Chương 468
Chương 468: Diễn biến tiếp theo của lý thuyết Đại thống nhất Toán học, giới toán học Hoa Quốc cất cánh!
Đăng ngày 28/09/2026
19
"Vâng, thầy, em sẽ về sớm nhất có thể."
Đã sắp bước vào tuần thi cử rồi.
Giang Thuật phải về Đại học Thanh Hoa một chuyến.
Có Thẻ Thiết Lập Nhân Vật Học Bá trong tay, việc Giang Thuật thi một lèo đạt điểm tối đa tất cả các môn ở giai đoạn thạc sĩ chẳng thành vấn đề.
Bình thường mà nói.
Điểm các môn ở Đại học Thanh Hoa thường chia theo tỷ lệ bảy ba.
Nghĩa là điểm thi cuối kỳ chiếm bảy mươi phần trăm, điểm quá trình chiếm ba mươi phần trăm.
Cho nên, dẫu Giang Thuật không kiếm nổi một điểm quá trình nào.
Thì nhờ điểm tuyệt đối trong kỳ thi cuối kỳ, hắn vẫn cầm chắc bảy mươi điểm tổng kết.
Đủ điểm qua môn để lấy tín chỉ dễ như trở bàn tay.
Huống hồ.
Viện sĩ Trâu đã đánh tiếng trước với mấy giảng viên đứng lớp.
Về cơ bản cũng chẳng có chuyện bị ăn điểm không phần quá trình.
Lần này gom sạch toàn bộ tín chỉ của các môn học coi như chắc như đinh đóng cột.
"À, phải rồi, Giang Thuật. Em về xong còn một việc nữa đấy." Viện sĩ Trâu nói qua điện thoại.
"Thầy ơi, việc gì thế ạ?" Giang Thuật khó hiểu hỏi.
Giọng Viện sĩ Trâu nghe hơi là lạ: "Cũng chẳng phải chuyện to tát gì, chỉ là một bữa tiệc cảm ơn, cần em có mặt. Nhất định phải đợi em về mới tổ chức."
Giang Thuật ngớ người: "Tiệc cảm ơn ạ?"
Tiệc cảm ơn gì mà nhất định phải có mặt hắn mới được?
Giang Thuật thắc mắc: "Thầy ơi, sao cứ phải kéo em đi cùng thế?"
Viện sĩ Trâu vuốt râu, cười khà khà: "Vì... bữa tiệc cảm ơn này, người mà mọi người muốn cảm ơn chính là em đấy!"
Giang Thuật: "???"
Không phải chứ, mở tiệc cảm ơn mình, rốt cuộc là trò gì đây?!
Giang Thuật có phần không hiểu nổi.
May mà lời tiếp theo của Viện sĩ Trâu đã gỡ bỏ thắc mắc trong lòng hắn.
"Em còn nhớ lý thuyết Đại thống nhất Toán học mà em giải ra dạo trước không?"
"Em nhớ chứ ạ!"
Lý thuyết Đại thống nhất Toán học.
Đó là câu hỏi cuối cùng trên đề thi khảo sát lần thứ hai của Viện sĩ Trâu.
Chút trí nhớ này thì Giang Thuật vẫn có thừa.
"Lý thuyết Đại thống nhất Toán học đó của em, thầy tạm thời chỉ công bố nội dung cho các nhà toán học trong nước."
"Rồi trong mấy tháng qua."
"Khắp cả nước có không biết bao nhiêu nhà toán học đã lấy lý thuyết Đại thống nhất Toán học của em làm khung sườn, kết hợp với lĩnh vực chuyên sâu của bản thân để triển khai nghiên cứu."
"Và nhờ có sự trợ giúp từ lý thuyết Đại thống nhất Toán học của em, nghiên cứu của họ đạt được hiệu quả vượt bậc."
"À không, nói là làm ít công nhiều thì hơi khiêm tốn quá rồi. Phải nói là tiến triển một ngày bằng cả năm trời cũng chẳng ngoa."
"Vốn có những bài toán hóc búa phức tạp, khó khăn chồng chất, nhưng chỉ cần đặt vào hệ thống lý thuyết Đại thống nhất Toán học này thì lại trở nên cực kỳ đơn giản."
"Bởi vậy, tự nhiên họ cũng cho ra lò không ít thành quả toán học cực kỳ ấn tượng."
"Từ lý thuyết số, hình học, đại số cho đến topo, các nhà toán học Hoa Quốc chúng ta đều tạo ra những bước đột phá mang tính lịch sử."
"Dạo trước em mải đóng phim ở Ma Cao nên có lẽ không nắm rõ."
"Mấy tháng nay, giới toán học Hoa Quốc chúng ta làm mưa làm gió trong giới toán học toàn cầu."
"Tạp chí 'Niên san Toán học' số mới nhất vừa xuất bản đăng tổng cộng bốn mươi lăm bài báo khoa học."
"Trong đó có tận hai mươi tư bài, tác giả đứng đầu đều là nhà toán học Hoa Quốc!"
"Gần như chiếm hơn một nửa số bài báo luôn đấy!!!"
"Đây là lần đầu tiên trong hơn một trăm năm lịch sử của 'Niên san Toán học' xảy ra chuyện một nửa số bài báo trong cùng một số thuộc về các nhà toán học của duy nhất một quốc gia."
