Chương 448
Chương 448: Người nước ngoài đá quán!
Đăng ngày 28/09/2026
19
"Người anh em, có chuyện gì thế, sao mọi người đều chạy xuống dưới vậy?" Chương đạo diễn cũng thắc mắc không thôi, bèn túm bừa một người lại hỏi.
"Mọi người chưa biết à?!"
"Biết chuyện gì cơ?"
"Có người đến đá quán."
"Đá quán á?"
"Đúng thế, có một người nước ngoài đến Sòng Bạc Ngân Hà đá quán. Ngay dưới khu phổ thông ở tầng dưới kia kìa."
Người nọ giải thích cho cả đoàn phim nghe.
"Tối nay, có một người nước ngoài tóc vàng mắt xanh đến Sòng Bạc Ngân Hà, vừa vào đã lớn tiếng đòi đá quán, bảo muốn so tài một ván với Hà Đổ Vương!"
"Mới đầu chẳng ai thèm để ý đến hắn, tưởng đâu bị thần kinh."
"Nhưng sau đó, sự việc phát triển vượt quá dự liệu của tất cả mọi người."
"Thấy không ai ngó ngàng tới mình, người nước ngoài kia bèn tìm một bàn poker Texas rồi ngồi xuống."
"Sau đó, hắn bắt đầu chuỗi thắng tiền điên cuồng."
"Vừa thắng tiền, hắn vừa lu loa rằng sòng bạc của đất nước này cũng chỉ đến thế mà thôi."
"Thấy người nước ngoài kia ngông cuồng như vậy, rất nhiều con bạc ở khu phổ thông ngứa mắt không chịu nổi."
"Thế là họ nhảy vào ngồi chung bàn quyết đấu với hắn."
"Ngặt nỗi, tay nghề cờ bạc của hắn quả thực quá cao siêu. Mấy người chơi ở khu phổ thông căn bản chẳng đỡ nổi một chiêu."
"Thấy tình hình thế này, các con bạc khu phổ thông nhận ra tay này là thứ dữ, bèn bắt đầu gọi điện viện binh."
"Mấy tay cao thủ cờ bạc trên tầng khu phổ thông và khu VIP của Sòng Bạc Ngân Hà liền được gọi xuống."
"Thế nhưng, tình hình vẫn chẳng hề suy chuyển."
"Ngay cả những cao thủ có số má ở Ma Cao tại khu VIP ra mặt, dưới tay người nước ngoài kia cũng chẳng trụ được bao lâu là đã thua liểng xiểng!"
"Một mình hắn gần như đã càn quét sạch sẽ các cao thủ cờ bạc của Sòng Bạc Ngân Hà chúng ta."
Người anh em kia thao thao bất tuyệt kể lại.
Mọi người trong đoàn phim thì thầm tặc lưỡi.
Có người trên mặt còn lộ vẻ là lạ.
Trùng hợp thật đấy.
Tình tiết này sao mà giống hệt kịch bản bộ phim bọn họ vừa quay xong đến thế.
Đều là cốt truyện người nước ngoài đến tận cửa khiêu chiến.
Chỉ có điều...
Trong phim, kẻ mà người nước ngoài khiêu chiến là A Tinh, tân Đổ Vương trẻ tuổi.
Còn ngoài đời thực.
Kẻ hắn muốn khiêu chiến lại là vị Đổ Vương tuổi tác đã cao, ông chủ của Sòng Bạc Ngân Hà, Hà Đổ Vương!
"Bây giờ tình hình dưới đó thế nào rồi?" Một người trong đoàn phim hỏi.
"Con trai út của Hà Đổ Vương là Hà Hữu Quân vừa xuống ứng chiến rồi. Chỉ là chưa rõ chiến sự bây giờ ra sao." Người nọ đáp.
Vừa nói chuyện.
Thang máy rất nhanh đã xuống tới khu phổ thông của sòng bạc bên dưới.
Trong đại sảnh sòng bạc khu phổ thông.
Trước một bàn cược, người vây kín ba tầng trong ba tầng ngoài.
Toàn là những con bạc trong sòng kéo tới xem náo nhiệt.
Mọi người trong đoàn phim chen vào đám đông.
Còn Giang Thuật cũng thấy được người nước ngoài cờ bạc cao siêu mà ban nãy mọi người vừa nhắc tới.
Tóc vàng mắt xanh, diện mạo người Âu Mỹ rất rõ ràng.
Hắn đeo kính gọng vàng, mặc âu phục vừa vặn, trông ra dáng một phần tử lịch sự, nhã nhặn.
Nhìn qua mặt mũi.
Hắn cũng chỉ chừng hơn ba mươi tuổi.
Còn người ngồi đối diện với hắn lại chính là người quen của Giang Thuật, cậu út của Hà Đổ Vương, Hà Hữu Quân.
Nhưng.
Hà Hữu Quân lúc này.
Trông trạng thái có vẻ không ổn chút nào.
Trán lấm tấm mồ hôi hột, môi trắng bệch, sắc mặt khó coi vô cùng.
Hai người trên bàn đang chơi một kiểu gọi là "poker Texas".
Trên mặt bàn.
