Chương 436
Chương 436: Sòng Bạc Ngân Hà, chơi đơn giản một chút
Đăng ngày 28/09/2026
19
Tòa nhà Sòng Bạc Ngân Hà là một trong những công trình mang tính biểu tượng của Ma Cao, chẳng khác nào tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu ở Ma Đô.
Cả tòa nhà cao hơn hai trăm tầng.
Tập hợp đủ các tiện ích giải trí từ sòng bạc, khách sạn, nhà hàng cho đến trung tâm mua sắm.
Toàn bộ từ tầng hai đến tầng năm mươi đều thuộc phạm vi của sòng bạc.
Bước chân vào trong, cảm giác như lạc vào một thế giới xa hoa tráng lệ đầy ảo diệu.
Đèn chùm pha lê khổng lồ thả từ trần nhà cao vút xuống, tỏa ánh sáng dịu nhẹ mà rực rỡ, điểm xuyết cho không gian vẻ xa hoa nhưng không kém phần huyền bí.
Không khí thoang thoảng mùi nước hoa hòa lẫn mùi khói thuốc, đan xen cùng tiếng nhạc jazz êm dịu hay những khúc dương cầm du dương.
Đồng thời,
từng nữ nhân viên chia bài xinh đẹp ăn mặc thiếu vải lướt đi lại giữa các bàn.
Ở sòng bạc cao cấp này,
đâu đâu cũng tràn ngập bầu không khí lộng lẫy xa hoa, ngập tràn trong men say kim tiền.
Chẳng trách lắm kẻ cờ bạc đắm chìm nơi này đến mức sống dở chết dở, âu cũng có lý do cả.
"Anh Giang, chỗ này trông chẳng khác gì một cái động tiêu tiền khổng lồ ấy nhỉ!" Đứng cạnh Giang Thuật, diễn viên Bạch Hạo không kìm được cảm thán.
Giang Thuật cũng gật đầu: "Đúng thế, doanh thu mỗi ngày của sòng bạc này khéo phải chạm mốc cả tỷ tệ. Ai mà thiếu định lực, ném hết cả cơ nghiệp vào đây cũng chẳng có gì lạ."
"Anh Giang, hay là mình cũng vào làm vài ván đi?" Hai mắt Bạch Hạo sáng rực, đứng bên cạnh xoa tay sốt sắng.
Giang Thuật gật đầu, cũng chẳng phản đối: "Chơi đơn giản chút thì được. Trải nghiệm không khí sòng bạc thực tế, coi như để nhập vai cho tốt."
Thấy Giang Thuật gật đầu đồng ý,
khuôn mặt Bạch Hạo lộ rõ vẻ phấn khích, búng tay gọi một nữ nhân viên chia bài xinh đẹp lại rồi quẹt thẻ, đổi lấy một vạn tệ tiền phỉnh.
Sòng bạc chia làm ba khu vực riêng biệt.
Các tầng thấp là khu phổ thông, toàn là những đại sảnh rộng mênh mông.
Các tầng giữa là khu cao cấp.
Còn các tầng cao là khu VIP.
Trong đó, khu cao cấp và khu VIP đều có các phòng riêng, tính riêng tư rất cao.
Giang Thuật và Bạch Hạo lần đầu đến Sòng Bạc Ngân Hà,
nên chỉ có thể dạo chơi ở khu phổ thông.
Các trò cờ bạc ở Sòng Bạc Ngân Hà vô cùng phong phú, từ xì dách 21 điểm, cò quay, baccarat cho đến poker Texas...
Chỉ cần trên thế giới có trò cờ bạc nào, ở đây đều có đủ, không thiếu thứ gì.
Là sòng bạc lớn nhất châu Á, điều này cũng chỉ là chuyện thường tình.
Ở đại sảnh khu phổ thông,
bên cạnh mỗi bàn đánh bạc đều có không ít người vây quanh.
Kẻ xuống tiền đặt cược, người đứng ngoài hóng hớt, không khí náo nhiệt vô cùng.
"Anh Giang, mình chơi trò gì giờ?" Thấy lắm trò đỏ đen thế này, Bạch Hạo nhất thời hoa cả mắt.
"Qua chơi trò kia đi." Giang Thuật chỉ vào bàn xì dách 21 điểm ở gần đó.
21 điểm được coi là một trong những trò đơn giản nhất tại các sòng bạc.
Mỗi người được phát hai lá bài.
Quy tắc thắng tiền là tổng điểm các lá bài trên tay không được vượt quá 21 điểm, đồng thời điểm càng lớn càng tốt.
Trong đó, J, Q, K được tính là 10 điểm.
Lá A có thể tính là 1 điểm hoặc 11 điểm.
Các lá bài còn lại thì tính đúng theo điểm số in trên mặt bài.
Nếu bốc trúng một lá 10 và một lá A thì cộng lại đúng tròn 21 điểm, coi như nắm chắc phần thắng.
Thông thường trò 21 điểm cần từ hai đến sáu người cùng chơi.
Với ý định chơi vui là chính,
Giang Thuật và Bạch Hạo tùy tiện chọn một bàn chưa đủ người rồi ngồi xuống.
