Chương 327
Chương 327: Kẻ xui xẻo đầu tiên dưới album mới!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Thiên Hành Truyền Môi.
Giang Thuật ngồi vắt chân chữ ngũ, lướt Weibo.
Sau khi kỳ thi đại học và thi công chức kết thúc.
Dạo gần đây thực ra chẳng có chuyện gì lớn xảy ra.
Vì thế.
Bảng xếp hạng tìm kiếm nóng trên Weibo lúc này.
Lại bị chủ đề về các ngôi sao chiếm lĩnh.
Nào là ngôi sao này được mời ghi hình một chương trình truyền hình thực tế, ngôi sao kia bị chụp ảnh hút thuốc trong nhà hàng, hai ngôi sao nọ dính tin đồn hẹn hò.
Lướt qua một lúc.
Giang Thuật thấy hơi chán nên thoát Weibo.
Chẳng có gì thú vị cả.
Mấy mẩu tin giải trí kiểu này xem chán phèo.
Xem ra đã đến lúc khuấy động đôi chút gợn sóng cho cái giới giải trí đang bình lặng này rồi.
Bởi vì nếu không có gì bất ngờ.
Mấy bài hát mới thu âm xong trong album của hắn chỉ vài ngày nữa là sẽ lần lượt phát hành.
Theo những gì Giang Thuật biết.
Một năm trôi qua.
Dường như rất nhiều người trong giới đã quên mất đợt bão sụp đổ hình tượng năm ngoái.
Giờ lại bắt đầu ngang ngược làm càn, chẳng còn chút giới hạn đạo đức nào nữa.
"Đúng rồi, mình phải xem thử xem bây giờ có bao nhiêu Điểm Hình Tượng rồi."
"Có đủ rút một Thẻ Hình Tượng mới không."
Nghĩ vậy.
Giang Thuật gọi hệ thống ra.
Ánh mắt rơi thẳng vào mục Điểm Hình Tượng bên dưới.
Điểm Hình Tượng: 4.587.214.
Hơn bốn triệu điểm.
Cách con số năm triệu điểm để rút thẻ còn chưa tới năm mươi vạn.
"Cũng được. Theo tốc độ tăng này thì chắc nhanh thôi."
Không quá hụt hẫng.
Đối với con số này, Giang Thuật hoàn toàn chấp nhận được.
Dù sao.
Từ lúc rút được Thẻ Thiết Lập Nhân Vật Cẩm Lý đến giờ.
Cũng mới chỉ hơn hai tháng một chút mà thôi.
Từng ấy thời gian ngắn ngủi mà đã tích được ngần này điểm.
Đây là tốc độ mà mấy Thẻ Hình Tượng trước đó chưa từng đạt được.
"Vẫn là nhờ Thẻ Thiết Lập Nhân Vật Cẩm Lý có hai kỹ năng. Chứ nếu chỉ dựa vào mỗi kỹ năng đầu tiên là Hào Quang May Mắn thì gom đủ năm triệu điểm chắc phải đợi đến mùa quýt."
Giang Thuật không khỏi thấy may mắn.
Kỹ năng Hào Quang May Mắn có đỉnh không?
Đỉnh thật sự.
Dù sao nó cũng tăng vận may của một người lên gấp mười lần.
Nhưng nhược điểm là phạm vi tác động quá hẹp.
Chỉ ai ở trong bán kính năm mét quanh Giang Thuật mới nhận được tác dụng.
Nhưng kỹ năng thứ hai là Hứa Nguyện Cẩm Lý lại không có nhược điểm đó.
Phạm vi áp dụng cực kỳ rộng.
Chỉ cần chia sẻ ảnh của hắn rồi ước một điều.
Là có thể nhận được hiệu ứng may mắn tăng gấp đôi.
Cũng chính nhờ kỹ năng này.
Mới giúp nhiều người được trải nghiệm lợi ích của hiệu ứng cá chép may mắn.
Từ đó công nhận hình tượng Cẩm Lý của Giang Thuật và mang lại Điểm Hình Tượng cho hắn.
Các bậc cha mẹ có con mới chào đời, thí sinh thi đại học, thí sinh thi công chức, dân chơi chứng khoán...
Tất cả đều được Giang Thuật phù hộ.
Không chỉ cung cấp Điểm Hình Tượng.
Mà còn trở thành fan cứng của hắn.
Giang Thuật tính toán sơ bộ một chút.
Còn thiếu chưa đầy năm mươi vạn điểm.
Chắc chỉ cần đợi tầm một tuần nữa.
Điểm Hình Tượng là gom đủ rồi.
Đến lúc đó.
Thẻ Hình Tượng mới sẽ chính thức trình làng.
"Mong là lần tới rút được Thẻ Hình Tượng mới, kỹ năng vẫn bá đạo như thế!"
Những Thẻ Hình Tượng đại diện cho năng lực cấp khái niệm chẳng có tấm nào yếu cả.
Nhưng nếu rút được thứ còn mạnh hơn.
Giang Thuật dĩ nhiên vô cùng hoan nghênh.
Vả lại.
Hệ thống Hình Tượng hiện tại đã được nâng cấp ba lần rồi.
Theo lẽ thường.
Thẻ Hình Tượng rút về sau càng phải mạnh hơn mới đúng.
