Chương 356
Chương 356: Weibo chính thức của Trung Khoa Viện!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Cái... cái quỷ gì cơ?!
Ngôi sao?!!
Giang Thuật thế mà lại là một ngôi sao á?!
Nghe xong câu trả lời của Giáo sư Hách, vị giáo sư già đờ đẫn cả người.
Không phải chứ, không thể nào...
Đầu óc ông cụ hoàn toàn không load nổi nữa.
Nhìn vào biểu hiện hai ngày qua của Giang Thuật.
Rõ ràng phải là một thiếu niên thiên tài trong giới nghiên cứu khoa học chứ!
Trình độ học thuật cao đến mức khó tin.
Đặc biệt là nghiên cứu trong lĩnh vực siêu dẫn nhiệt độ phòng, hoàn toàn đạt tới cái tầm khiến đám người bọn họ chỉ biết ngước nhìn.
Thế mà bây giờ.
Ông lại bảo tôi.
Cậu thiếu niên thiên tài nghiên cứu khoa học mà bọn tôi bái phục suốt hai ngày nay, thân phận thật sự lại là một ngôi sao?
Có hợp lý không cơ chứ?
Chẳng hợp lý một chút nào cả!
Mẹ nó chứ làm quái gì có ngôi sao đứng đắn nào lại nghiên cứu sâu về lĩnh vực siêu dẫn nhiệt độ phòng đến mức này!
"Giáo sư Hách, ông không đùa với tôi đấy chứ?" Vị giáo sư già hỏi lại.
Giáo sư Hách xua tay lia lịa, lắc đầu phủ nhận:
"Tất nhiên là không rồi, tôi lừa ông chuyện này thì được cái tích sự gì đâu."
"Thân phận thật sự của cậu Giang Thuật đó đúng là một ngôi sao giải trí."
"Lúc đầu tôi mời cậu ấy tới viện nghiên cứu của chúng ta, mục đích ban đầu chỉ là muốn cậu ấy làm linh vật may mắn, nhằm tăng tỷ lệ thành công cho thí nghiệm thôi."
"Hoàn toàn không có ý nghĩ nào khác."
"Nhưng ai mà ngờ được chứ. Thằng nhóc Giang Thuật này lại giấu nghề, còn có cả tài năng cỡ đó. Thế là trùng hợp ngẫu nhiên, Giang Thuật đã giúp chúng ta hoàn thành xuất sắc thí nghiệm, tổng hợp ra vật liệu siêu dẫn nhiệt độ phòng đúng nghĩa."
"Tất cả mọi chuyện, chẳng qua chỉ là một sự trùng hợp kỳ diệu do duyên số đưa đẩy mà thôi."
"Tôi tin rằng đây cũng là ông trời chiếu cố viện nghiên cứu của chúng ta. Đúng lúc đúng thời điểm, lại vừa khéo để Giang Thuật xuất hiện ở nơi này."
"Đương nhiên, nếu ông thật sự không tin thì cứ lên mạng tra thử cái tên Giang Thuật xem."
"Thằng nhóc này ngay cả trong giới giải trí cũng thuộc dạng rất nổi tiếng đấy!"
Cuối cùng.
Vị giáo sư già vẫn không tin tà, rút điện thoại ra tìm kiếm cái tên Giang Thuật.
Giây tiếp theo.
Hàng loạt tin tức dày đặc nhảy ra trên màn hình.
Có tin về album mới 《Người Sống Sót》 phát hành cách đây vài tháng của Giang Thuật.
Cũng có tin về bộ phim truyền hình sắp chiếu của Giang Thuật, mang tên 《Thầy Giáo Học Bá Vườn Trường Của Tôi》.
Nhiều vô số kể.
Mà trong những bản tin đó, bài nào cũng đính kèm ảnh của Giang Thuật.
Y hệt như người vừa rời khỏi phòng thí nghiệm, người mà suốt hai ngày qua bọn họ nhìn thấy, chắc chắn là cùng một người.
