Chương 311
Chương 311: Vận may, ta hút, ta điên cuồng hút!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Được bình luận nhắc nhở.
Không ít khán giả trong phòng livestream liền chạy sang Weibo.
Quả nhiên.
Đập ngay vào mắt là nội dung bài đăng Lư A Vĩ vừa đăng cách đó không lâu.
Trong chớp mắt, mọi người đã hiểu ra.
Hiểu vì sao Giang Thuật rõ ràng không có mặt ở cạnh bên, mà vận may của Lư A Vĩ vẫn có thể duy trì tốt đến thế!
Chính là nhờ bài đăng này.
Lư A Vĩ đã chia sẻ lại ảnh của Giang Thuật, đồng thời để lại một điều ước.
Ngay sau đó.
Vận may của hắn liền phất lên trông thấy.
Vận bài đỏ hẳn ra, đến mức một streamer gà mờ như hắn cũng có thể thắng bài.
Rõ ràng là.
Những người bình luận trên kênh livestream của Lư A Vĩ lúc trước nói hoàn toàn đúng.
Ngoài việc ở cạnh Giang Thuật, còn có một cách khác để nhận được sự chiếu cố từ "Cẩm Lý" này.
Đó là chia sẻ ảnh Giang Thuật và thành tâm ước nguyện.
Nếu đã như thế thì...
Đúng là tuyệt vời ông mặt trời!!
"Anh em, tôi hỏi các ông một câu, tôi đỉnh không?" Trong phòng livestream, Lư A Vĩ vừa cày lại số đậu hoan lạc lên tới 500 triệu, lại bắt đầu vênh váo không biết trời cao đất dày là gì.
Thế nhưng, hắn chẳng vênh váo được bao lâu.
Giới cao thủ Đấu Địa Chủ hàng đầu cũng chỉ quanh đi quẩn lại từng ấy gương mặt.
Không phải tuyển thủ chuyên nghiệp thì cũng là streamer tay to.
Lư A Vĩ đã đăng hẳn lên Weibo công khai như thế.
Tin tức căn bản chẳng giấu nổi.
Cứ thế truyền miệng nhau.
Cũng giống như giới cần thủ.
Trong giới Đấu Địa Chủ, cái cách để nhận được buff "Cẩm Lý" của Giang Thuật này cũng không còn là bí mật nữa.
Nhiều người chơi đỉnh chóp đua nhau làm theo.
Dù sao chỉ là đăng một bài viết lên Weibo, chẳng tốn tí công sức nào.
Hậu quả dẫn đến là.
Những đối thủ Lư A Vĩ đụng độ sau đó, ai nấy đều giống hệt hắn, đều là người chơi mang trên mình buff "Cẩm Lý" của Giang Thuật.
Ai nấy vận may cũng đỏ rực, bài chia về tay đều đẹp lung linh.
Trong điều kiện bài ai cũng đẹp như nhau, cái cần đọ lúc này chính là trình độ thực chiến.
Rõ ràng.
Xét về kỹ thuật, Lư A Vĩ chính là kẻ cùi bắp nhất.
Thế là.
Cảnh tượng quen thuộc lại tái diễn.
Lư A Vĩ bị đám cao thủ hành cho ra bã.
Số đậu hoan lạc vơi đi thấy rõ bằng mắt thường.
Nhưng tên này đã thua đỏ cả mắt, không cam lòng mà tiếp tục cắm đầu chơi.
Hai tiếng sau.
Nhìn hai chữ "Phá sản" đỏ chót hiện lên trên màn hình.
Lư A Vĩ tối sầm mặt mày, suýt chút nữa ngất lịm đi.
...
Bất kể kết cục Lư A Vĩ tắt livestream lủi thủi ra sao.
Cảnh tượng diễn ra trong phòng livestream của hắn sau khi bị cắt ghép đưa lên mạng, vẫn dấy lên làn sóng bàn tán sôi nổi của vô số cư dân mạng.
Dĩ nhiên, chuyện mọi người bàn tán không phải Lư A Vĩ rốt cuộc có phải một streamer tấu hài rẻ tiền hay không.
Mà là về cách thức thực hiện thứ hai của "Định luật Giang Thuật thứ năm".
Từ giới cần thủ ở Hàng Thành.
Cho đến sự việc của Lư A Vĩ lần này.
Đã có quá nhiều minh chứng thực tế chứng minh rằng, "Định luật Giang Thuật thứ năm" thật sự có cách thực hiện thứ hai.
Đó chính là chia sẻ ảnh của Giang Thuật rồi gửi gắm điều ước.
Xác suất điều ước thành hiện thực sẽ tăng lên một cách chóng mặt.
Phát hiện này khiến cho những người luôn theo dõi Giang Thuật vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ.
Trên Weibo.
Dưới chủ đề #Định luật Giang Thuật thứ năm#, hàng loạt bình luận mới ồ ạt xuất hiện.
"Xem chừng là thật rồi. Nếu không thì những chuyện xảy ra dạo gần đây căn bản không cách nào giải thích nổi."
