Chương 470
Chương 470: Đề thi, chế tạo bộ giáp Người Sắt!
Đăng ngày 28/09/2026
19
À, đúng rồi, thi cử!
Nếu không nhờ Viện sĩ Trâu nhắc, Giang Thuật suýt nữa đã quên khuấy mất việc này.
Hôm nay là ngày đầu tiên của tuần thi mà!
Hắn vỗ vỗ cái đầu hơi choáng váng, bò dậy khỏi giường, xuống nhà hàng dưới tầng khách sạn lấy hai cái bánh bao rồi vội vã chạy đến trường.
Vào Đại học Thanh Hoa.
Giang Thuật rút tờ lịch thi Viện sĩ Trâu đưa ra xem.
"Môn đầu tiên thi ở phòng 302, giảng đường B. Giờ thi từ tám giờ rưỡi đến mười một giờ rưỡi sáng."
Giảng đường B hình như không phải của viện Toán.
Hỏi thăm mấy sinh viên dọc đường, Giang Thuật mới tìm được vị trí tòa nhà.
Tám rưỡi bắt đầu thi.
Đến khi Giang Thuật tới dưới chân giảng đường thì đã tám giờ hai mươi lăm phút.
Hắn vội vã rảo bước lên tầng.
Vì đến quá muộn nên trong phòng thi gần như đã kín chỗ.
Hắn đành ra dãy cuối phòng thi, kiếm bừa một chỗ ngồi xuống.
Mông vừa chạm ghế.
Một giáo sư tầm ngoài bảy mươi tuổi, đeo kính lão, kẹp tập đề thi run rẩy bước từ ngoài vào.
"Hôm nay là thi mở, nào, bạn học này phát đề giúp thầy với."
Rất nhanh.
Một tờ đề thi đã được phát tới tay Giang Thuật.
Môn thi: "Nhập môn Khoa học Hiện đại".
Chắc là một môn tự chọn.
Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, trong số mấy môn mình chọn có môn này sao?
Giang Thuật nhớ không rõ lắm.
Nhưng Viện sĩ Trâu đã bảo hắn tới đây thi thì chắc là có môn này rồi.
Thế nên.
Làm bài thôi!
Môn đầu tiên của tuần thi cuối kỳ, Giang Thuật tỏ ra nghiêm túc hẳn.
Sau khi điền tên vào góc bài thi, hắn đưa mắt nhìn xuống đề.
Hắn lướt qua từng câu hỏi một.
Ngay lúc ánh mắt Giang Thuật lướt qua đề thi, Thẻ Hình Tượng "Học Bá" lập tức kích hoạt.
Trong đầu Giang Thuật tự động hiện ra đáp án của toàn bộ câu hỏi.
Mấy câu đầu đều là dạng câu hỏi cơ bản.
Kiểm tra toàn kiến thức lý thuyết về khoa học hiện đại.
Khi nhìn đến câu hỏi cuối cùng, Giang Thuật nhướng mày: "Ồ, câu này thú vị đấy!"
[Hãy tóm tắt những kiến thức khoa học cần thiết để chế tạo chiến giáp Người Sắt, đồng thời phác thảo một phương án mang tính khả thi?]
Đề bài rất ngắn gọn.
Nhưng nội dung hàm chứa bên trong lại cực kỳ chấn động.
Chiến giáp Người Sắt là loại giáp ngoại cốt cách chỉ tồn tại trong các bộ phim siêu anh hùng.
Trông ngầu vô cùng.
Lên trời xuống đất không gì không làm được, lại còn có thể gắn đủ loại vũ khí.
Thế nhưng quá trình chế tạo nó không hề đơn giản như trên phim, chỉ cần hai người dùng vài linh kiện phế thải chắp vá lung tung là làm xong.
Trong đó liên quan tới rất nhiều công nghệ siêu việt mà nhân loại hiện nay vẫn chưa nắm bắt được.
Đầu tiên là năng lượng.
Nguồn năng lượng của chiến giáp Người Sắt chính là Lò phản ứng Phương Chu nhiệt hạch lạnh thu nhỏ đặt trước ngực.
Thực ra.
Lúc này đừng nói là nhiệt hạch lạnh.
Đến cả công nghệ nhiệt hạch kiểm soát thông thường con người còn chưa làm chủ được.
Nhiệt hạch tượng trưng cho nguồn năng lượng vô tận.
Năng lượng sinh ra từ phản ứng nhiệt hạch của một mililít nước biển đủ cung cấp điện cho một đô thị loại một dùng cả ngày.
Đủ để hình dung.
Một khi nhân loại làm chủ được sức mạnh này.
Năng lượng sẽ không còn là rào cản kìm hãm sự phát triển của xã hội loài người nữa.
Đương nhiên.
Công nghệ nhiệt hạch lạnh cần cho chiến giáp Người Sắt còn tiên tiến hơn nhiều so với công nghệ nhiệt hạch kiểm soát.
Nhiệt hạch sẽ sinh ra nhiệt độ cực cao.
Còn nhiệt hạch lạnh lại khống chế mức nhiệt đó trong một phạm vi nhất định, không để tỏa ra ngoài.
Vì thế mới có thể gắn thẳng vào trước ngực như chiến giáp Người Sắt.
