mức bình thường.
Lại biến thành một gã cần thủ trình độ làng nhàng, vận may cũng tàng tàng như bao người.
"Haiz, chênh lệch lớn thế này, khéo ngày mai mình không chịu nổi mất!" Hạ Đại Cường không khỏi cười khổ.
Nhưng bỗng nhiên, Hạ Đại Cường sực nhớ ra điều gì đó.
Nếu Giang Thuật đã được mệnh danh là 'Cẩm Lý'.
Đúng là cậu ấy không thể cứ ở mãi bên cạnh một ai đó.
Thế nhưng, liệu có thể thông qua phương thức nào đó để ý chí của cậu ấy trường tồn không nhỉ?
Để theo một nghĩa nào đó, cậu ấy vẫn luôn hiện diện bên cạnh mình.
Ví dụ như, làm thế này...
Vừa nghĩ, Hạ Đại Cường vừa mở Weibo lên.
Soạn bài đăng Weibo mới.
Đầu tiên, trong mấy tấm ảnh chụp chung với Giang Thuật hôm nay, Hạ Đại Cường chọn ra một tấm.
Sau đó, Hạ Đại Cường soạn một đoạn nội dung.
【Kính thưa ngài 'Cẩm Lý', tôi là Hạ Đại Cường, tín đồ thành kính nhất của ngài! Con xin ước từ nay về sau ngày nào cũng câu được cá to, mong ngài hiển linh giúp con toại nguyện! @Thiên Hành Truyền Môi Giang Thuật】
Soạn xong một lèo, Hạ Đại Cường bấm đăng bài.
"Hi vọng có tác dụng!" Hạ Đại Cường thở dài thườn thượt.
Bây giờ hắn cũng chỉ biết xem còn nước còn tát mà thôi.
Dựa theo Định luật Giang Thuật thứ năm mà cư dân mạng đúc kết ra, tác dụng tăng vận may của "Cẩm Lý" Giang Thuật chỉ có hiệu lực với người ở cạnh hắn.
Còn việc chia sẻ ảnh chụp Giang Thuật có tác dụng hay không.
Tạm thời chưa có ai chứng minh được.
Thành thật mà nói, Hạ Đại Cường cũng thấy hơi viển vông, hi vọng mong manh.
Nhưng vì để sau này tiếp tục câu được cá lớn.
Hạ Đại Cường chỉ đành đánh liều thử một phen.
Dù sao dẫu có thất bại thì cũng chẳng mất mát gì.
Chỉ là, có lẽ ngay cả bản thân Hạ Đại Cường cũng không ngờ tới.
Hành động này của hắn.
Lại vô tình trùng khớp hoàn toàn với kỹ năng thứ hai của Thẻ Thiết Lập Nhân Vật Cẩm Lý của Giang Thuật.
Kỹ năng: Hứa Nguyện Cẩm Lý.
Chỉ cần chia sẻ hình ảnh của Giang Thuật kèm theo lời ước, xác suất điều ước đó trở thành hiện thực sẽ tăng gấp đôi.
Tức là tương đương với việc, đối với riêng chuyện được ước, vận may sẽ nhân đôi.
…………
Sau khi bài đăng Weibo này của Hạ Đại Cường xuất hiện.
Nó cũng thu hút không ít người qua đường vào xem.
Dù sao tấm ảnh Hạ Đại Cường đăng là chụp chung với Giang Thuật.
Cộng thêm độ hot sẵn có từ tập bốn của Mộng Tưởng Lữ Hành Xã, độ thảo luận vẫn vô cùng cao.
Một vài cư dân mạng còn để lại bình luận dưới bài viết.
"Người anh em, chắc ông là Hạ Đại Cường, người đàn ông bản lĩnh nhất vùng Xuyên Du trong chương trình đúng không?"
"Đăng được tấm ảnh chụp chung này thì đích thị là chính chủ Hạ Đại Cường rồi!"
"Cơ mà ông đăng bài này cũng chẳng có ý nghĩa mấy đâu! Ước trên Weibo dù có đính kèm ảnh Giang Thuật thì chắc cũng chẳng linh nghiệm đâu! Cẩm Lý đâu rảnh rỗi mà đoái hoài tới tất cả mọi người được! Phải để Giang Thuật ở cạnh bên như ông ban ngày thì mới có tác dụng chứ!"
"Đúng đấy, đúng đấy! Hoàn toàn vô ích thôi. Trên khung chat livestream lúc phát sóng chương trình thiếu gì người ước đâu. Nói chính xác là nhiều vô kể, nhưng từng người một có mấy ai toại nguyện đâu. Điểm khác biệt giữa ông với họ chỉ là có thêm một tấm ảnh chụp chung với Giang Thuật mà thôi."
………………
