Chương 360
Chương 360: Sự ủng hộ bất chấp lý lẽ!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Phí bản quyền cụ thể của chất siêu dẫn nhiệt độ phòng là bao nhiêu?
Chuyện này tạm thời vẫn chưa có kết luận.
Dù sao thì nó vẫn chưa chính thức sản xuất hàng loạt và đưa vào sử dụng trên quy mô lớn.
Nhưng chắc chắn là sẽ không thấp chút nào.
Có thể dự đoán được rằng.
Trong vài năm tới, chất siêu dẫn nhiệt độ phòng sẽ được ứng dụng vào mọi mặt trong đời sống sản xuất của con người.
Còn tiền bản quyền chất siêu dẫn nhiệt độ phòng cũng sẽ biến thành một mối làm ăn thu tiền đều như vắt chanh.
Mỗi năm chỉ riêng hoa hồng bản quyền thôi đã ít nhất vài trăm triệu tệ lót đáy.
Đến lúc đó.
Chỉ riêng đếm tiền thôi cũng đủ để Giang Thuật đếm mỏi tay rồi.
Nghe Giáo sư Hách nói, phía nhà nước đang chuẩn bị thành lập một doanh nghiệp nhà nước chuyên phụ trách sản xuất và kinh doanh vật liệu siêu dẫn nhiệt độ phòng.
Nói như vậy thì.
Ngày Giang Thuật có thể nằm đếm tiền cũng chẳng còn xa nữa.
…………
Chuyện bên chất siêu dẫn nhiệt độ phòng không cần Giang Thuật phải bận tâm nữa.
Nhân mấy ngày này rảnh rỗi.
Giang Thuật bắt đầu bận rộn với chuyện thi cao học.
Hắn lên mạng mua cả đống tài liệu ôn thi thạc sĩ.
Dù cho có Thẻ Hình Tượng "Học Bá", việc Giang Thuật thi cao học đạt điểm tối đa đã là chuyện chắc như đinh đóng cột.
Nhưng ít nhất thì cũng phải làm màu làm vẻ một chút ở công ty.
Như vậy đến lúc đó.
Chuyện hắn thi đỗ vào Đại học Thanh Hoa mới là "lẽ dĩ nhiên", "hợp tình hợp lý".
Có điều.
Đến khi cầm đống tài liệu ôn tập trên tay, Giang Thuật lật qua mấy trang mới thấy nó chẳng khác nào nhìn vào thiên thư.
Hai kỹ năng của Thẻ Hình Tượng "Học Bá".
Một cái chỉ có tác dụng khi đi thi, còn cái kia chỉ hữu dụng khi đối mặt với "giả thuyết".
Nó chẳng hề biến Giang Thuật thành một học bá uyên bác học rộng tài cao ngay tức thì.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại.
Hai kỹ năng cấp thần mang tính khái niệm cực kỳ vô lý đi kèm của Thẻ Hình Tượng "Học Bá" còn mạnh hơn việc biến Giang Thuật thành học bá thực thụ nhiều.
Dù sao thì ngoài đời thực.
Cho dù cậu có là học bá đến mức nào đi nữa thì cũng không thể chứng minh được giả thuyết Goldbach, càng không thể dùng tay không suy ra công thức tổng hợp vật liệu siêu dẫn nhiệt độ phòng.
…………
Ngày tháng cứ thế trôi qua từng ngày.
Mấy ngày sau.
"Thầy Giáo Học Bá Vườn Trường Của Tôi" chính thức chốt lịch chiếu.
Ngày phát sóng rơi vào một ngày đầu tháng Chín.
Để thu hút thêm nhiều khán giả theo dõi bộ phim.
Ngay từ đầu tháng Chín, đoàn làm phim đã bắt đầu chạy các bài quảng bá hâm nóng.
Còn điểm nhấn quảng bá mà phía làm phim lựa chọn đúng hệt như dự đoán của Dương Nhược Vi trước đó.
Họ hoàn toàn dồn toàn bộ trọng tâm quảng bá lên một mình Giang Thuật.
Tung ra khẩu hiệu "Phim truyền hình đầu tay của ngôi sao đỉnh lưu Giang Thuật".
Hết cách rồi.
Bộ phim này đạo diễn chẳng có tên tuổi, kinh phí đầu tư không lớn, nội dung kịch bản cũng chẳng mới mẻ gì, dàn diễn viên lại không có gương mặt gạo cội nào gánh vác.
Tính đi tính lại một lượt.
Thứ duy nhất có thể lôi ra làm điểm nhấn chỉ có mỗi Giang Thuật.
Phim đầu tay của Giang Thuật!
Tác phẩm chuyển mình từ ca sĩ sang diễn viên của Giang Thuật!
Phía đoàn phim cứ xoay quanh chiêu trò này mà làm mưa làm gió trên mạng.
Chiêu trò quảng bá này tuy có phần chiếm mất vị trí trung tâm của phim, nhưng phải công nhận là hiệu quả cực kỳ.
Dù sao thì.
Là đỉnh lưu hàng đầu giới giải trí, lượng fan của Giang Thuật đông đảo thật sự!
Dù trong số những người hâm mộ này có một lượng lớn là fan nghe nhạc của Giang Thuật.
Thế nhưng người yêu âm nhạc thì cũng đâu phải chỉ biết nghe nhạc mà không cày phim.
Đằng nào phim mới của Giang Thuật cũng sắp lên sóng.
Vậy thì ôm tâm lý xem thử cho biết xem sao, có mất gì đâu.
Thế là.
Dù cho đoàn làm phim không bỏ ra quá nhiều kinh phí truyền thông trên mạng.
