Chương 455
Chương 455: Cách chơi mới của trò xúc xắc
Đăng ngày 28/09/2026
19
"Hơ."
Trên bàn cược, trước những lời mỉa mai khiêu khích của Allen, Giang Thuật chẳng buồn để tâm, chỉ cười khẩy một tiếng nhạt thếnh.
Thế nhưng.
Tiếng cười khẩy này của Giang Thuật.
Lại chọc giận Allen đến tận mang tai.
"Được lắm!" Mặt Allen thoáng hiện nét giận dữ, "Lát nữa, tôi sẽ khiến cậu phải quỳ gối xin tha trước mặt tôi!"
"Nói đi, chúng ta chơi trò gì."
"Tôi lớn tuổi hơn cậu, nên cũng chẳng thèm chiếm tiện nghi của cậu làm gì. Cậu bảo chơi trò gì, chúng ta chơi trò đó!"
Allen có được sự tự tin của một Đổ vương.
Theo hắn thấy.
Dù là bất kỳ trò cờ bạc nào, hắn cũng sẽ nghiền nát Giang Thuật ở phía đối diện để giành chiến thắng.
Một kẻ vô danh tiểu tốt.
Lại còn trẻ măng thế này, đúng là điếc không sợ súng.
Nếu không phải trong hoàn cảnh ngày hôm nay, kẻ này căn bản không có tư cách ngồi đối diện làm đối thủ của hắn.
Chơi trò gì?
Câu hỏi này lại khiến Giang Thuật nhất thời không biết trả lời thế nào.
Hắn vốn chẳng hiểu sâu về các trò đỏ đen, còn việc đấu với Allen bằng trò gì thì hắn thực sự chưa nghĩ tới.
Thấy vẻ mặt phân vân khó xử của Giang Thuật.
Hà Hữu Quân liền đứng ra, chủ động nói với Allen: "Xí ngầu, hai người chơi xí ngầu đi!"
Những trò khác Giang Thuật mạnh yếu ra sao thì Hà Hữu Quân không rõ.
Nhưng...
Hà Hữu Quân từng đích thân trải nghiệm, hay nói đúng hơn là từng đối đầu trực tiếp với Giang Thuật ở môn lắc xí ngầu.
Trong mắt Hà Hữu Quân.
Tài nghệ cờ bạc của Giang Thuật ở trò xí ngầu này phải nói là cực kỳ, cực kỳ cao thâm.
Hoàn toàn ở cái tầm đè bẹp chính mình.
Đã vậy.
Chi bằng cứ để hai người phân cao thấp ở trò xí ngầu.
Như thế.
Khả năng Giang Thuật thắng Allen sẽ cao hơn không ít.
"Được, chơi xí ngầu."
Đối với đề xuất này của Hà Hữu Quân, cả Giang Thuật lẫn Allen đều không có ý kiến gì.
Vị Đổ vương Allen này sở trường nhất là hai trò.
Một là trò bài tây vừa phô diễn ban nãy.
Còn trò kia...
Chính là trò xí ngầu mà Hà Hữu Quân vừa nhắc tới.
"Đúng là tự đâm đầu vào họng súng, hừ, đã là các người tự chuốc lấy thì đừng trách tôi ra tay quá tàn nhẫn." Allen thầm tính toán đầy hiểm độc trong lòng.
Còn về phía Giang Thuật.
Thực ra.
Trò cờ bạc nào hắn cũng chẳng rành.
Nhưng không sao cả.
Có "hack" hộ thân thì sợ gì.
Nhờ có Thẻ Hình Tượng bổ trợ, dẫu là trò hắn không thạo thì cũng thừa sức hạ gục gã Allen phía đối diện.
...
Hà Hữu Quân vẫy tay gọi quản lý sòng bạc ở bên cạnh.
Rất nhanh.
Người quản lý bưng hai ống lắc có sẵn xí ngầu đặt lên bàn cược.
Hai ống lắc được đặt riêng rẽ trước mặt Giang Thuật và Allen.
Theo đúng quy trình thông thường.
Đáng lẽ mỗi người cầm một ống lắc.
Mạnh ai nấy lắc.
Cuối cùng mở ống ra rồi so điểm xí ngầu bên trong xem ai lớn hơn.
Nhưng...
Lần này.
Để đè bẹp Giang Thuật một cách triệt để.
Khiến niềm tin của Giang Thuật hoàn toàn sụp đổ.
Đập tan toàn bộ sự tự tin của hắn, khiến hắn cả đời này hễ nghĩ tới cờ bạc là phải run rẩy khiếp sợ.
Bóp chết giấc mộng bài bạc của Giang Thuật ngay từ trong trứng nước.
Allen quyết định chơi một kiểu khác người.
"Chờ một chút." Allen giơ tay ra hiệu ngắt quãng quy trình.
Hắn nhìn thẳng vào mắt Giang Thuật, cười híp mắt mở lời: "Tôi có một đề xuất thế này, để tăng thêm phần thú vị cho cuộc đấu của chúng ta."
