Chương 322
Chương 322: Thành rồi, tiểu gia ta thành rồi a!!!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Đúng như lời thí sinh này đã nói.
Nếu bùa may mắn Cẩm Lý mà Giang Thuật ban cho họ thật sự có thể giúp xác suất đánh lụi trúng câu trắc nghiệm tăng vọt.
Thì hai môn Ngữ văn và Toán thi hôm nay quả thực chỉ được coi là món khai vị.
Dù sao thì.
Tất cả các câu trắc nghiệm của hai môn cộng lại cũng chỉ vỏn vẹn hai mươi tư câu.
Nhưng đến ngày mai.
Đến buổi thi Tiếng Anh chiều mai.
Mới là lúc bùa may mắn Cẩm Lý của Giang Thuật thực sự phát huy uy lực.
Bởi vì...
Số lượng câu trắc nghiệm trong đề Tiếng Anh còn nhiều hơn cả ba môn kia gộp lại.
Đề Tiếng Anh phần lớn là trắc nghiệm.
Rõ ràng.
Đó là nơi thích hợp nhất để Định luật Giang Thuật thứ năm phát huy tác dụng.
"Hì hì, tớ cũng bắt đầu thấy hóng rồi đấy. Nói thật thì Tiếng Anh của tớ kém lắm, nhưng nếu bùa may mắn Giang Thuật ban cho bọn mình giúp tỉ lệ khoanh bừa trúng tăng vọt, thì tớ nghĩ mình có thể thử nhắm tới mốc trên một trăm điểm!"
"Tôi cũng thế. Nói thật, người nước mình học tiếng ngoại quốc làm cái quái gì không biết. Nhưng thi đại học thì chịu rồi, biết làm sao được. Bốn môn thi thì Tiếng Anh tôi nát nhất, bình thường cũng chỉ được tầm một trăm mười, một trăm hai mươi điểm. Hy vọng lần này nhờ 'thần Cẩm Lý' Giang Thuật phù hộ, điểm Tiếng Anh của tôi nhích lên chút đỉnh. Như vậy là có cơ hội đỗ vào trường top rồi!"
"Thôi thôi, không buôn nữa. Muộn lắm rồi, mau đi ngủ thôi. Mong là chiều mai thi Tiếng Anh Giang Thuật sẽ cho chúng ta một bất ngờ."
Mang theo tràn trề mong đợi.
Nhiều sĩ tử ngậm cười chìm vào giấc ngủ.
…………
Hôm sau.
Nắng đẹp rạng rỡ.
Rất hợp để đi thi.
Ngày thi thứ hai của kỳ thi đại học, bầu không khí căng thẳng vẫn bao trùm khắp nơi.
Các thí sinh lục tục bước vào phòng thi.
Tuy nhiên.
Nếu để ý kỹ sẽ nhận thấy.
Trong số các sĩ tử, đa phần vẫn giống hôm qua, vẻ mặt nghiêm túc như chuẩn bị bước vào chiến trường.
Nhưng cũng có những người.
Lại mỉm cười nhẹ nhõm.
Bước đi thong dong.
Dường như đã nắm chắc phần thắng trong tay.
Trong lòng tràn trề tự tin.
Còn sự tự tin này từ đâu mà ra?
Đương nhiên là từ Giang Thuật chứ đâu.
Đêm qua những ai đã so đáp án đều hiểu rất rõ.
Trên chiến trường thi cử này.
Không chỉ có một mình họ đang chiến đấu.
Mà còn có một người đàn ông tên Giang Thuật luôn sát cánh bên họ.
…………
Cứ như vậy.
Buổi thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội buổi sáng kết thúc.
Sau giờ nghỉ trưa ngắn ngủi.
Môn Tiếng Anh buổi chiều nối tiếp ngay sau đó.
Năm giờ chiều.
Môn Tiếng Anh kết thúc.
Các thí sinh bước ra khỏi điểm thi.
Đám phóng viên báo chí đã mai phục sẵn ngoài cổng trường, nóng lòng chờ đợi, liền túm bừa một thí sinh để phỏng vấn.
Phỏng vấn phóng viên sau giờ thi.
Cũng coi như tiết mục quen thuộc mỗi mùa thi đại học.
Phóng viên: "Chào bạn, mình có thể hỏi bạn vài câu được không?"
Thí sinh: "Được chứ, anh cứ hỏi đi."
Phóng viên: "Môn Tiếng Anh vừa mới kết thúc. Bạn thấy mình làm bài thế nào?"
Thí sinh: "Cũng khá ổn."
Phóng viên: "Ồ? Là do đề Tiếng Anh năm nay dễ lắm à?"
Thí sinh: "Đâu có. Đề Tiếng Anh năm nay khó lắm, theo em thấy thì chắc là khó nhất trong vòng mười năm trở lại đây đấy."
Phóng viên: "Đề khó mà bạn vẫn thấy mình làm tốt, chắc Tiếng Anh của bạn đỉnh lắm nhỉ?"