Vị giáo sư già há hốc mồm, đồng tử co giật kịch liệt.
Đầu óc hoàn toàn tê liệt.
Chuyện đang diễn ra trước mắt đã vượt xa phạm trù nhận thức của ông.
"Giáo sư Hách, chuyện này..." Vị giáo sư già cứng đờ quay đầu lại, chạm phải ánh mắt của Giáo sư Hách.
Giáo sư Hách vỗ vỗ vai đồng nghiệp, bất lực nói: "... Có lẽ trên đời này thật sự có những người sinh ra đã định sẵn là thiên tài. Dù hắn có làm trong ngành nghề nào đi nữa, hào quang của một thiên tài cũng chẳng bao giờ bị lu mờ."
"Sinh ra cùng thời đại với một thiên tài như vậy là nỗi buồn của vô số thiên tài khác."
"Nhưng một thiên tài như thế lại là người Hoa Quốc chúng ta, đó cũng là niềm vinh hạnh của cả đất nước."
…………
Ngày hôm sau.
Trong khi phần lớn nhân sự của viện nghiên cứu vẫn đang ngủ say như chết để bù lại sức lực.
Giáo sư Hách đã nhét một xấp tài liệu thí nghiệm dày cộp vào cặp tài liệu, gõ cửa phòng làm việc của một vị phó viện trưởng Trung Khoa Viện.
Ròng rã suốt ba tiếng đồng hồ sau.
Giáo sư Hách mỉm cười đầy thỏa mãn bước ra khỏi phòng phó viện trưởng.
Sau khi Giáo sư Hách rời đi, ngay tối hôm đó.
Weibo.
Tài khoản chính thức của Trung Khoa Viện Hoa Quốc đã cập nhật một bài đăng mới.
Một bài đăng chỉ vỏn vẹn hơn một trăm chữ.
[Gần đây, dưới sự nỗ lực suốt nhiều năm của Viện Nghiên cứu Chất siêu dẫn Trung Khoa Viện Hoa Quốc, nước ta chính thức tuyên bố đã khắc phục được nan đề siêu dẫn nhiệt độ phòng, thành công điều chế ra vật liệu mang đặc tính siêu dẫn ở nhiệt độ phòng. Vật liệu này có thể ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực truyền tải điện năng, lưu trữ điện năng, hàng không vũ trụ, tàu đệm từ, máy tính dữ liệu lớn... Dự kiến đầu năm sau sẽ tiến hành ứng dụng thí điểm, nửa cuối năm sẽ đưa vào sản xuất và sử dụng quy mô lớn.]
Bên dưới bài đăng này.
Còn kèm theo một bức ảnh và một đoạn video.
Trong bức ảnh là một tấm giấy chứng nhận khen thưởng vinh dự.
Vì đã tổng hợp thành công chất siêu dẫn nhiệt độ phòng, sau khi Trung Khoa Viện nghiên cứu và báo cáo lên Bộ Khoa học và Công nghệ Hoa Quốc phê duyệt, quyết định trao tặng danh hiệu vinh dự Công trạng Hạng Nhất Tập thể cho Viện Nghiên cứu Chất siêu dẫn Trung Khoa Viện Hoa Quốc.
Trong bức ảnh đó.
Tên của hơn hai trăm nhà nghiên cứu trong viện đều được liệt kê đầy đủ, từ Giáo sư Hách, trợ lý Trương, cho đến tất cả mọi người.
Thế nhưng cái tên đứng đầu danh sách này lại là Giang Thuật.
Còn đoạn video đính kèm trong bài viết.
Chỉ là một clip ngắn ngủi vỏn vẹn mười giây.
Khung hình trong video chỉ có hai cảnh.
Cảnh thứ nhất là một bàn tay to lớn với những khớp ngón tay rõ ràng, thon dài và đầy sức mạnh, đang dùng nhíp gắp một khối chất rắn màu trắng đặt lên trên nam châm, sau đó khối chất rắn màu trắng ấy lơ lửng ngay phía trên miếng nam châm.
