Chương 405
Chương 405: Không tự tìm chết thì sẽ không chết
Đăng ngày 28/09/2026
19
Trên mạng.
Quan điểm của các thí sinh đều rất nhất quán.
Rằng độ khó của đề thi cao học năm nay rõ ràng cao hơn hẳn năm ngoái.
Sáng nay thi môn Chính trị thì vẫn chưa thấy manh mối gì.
Nhưng đến môn tiếng Anh buổi chiều.
Có thể nói là đã chứng minh cho quan điểm này một cách trọn vẹn nhất.
Dưới khu vực bình luận của chủ đề, rất nhiều thí sinh từng thi đỗ CET-6 đều đang than thở, bảo rằng đề tiếng Anh năm nay ngay cả kiếm được năm mươi điểm cũng khó khăn vô cùng.
"Anh em ơi, tôi vừa nhận ra một chuyện cực kỳ rắc rối."
"Chuyện gì thế, đừng có nói úp nói mở."
"Nếu tổng thể độ khó đề thi năm nay đều cao, thế thì môn Toán sáng mai..."
"Hít! Tôi hiểu ý cậu rồi. Tôi chỉ muốn nói là, chúng ta tự cầu nhiều phúc đi thôi!"
"Tôi đột nhiên chẳng muốn đi thi Toán ngày mai nữa. Đằng nào đi hay không đi cũng toang, thế sao không ở lì trong ký túc xá bật điều hòa lướt Douyin chết cho sướng thân."
"Cậu nói nghe chí lý quá, làm tôi chẳng biết cãi lại thế nào luôn."
"Người ai rồi cũng phải chết. Nhưng chết vì môn Toán thì tôi uất ức lắm!"
"Môn Toán hoàn toàn khác các môn khác. Chính trị không biết làm thì còn chép tư liệu, tiếng Anh không biết thì bịa từ vựng. Riêng môn Toán thì dốt là dốt, có đánh chết cũng chịu!"
"Than ôi, giờ tôi ghen tị với Giang Thuật quá. Ước gì tôi có được tám phần, không, chỉ cần một nửa trình độ toán học của Giang Thuật thôi. Tôi cũng chẳng dám mơ chứng minh được giả thuyết toán học đỉnh cao nào, ẵm giải Fields gì cả. Tôi chỉ mong... môn Toán thi được trên một trăm hai mươi điểm là đủ."
"Đúng rồi, nhắc đến Giang Thuật, mấy ông đã xem đoạn video phỏng vấn chưa?"
"Xem rồi chứ, thi xong vừa về ký túc xá lướt Douyin là thấy ngay. Phải công nhận, Giang Thuật ngông thật đấy, thi cao học 500 điểm tuyệt đối, tên này dám nghĩ thật!"
Đúng vậy.
Đoạn video phỏng vấn mà đám người này nhắc tới chính là cảnh sáng nay Giang Thuật trả lời nữ phóng viên trước cổng điểm thi.
Video đã được cô phóng viên nọ đăng lên mạng.
Là người trong cuộc, lúc phỏng vấn nữ phóng viên đương nhiên không nhận ra Giang Thuật.
Nhưng khổ nỗi nhân tài trên mạng lại chẳng hề thiếu.
Dựa vào nửa khuôn mặt không bị khẩu trang che khuất trong khung hình, cùng với giọng nói của hắn, một số người hâm mộ vẫn lập tức nhận ra người đó chính là Giang Thuật.
Được cộng hưởng từ độ hot của chính Giang Thuật.
Lại thêm bản thân đoạn phỏng vấn này có tính đề tài cực kỳ cao.
Rất nhanh chóng đã dấy lên cuộc thảo luận trên khắp cõi mạng.
Rất nhiều cư dân mạng nhờ thế cũng biết được việc Giang Thuật mạnh miệng tuyên bố sẽ thi cao học đạt điểm tối đa.
#Giang Thuật#, #Điểm tuyệt đối thi cao học#
Cái nào cũng là chủ đề cực hot.
Thế là.
Đoạn phỏng vấn của Giang Thuật trên bảng hot search Weibo hiện chỉ đứng sau mỗi chủ đề #Tiếng Anh thi cao học#.
Cư dân mạng vào hóng hớt nhiều không đếm xuể.
"Anh em thấy mấy câu Giang Thuật nói trong phỏng vấn là đùa hay nói thật đấy?"
"Nghe giọng điệu của Giang Thuật thì chắc là nói thật. Nhưng vụ thi cao học đạt điểm tuyệt đối, nhìn kiểu gì cũng thấy khó tin!"
"Rốt cuộc ai cho Giang Thuật tự tin thế chứ! Tôi thừa nhận Giang Thuật đúng là học bá, giỏi thì giỏi thật. Nhưng giỏi đến đâu cũng đâu thể đạt được thành tích điểm tuyệt đối trong kỳ thi cao học!"
"Đó là kỳ tích mà suốt mấy chục năm qua, giữa hàng trăm triệu sĩ tử thi cao học, chưa từng có một ai làm được đấy."
"Đừng nói là làm được, ngay cả thí sinh tiếp cận được mục tiêu này cũng chẳng có ai."