Bạch Hạo trực tiếp cầm bài chơi, Giang Thuật khoanh tay đứng phía sau quan sát.
"Anh Giang, em hơi run đấy." Lần đầu đích thân đánh bạc, giọng Bạch Hạo run run.
Giang Thuật mỉm cười, vỗ vai Bạch Hạo: "Không sao, cứ yên tâm, có anh ở đây rồi."
Nói rồi,
hắn quan sát xung quanh một chút.
Bàn đánh bạc khá lớn, là một chiếc bàn vuông to bản, nên khoảng cách giữa các người chơi không hề gần.
Giang Thuật lùi lại vài bước,
để trong số các người chơi trên bàn, chỉ có một mình Bạch Hạo nằm trong phạm vi năm mét quanh hắn.
Vì sao lại là khoảng cách năm mét?
Rất đơn giản.
Bởi vì đó chính là phạm vi bao phủ của Hào Quang May Mắn từ Thẻ Thiết Lập Nhân Vật Cẩm Lý.
Chính xác.
Ở nơi như sòng bạc, Thẻ Thiết Lập Nhân Vật Cẩm Lý là thứ dễ phát huy tác dụng nhất.
Trong tình huống không ai gian lận,
vận may chính là thứ vũ khí tối thượng tại sòng bạc, không gì sánh bằng.
Thử nghĩ mà xem,
người khác vận may bình thường,
còn vận may của cậu, dưới tác dụng của Hào Quang May Mắn, lập tức tăng vọt gấp mười lần.
Thế thì chẳng phải là quét sạch sành sanh sao.
Cậu không thắng thì ai thắng được nữa?
Dù đoán rằng Thẻ Thiết Lập Nhân Vật Cẩm Lý có thể bách chiến bách thắng trong sòng bạc, Giang Thuật vẫn định thử nghiệm trên người Bạch Hạo trước.
Hắn chỉ để một mình Bạch Hạo nằm trong tầm ảnh hưởng của Hào Quang May Mắn.
Người chơi vào vị trí đầy đủ,
ván 21 điểm nhanh chóng bắt đầu.
Trò 21 điểm rất đơn giản nên tiến trình diễn ra cực kỳ nhanh gọn.
Ngồi ở vị trí của mình,
Bạch Hạo nhận hai lá bài do cô nàng chia bài xinh xắn phát cho.
Sau đó, cậu cẩn thận hé mở một góc của hai lá bài.
Một lá J, một lá A.
Theo luật chơi 21 điểm,
hai lá này cộng lại vừa vặn đúng tròn 21 điểm.
Lần đầu chơi, Bạch Hạo chẳng thể giấu kín cảm xúc như mấy tay cờ bạc gạo cội.
Cậu phấn khích ra mặt, ngoái đầu nhìn Giang Thuật: "Anh Giang, em..."
"Bình tĩnh, bình tĩnh nào." Giang Thuật nhún vai cười.
Quả nhiên,
Hào Quang May Mắn vẫn luôn là thứ tồn tại bách phát bách trúng.
Ngay ván đầu tiên đã dễ dàng giúp Bạch Hạo bốc được số điểm 21 chắc thắng.
Diễn biến tiếp theo chẳng còn gì phải hồi hộp.
Điểm số 21 của Bạch Hạo là lớn nhất,
ăn đứt toàn bộ.
Thắng sạch bốn người chơi khác trên bàn.
Một nghìn tệ tiền phỉnh đặt cược chớp mắt đã biến thành năm nghìn tệ.
Tốc độ kiếm tiền thế này, hèn chi ai nấy đều mê mẩn.
Niềm vui thắng bạc làm cả khuôn mặt Bạch Hạo đỏ bừng vì sung sướng.
Suốt mười mấy phút tiếp theo,
dưới sự trợ lực từ Hào Quang May Mắn của Giang Thuật, Bạch Hạo liên tục thắng tiền.
Không thua lấy một ván.
Chỉ có hai ván do người chơi khác cũng tình cờ bốc được 21 điểm nên Bạch Hạo đành chia đôi tiền cược với họ.
Thậm chí những người chơi khác còn tưởng cậu thanh niên chẳng biết kiểm soát biểu cảm này đang giả vờ làm gà mờ để xuống ao bắt cá.
Mẹ kiếp, thằng nhóc này không gian lận đấy chứ, sao ván nào cũng thắng thế hả!
Vài người chơi trên bàn vì thua quá nhiều nên đứng dậy bỏ đi, không thèm chơi với Bạch Hạo nữa.
Họ không chơi thì khối người khác chơi.
Người này vừa rời bàn, lập tức có người mới sáp lại ngồi vào chỗ.
Thế là Bạch Hạo lại tiếp tục hể hả hốt tiền.
............
Chỉ trong chốc lát,
tiền phỉnh trước mặt Bạch Hạo đã chất thành một ngọn núi nhỏ.
Tuy toàn là phỉnh mệnh giá nhỏ vài trăm, vài nghìn, không có cục tiền nào quá lớn,
nhưng số phỉnh một vạn tệ ban đầu đã nhân lên gấp mười lần, thành tròn mười vạn tệ.
Bạch Hạo sướng đến mức chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa, khóe miệng ngoác tận mang tai.