Nhưng nhờ có cái biển hiệu sống biết đi là Giang Thuật.
Bộ phim thần tượng học đường "Thầy Giáo Học Bá Vườn Trường Của Tôi" thật sự đã dấy lên một làn sóng nhiệt độ không hề nhỏ trên mạng.
Nó chiếm sóng trên bảng tìm kiếm nóng của Weibo suốt một thời gian dài.
Kéo theo vô số cuộc bàn tán sôi nổi của người hâm mộ Giang Thuật.
"Ối trời đất ơi, Giang Thuật đi đóng phim truyền hình từ bao giờ thế này?!"
"Oa oa oa!! Tên Giang Thuật này đúng là không lo làm ăn đàng hoàng gì cả! Đang làm ca sĩ ngon lành không làm, chạy đi đóng phim làm cái gì không biết?! Là một tín đồ mê nhạc, mấy năm nay tôi sống sót được đều nhờ nhạc mới của Giang Thuật đấy!"
"Tôi cũng thế! Dù album mới đầy ắp bài hát của Giang Thuật vừa mới ra mắt chưa bao lâu, nhưng tôi vẫn cứ thèm nghe thêm mấy bài mới nữa. Nếu được thì tôi chỉ muốn nhốt hắn vào phòng tối, mỗi ngày bắt viết một bài hát mới thì mới đã."
"Tôi không phải fan nghe nhạc của Giang Thuật nên thấy cũng bình thường. Người ta còn trẻ, thử sức thêm nhiều lĩnh vực khác nhau cũng tốt mà. Huống hồ giờ hắn mới từ ca sĩ đá chéo sang diễn viên, nói cho chuẩn thì cũng đâu phải nhảy ngành quá xa. Có phải tự dưng từ ngôi sao biến thành nhà khoa học đâu mà mọi người cứ phải làm ầm lên thế!"
"Xem danh sách diễn viên đoàn phim tung ra thì đợt này Giang Thuật đóng vai một thầy giáo học bá đấy. Là một người u mê nhan sắc của Giang Thuật, thú thật là tôi thấy hơi bị hóng rồi!"
"Tôi cũng vậy. Tác phẩm màn ảnh đầu tay của Giang Thuật cơ mà! Hóng xem hắn diễn thế nào ghê!"
"Tôi xin phép dội một gáo nước lạnh nhé, mọi người đừng kỳ vọng nhiều quá. Đúng kiểu kỳ vọng càng nhiều, thất vọng càng sâu. Phim này chỉ là thần tượng học đường bình thường thôi, kịch bản khả năng cao là chẳng có đột phá gì đâu."
"Đã thế Giang Thuật còn không xuất thân từ trường lớp đào tạo, kinh nghiệm diễn xuất bằng không, đúng chuẩn lính mới tò te trong giới phim ảnh. Diễn xuất trong phim này khéo cũng chẳng ra sao đâu. Cho nên mọi người đừng mong đợi nó hay xuất sắc, chạm được mốc điểm trung bình là may lắm rồi."
"Kệ, tôi không cần biết. Tôi là người tỉnh Tây Hải, đây là bộ phim đầu tiên mà Vũ Thần đại nhân của bọn tôi đóng chính. Người khác ra sao tôi không quản, nhưng là dân Tây Hải, Giang Thuật chính là Vũ Thần mà người dân chúng tôi tôn sùng nhất. Dù phim này có như một đống phân đi nữa thì tôi cũng sẽ vừa cười vừa nuốt hết!"
"Đợt World Cup năm nay tôi dựa vào Giang Thuật kiếm được mấy triệu tệ, giờ nhà lầu xe hơi vợ đẹp đủ cả rồi. Ơn sâu của Giang Thuật, tôi chẳng biết lấy gì đền đáp. Tôi mà không ủng hộ Giang Thuật thì ai ủng hộ hắn đây. Bộ phim này dù có dở đến đâu, Mã Tự Cường tôi cũng nhất quyết cày cho bằng hết. Chúa Jesus cũng không cản nổi, tôi nói đấy!"
"Tôi cũng vậy. Kỳ thi đại học mấy tháng trước, nhờ có Giang Thuật mà tôi mới thi được nhiều hơn bình thường hơn hai mươi điểm, đỗ vào một trường top đầu ở chỗ tôi, thay đổi cả số phận cuộc đời. Giang Thuật đã muốn lấn sân sang phim ảnh, vả lại đây là phim đầu tay của hắn, tôi chẳng có gì để nói ngoài hai chữ ủng hộ!"
"Tôi nữa. Nhờ vía Giang Thuật mà lần đầu tiên tôi quay được Hỏa Thần cung mệnh sáu trong Genshin Impact, kèo này tôi nhất định phải ủng hộ Giang Thuật!"
Thoáng chốc.
Lợi thế từ lượng fan khổng lồ của Giang Thuật lập tức lộ rõ.
Trong cộng đồng người hâm mộ đông đảo ấy.
Có rất nhiều người không chỉ đơn thuần là thích Giang Thuật, mà thật sự đã nhận được ơn phước từ hắn.
Ví như người dân tỉnh Tây Hải, cộng đồng người mê bóng đá, hội sĩ tử thi đại học...
Đám người này hoàn toàn chẳng màng đến lý trí, đặc biệt là đối với Giang Thuật, họ chỉ có tình cảm thuần túy.
Miễn là liên quan đến Giang Thuật.
Bất kể là cái gì, tất cả đều ủng hộ một cách mù quáng.
Ủng hộ bất chấp lý lẽ, chẳng cần logic!