Người nước ngoài lật ngửa lá bài cuối cùng trên tay, để lộ điểm số ra ngoài.
Kế đó.
Hắn tao nhã vắt chéo chân, nở nụ cười đầy khiêu khích với Hà Hữu Quân đối diện: "Ngại quá, anh thua rồi."
Toàn bộ sức lực của Hà Hữu Quân như bị rút cạn, cả người ngồi trên ghế lảo đảo lắc lư.
Hắn cứng đờ gật đầu, thừa nhận: "Tôi thua rồi!"
Ồ—!
Nghe ba chữ ấy thốt ra từ chính miệng Hà Hữu Quân.
Toàn bộ đại sảnh sòng bạc dậy sóng.
Đám đông vây xem lập tức nổ tung như vỡ tổ!
Không ngờ tới.
Hà Hữu Quân được ca ngợi là thiên tài cờ bạc, thừa hưởng trọn vẹn tài nghệ của Hà Đổ Vương, thế mà cũng không phải là đối thủ của kẻ đến đá quán này.
Tên người nước ngoài này rốt cuộc có lai lịch thế nào vậy?!
"Không thể nào, ngay cả Hà Hữu Quân cũng không thắng nổi gã này sao!"
"Tôi từng có vinh hạnh ngồi cùng bàn so tài với Hà Hữu Quân một lần, lần đó tôi bị cậu ta nghiền ép tơi bời! Không ngờ ngay cả nhân vật tầm cỡ đó cũng thua tay ngoại quốc này ư?"
"Đấy còn chưa phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là lúc nãy khi đấu với Hà Hữu Quân, cậu Hà rõ ràng đã dùng hết sức, còn gã ngoại quốc kia từ đầu đến cuối vẫn tỏ vẻ nhởn nhơ, hình như... còn chưa tung hết thực lực đã hạ gục Hà Hữu Quân rồi!"
"Rít! Quá sức khủng khiếp! Tên này dám đơn thương độc mã tới đá quán, quả nhiên có bản lĩnh thật!"
"Kỹ nghệ của Hà Hữu Quân chỉ còn cách bậc đại sư một lằn ranh mỏng manh. Gã ngoại quốc có thể nhẹ nhàng đánh bại cậu ta, chẳng lẽ nói hắn ít nhất cũng ngang tầm đại sư cờ bạc rồi?!"
"Đại sư cờ bạc trẻ thế này, trên phạm vi toàn thế giới cũng hiếm thấy lắm đấy!"
"Hì hì, chỉ là đại sư cờ bạc thôi á? Sao tôi lại thấy trình độ của gã này đâu chỉ dừng ở mức đại sư cờ bạc chứ!"
"Ý anh là..."
"Nếu đúng là nhân vật cấp bậc đó thật, thì e là tối nay Sòng Bạc Ngân Hà bị gã đá quán thành công mất thôi!"
...
Trên bàn cược.
Gã người nước ngoài giơ một ngón tay lên, khẽ lắc lắc về phía Hà Hữu Quân, giọng điệu vẫn nồng nặc mùi khiêu khích: "Anh, không được!"
"Anh vẫn nên gọi bố anh ra đây so tài với tôi đi!"
"Để tôi xem xem Đổ Vương nước các anh có thực tài hay không, hay là... chỉ có cái danh hão!"
Hà Hữu Quân nghiến răng, vẻ mặt thoáng qua nét giận dữ: "Cược với bố tôi à, anh còn chưa đủ tư cách."
Hà Hữu Quân đứng dậy, nói với người đàn ông ngoài năm mươi tuổi bên cạnh: "Cung thúc, phiền chú rồi!"
Cung thúc là sư đệ đồng môn của cha Hà Hữu Quân - Hà Đổ Vương.
Đồng thời.
Ông cũng là một đại sư cờ bạc đã thành danh nhiều năm.
Từ mười mấy năm trước, ông đã vang danh lẫy lừng ở khắp các sòng bạc lớn nhỏ tại Ma Cao.
Hiện tại ông đang giữ chức cố vấn kỹ thuật tại Sòng Bạc Ngân Hà.
Trình độ bài bạc của ông.
Dẫu đặt giữa tất cả các đại sư cờ bạc cũng thuộc hàng xuất chúng tột cùng.
Sau khi Hà Đổ Vương lui về hậu trường vì tuổi cao sức yếu.
Vị đại sư cờ bạc Cung thúc này chính là lá bài tẩy mạnh nhất mà Sòng Bạc Ngân Hà có thể tung ra.
Hà Hữu Quân rời bàn cược.
Cung thúc ngồi xuống ngay vị trí của Hà Hữu Quân vừa rời khỏi.
"Đến cả Cung thúc cũng phải xuất tướng rồi cơ đấy, có vị đại sư cờ bạc này ở đây, chắc chắn dập tắt được khí thế ngông cuồng của tên Tây này rồi!"
"Lý ra là thế, dù sao tôi ở Sòng Bạc Ngân Hà bao năm nay, chưa từng thấy đối thủ nào Cung thúc ra mặt mà giải quyết không xong cả!"
"Nhưng mà... trong lòng tôi sao cứ có linh cảm chẳng lành thế này!"
