Chương 329
Chương 329: Ngôi sao thứ hai sụp đổ hình tượng, vẫn là Huynh Đệ Truyền Môi!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Trên mạng.
Vụ Ngô Chiến công khai xúc phạm đất nước vừa nổ ra.
Cư dân mạng lập tức sục sôi căm phẫn, chửi rủa ngập trời.
Ngôi sao dù sao cũng là người của công chúng.
Một người của công chúng lại dám công khai bôi nhọ tổ quốc ngay trước ống kính phóng viên nước ngoài.
Đã thế lại còn ở ngay cái nơi nhạy cảm như đảo quốc.
Mức độ tồi tệ của chuyện này...
Trong mắt một bộ phận cư dân mạng yêu nước...
Còn nghiêm trọng hơn cả giết người phóng hỏa gấp bội.
Ở một góc độ nào đó.
Hành vi này của Ngô Chiến sẽ gây ra ảnh hưởng cực kỳ xấu đến danh tiếng của Hoa Quốc trên trường quốc tế.
Dù sao đi nữa.
Ngô Chiến từ nhỏ đến lớn đều sinh ra và lớn lên ở Hoa Quốc.
Lượng người hâm mộ của hắn cũng toàn là người Hoa Quốc chính gốc.
Dù đám fan này tuổi đời còn khá nhỏ.
Rất mê hình tượng anh trai hàng xóm ấm áp, điển trai của Ngô Chiến.
Nhưng đứng trước đại nghĩa quốc gia.
Đám fan này vẫn phân biệt được đúng sai.
Đồng loạt thoát fan, quay ngoắt sang anti.
Khu vực bình luận dưới trang cá nhân của Ngô Chiến.
Đã bị cư dân mạng tràn vào đánh chiếm hoàn toàn.
Chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi đã tăng thêm hàng trăm nghìn lượt bình luận.
Một màu đồng thanh, toàn là chửi bới Ngô Chiến không tiếc lời.
"Ngô Chiến, tao đúng là mù mắt chó mới đi làm fan của mày. Còn vì mày mà bỏ ra mấy nghìn tệ mua đồ lưu niệm nữa chứ."
"Ngô Chiến, mày nhớ cho kỹ, bọn tao đúng là fan của mày thật. Nhưng trước hết bọn tao là người Hoa Quốc!!!"
"Lần đầu tiên tôi thấy ghê tởm một ngôi sao đến mức này, đúng là lần đầu tiên luôn đấy!!!"
"Đất nước là ranh giới cuối cùng của biết bao người Hoa Quốc, lần này Ngô Chiến thật sự đã chạm vào vảy ngược rồi."
"Có ông nào biết bao giờ Ngô Chiến bay từ đảo quốc về nước không? Tôi đến sân bay chặn đầu hắn trước, dù có phải vào đồn ngồi mấy ngày thì tôi cũng phải đập cho Ngô Chiến một trận để xả cơn giận này."
"Bác ở trên ơi, kế hoạch của bác toang rồi nhé. Tôi đoán là từ khoảnh khắc Ngô Chiến thốt ra mấy câu đó thì đã định sẵn là không về nước nổi rồi. Kể cả chúng ta có đồng ý thì bên hải quan cũng chẳng cho vào đâu."
"Hahaha, đúng như dự đoán luôn. Tôi vừa lượn qua trang chính thức của Bộ Ngoại giao về đây. Bên đó vừa cập nhật danh sách cấm nhập cảnh gồm mấy chục người, tên của Ngô Chiến nằm chình ình trong danh sách đó luôn kìa."
"Đã cái nư thật, quả báo nhãn tiền. Không được nhập cảnh, đợi đến khi visa bên kia hết hạn thì Ngô Chiến cũng bị đảo quốc trục xuất thôi, lúc đó mới thật sự là không còn chỗ nào để đi!"
"Nói đi cũng phải nói lại. Ngô Chiến nói ra được mấy lời nghịch thiên như thế, tôi thấy Huynh Đệ Truyền Môi đứng sau cũng chẳng thoát khỏi can hệ đâu. Nếu công ty này chịu bồi dưỡng đạo đức nhân phẩm cho nghệ sĩ dưới trướng thì làm sao xảy ra chuyện như vậy."
"Huynh Đệ Truyền Môi đã đăng bài thanh minh trên trang chính thức để phủi sạch quan hệ với Ngô Chiến rồi kìa. Bảo đấy chỉ là quan điểm cá nhân của hắn, không liên quan đến công ty."
"Hừ, bái phục bái phục, tốc độ của Huynh Đệ Truyền Môi nhanh thật đấy, cắt đứt quan hệ gọn gàng thế cơ mà, chẳng thèm kéo hay cứu Ngô Chiến một tay luôn."
"Tình hình của Ngô Chiến thế này thì kéo làm sao nổi. Hơn nữa Huynh Đệ Truyền Môi người ta gia to nghiệp lớn, cũng đâu thiếu một ngôi sao tuyến một như hắn. Sập thì sập thôi."
"Đúng là thế thật. Huynh Đệ Truyền Môi đúng là chẳng màng một mình Ngô Chiến. Nhưng mà... phải nhớ rõ một điều là, hôm nay mới chỉ là bài hát đầu tiên trong album mới của Giang Thuật được tung ra thôi đấy!"
"Nếu tin vỉa hè không sai thì album mới tên 'Kẻ Sống Sót' này của Giang Thuật có tận hai mươi bài hát lận."
"Đằng sau vẫn còn mười chín bài chưa phát hành đâu. Hội hóng biến chúng ta... phen này tha hồ xem kịch hay rồi!"
"Hề hề, tôi bắt đầu hóng không chịu nổi rồi đây."