"Tuyệt quá đi mất! Ban đầu tôi cứ ngỡ chỉ có bám dính lấy Cẩm Lý Giang Thuật mới ké được buff may mắn, ai ngờ chia sẻ ảnh cũng được luôn!"
"Đúng thế, đúng thế! Lúc xem 'Mộng Tưởng Lữ Hành Xã', mấy fan may mắn được Giang Thuật chọn làm tôi ghen tị muốn chết. Không ngờ có ngày mình cũng hít ké được tí vận đỏ của đại thần."
"Cẩm Lý phù hộ, vận đỏ đầy mình, xin hít, hít lấy hít để luôn!!"
"Tuy hít ké theo kiểu này không bằng được việc ở cạnh Giang Thuật, nhưng ké được là tôi mãn nguyện lắm rồi. Đối với những đứa số nhọ bẩm sinh như tôi thì đây chẳng khác nào cơn mưa rào giữa trưa nắng hạn!!"
"Thôi không nói nữa. Tôi phải tranh thủ đi kiểm chứng ngay đây. Dạo này trên Weibo với Douyin có nhiều đợt bốc thăm trúng thưởng lắm. Trước giờ tôi toàn lười chẳng buồn tham gia, vì biết thừa có vào cũng chẳng tới lượt mình, chẳng dám mơ trúng bao giờ."
"Nhưng giờ thì khác rồi nhé. Tôi thấy sau khi được hưởng sái tí buff may mắn của Giang Thuật, mình có thể liều thử một phen. Biết đâu lại trúng thì sao!"
"Hahaha, tôi cũng đi thử đây. Chẳng mong nhiều nhặn gì, cho tôi trúng đôi ba chục nghìn đủ bát phở sáng là ấm rồi!"
"Đi chung đi chung. Mong đại thần Cẩm Lý rủ lòng thương xót chúng con!"
Những người quan tâm đến việc này cơ bản đều là fan ruột của Giang Thuật.
Sau khi các fan rôm rả một hồi trong chủ đề đó, lượng bài đăng mới bắt đầu thưa dần.
Bởi vì mọi người đã chẳng thể chờ nổi nữa, ai nấy đều nóng lòng muốn tự mình kiểm chứng.
Thế là.
Khắp mọi miền đất nước.
Lũ fan ruột của Giang Thuật bắt đầu rầm rộ thử nghiệm.
...
Đại học Tuyền Thành, trong một phòng ký túc xá nữ năm nhất.
Bốn cô gái mặc quần đùi đang nằm ngồi đủ tư thế dán mắt vào điện thoại.
Bức tường trong phòng dán đầy những tấm áp phích.
Trên áp phích, đồng loạt đều là hình ảnh điển trai của Giang Thuật.
Bàn học của bốn cô nàng cũng bày la liệt những món đồ lưu niệm liên quan đến hắn.
Đúng vậy!
Cả bốn cô gái trong phòng này đều là fan cứng của Giang Thuật.
Có người mê nhan sắc, có người mê giọng hát, cũng có người bị cuốn hút bởi những hình tượng kỳ lạ chẳng giống ai của hắn.
"Oa! Mọi người mau lên Weibo xem này, Định luật Giang Thuật thứ năm vừa được mở khóa cách thực hiện mới rồi kìa!"
Một cô gái búi tóc củ tỏi, mặc áo phông in hình Pikachu với vòng một căng đầy, để chân trần trèo từ trên giường xuống, giơ màn hình điện thoại cho ba cô bạn cùng phòng xem.
Nội dung trên màn hình.
Hiển nhiên là những thảo luận mới toanh của cư dân mạng về "Định luật Giang Thuật thứ năm".
Đọc những gì cư dân mạng chia sẻ, mấy cô nàng ríu rít bàn tán.
"Oa, thật hay đùa đấy, dễ thế cơ à?"
"Nếu thực sự có thể làm tăng vọt tỉ lệ thành hiện thực của điều ước, thế giờ tao ước làm vợ Giang Thuật thì có thành hiện thực được không nhỉ!"
"Xùy! Viên Viên, cái đồ mê trai cuồng dại này! Người ta có bạn gái rồi, là Dương Nhược Vi đấy nhé. Hơn nữa nhìn cái thân hình màn hình phẳng của mày xem, không có cửa đâu! Tao thấy mày cứ ước cái gì thực tế chút đi!"
"Thế ước cái gì bây giờ? Giờ tao ngoài thiếu trai đẹp ra thì chỉ thiếu mỗi tiền thôi!"
"Ơ, tao có ý này. Streamer mỹ phẩm trên Douyin mà bọn mình hay xem ấy, chẳng phải tối nào cũng bốc thăm tặng điện thoại sao? Sắp tám giờ rồi, chắc sắp tới lượt bốc thăm rồi đấy."
"Tụi mình ước trúng được cái điện thoại trước, sau đó tham gia bốc thăm, biết đâu lại trúng thật thì sao?!"
