Chương 309
Chương 309: Lô A Vĩ: Mười bảy lá bài ngươi có thể miểu sát ta?
Đăng ngày 28/09/2026
19
Hôm sau.
Một ngày nắng đẹp.
Trong lúc gã say mèm Hạ Đại Cường còn đang trùm chăn ngủ vùi trong ổ.
Không ít cần thủ từng tham gia bữa nhậu đêm qua đã lục tục mò ra hồ câu từ sáng sớm.
Hôm qua sau khi say quắc cần câu, Hạ Đại Cường bảo sở dĩ vận may của hắn đỏ như thế là nhờ chia sẻ ảnh của Giang Thuật rồi khấn cầu mong câu được cá lớn.
Đêm qua bọn họ cũng làm y chang như Hạ Đại Cường nói.
Vậy thì…
Nếu lời Hạ Đại Cường nói là thật.
Thì hôm nay vận may của họ chắc chắn cũng phải tốt y hệt hắn hôm qua mới đúng.
"Nào, để xem có linh nghiệm thật không!"
Mọi người xoa tay hăm hở, hạ đồ nghề câu cá xuống, lần lượt quăng mồi, bắt đầu ngồi câu.
Rất nhanh.
Từng người một bắt đầu có cá cắn câu.
"Úi chà, bên tôi cắn câu rồi, một con cá trắm cỏ to đùng nặng hơn mười cân!"
"Ha ha ha, bên tôi cũng thế này, con cá này to tướng, chắc phải hơn hai mươi cân, là con bự nhất tôi câu được trong tuần này rồi đấy!"
"Tôi cũng thế, kéo lên một con không hề nhỏ chút nào, bình thường mà câu khéo ngồi cả ngày cũng chẳng được con nào như này!"
"Xem ra vận may của anh em mình đúng là đỏ lên giống Hạ Đại Cường nói thật rồi!"
"Anh Đại Cường nói cấm có sai!"
Nhìn thấy cá lớn liên tục cắn câu.
Ai nấy đều kích động ra mặt.
Rõ ràng là vậy.
Hôm nay tất cả bọn họ, không sót một ai, vận may đều tốt hơn hẳn ngày thường.
Nếu không thì làm sao câu trúng cá lớn liên tiếp như thế được.
Điều đó chứng minh.
Cách thức Hạ Đại Cường nói đêm qua hoàn toàn dùng được.
Chỉ cần chia sẻ ảnh chụp của chính Giang Thuật, kèm theo lời nguyện ước của bản thân.
Xác suất điều ước thành hiện thực sẽ tăng vọt.
Họ ước câu được cá to.
Thế là vận may câu cá liền được tăng cường, giúp họ dễ dàng tóm được cá lớn hơn hẳn.
Mấy người nhìn nhau, cười phá lên sung sướng.
"Ha ha ha ha, cảm giác này phê thật đấy! Cảm ơn anh Đại Cường, và đương nhiên phải cảm ơn ngài Cẩm Lý Giang Thuật nữa!"
"Tôi đã ước rồi, chẳng lẽ từ nay ngày nào đi câu tôi cũng giữ được cái vận may thế này sao! Sướng rơn cả người ấy chứ!"
"U hu, cất cánh, cất cánh thôi nào!!"
"Bình thường tôi đã thuộc dạng có số má trong giới cần thủ nghiệp dư rồi, giờ có thêm bùa may mắn 'Cẩm Lý' của Giang Thuật, tôi thấy mình đủ sức so tài sòng phẳng với mấy tay câu chuyên nghiệp luôn rồi đấy!"
"Đây là bí mật giữa mấy anh em mình thôi nhé, tuyệt đối đừng bép xép với ai đấy! Dù sao cũng chỉ là chia sẻ một tấm ảnh rồi ước một câu, chẳng có tí độ khó kỹ thuật nào cả."
"Hiểu rồi, hiểu mà!"
Mọi người liên tục thề thốt, bảo đảm sẽ không hé răng nửa lời về bí mật này.
Thế nhưng…
Một khi bí mật có từ ba người trở lên biết, nó đã chẳng còn là bí mật nữa rồi.
Miệng thì nói hay lắm.
Nhưng đến ngày hôm sau.
Lại có thêm một đám cần thủ đông đảo biết được mẹo xin "Cẩm Lý" ban phước để tăng vận may câu cá, lập tức bắt tay vào thực hành.
Đến ngày thứ ba, lại thêm một nhóm người rầm rộ kéo đến.
Và khi tới ngày thứ năm.
Gần như cả giới câu cá ở Hàng Thành đều đã biết cái "bí mật ai cũng tỏ tường" này.
Cần thủ cả vùng phát cuồng hết cả lên.
Họ kéo nhau đến vây kín mít từ hồ lớn đến ao nhỏ quanh khắp Hàng Thành.
Dưới sự trợ lực từ vận may "Cẩm Lý" của Giang Thuật, cá lớn cứ thế thi nhau cắn câu.
Lũ cần thủ câu đến mức sướng run cả người.
Tận bốn năm giờ sáng tinh mơ mà hồ nào hồ nấy vẫn chật ních người.
Nửa đêm nửa hôm.
Ven hồ cứ chốc chốc lại vọng ra mấy tràng cười "hê hê hê" đầy vẻ ám muội của đám cần thủ.