"Ngay cả những cường quốc toán học như Mỹ và Anh cũng chưa từng làm được điều đó."
"Nhưng lần này, các nhà toán học Hoa Quốc chúng ta đã biến nó thành hiện thực."
"Vốn dĩ việc em liên tiếp chứng minh được Giả thuyết Goldbach và Giả thuyết Riemann đã giúp toán học Hoa Quốc phủ sóng rầm rộ trên vũ đài thế giới rồi."
"Bây giờ lại bồi thêm một cú này nữa."
"Thầy tin chắc trên đời này chẳng còn ai dám coi thường thực lực của các nhà toán học Hoa Quốc chúng ta nữa đâu."
"Và tạo nên cục diện này, công lao to lớn phải kể đến lý thuyết Đại thống nhất Toán học của em."
"Nói theo một cách nào đó, lý thuyết Đại thống nhất Toán học chẳng khác nào công cụ gian lận trong game."
"Nó khiến độ khó của cái phó bản mang tên toán học này giảm đi cả đống."
"Rất may mắn là người đầu tiên tạo ra công cụ ấy lại là em, là một nhà toán học của Hoa Quốc."
"Cho nên khi nghe tin em sắp về Yến Kinh thi cuối kỳ, rất nhiều nhà toán học đã liên hệ với thầy, bảo rằng muốn mở một bữa tiệc cảm ơn để đích thân cảm tạ em."
Viện sĩ Trâu nói xong.
Giang Thuật mới vỡ lẽ.
Hóa ra sau khi hắn giải xong bài thi khảo sát đợt đó, đằng sau lại xảy ra nhiều chuyện đến vậy.
Ban đầu chỉ đơn thuần là câu hỏi cuối cùng trên một tờ đề thi.
Thế nhưng... nó lại trực tiếp trang bị cho giới toán học trong nước một món vũ khí mạnh mẽ khôn cùng mang tên 'lý thuyết Đại thống nhất Toán học', kéo cả mặt bằng chung lên một tầm cao mới.
Thậm chí.
Theo lời Viện sĩ Trâu, chỉ cần bí mật về 'lý thuyết Đại thống nhất Toán học' này tiếp tục nằm trong tay các nhà toán học trong nước.
Tạm thời chưa công bố ra toàn cầu.
Thì chuyện giới toán học Hoa Quốc bứt phá vượt lên, chen chân vào hàng ngũ các cường quốc toán học chỉ còn là vấn đề thời gian.
Dù sao thì.
Các nhà toán học ở những nước khác căn bản chẳng hề hay biết sự tồn tại của lý thuyết Đại thống nhất Toán học.
Vẫn đang cặm cụi nghiên cứu theo phương pháp truyền thống.
Còn các nhà toán học trong nước thì sao?
Có công cụ 'lý thuyết Đại thống nhất Toán học' hỗ trợ, tốc độ nghiên cứu tiến triển thần tốc, làm việc một ngày có khi bằng người ta cày cuốc cả mười ngày.
Thế này thì các nhà toán học nước ngoài đua thế quái nào được.
Không có cửa mà đọ luôn!
Chỉ đành ngoan ngoãn chờ bị vượt mặt thôi.
"Thẻ Thiết Lập Nhân Vật Học Bá quả nhiên là khủng khiếp thật đấy!" Giang Thuật lại nhịn không được lắc đầu cảm thán.
Cứ hễ là đề thi, cứ hễ là bài kiểm tra.
Bất kể độ khó cao đến đâu, có vượt quá khả năng giải quyết của thời đại này hay không.
Thẻ Thiết Lập Nhân Vật Học Bá đều sẽ cung cấp cho Giang Thuật đáp án chuẩn xác không sai một li.
Thành ra...
'Lý thuyết Đại thống nhất Toán học' vốn dĩ phải mấy trăm năm nữa mới có thể ra đời, cứ thế xuất hiện ở thời đại này.
Tạo nên thời kỳ hoàng kim phát triển rực rỡ của toàn bộ giới toán học Hoa Quốc.
Vì vậy.
Chỉ cần có đề thi.
Rất nhiều công nghệ và lý thuyết vốn không thuộc về thời đại này sẽ được hắn mang tới thế giới.
Đó chính là Thẻ Thiết Lập Nhân Vật Học Bá!
"Xem ra đề thi càng khó thì mới càng phát huy được thế mạnh của Thẻ Thiết Lập Nhân Vật Học Bá!" Giang Thuật lẩm bẩm một mình.
"Giang Thuật, em lầm bầm gì đấy?"
"Dạ? Không có gì đâu thầy. Ý em là mai em tính bay về Yến Kinh luôn. Bữa tiệc cảm ơn thầy bảo thì em sẽ đến đúng giờ ạ."
Cúp máy với Viện sĩ Trâu.
Giang Thuật đặt vé chuyến bay sáng sớm mai từ Ma Đô về Yến Kinh.
Về trường tham gia tuần thi cuối kỳ ở Đại học Thanh Hoa, tiện thể làm bữa cơm với mấy vị đại thụ lừng lẫy trong giới toán học nước nhà.