"Ồ?" Giang Thuật nhướng mày, "Nói nghe thử xem."
Allen chỉ vào hai ống lắc: "Bình thường thì ai giữ ống lắc của người nấy rồi tự lắc đúng không."
"Lần này đổi khác đi một chút. Không chơi kiểu tự ai nấy lắc nữa."
"Mà chúng ta sẽ lắc ống của đối phương trước, sau đó đổi lại cho nhau, rồi mới tự lắc ống của chính mình."
"Cuối cùng mới mở ống lắc của mình ra."
"So điểm của năm hạt xí ngầu bên trong, bên nào điểm nhỏ hơn thì thắng."
Cách chơi tương đối "mới lạ" mà Allen nói, Giang Thuật nghe cái là hiểu ngay.
Tức là một ống lắc sẽ phải lắc hai lần.
Lần đầu do đối phương lắc, lần thứ hai mới đến lượt mình.
Lấy ví dụ ống lắc của Giang Thuật chẳng hạn.
Đầu tiên, Allen sẽ cầm ống của Giang Thuật lắc trước.
Sau khi Allen lắc xong thì trả lại cho Giang Thuật.
Giang Thuật lắc thêm một lần nữa.
Cuối cùng mới mở ra xem điểm xí ngầu bên trong.
Cách chơi kiểu này.
Đòi hỏi trình độ bài bạc cao hơn việc tự lắc ống của mình rất, rất nhiều.
Tự lắc xí ngầu.
Lực tay, tốc độ, tần suất đều nằm trọn trong tầm kiểm soát.
Với những nhân vật ở tầm cỡ Đổ vương.
Họ muốn lắc ra bao nhiêu điểm thì cơ bản sẽ ra bấy nhiêu điểm.
Nhưng...
Khi luật chơi đổi thành thế này.
Lúc ống lắc của mình nằm trong tay đối thủ, những yếu tố ngoài tầm kiểm soát sẽ nhiều lên vô kể.
Người chơi chỉ có thể dùng mắt thường quan sát động tác lắc của đối phương.
Dùng tai từ xa lắng nghe tiếng xí ngầu va đập bên trong.
Mức độ kiểm soát đối với điểm số sẽ giảm đi rất nhiều.
Mặc dù...
Sau cùng ống lắc vẫn quay về tay mình để lắc thêm lần nữa.
Nhưng nếu không nắm rõ tình trạng các hạt xí ngầu bên trong lúc đối phương đưa trả.
Thì lần lắc cuối cùng kia cũng chẳng còn nhiều ý nghĩa.
...
Khắp sảnh sòng bạc.
Nghe Allen đưa ra "luật mới" cho trò xí ngầu này.
Các con bạc đứng vây quanh lập tức xôn xao bàn tán.
Bởi vì cách chơi này quả thực họ chưa từng nghe, chưa từng thấy bao giờ.
Thế nhưng.
Ngay sau đó, ai nấy đều lộ vẻ mặt đầy mong đợi.
Dù sao đi nữa.
"Cách chơi mới" mà Allen đưa ra đúng là thừa kịch tính và có tính mãn nhãn cực cao.
Mọi người không kìm được sự háo hức.
Phía sau Giang Thuật, Hà Hữu Quân sa sầm nét mặt, im lặng đưa mắt nhìn cha mình là Hà Đổ Vương.
"Bố, cách lắc xí ngầu này bố nghe qua bao giờ chưa?" Hà Hữu Quân hỏi.
Hà Đổ Vương gật đầu, sau đó cười khổ một tiếng: "Bố từng nghe nói rồi, nhưng chưa từng tận mắt chứng kiến."
"Thông qua động tác và âm thanh của người khác khi lắc ống để đoán tình trạng xí ngầu bên trong, đây là một kỹ năng cực kỳ cao thâm."
"Ngay cả trong giới Đổ vương, người nắm vững kỹ năng này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay."
"Mười Đổ vương khéo chỉ có một hai người nắm được ngón nghề này thôi."
"Thế nhưng, Allen đã chủ động đề xuất cách chơi này thì chắc chắn là đã luyện thành thục rồi."
"Không ngờ thực lực của Allen lại đạt tới trình độ này! Thật khó tin mà!"
"Quả không hổ danh là Đổ vương trẻ tuổi nhất nước Mỹ."
"Với thực lực hiện tại của Allen, khéo trong số tất cả các Đổ vương còn đang tung hoành trên sới bạc hiện nay, hắn đủ sức lọt vào top ba rồi đấy!"
Hà Đổ Vương càng nói lại càng thấy Allen quá mức đáng sợ.
Top ba!
Nghe cha mình đánh giá về Allen như vậy, đồng tử Hà Hữu Quân co rút mạnh.
Hà Hữu Quân vừa định bước lên bảo Giang Thuật đừng đồng ý với "cách chơi mới" mà Allen đề xuất.
Nhưng...
Chưa kịp để Hà Hữu Quân có hành động gì.
Giang Thuật đã mỉm cười gật đầu, đồng ý cái rụp: "Được thôi, cứ theo lời anh nói mà làm."
