Chương 34
Chương 34: Được Cục Khí tượng Hoa Quốc chú ý!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Hôm sau.
Trên trang web chính thức.
Tập đoàn A Ly Ba Ba công bố tin Giang Thuật đảm nhận vị trí Cố vấn danh dự trưởng của Dự án Ốc đảo Sa mạc.
Thông báo này vừa tung ra.
Có thể nói là một hòn đá làm dậy sóng nghìn tầng.
Tập đoàn A Ly Ba Ba là ai chứ?
Đó là một sự tồn tại có giá trị thị trường lên tới hàng nghìn tỷ.
Gã khổng lồ siêu cấp trong lĩnh vực internet Hoa Quốc.
Mọi người không ngờ nổi.
Giang Thuật chỉ là một ca sĩ giới giải trí, vậy mà lại móc nối được với công ty lớn tầm cỡ này.
Hơn nữa.
Lại còn giữ chức Cố vấn danh dự trưởng của Dự án Ốc đảo Sa mạc.
Cái danh hiệu này.
Dù chỉ là chức vụ tượng trưng.
Nhưng ý nghĩa đại diện phía sau nó lại vô cùng trọng đại.
Trước tình hình này.
Dân mạng chỉ biết thốt lên 666 với Giang Thuật.
Kinh ngạc không thôi.
"Mấy bạn có lẽ đang thắc mắc tại sao Giang Thuật lấy tư cách một ngôi sao mà lại trở thành cố vấn của Dự án Ốc đảo Sa mạc. Nhưng tôi chỉ muốn nói là, nước cờ này của A Ly Ba Ba đi cực kỳ chuẩn."
"Tại sao thế? Tầng trên đừng chơi trò úp mở nữa, mau nói rõ lý do coi nào!"
"Tôi có một người họ hàng tham gia Dự án Ốc đảo Sa mạc của tập đoàn A Ly Ba Ba, giờ đang trồng cây trong sa mạc đấy."
"Nghe ông ấy bảo, tối qua lúc Giang Thuật biểu diễn trong sa mạc, sa mạc Taklamakan đã hơn hai năm không có lấy một giọt mưa, bỗng dưng đổ mưa!"
"???"
"Bác bên trên lại bịa chuyện rồi. Tuy tôi thừa nhận cái nội tại đi đến đâu mưa rơi đến đó của Giang Thuật đúng là hơi ảo, nhưng cũng chẳng đến mức ảo tới độ vào tận sa mạc lớn mà sa mạc cũng mưa được chứ!"
"Không tin thì thôi. Họ hàng tôi còn bảo tối qua trong sa mạc không chỉ mưa thường, mà là mưa to như trút nước! Cứu sống trực tiếp cả mấy nghìn cây bao báp chuẩn bị chết khát vì thiếu nước luôn."
"Sa mạc, mưa to như trút nước. Xin lỗi, tôi thực sự không tài nào ghép hai từ này lại với nhau được."
"Bác kia nói thật đấy. Mọi người có thể qua xem video tin tức mà Trung tâm Phòng chống sa mạc hóa khu tự trị Tân Cương vừa đăng. Tôi để link bên dưới rồi."
"Dù đúng là phi lý đến tột cùng, nhưng sự thật là sau khi Giang Thuật tới sa mạc Taklamakan tối qua, nơi đó thực sự đã trút một trận mưa rào xối xả."
Cư dân mạng theo đường dẫn mò tới một bản tin vừa đăng của Trung tâm Phòng chống sa mạc hóa Tân Cương.
Trong video, giữa màn đêm đen kịt của sa mạc mênh mông, mưa trút xuống ào ào.
【Đêm qua, khu vực sa mạc Taklamakan sau hai năm đằng đẵng cuối cùng đã đón một trận mưa rào hiếm hoi. Đây là một trận mưa kịp thời. Theo nhận định của chuyên gia phòng chống sa mạc hóa thầy Doãn, có trận mưa này, hơn năm nghìn cây bao báp vừa trồng quanh rìa sa mạc Taklamakan sẽ có cơ hội sống sót toàn bộ, mang lại trợ lực to lớn cho công tác chắn gió giữ cát nơi sa mạc!】
Dưới khu bình luận của video.
"Vãi chưởng, tối qua sa mạc mưa thật này!"
"Tôi đáng tội chết, thật đấy. Tôi thừa biết cái hình tượng Vũ Thần của Giang Thuật là thứ vững nhất showbiz rồi mà còn cố nghi ngờ. Giờ mặt sưng vù vì bị vả rồi đây!"
"Sa mạc mà mưa như trút nước, cái này không thể dùng lý lẽ khoa học bình thường để giải thích nổi, chỉ có thể gọi là 'thần tích' thôi!"
"Mẹ hỏi sao con lại quỳ xem máy tính."
"Không nói nhiều nữa, tôi phải mau lập bài vị Giang Thuật lên thờ mới được. Nhà tôi ở ngay gần vùng sa mạc, quanh năm hạn hán, mong Vũ Thần Giang Thuật mang mưa tới cho quê hương tôi!"
"Đứng hình luôn. Đến sa mạc mà cũng làm cho mưa được thì vị Vũ Thần này còn chuyện gì không làm nổi nữa không!"
