Chương 335
Chương 335: Chúng tôi muốn hủy hợp đồng với Huynh Đệ Truyền Môi!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Chương 335: Chúng tôi muốn chấm dứt hợp đồng với Huynh Đệ Truyền Môi! Lại mấy ngày nữa trôi qua.
Mấy ngày nay.
Những bài hát mới trong album của Giang Thuật vẫn phát hành đều đặn từng bài một theo đúng nhịp độ.
Chỉ là, khổ nhất vẫn là đám ngôi sao trong giới.
Nói cho chính xác hơn.
Khổ nhất là đám nghệ sĩ dưới trướng Huynh Đệ Truyền Môi.
Đúng thật là nơm nớp lo sợ, ngày nào cũng mất ăn mất ngủ.
Quầng thâm mắt còn nặng hơn cả gấu trúc.
Ai nấy tinh thần mệt mỏi rã rời, chẳng còn bụng dạ nào mà làm việc.
Chỉ sợ sáng hôm sau tỉnh dậy lại thấy tin mình dính phốt sập hình tượng tràn lan trên mạng.
Thực ra chuyện này.
Đám ngôi sao bọn họ đều đã nhìn ra rất rõ.
Rõ ràng là do màn thao túng trước đó của sếp Hoa đã đắc tội với vị đại thần Giang Thuật này.
Lần này, vừa khéo album mới của Giang Thuật lên sóng.
Hắn liền bắt đầu màn thanh trừng điên cuồng nhắm vào Huynh Đệ Truyền Môi của sếp Hoa.
Đám minh tinh bọn họ.
Chính là mục tiêu thanh trừng của Giang Thuật.
Hơn mười ngày qua, nghệ sĩ dưới trướng công ty bọn họ đã toang bao nhiêu người rồi chứ.
Đếm không xuể.
Có đồng nghiệp hôm qua còn ngồi cười nói trên trời dưới biển với nhau.
Hẹn hò mấy hôm nữa buổi tối đi quán karaoke nào quẩy một bữa.
Sang ngày hôm sau.
Đã thấy mặt hắn chường lên bản tin an ninh trật tự rồi.
Người đã toang hẳn, bị bế đi luôn.
Rõ ràng, Giang Thuật nhắm thẳng vào đám nghệ sĩ dưới trướng Huynh Đệ Truyền Môi bọn họ.
Tình thế này khiến cho toàn bộ nghệ sĩ của Huynh Đệ Truyền Môi lúc này ai nấy đều tự cảm thấy bất an.
Chẳng ai dám chắc.
Liệu sáng sớm hôm sau thức dậy.
Kẻ xui xẻo bị Giang Thuật chọn trúng để cho nổ phốt có phải là mình hay không.
Có người có lẽ không bận tâm lắm đến chuyện sập hình tượng.
Ví dụ như vị thiên vương Thiệu Liên Kiệt toang vào ngày thứ ba chẳng hạn, người ta đã tự do tài chính rồi, có sập hình tượng hay không cũng chẳng thành vấn đề.
Thế nhưng phần lớn các ngôi sao.
Chắc chắn vẫn muốn tiếp tục bám trụ trong giới giải trí để kiếm thêm nhiều tiền.
Một khi đã dính phốt sập hình tượng, sự nghiệp ngôi sao chấm dứt, không phải đền tiền đã là may mắn lắm rồi, còn mong kiếm chác gì được nữa.
Thế là.
Chứng kiến đám đồng nghiệp trong công ty từng người từng người một rủ nhau ngã ngựa.
Vài nghệ sĩ Huynh Đệ Truyền Môi có đầu óc nhạy bén không thể không tính đến đường lui.
...
Yến Kinh.
Bên trong một câu lạc bộ cao cấp khá kín đáo.
Năm sáu ngôi sao ăn mặc lộng lẫy tề tựu trong một gian phòng bao nhỏ.
Mấy người này.
Đều là những người tạm thời chưa bị cuốn vào cơn bão sập hình tượng của Huynh Đệ Truyền Môi.
Được coi là những kẻ "sống sót" tạm thời trong cơn bão.
Địa vị của mấy người này đều không hề thấp.
Bét nhất cũng từ sao hạng A trở lên.
Đều là những cây hái ra tiền mà sếp Hoa dùng để kiếm chác quanh năm suốt tháng.
Bình thường họ đều bận rộn tối mắt tối mũi.
Cả năm trời có khi chỉ tụ họp đông đủ vào dịp tiệc cuối năm của công ty.
Vậy mà hôm nay, họ lại tụ tập cùng nhau vào thời điểm này.
Rõ ràng, đối với họ, đây đã là thời khắc then chốt sống còn.
"Tôi thấy chúng ta không thể ngồi chờ chết được nữa!" Trong phòng bao, một nữ minh tinh trang điểm khá yêu kiều là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.
"Album mới của Giang Thuật rõ ràng là nhắm vào Huynh Đệ Truyền Môi. Chúng ta đều biết rõ, hơn mười ngày nay công ty mình đã toang bao nhiêu người rồi."
"Thậm chí còn có mấy người vào thẳng trong trại bóc lịch, cả đời này khó mà ra được!"
"Nếu chúng ta còn khoanh tay đứng nhìn, biết đâu chừng ngày mai người tiếp theo sập bẫy lại chính là một trong số chúng ta."
"Dính phốt sập hình tượng thì vận may tốt một chút còn rút lui an toàn được như anh Thiệu Liên Kiệt. Còn nếu xui xẻo một tí, có khi phải dành cả phần đời còn lại trong tù đấy!!"