Thí sinh lắc đầu: "Đâu có đâu! Tiếng Anh em dốt lắm, bình thường thi chỉ vừa đủ điểm qua môn thôi."
Phóng viên: "???"
Phóng viên hơi hoang mang.
Đề thi thì không hề dễ, trình độ Tiếng Anh cũng chẳng ra sao.
Thế cớ sao cậu lại bảo làm bài khá ổn chứ?!
Chuyện này quái đản chẳng theo logic nào cả!
Phóng viên: "Bạn... bạn ơi, có phải bạn nói nhầm không?"
Phóng viên nói ra thắc mắc trong lòng.
Thí sinh lắc đầu, nhún vai bảo: "Em không nhầm đâu. Trình độ Tiếng Anh của em dở thật mà. Đề lần này nhiều câu trắc nghiệm em toàn đánh lụi thôi."
"Nhưng mà..." Thí sinh đổi giọng, nói tiếp, "Nhưng em nghĩ mấy câu em đánh bừa chắc đúng được kha khá. Cho nên em mới bảo là chắc làm khá ổn."
Phóng viên: "???"
Anh chàng phóng viên ngơ ngác hoàn toàn.
Mẹ kiếp, trắc nghiệm toàn khoanh bừa.
Thế mà vẫn bảo làm tốt?!!
Nghe xem, đây có phải lời một người bình thường nên nói không?
Chưa kể.
Lại còn bảo câu đánh lụi chắc đúng được kha khá?
Ai cho cậu cái sự tự tin để nói câu đó thế hả?
Ơ, khoan đã!
Phóng viên chợt nhớ ra điều gì.
Anh nuốt nước bọt đánh ực một cái, thăm dò hỏi thí sinh: "Ý bạn là... người đó?"
Thí sinh nhún vai, ném cho phóng viên ánh mắt "anh hiểu mà": "Chuẩn rồi, chính là người đó đấy."
Phóng viên vỡ lẽ: "Thế thì tôi nghĩ chắc bạn nói đúng rồi đấy."
Hóa ra là vậy, thảo nào.
Nếu là vì người đó.
Thì mọi chuyện đều có thể giải thích được rồi.
…………
Cảnh tượng tương tự diễn ra trước cổng nhiều điểm thi khác.
Đúng là.
Đề thi Tiếng Anh năm nay rất khó.
Có thể nói là năm khó nhất trong những năm gần đây.
Thế nhưng trên mặt một số thí sinh lại chẳng hề lộ vẻ quá đau buồn.
Nguyên nhân rất đơn giản.
Họ có Giang Thuật mà!
Giang Thuật chính là chỗ dựa tinh thần của họ.
Nếu đề các môn khác khó, có lẽ họ còn buồn rầu.
Nhưng đây là Tiếng Anh.
Môn Tiếng Anh có nhiều câu trắc nghiệm nhất.
Cho dù là khoanh bừa.
Dưới sự gia hộ của bùa may mắn Cẩm Lý mà Giang Thuật ban tặng, họ cũng có thể đánh lụi trúng không ít.
…………
Buổi tối.
Các trung tâm luyện thi lớn lại công bố đáp án hai môn thi hôm nay lên mạng.
Lần này.
Do kỳ thi đại học đã khép lại.
Số thí sinh vào so đáp án đông hơn hẳn.
Hơn một nửa số thí sinh trên cả nước chọn so đáp án vào lúc này.
Còn bộ phận nhỏ còn lại.
Thì theo phương châm khuất mắt khôn coi, dứt khoát không thèm đoái hoài gì đến đáp án nữa.
Cứ xả hơi thoải mái, chẳng vướng bận gì chơi bời suốt nửa tháng trời.
Cứ thế đợi đến khi có điểm thi đại học.
Rồi mới...
Đón nhận sự phán quyết của số phận.
Quay lại vấn đề chính.
Những sĩ tử chọn so đáp án bắt đầu kiên nhẫn kiểm tra từng câu một, đồng thời thầm tính điểm của mình.
Thời gian dần trôi qua.
Khóe môi họ từ mím chặt, chuyển sang hơi nhếch lên.
Và cuối cùng là ngoác đến tận mang tai, bật cười sung sướng không kiêng dè gì nữa.
Bài thi tổ hợp buổi sáng tạm thời chưa bàn tới.
Chỉ riêng môn Tiếng Anh buổi chiều.
Đúng như mọi người đã dự liệu.
Mấy câu trắc nghiệm họ khoanh bừa trúng rất nhiều.
Số câu đánh trúng.
Tính sơ sơ.
Gần như bằng một nửa số câu của cả bài thi bình thường.
Cứ tính thế này.
Điểm thi đại học chính thức của họ sẽ cao hơn hẳn so với bình thường.
"Ha ha ha ha, ngon rồi, quả này ông đây đỗ chắc rồi!!!"