Ngày đầu tiên bài hát mở đường trong album mới của Giang Thuật lên sóng.
Màn thể hiện quả nhiên không làm đông đảo cư dân mạng thất vọng.
Tất nhiên.
Chuyện không thất vọng này mang hai tầng ý nghĩa.
Một là chất lượng bài hát mới thật sự rất ổn.
Rất hay, người nghe nhạc tỏ ra vô cùng hài lòng.
Tầng ý nghĩa thứ hai.
Đó là định luật Giang Thuật thứ ba vẫn phát huy ổn định.
Ngay trong ngày Giang Thuật ra mắt bài hát mới.
Lại có thêm một ngôi sao xui xẻo sập phòng leo thẳng lên top tìm kiếm.
Hội hóng biến cũng cảm thấy cực kỳ mỹ mãn.
Công sức họ cắm cọc từ sáng sớm trên mạng rốt cuộc không uổng phí.
Bài hát mới của Giang Thuật nhận về cơn mưa lời khen và độ nóng bùng nổ, dân mạng vừa được nghe nhạc hay vừa được hóng quả dưa to tướng.
Rõ ràng là một kết cục ai ai cũng vui mừng.
Chỉ trừ hai người Ngô Chiến và Hoa Trung Thiên là chắc chắn không thể vui nổi.
Ngô Chiến sập phòng tại chỗ, thành bia đỡ đạn cho toàn dân chỉ trích, lại còn bị Bộ Ngoại giao cấm nhập cảnh, muốn về nước cũng chẳng xong.
Hoa Trung Thiên với tư cách là sếp lớn của Huynh Đệ Truyền Môi cũng mất toi một đại tướng như Ngô Chiến.
Gãy tay gãy chân thì chưa đến mức.
Nhưng xót của là cái chắc.
Ừm, nói theo kiểu này thì...
Thế giới mà chỉ có Ngô Chiến và Hoa Trung Thiên bị tổn thương đã thành hình.
...
Hôm sau.
Lại là một ngày mới tinh.
Từ bảy giờ sáng.
Khắp nơi trên cả nước, biết bao cư dân mạng đã ngồi chực trước màn hình máy tính.
Đang ngóng chờ điều gì đó.
Đúng tám giờ sáng.
Bài hát thứ hai của Giang Thuật chính thức phát hành trên toàn mạng.
Tên bài hát mới: "Buôn Bán Tình Yêu"!
Ở kiếp trước.
Dù xét về chất lượng hay độ phổ biến thì đây đều là một ca khúc cực kỳ đáng gờm.
Sau khi bài hát ra mắt, vô số người yêu nhạc lập tức nghe thử miễn phí, nghe xong liền thốt lên: "Giang Thuật đỉnh vãi chưởng!"
Sau khi sở hữu kỹ năng thanh nhạc đỉnh cao.
Giang Thuật lúc này.
Ở làng nhạc Hoa ngữ đã chẳng còn đối thủ.
Việc bước lên ngôi vị Thiên vương.
Chỉ còn là vấn đề thời gian.
Lượng người nằm vùng hóng tin tức trên mạng rất đông.
Fan ruột của Giang Thuật chỉ chiếm một phần trong số đó.
Rất nhiều người ngày thường chẳng mấy khi nghe nhạc.
Đã không nghe nhạc mà vẫn canh me bài hát mới của Giang Thuật.
Thì mục đích đã quá rõ ràng rồi.
Chắc chắn là ngồi chờ hóng drama chứ đâu.
Mà cái ước muốn nhỏ nhoi này của đông đảo cư dân mạng.
Giang Thuật đương nhiên sẽ chiều lòng.
Dù sao thì, ai bảo Giang Thuật lại cưng chiều người hâm mộ đến thế cơ chứ.
Thế là.
Sau khi chờ đợi thêm vài chục phút.
Tầm khoảng trước chín giờ một chút.
Một tay săn ảnh có tiếng trong giới đã tung ra một quả dưa khiến người ta phải rớt cằm.
Hoàng Dịch Dịch, nữ diễn viên thế hệ 9x từng hai lần ẵm giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất của giải Kim Ngọc Lan, người vốn xây dựng hình tượng nữ thần thuần khiết nức tiếng trong giới...
Bị tay săn ảnh này bóc trần chuyện chưa cưới đã mang bầu.
Hơn nữa.
Mấu chốt hơn cả là.
Gã săn ảnh này không chỉ phanh phui việc sao nữ hàng đầu Hoàng Dịch Dịch có thai trước hôn nhân.
Mà còn chỉ đích danh cha đẻ của đứa bé là ai.
Chính là cậu ấm nhà siêu giàu cực kỳ nổi tiếng trong nước, Vương hiệu trưởng.
Vương hiệu trưởng vốn là nhân vật khét tiếng trong giới phú nhị đại cả nước.
Tin đồn tình ái năm nào cũng đếm không xuể.
Bạn gái cứ dăm bữa nửa tháng lại đổi một người.
Độ ăn chơi thì khỏi phải bàn.
Phú nhị đại mà, cũng là chuyện thường tình.
Cư dân mạng xem riết rồi cũng thành quen.
Nhưng lần này lại rất đặc biệt.
Một là, đây là lần đầu tiên Vương hiệu trưởng bị lộ chuyện có người đẻ con cho mình.
Điều thứ hai, cũng là mấu chốt nhất.
Nữ chính của vụ này lại là Hoàng Dịch Dịch.
Nữ thần thuần khiết mà ai trong giới cũng đều biết rõ.
Lượng fan nam, hay đúng hơn là đám fan chuyên nhận cô nàng làm vợ, chiếm tới gần chín mươi chín phần trăm tổng số người hâm mộ của Hoàng Dịch Dịch.