"Điểm số mục tiêu mà Giang Thuật nói quá sức viển vông, xa rời thực tế."
"Đúng vậy, tôi vừa tra thử rồi. Kể từ khi kỳ thi tuyển sinh sau đại học này ra đời đến nay, người đạt trên 480 điểm mới chỉ có sáu người, còn trên 490 điểm thì một người cũng không có."
"Đến trên 490 điểm còn chưa từng ai làm được, nói gì đến trọn vẹn 500 điểm. Đây đâu phải bài thi cuối kỳ của học sinh tiểu học mà tùy tiện ẵm điểm tuyệt đối về!"
"Có phải Giang Thuật không hiểu thi cao học được 500 điểm là khái niệm gì không. Cứ là người bình thường, bất kể là học bá hay học thần, cũng chẳng ai ngông cuồng tới mức nghĩ mình có thể thi cao học đạt điểm tuyệt đối cả!"
"Hê hê. Là một người lý trí trung lập khách quan, tôi nghi ngờ sâu sắc là Giang Thuật đang ké fame kỳ thi cao học lần này. Trước đó bảo thi đỗ Đại học Thanh Hoa tôi đã thấy không tưởng rồi. Giờ lại còn há miệng sư tử, bảo muốn đạt điểm tuyệt đối, cái này càng khiến tôi thấy hắn đang làm trò câu view."
"Lầu trên có phải antifan của Giang Thuật không đấy. Khoan bàn chuyện Giang Thuật vì lý do gì mà nói mấy câu đó trong phỏng vấn, nhưng bảo ké fame thì hoàn toàn vô lý nhé. Dựa vào độ nổi tiếng của Giang Thuật bây giờ mà còn phải ké fame à? Giang Thuật đứng ở đâu, nơi đó chính là tâm điểm."
"Là fan của Giang Thuật, tôi giữ thái độ ngờ vực về chuyện này. Dù sao thì trước đây Giang Thuật đã tạo ra quá nhiều kỳ tích cho chúng ta rồi. Lần này tạo thêm một cái nữa thì cũng đâu phải chuyện không thể xảy ra!"
"Giang Thuật có thi được điểm tuyệt đối hay không thì giờ tôi chưa dám nói. Nhưng tôi chỉ muốn bảo, nếu hắn thật sự làm được kỳ tích này, thì trong lòng tôi, hắn chính là học bá trong các học bá, học bá bá!"
Nhờ đoạn phỏng vấn này của Giang Thuật, trên mạng lại dấy lên một làn sóng tranh cãi.
Do chuyện "thi cao học đạt điểm tuyệt đối" quá mức thách thức nhận thức của mọi người.
Thậm chí.
Nói một cách nghiêm túc, độ khó của "điểm tuyệt đối thi cao học" còn cao hơn nhiều so với "điểm tuyệt đối thi đại học".
Quá sức kinh thế hãi tục, đi ngược lại lẽ thường.
Thành thử.
Làn sóng tranh cãi lần này còn dữ dội hơn cả lúc bàn tán xem Giang Thuật có thi đỗ Đại học Thanh Hoa hay không.
Số người tham gia cũng đông hơn.
Cũng vì thế.
Điểm thi cao học của Giang Thuật liền trở thành tâm điểm chú ý của toàn mạng.
"Mọi người cứ bình tĩnh chờ đi."
"Kỳ thi sau đại học vẫn còn ngày mai nữa, điểm thi chắc sẽ có trong khoảng từ nửa tháng đến một tháng sau khi thi xong." (Thực tế phải đợi hơn hai tháng mới có điểm, do nhu cầu cốt truyện nên có điều chỉnh)
"Mọi người chỉ cần đợi nửa tháng. Giang Thuật có thi đỗ Đại học Thanh Hoa hay không, có lập nên kỳ tích đạt điểm tuyệt đối hay không, tất cả sẽ ngã ngũ thôi."
Nửa tháng.
Chỉ nửa tháng nữa, kết quả thi cao học sẽ được công bố.
Giang Thuật có đạt được điểm tuyệt đối hay không sẽ rõ ràng ngay.
Còn một số cư dân mạng.
Cũng điên cuồng lập flag dưới chủ đề này.
Bảo rằng chỉ cần Giang Thuật thật sự thi được điểm tuyệt đối, bọn họ sẽ trồng cây chuối gội đầu, cởi truồng chạy quanh sân vận động, vào nhà vệ sinh ăn phân, tỏ tình với bạn cùng phòng, sang Thái Lan chuyển giới về cho bạn cùng phòng sướng các kiểu.
Ở chuyện Giang Thuật thi đỗ Đại học Thanh Hoa, mọi người lập flag còn tương đối dè dặt.
Dù sao nói thế nào đi nữa thì xác suất Giang Thuật đỗ Đại học Thanh Hoa vẫn có.
Nhưng điểm tuyệt đối thi cao học thì nghe là thấy bất khả thi rồi.
Thế nên flag lập ra cái sau còn táo bạo hơn cái trước.
Đúng chuẩn không tìm đường chết thì sẽ không phải chết.