Cảnh còn lại.
Là cảnh cho dòng điện chạy qua hai đầu chất rắn, màn hình thiết bị đo điện trở hiển thị con số không tròn trĩnh.
Hình ảnh rất ngắn gọn.
Nhưng lượng thông tin ẩn chứa bên trong lại bùng nổ đến nghẹt thở.
Cộng thêm nội dung bài đăng trên trang chính thức của Trung Khoa Viện Hoa Quốc.
Gần như chỉ trong vòng vài tiếng ngắn ngủi.
Còn chưa tới mười hai giờ đêm.
Chủ đề #Nước ta tổng hợp thành công chất siêu dẫn nhiệt độ phòng# đã lao thẳng lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng tìm kiếm nóng.
Chất siêu dẫn nhiệt độ phòng là gì?
Sau khi tổng hợp thành công chất siêu dẫn nhiệt độ phòng thì có ý nghĩa gì đối với nhân loại?
Những điều này, đại đa số người bình thường đều không hiểu rõ.
Nhưng đâu chịu nổi cảnh các trang truyền thông mạng thi nhau ồ ạt đăng bài phổ cập kiến thức cho công chúng.
Dưới sự phổ biến của các trang mạng.
Người dân cũng nhận ra rằng, việc Viện Nghiên cứu Chất siêu dẫn Trung Khoa Viện tổng hợp được vật liệu siêu dẫn nhiệt độ phòng là một kỳ tích đỉnh cao đến nhường nào.
Nó mang lại lợi ích to lớn biết bao cho xã hội loài người.
Và rồi...
Từng người một không kìm nổi lòng mình, đồng loạt thốt lên những lời thán phục trên mạng.
Khu vực bình luận dưới bài đăng chính thức của Trung Khoa Viện Hoa Quốc chỉ trong thời gian ngắn đã có tới hàng chục nghìn lượt tương tác.
"Đúng là chữ càng ít thì chuyện càng lớn. Trung Khoa Viện không nói không rằng, lén lút mày mò tạo ra luôn cả vật liệu siêu dẫn nhiệt độ phòng, đỉnh thật đấy đất nước tôi ơi!"
"Vật liệu siêu dẫn nhiệt độ phòng! Tuy hôm nay là lần đầu tiên tôi nghe thấy cái danh từ này, nhưng tôi cũng đã xem vài video giải thích và hiểu được đặc tính của nó rồi. Tôi chỉ muốn nói là, không giống như những thành quả nghiên cứu hào nhoáng nhưng vô dụng ngoài kia, đây thực sự là một phát hiện mang lại phúc lợi to lớn cho toàn nhân loại. Thả tim cho Trung Khoa Viện Hoa Quốc!"
"Chuẩn luôn, tôi đang nóng lòng muốn thấy cảnh vật liệu siêu dẫn nhiệt độ phòng được đưa vào sử dụng đại trà, sau đó kéo giá tiền điện tụt dốc không phanh đây."
"Tôi là sinh viên chuyên ngành kỹ thuật điện, xin phép phổ cập kiến thức cho mọi người một chút. Dây cao thế bình thường chúng ta hay dùng chủ yếu là dây nhôm và dây nhôm lõi thép, mức độ hao hụt dòng điện rơi vào khoảng hai mươi phần trăm."
"Tức là, nhà máy điện phát ra mười số điện, đến tay chúng ta thực tế sử dụng chỉ còn lại tám số thôi. Nhưng đặc tính điện trở bằng không của vật liệu siêu dẫn nhiệt độ phòng có thể giúp hao hụt điện năng về mức zero. Nhà máy phát mười số điện, đến tay người dùng vẫn nguyên vẹn mười số."
"Vì vậy, một khi vật liệu siêu dẫn nhiệt độ phòng được sử dụng trên quy mô lớn, giá điện sẽ giảm khoảng hai mươi phần trăm. Một năm tiết kiệm được khối tiền đấy chứ đùa!"
