Chương 461
Chương 461: Giang Thuật: Tôi cảm thấy, tôi lại sắp thua rồi!
Đăng ngày 28/09/2026
19
"Được, tôi nhận kèo!"
Giang Thuật gật đầu, đồng ý ván cược với Allen.
Một trăm triệu đô la.
Không kiếm thì uổng.
Một trăm triệu đô la, đổi ra tiền tệ nước mình là hơn bảy trăm triệu tệ lận đấy.
Số tiền lớn cỡ này đủ khiến Giang Thuật động lòng rồi.
Chưa đầy một tiếng đồng hồ mà đút túi một trăm triệu đô la, đi cướp ngân hàng cũng chẳng nhanh bằng!
"Tiền cược của tôi là một trăm triệu đô la, A Tinh, còn của anh đâu?" Allen cất giọng hỏi.
Giang Thuật còn chưa kịp mở miệng.
Hà Hữu Quân đứng bên cạnh đã bước lên trước, vung tay đầy hào sảng: "Chỉ cần cậu thắng được Giang... thắng được A Tinh, một trăm triệu đô la sòng bạc Ngân Hà chúng tôi sẽ chi thay anh ấy."
Hơ, chịu chơi thật!
Đám đông đứng xem đồng loạt hiện lên suy nghĩ này trong đầu.
Nhưng mà.
Vừa nãy Giang Thuật đã đại diện cho sòng bạc Ngân Hà, đánh bại Allen trong trận đá quán.
Giúp sòng bạc Ngân Hà tránh được một kiếp nạn sinh tử.
Bên sòng bạc Ngân Hà làm vậy để đền đáp ân tình cũng là điều dễ hiểu.
Giang Thuật ngước mắt nhìn sang, thấy ánh mắt Hà Hữu Quân đầy kiên định, dường như đã hạ quyết tâm, nên hắn cũng không nói thêm gì nữa.
Dù sao hắn cũng chẳng thể nào thua Allen được.
Thế nên ai là người bỏ ra một trăm triệu đô la bên phía hắn cũng không quan trọng.
Nhưng thái độ này của Hà Hữu Quân.
Vẫn khiến Giang Thuật thấy rất hài lòng.
Dẫu sao thì theo thỏa thuận ban nãy, thù lao giúp sòng bạc Ngân Hà thắng Allen cũng chỉ có hai trăm triệu tệ mà thôi.
...
"Nói đi, chúng ta chơi món gì!" Giang Thuật gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, hỏi Allen ngồi đối diện.
Trận đấu này do Allen chủ động khiêu chiến.
Cụ thể chơi món gì, chơi thế nào, đều do Allen quyết định.
"Chúng ta chơi... bài tây!"
"Chính xác hơn là một trò trong bài tây, Xì Dách 21 điểm!"
Giọng Allen vang lên đanh thép, ngập tràn tự tin.
Xì Dách 21 điểm.
Có thể coi là trò cờ bạc mà Allen giỏi nhất, không có cái thứ hai!
Ngay cả ở Mỹ, khi đối đầu với những tay cờ bạc lão làng danh tiếng, chơi trò 21 điểm này, Allen vẫn có thể dễ dàng giành chiến thắng.
"Được thôi!" Giang Thuật gật đầu, tỏ ý không thành vấn đề.
Hai tháng trước, lúc hắn cùng Bạch Hạo bước chân vào sòng bạc Ngân Hà, trò đỏ đen đầu tiên hai người chơi chính là 21 điểm.
Vì thế, với cách chơi này, Giang Thuật chẳng hề xa lạ chút nào.
Đồng thời.
Giang Thuật cũng hiểu rất rõ.
Với những kẻ ở đẳng cấp vua cờ bạc.
Họ hoàn toàn có thể nhớ bài và dùng mánh khóe để liên tục rút được những quân bài mình muốn.
Tức là hai lá bài trên tay cộng lại vừa vặn đúng 21 điểm.
Nếu chỉ dựa vào Thẻ Thiết Lập Nhân Vật Cẩm Lý.
Giang Thuật phần lớn sẽ không phải đối thủ của Allen.
Thế nên.
Hắn cần phải dùng Thẻ Thiết Lập Nhân Vật Độc Nãi Đại Sư để tự buff cho mình một chút trước khi ván cược bắt đầu.
"Allen, anh giỏi trò 21 điểm lắm à?" Trong lúc người chia bài của sòng bạc đi lấy bài tây, Giang Thuật chủ động mở miệng hỏi.
Allen không nói thật, chỉ buông một câu qua loa: "Cũng không hẳn là quá giỏi, nhưng để thắng anh thì tôi đoán là thừa sức."
Hê hê, Giang Thuật chờ đúng câu này của đối phương.
Thế là, Giang Thuật thuận nước đẩy thuyền tiếp lời: "Suỵt... Anh nói thế làm tôi thấy rén ngang rồi đấy. Tôi đoán là trò này tôi cầm chắc phần thua rồi."
Vừa nói, Giang Thuật vừa phối hợp làm ra vẻ mặt rầu rĩ, khổ sở.
Khóe miệng Allen giật giật điên cuồng: "..."
Đã trúng kế một lần, Allen đời nào mắc bẫy lần thứ hai.
Hắn nhớ rõ mồn một.
Ở ván lắc xí ngầu ban nãy.
Giang Thuật vừa thốt ra câu y hệt thế này xong là lập tức lật ngược tình thế ngay tại trận.