Không phải lo nhiệt lượng sinh ra từ phản ứng nhiệt hạch bốc hơi cả cơ thể người.
Muốn chế tạo chiến giáp Người Sắt, cỗ máy nhiệt hạch lạnh có kích thước siêu nhỏ mà cung cấp năng lượng vô hạn này là thứ bắt buộc phải có.
Nếu không.
Chỉ riêng vấn đề thời lượng hoạt động của bộ giáp cũng đủ khiến dự án Người Sắt chết yểu từ trong trứng nước.
Đâu thể nào.
Lại vác thêm một thùng nhiên liệu khổng lồ sau lưng áo giáp, như thế chẳng linh hoạt chút nào, nhược điểm lại quá lớn.
Công nghệ năng lượng là bài toán cơ bản nhất để chế tạo chiến giáp Người Sắt.
Ngoài công nghệ năng lượng ra thì còn công nghệ vật liệu.
Hiện tại, trên toàn thế giới không có bất kỳ kim loại nào đủ tiêu chuẩn làm vật liệu cho chiến giáp Người Sắt.
Chịu nhiệt độ cao, độ cứng cao, trọng lượng nhẹ.
Ba điều kiện này bắt buộc phải đáp ứng.
Kế đến còn cần thêm nhiều đặc tính ưu việt như giảm chấn, chống ăn mòn, khó biến dạng.
Mấy loại vật liệu hợp kim trên Trái Đất muốn đáp ứng được hai ba đặc tính trong số đó đã khó, nói chi đến việc thỏa mãn tất cả.
Đây mới chỉ là độ khó kỹ thuật thứ hai.
Ngoài năng lượng và vật liệu ra.
Muốn tạo ra chiến giáp Người Sắt còn phải đối mặt với vô số trở ngại như công nghệ trí tuệ nhân tạo, công nghệ vũ khí, công nghệ đẩy phản lực.
Có người trong ngành từng đưa ra dự đoán.
Dựa trên tốc độ phát triển khoa học công nghệ hiện tại của nhân loại.
Phải đợi ít nhất bốn đến năm trăm năm nữa, khi các công nghệ phát triển đến độ chín muồi thì mới có cơ hội chế tạo ra chiến giáp Người Sắt.
Còn bây giờ ư?
Công nghệ nhiệt hạch thì chưa có, vật liệu thì không đạt chuẩn, trí tuệ nhân tạo cũng chỉ mới chập chững bước đầu.
Chắc ngay cả một bản chiến giáp Người Sắt chắp vá sơ sài cũng chẳng làm nổi.
Thế mà lúc này.
Một câu hỏi như vậy lại xuất hiện trên tờ đề thi này.
Thế thì câu chuyện lại rẽ sang hướng khác rồi.
Vừa đọc xong đề bài, trong nháy mắt, một lượng kiến thức khổng lồ lập tức ùa vào não Giang Thuật.
Bản vẽ thiết kế thiết bị lò phản ứng nhiệt hạch lạnh có kiểm soát!
Phương án tổng hợp vật liệu siêu hợp kim!
Đoạn mã logic nền tảng cho trợ lý giọng nói trí tuệ nhân tạo mạnh!
Công nghệ vũ khí tối tân pháo laser, chùm tia ion!
Phương án hệ thống điều khiển tự động cho lực đẩy phản lực!
Công nghệ hình chiếu toàn ảnh!
Bản vẽ phác thảo hệ thống duy trì sự sống của chiến giáp!
...
Vô số kiến thức phức tạp liên quan đến việc chế tạo chiến giáp Người Sắt đều được rót hết vào não Giang Thuật.
Lượng kiến thức này quá đỗi khổng lồ.
Đã vậy còn trải rộng ít nhất mười mấy lĩnh vực công nghệ, toàn là những kiến thức mũi nhọn vừa cao sâu vừa phức tạp.
Nếu quy đổi ra dung lượng lưu trữ dữ liệu.
Lượng dữ liệu vừa đổ vào não Giang Thuật bèo nhất cũng phải vài nghìn TB.
Khiến đầu óc Giang Thuật lần đầu tiên nảy sinh cảm giác căng tức nhè nhẹ.
Có điều.
Cảm giác căng nhức khó chịu ấy đến nhanh mà đi cũng nhanh.
Lắc lắc đầu vài cái, đầu óc Giang Thuật liền tỉnh táo trở lại.
Trong mắt hắn, vô số dữ liệu và bản vẽ không ngừng lướt qua.
"Xì..." Giang Thuật xoa cằm, sắp xếp lại mớ kiến thức vừa được nạp vào đầu.
Hàm lượng nội dung chứa trong các công nghệ tiên tiến này thật sự quá nhiều.
Hắn mà viết ra không sót chữ nào thì e là nhịn ăn nhịn uống cả tháng trời cũng chẳng xong.
Trong khi thời gian làm bài của buổi thi này chỉ vỏn vẹn ba tiếng.
Chẳng còn cách nào khác.
Đành phải cố gắng viết theo kiểu tóm lược thôi.
Nhưng dù có tóm gọn đi chăng nữa thì chỉ một tờ giấy thi trên tay cũng chẳng thể nào đủ dùng.