"Cứ nghĩ đến Thẻ Hình Tượng mới là cả người mình lại rạo rực hết cả lên!" Giang Thuật lẩm bẩm.
…………
"Giang Thuật, mấy lãnh đạo công ty đã bàn bạc rồi. Bắt đầu từ ngày mai, hai mươi bài hát trong album mới của cậu sẽ lần lượt được phát hành trên các nền tảng âm nhạc lớn với tốc độ mỗi ngày một bài, cậu thấy sao?"
"Được ạ, tôi không có vấn đề gì."
"Vậy cứ quyết thế nhé."
"Nhưng mà sếp Dương, tôi có thêm một yêu cầu."
"Cậu nói đi."
"Bắt đầu từ ngày mai, hai mươi ngày tới tôi không đến công ty có được không?"
"Hử? Sao thế?"
"Tại... tôi sợ lúc ra vào công ty bị fan của mấy ngôi sao khác đập."
"..."
Dương Nhược Vi lập tức hiểu ngay ý của Giang Thuật.
Theo định luật ba Giang Thuật.
Cứ mỗi lần Giang Thuật phát hành một bài hát mới thì sẽ có một ngôi sao sụp đổ hình tượng.
Lần này album mới tên "Kẻ Sống Sót" đúng chuẩn xôi thịt đẫy đà, gom đủ tới hai mươi bài hát mới.
Nói cách khác.
Trong hai mươi ngày tới.
Ngày nào cũng sẽ có ngôi sao sập phòng.
Cụ thể là ai sập, lý do sập là gì thì chưa biết.
Nhưng chắc chắn một điều là.
Sẽ có hai mươi kẻ xui xẻo gục ngã trong đợt sóng gió này.
Đây là định luật ba Giang Thuật cơ mà.
Làm sao mà sai được.
Cho nên.
Ngộ nhỡ có fan cuồng của ngôi sao sập phòng nào đó đổ hết tội lỗi lên đầu Giang Thuật.
Rồi kéo thẳng đến dưới tòa nhà Thiên Hành Truyền Môi tìm hắn solo ngoài đời thật.
Giang Thuật rất dễ bị ăn đòn.
"Được rồi." Dương Nhược Vi lấy tay che miệng, cố nén cười, "Vậy đợt này cậu cứ yên tâm ở nhà đi. Khỏi cần ra ngoài mua cơm làm gì, gọi đồ ăn ngoài luôn."
Giang Thuật nhìn xoáy vào Dương Nhược Vi, "Sếp Dương, ban nãy sếp vừa cười đúng không?"
"Đâu có, tôi không cười." Dương Nhược Vi xua tay, "Tôi bỗng nghĩ tới chuyện có khi fan cuồng sẽ giả làm shipper giao đồ ăn lẻn vào biệt thự. Để tôi tìm cho cậu một người giúp việc biết nấu ăn nhé."
Cứ thế.
Mọi chuyện của Giang Thuật đã được thu xếp ổn thỏa.
Nửa tháng tới.
Hắn chỉ có thể ngoan ngoãn ru rú ở nhà.
Thực ra.
Giang Thuật cũng chẳng sợ đánh nhau với đám fan cuồng kia.
Dù sao với võ lực hiện tại của hắn, một chọi năm hoàn toàn không thành vấn đề.
Nhưng hắn không thể thực sự xô xát với người ta được.
Bằng không rất dễ bị mấy chú công an tóm vào đồn vì tội ẩu đả.
Nói không chừng lúc đó lại đúng như lời Đội trưởng Chu từng nói.
Cách một cánh cửa sắt mà nhìn nhau với Đội trưởng Chu.
Thôi đi.
Cứ ngoan ngoãn ở lì trong nhà cho lành.
Tiện thể nghỉ ngơi một phen.
Về khoản phòng ngừa bị ăn đòn.
Giang Thuật là dân chuyên nghiệp.
…………
Hôm sau.
Giữa lúc Giang Thuật đang vừa gặm dưa hấu vừa xem phim trong phòng khách của căn biệt thự.
Bài hát đầu tiên trong album mới "Kẻ Sống Sót" của Giang Thuật chính thức lên sóng.
Tên bài hát là "Bóng Bay Tỏ Tình".
Đúng thế, Giang Thuật lại vặt lông của anh Châu rồi.
Một bản tình ca ngọt ngào say đắm đã lay động trái tim của biết bao người nghe nhạc.
Ai nấy nghe mà mê mẩn tâm thần.
Khán giả không khỏi cảm thán.
Đúng là Giang Thuật.
Cách một năm không ra bài mới.
Vừa tái xuất là chất lượng vẫn đỉnh cao như vậy.
Tất nhiên.
Sau khi bài hát mới của Giang Thuật lên sóng, cư dân mạng ngoài việc thưởng thức âm nhạc.
Còn ngồi chực trước màn hình ngóng trông một chuyện khác.
Một chuyện khiến dân hóng biến bọn họ vô cùng phấn khích.
Quả nhiên.
Chưa đầy một tiếng sau khi ca khúc "Bóng Bay Tỏ Tình" của Giang Thuật ra mắt.
Kẻ xui xẻo đầu tiên sập phòng dưới album "Kẻ Sống Sót" đã xuất hiện...