Thừa thắng xông lên, chỉ mất chưa đầy nửa tiếng đồng hồ đã tiễn hắn ra bã.
Allen đảo mắt, chẳng thèm đoái hoài gì đến Giang Thuật.
Mà Giang Thuật cũng chẳng cần đối phương phải trả lời.
Hắn chỉ cần nói ra câu tự đoán mình sẽ thua một cách trơn tru, hợp lý là coi như xong chuyện rồi.
Chuyện tiếp theo cứ giao cho Thẻ Thiết Lập Nhân Vật Độc Nãi Đại Sư lo liệu.
Ngay khoảnh khắc giọng Giang Thuật vừa dứt.
Thẻ Thiết Lập Nhân Vật Độc Nãi Đại Sư lập tức phát huy tác dụng.
Lần này.
Độc Nãi Đại Sư chọn cách thức truyền thụ trực tiếp.
Trong chớp mắt, một lượng lớn kỹ thuật cờ bạc ùa vào tâm trí Giang Thuật như thác đổ.
Dưới tác dụng của thẻ nhân thiết.
Đầu óc Giang Thuật chỉ hơi căng lên một chút.
Sau đó chỉ trong vài phần mười giây, hắn đã tiêu hóa và hấp thụ sạch sành sanh toàn bộ những kỹ thuật cờ bạc vừa được rót vào não bộ.
Những kỹ thuật này bao gồm thị giác, thính giác, trí nhớ, tốc độ tay và nhiều thứ khác.
Hơn nữa toàn là những kỹ năng chỉ có các tay cờ bạc đỉnh cao mới sở hữu.
Rất nhiều ngón nghề cao siêu ẩn chứa trong đó mà ngay cả những tay chơi cờ bạc bình thường còn chẳng bao giờ biết tới.
Giờ đây, tất cả những kỹ thuật ấy đều đã biến thành kỹ năng của Giang Thuật.
Nếu bảo trước đó Giang Thuật chỉ có thể dựa vào hai tấm thẻ hình tượng để phần nào thắng được một tay cờ bạc thực thụ như Allen...
Thì lúc này, Giang Thuật...
Đã là một tay cờ bạc đích thực theo đúng nghĩa đen.
À không!
Miêu tả như thế vẫn chưa đủ chuẩn xác!
Phải gọi là... Đổ Vương Chi Vương!
Một sự tồn tại với thực lực cờ bạc vượt trội hơn cả các tay cờ bạc đỉnh phong một bậc.
...
Rất nhanh chóng.
Người chia bài của sòng bạc mang tới một bộ bài tây mới toanh.
Sau khi rút hai lá bài Joker ra, bộ bài được đưa cho Allen và Giang Thuật kiểm tra.
Thực ra.
Trong lúc hai người kiểm tra bài.
Cả hai đã âm thầm vận dụng kỹ thuật cờ bạc để để lại những ký hiệu mà chỉ riêng bản thân mới hiểu được lên các quân bài.
"Tôi kiểm tra xong rồi."
"Tôi cũng xong rồi."
Giây tiếp theo, hai người nhìn nhau mỉm cười.
Tiếp đến.
Người chia bài cầm lấy bộ bài vừa được kiểm tra xong, bắt đầu bước xáo bài.
Cả Giang Thuật lẫn Allen đều dán chặt mắt, không chớp lấy một cái vào từng động tác xáo bài của đối phương.
Dù người chia bài xáo rất nhanh, các quân bài được đảo vô cùng kỹ lưỡng, tiếng soàn soạt vang lên liên hồi!
Thế nhưng những kẻ ở đẳng cấp này hoàn toàn có thể dựa vào trí nhớ và khả năng quan sát để ghi nhớ vị trí của từng lá bài.
Vì vậy, chỉ hơn mười giây sau, khi người chia bài đặt bộ bài đã xáo xong xuống mặt bàn.
Dù các quân bài đã bị xáo trộn lung tung.
Nhưng cả bộ bài này, từ lá đầu tiên cho đến lá cuối cùng, mặt bài ra sao thì Giang Thuật và Allen đều nắm rõ như lòng bàn tay.
Đây chính là điểm đáng sợ của những bậc thầy cờ bạc.
Trong mắt người bình thường, đây là một bộ bài đã bị xáo tung, chẳng ai biết thứ tự các lá bài ra sao.
Thế nhưng trong mắt họ.
Đó lại là một bộ bài với từng mặt quân rõ ràng, rành mạch.
Xáo bài xong xuôi.
Bước tiếp theo chính là rút bài.
Theo luật, mỗi người được rút hai lá bài.
Lần lượt rút bài.
Tức là Allen rút trước, rồi đến Giang Thuật, sau đó lại đến Allen, rồi lại đến Giang Thuật.
Thứ tự các quân bài đều đã biết rõ.
Việc tiếp theo là làm sao để khi rút bài, bản thân có thể lấy trúng quân bài mình mong muốn.
Dẫu sao thì chỉ biết mặt bài thôi là chưa đủ.
Nếu mấy lá bài trên cùng đều quá tệ, có biết trước mặt bài cũng bằng thừa.
Vào lúc này, cần phải dùng đến một loại kỹ thuật cờ bạc khác.
Trong lúc rút bài, lấy được chính xác quân bài mà mình mong muốn về tay.
Kỹ thuật này có một cái tên vô cùng phổ biến.
Đó chính là... gian lận!