…………
Cục Khí tượng Hoa Quốc.
Trong tòa nhà văn phòng.
Mấy vị chuyên gia khí tượng đang nhăn nhó thở dài trước ảnh mây vệ tinh đêm qua tại khu vực sa mạc Taklamakan.
Là khu vực sa mạc quanh năm khô hạn, tối qua lại bất thình lình trút một trận mưa to như trút.
Cục Khí tượng Hoa Quốc dĩ nhiên phải điều tra cho ra lẽ.
Thế là Cục đã mời mấy vị giáo sư chuyên gia khí tượng từ Đại học Kinh Thành, Đại học Nhân Dân, Đại học Thủy Mộc tới.
Nhưng mà.
Mấy vị chuyên gia đầu tóc bạc phơ ngồi nghiên cứu trong văn phòng suốt cả buổi sáng.
Cũng thở ngắn than dài suốt cả buổi.
"Không khoa học chút nào! Quá phản khoa học rồi!!"
"Không hiểu nổi! Hơn sáu mươi năm cuộc đời này hiện tượng dị thường nào tôi cũng từng thấy, nhưng thời tiết tối qua ở Taklamakan thì đúng là lần đầu tiên tôi gặp!"
"Trận mưa rào này bảo mưa là mưa, bảo tạnh là tạnh. Cảm giác cứ như thể... như thể có người cố ý điều khiển vậy."
"Thôi nào anh Tôn, tim hai ta đều yếu cả, anh đừng nói mấy câu dọa người thế!"
"Còn anh Chu nữa, đừng giật tóc nữa. Tóc anh vốn chẳng còn mấy sợi, giật nữa là trọc lóc luôn đấy."
"Haizz, mấy người tính xem lát nữa phải trả lời lãnh đạo Cục Khí tượng thế nào đây? Nói mấy chuyên gia đầu ngành khí tượng trong nước như chúng ta nghiên cứu cả buổi mà chẳng ra được tích sự gì à?"
"Chứ còn nói sao được nữa! Dĩ nhiên chỉ có thể nói thật thôi! Có lẽ đây thực sự là một kiểu thời tiết vượt ra ngoài phạm vi hiểu biết hiện tại của nhân loại chúng ta rồi."
"Điều này càng chứng minh nhân loại chúng ta hiểu về tự nhiên vẫn chỉ là lông gà vỏ tỏi mà thôi. Chúng ta còn phải đi một chặng đường dài lắm!"
…………
Cục Khí tượng Hoa Quốc.
Trong một phòng làm việc của lãnh đạo trên tầng cao nhất.
Thư ký kẹp bản báo cáo vào một bìa hồ sơ rồi đưa cho vị lãnh đạo: "Thưa sếp, đây là báo cáo điều tra do mấy vị chuyên gia khí tượng đệ trình."
Vị lãnh đạo nhận lấy, lật thẳng tới kết quả điều tra ở trang cuối.
Thế nhưng.
Kết quả điều tra cuối cùng.
Chỉ vỏn vẹn hai chữ.
【Chưa rõ】!
Mấy vị chuyên gia này đều là những cây đa cây đề trong ngành khí tượng cả nước, có danh tiếng tầm quốc tế.
Mấy người họ chung tay nghiên cứu suốt một buổi sáng mà cũng chỉ đưa ra được kết luận "chưa rõ".
Điều này đồng nghĩa với việc, nền tảng lý thuyết khoa học hiện tại của con người hoàn toàn không thể giải thích nổi hiện tượng này.
Tiếp đó.
Vị lãnh đạo lại lấy từ trong ngăn kéo ra hai bản báo cáo điều tra khác.
Một bản là do Cục Khí tượng Hàng Thành gửi lên hồi đầu năm, báo cáo về trận mưa to như trút nước lúc xảy ra vụ cháy rừng ở Vụ Linh Sơn.
Bản còn lại là của tỉnh Tây Hải mới báo cáo cách đây không lâu, nói về chín trận mưa to liên tiếp xảy ra tại các địa phương khác nhau trong tỉnh.
Hai bản báo cáo đó cũng giống hệt bản báo cáo mưa bão ở sa mạc Taklamakan vừa nhận, kết luận điều tra cuối cùng đều là chưa rõ.
Nghĩa là không hiểu vì sao tự dưng lại mưa.
Nhìn ba bản báo cáo đặt trước mặt, vị lãnh đạo xoa cằm, chìm vào trầm ngâm.
Rất lâu sau, ông gọi thư ký lại gần, ghé tai dặn dò vài chuyện.
"Vâng, sếp, tôi đi thu xếp ngay."
…………
Ngày hôm sau.
Một cư dân mạng đang ngồi nhà lướt Weibo chán chê, lúc vô tình mở danh sách theo dõi trên trang Weibo chính thức của Cục Khí tượng Hoa Quốc ra xem.
Người đó không kìm được mà hét toáng lên một tiếng.
Bởi vì trong danh sách theo dõi ít ỏi của Cục Khí tượng Hoa Quốc.
Tên của một người.
Nằm chình ình ngay trong đó.
Giang Thuật!