Ai biết chuyện thì hiểu là đang câu cá.
Còn ai không biết, lại tưởng mấy cái hồ này bị ma ám cũng nên.
…
Dĩ nhiên.
Sau khi chuyện này lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm trong giới cần thủ Hàng Thành.
Nó bắt đầu có dấu hiệu vượt ra ngoài phạm vi đó.
Nếu chia sẻ ảnh Giang Thuật kèm lời ước câu được cá to thì xác suất câu được cá to sẽ tăng lên.
Vậy thì…
Liệu vẫn dùng ảnh của Giang Thuật, nhưng đổi sang ước điều khác.
Thì có khi nào, khả năng thành hiện thực cũng tăng lên theo không?
Về lý mà nói.
Chắc là cũng được đấy chứ.
Thế là bắt đầu có người rục rịch thử nghiệm.
…
Ngay trong lúc một số người đang cặm cụi khám phá những nhánh mới của "Định luật Giang Thuật thứ năm".
Tập thứ năm của chương trình "Mộng Tưởng Lữ Hành Xã" cũng chính thức bắt đầu ghi hình.
Người hâm mộ may mắn của Giang Thuật được chọn lần này là một streamer tên Lô A Vĩ.
Nói cho chính xác.
Hắn là một streamer chuyên chơi Đấu Địa Chủ theo phong cách tấu hài trên nền tảng mạng xã hội.
Tuy nhiên.
Dù cư dân mạng toàn trêu Lô A Vĩ là streamer giải trí.
Nhưng cái mồm hắn lúc nào cũng cứng như thép.
Cứ khăng khăng nhận mình là streamer hệ kỹ năng.
Hắn còn thề thốt chắc nịch sẽ chứng minh cho đám fan trong phòng phát sóng trực tiếp thấy trình độ của mình.
Thành ra.
Lần này khi may mắn được chọn làm fan của Giang Thuật.
Lô A Vĩ đã tính toán sẵn trong bụng.
Hắn vừa mở luồng phát sóng trực tiếp, vừa quay sang nói điều ước của mình với Giang Thuật.
Nguyện vọng của hắn rất đơn giản.
Hiện tại tài khoản Đấu Địa Chủ của hắn đang có năm vạn đậu Hoan Lạc.
Điều ước của Lô A Vĩ là.
Trong buổi chiều hôm nay, hắn muốn biến năm vạn đậu này thành năm trăm triệu đậu.
"Năm xưa Trần Đao Tử dùng hai mươi đồng ăn lên tới ba mươi bảy triệu!"
"Hôm nay Lô A Vĩ tôi, nhờ có Giang Thuật tương trợ, dùng năm vạn đậu cày lên năm trăm triệu, chuyện nhỏ như con thỏ!"
"Nào, ván đầu tiên bắt đầu. Rót cho hai bà thím cốc cappuccino trước đã!"
Thực ra.
Nói về kỹ năng Đấu Địa Chủ, Lô A Vĩ đánh mù mắt người xem là có thật, hoàn toàn không gánh nổi bốn chữ streamer kỹ năng.
Thế nhưng, chỉ cần có Giang Thuật ngồi bên cạnh.
Vận bài của Lô A Vĩ lại đỏ đến mức khó tin.
Ván nào ván nấy toàn hai con Phăng Teo kèm bộ tứ Quý Hai, thỉnh thoảng còn găm thêm vài quả bom nổ tưng bừng, bài thế này thì thua kiểu gì được nữa!
Chẳng cần tới Lô A Vĩ.
Bài đẹp cỡ này thì buộc một con chó vào chân bàn đánh bừa cũng thắng.
"Hê hê, rình bắt bài nó một ván!"
"Lật tay bấm siêu nhân đôi, âm thầm làm giàu!"
"Đi lẻ một con sáu!"
"Mở màn quẳng luôn con Đại Vương ra xem bên kia giấu bom thế nào!"
"Ha ha ha ha, lại thắng rồi! Một ván húp trọn hơn mười triệu đậu Hoan Lạc, cả lò gọi tôi là Thần Bài đi!!"
"Mười bảy lá bài? Mười bảy lá bài mà đòi one-shot anh á? Chú mày mà làm được thì anh ăn luôn cái màn hình máy tính này tại chỗ!!!"
"Hù, hú hồn, bên kia thiếu đúng một lá nữa là chạy được nguyên bộ máy bay mười bảy lá đi sạch rồi, vận mình đỏ quá thể đáng luôn!"
Có "Cẩm Lý nhân gian" Giang Thuật trấn giữ bên cạnh.
Cả quá trình diễn ra êm ru không một chút sơ sẩy.
Tăng mười lần vận đỏ trên chiếu bạc, quá đủ để Lô A Vĩ chém giết tơi bời.
Sau một chuỗi trận toàn thắng rực rỡ.
Lô A Vĩ nhẹ nhàng biến năm vạn hạt đậu còm thành năm trăm triệu hạt đậu Hoan Lạc khổng lồ.
Lô A Vĩ chống nạnh, mặt vênh lên tận trời đầy vẻ ngông nghênh.
Còn màn hình phòng phát sóng của hắn thì bão bình luận nổ tung, náo loạn chưa từng thấy.