Những lời nữ minh tinh yêu kiều này nói ra tuyệt đối không phải chuyện giật gân dọa người.
Mà là sự thật rành rành trước mắt.
Chỉ còn năm ngày cuối cùng là toàn bộ hai mươi bài hát trong album mới của Giang Thuật sẽ phát hành xong.
Nếu cứ theo đúng quy luật từ trước đến giờ mà tính.
Trong năm ngày này, Huynh Đệ Truyền Môi ít nhất cũng phải toang thêm ba người nữa.
Mà ba người này.
Rất có thể nằm ngay trong số bọn họ.
"Nhưng mà Hồng tỷ ơi, chúng ta thì làm được gì cơ chứ, chúng ta bị trói chặt trên con thuyền lớn Huynh Đệ Truyền Môi này rồi mà!" Một nam minh tinh trẻ tuổi nhấp một ngụm cocktail, bất lực cười khổ.
Nữ minh tinh yêu kiều được gọi là Hồng tỷ khẽ mỉm cười đầy bí hiểm: "Thực ra, chúng ta vẫn có cách tự cứu mình!"
Nghe Hồng tỷ nói vậy.
Mọi người trong phòng vốn đang ủ rũ lập tức sáng mắt lên, đồng loạt nhìn chằm chằm vào cô.
"Cách gì thế chị?" Có người sốt ruột hỏi dồn.
Nữ minh tinh không trả lời ngay mà thong thả nói:
"Thực ra chúng ta cũng rất oan uổng. Giữa chúng ta và Giang Thuật vốn dĩ chẳng có mâu thuẫn trực tiếp nào cả."
"Kẻ có ân oán với Giang Thuật là Huynh Đệ Truyền Môi, là sếp Hoa."
"Chúng ta chỉ vì là nghệ sĩ dưới trướng Huynh Đệ Truyền Môi nên mới phải chịu tai bay vạ gió thế này."
"Bây giờ, chúng ta đang ở trên con thuyền sắp chìm Huynh Đệ Truyền Môi này, đúng là không sai."
"Nhưng chỉ cần chúng ta không còn ở trên con thuyền này nữa, thì khả năng rất cao là Giang Thuật sẽ chẳng thèm tìm chúng ta gây phiền phức, đúng không?"
Được Hồng tỷ mớm lời như vậy.
Mấy ngôi sao lập tức vỡ lẽ.
Đúng rồi.
Giang Thuật nhắm vào Huynh Đệ Truyền Môi.
Chứ không phải nhắm vào một cá nhân cụ thể nào trong số họ.
Chỉ cần bây giờ bọn họ nhảy thuyền, rũ sạch quan hệ với Huynh Đệ Truyền Môi.
Như vậy.
Cơn thịnh nộ của Giang Thuật sẽ rất khó trút lên đầu bọn họ.
"Hồng tỷ, ý chị là chúng ta chấm dứt hợp đồng với Huynh Đệ Truyền Môi?" Có người nói toạc móng heo ra luôn.
Hồng tỷ không hề phủ nhận mà gật đầu: "Đúng thế. Chỉ có cách này mới giải quyết được tình thế nguy nan mà chúng ta đang đối mặt."
Có người lại hơi do dự: "Nhưng mà, nếu chúng ta chủ động chấm dứt hợp đồng thì phải đền bù một khoản tiền phạt rất lớn đấy?"
Hồi đó họ đều ký hợp đồng đàng hoàng với Huynh Đệ Truyền Môi.
Bất kể bên nào chủ động đề nghị hủy hợp đồng thì đều phải chi trả một khoản phí bồi thường không hề nhỏ.
Hồng tỷ cười khẩy một tiếng: "Cậu muốn tiếc khoản tiền bồi thường đó rồi đợi đến lúc sập hình tượng mất trắng tất cả, hay là thà tự móc tiền túi ra một lần để giải quyết dứt điểm rắc rối mãi mãi? Tôi nghĩ bài toán này dễ tính lắm chứ."
Quả thật.
Bài toán này quá dễ tính.
Bây giờ chấm dứt hợp đồng với Huynh Đệ Truyền Môi.
Chính là phương án tối ưu duy nhất bày ra trước mắt họ.
Hơn nữa, với vị thế và danh tiếng sẵn có, kể cả khi rời khỏi Huynh Đệ Truyền Môi, họ cũng chẳng lo thiếu công ty giải trí khác trải thảm đỏ đón rước.
Rất nhanh sau đó.
Sau một hồi bàn bạc.
Mấy ngôi sao trong phòng bao liền đạt được sự đồng thuận.
Đó là dù phải cắn răng đền một khoản tiền lớn, họ cũng nhất quyết phải chấm dứt hợp đồng với Huynh Đệ Truyền Môi.
"Chuyện này làm càng sớm càng tốt."
"Nếu mọi người không ai có ý kiến gì nữa, thế thì chúng ta đến thẳng công ty tìm sếp Hoa... nhổ vào, tìm cái gã Hoa Trung Thiên đó, đối chất trực tiếp đòi hủy hợp đồng."
"Hủy hợp đồng càng sớm thì cơn bão sập hình tượng của Giang Thuật mới càng sớm buông tha chúng ta."
Nói là làm.
Bàn bạc xong xuôi, cả đám lập tức rời khỏi phòng bao, lao thẳng về phía tòa nhà trụ sở chính của Huynh Đệ Truyền Môi.
