Chương 476
Chương 476: Hội nghị cấp cao! Nhiều vị viện trưởng tề tựu!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Hoàng hôn.
Tại phòng họp bàn tròn trong một tòa nhà làm việc thuộc khu hành chính của Đại học Thanh Hoa.
Mấy vị viện trưởng các viện trực thuộc Đại học Thanh Hoa lần lượt vào chỗ ngồi.
Những người có mặt trong phòng họp này.
Không chỉ mang danh viện trưởng ở Đại học Thanh Hoa, mà trong lĩnh vực chuyên môn của mình, ai nấy đều là những nhân vật tầm cỡ hàng đầu, thuộc dạng giậm chân một cái là cả ngành phải rung chuyển.
Viện sĩ của Trung Khoa Viện có thể hiếm thấy ở bên ngoài.
Nhưng trong căn phòng này, ai cũng mang học hàm đó.
Lúc này.
Viện sĩ Trâu cũng đang ngồi trong phòng họp, vừa nói vừa cười rôm rả với mấy vị viện trưởng khác.
Viện sĩ Trâu không phải viện trưởng Viện Toán học.
Chỉ là viện trưởng Viện Toán bận tham gia một hoạt động giao lưu học thuật ở nước ngoài, không kịp về, nên mới nhờ ông đi họp thay tối nay.
"Ông Trâu này, ông có biết hiệu trưởng Trương vội vàng gọi tất cả chúng ta tới đây rốt cuộc là vì chuyện gì không?"
"Chịu thôi! Lúc trợ lý Tôn báo cho tôi chỉ bảo là cuộc họp tối nay có chuyện vô cùng, vô cùng hệ trọng cần bàn bạc, quan trọng đến mức đủ sức làm thay đổi cả hướng phát triển tương lai của nhân loại. Nhưng cụ thể là chuyện gì thì cậu ta ấp úng mãi chẳng nói rõ được."
"Lần này làm rầm rộ thật đấy. Gom hết viện trưởng của từng này viện lại để bàn cùng một việc, mấy năm nay mới thấy lần đầu đấy nhỉ."
"Xem ra đúng là có chuyện cực kỳ quan trọng rồi, không thì cũng chẳng điều động tới hàng viện trưởng bọn mình. Bình thường nếu có việc khác thì cử phó viện trưởng tới là xong."
"Tôi có linh cảm chắc là tin tốt. Chỉ không rõ là tin tốt gì mà khiến hiệu trưởng Trương phải huy động lực lượng ghê gớm thế này."
"Thôi cứ chờ xem sao. Bảo là sáu giờ họp, giờ đã năm giờ năm mươi lăm rồi, chắc hiệu trưởng Trương sắp đến nơi rồi đấy."
Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới ngay.
Mấy vị viện trưởng vừa dứt lời chưa được bao lâu.
Cửa phòng họp lại bật mở.
Hiệu trưởng Trương cùng trợ lý Tôn bước vào, trên mặt mang theo vẻ khó dò.
Hiệu trưởng Trương ngồi thẳng xuống ghế chủ tọa của bàn tròn một cách dứt khoát.
Sau đó, ông khẽ gật đầu ra hiệu với trợ lý Tôn.
"Cậu Tôn, phát tài liệu cuộc họp cho các viện trưởng đi."
Rất nhanh.
Trên tay cả sáu vị viện trưởng đều có thêm một cuốn sổ mỏng.
Cuốn sổ không dày lắm.
Trông chừng cỡ bốn năm mươi trang.
Hơn nữa, điều khiến mấy vị viện trưởng thấy kỳ lạ là.
Cuốn sổ này dường như không phải tài liệu in từ bản mềm.
Mà là thứ gì đó viết tay, sau đó photo rồi đóng thành tập.
Nhìn nét chữ có thể đoán ra.
Nội dung photo trong cuốn sổ này chắc chắn đều do cùng một người viết.
Ở một góc bàn tròn.
Viện sĩ Trâu đương nhiên cũng nhận được một cuốn như thế.
Vừa lật ra liếc qua một cái.
Đôi mày của viện sĩ Trâu bất giác nhíu lại.
Bởi vì...
Nét chữ trong cuốn sổ này mang lại cho ông một cảm giác rất đỗi quen thuộc.
Một cảm giác vừa quen vừa lạ cực kỳ mãnh liệt.
Chủ nhân của nét chữ này chắc chắn là người ông quen.
Nhưng người đó rốt cuộc là ai nhỉ?
Nhất thời viện sĩ Trâu chưa nhớ ra được.
...
Trong phòng họp.
Thấy ai nấy đều đã cầm trên tay một cuốn sổ, hiệu trưởng Trương chống hai khuỷu tay lên mặt bàn, mười ngón đan vào nhau.
Ông cố dùng giọng điệu bình thản nhất để tung ra từng quả bom chấn động.
"Sổ thì ai cũng cầm rồi đấy."
"Nội dung bên trong được trích ra và photo lại từ bài thi của một thí sinh trong tuần thi học kỳ vừa rồi."
"Lý do tôi vội vã triệu tập mấy người các ông tới đây cũng chính là vì bài thi này."
"Trong bài thi, thí sinh đó đã miêu tả cặn kẽ toàn bộ kỹ thuật chế tạo chiến giáp Iron Man."
"Chú ý là cậu ta không chỉ viết ra tên gọi hay lý thuyết suông, mà còn ghi rõ toàn bộ quy trình chế tạo cụ thể."
"Chẳng hạn như công nghệ phản ứng nhiệt hạch lạnh làm lõi năng lượng cho chiến giáp, cậu học sinh đó đã viết ra toàn bộ phương trình phản ứng lẫn bản vẽ thiết bị."
"Công nghệ siêu trí tuệ nhân tạo cũng thế, cậu ta viết luôn cả mã nguồn cốt lõi của thực thể trí tuệ nhân tạo ngay trên bài thi."
Nói xong mấy câu đó.
Hiệu trưởng Trương bắt gặp ánh mắt bàng hoàng tột độ của mấy vị viện trưởng, ông nhún vai bật cười.
"Tôi đoán chắc các ông đang nghĩ tôi nói đùa đúng không?"
"Dù là nhiệt hạch lạnh, siêu trí tuệ nhân tạo, hay bất kỳ công nghệ nào khác xuất hiện trên bộ giáp Iron Man, theo nhận thức của các ông thì đều không phải thứ nên xuất hiện ở thời đại này."
"Huống hồ gì ngần ấy công nghệ vượt xa thời đại lại ra đời dưới tay một cậu sinh viên."
"Lúc đầu phản ứng của tôi cũng chẳng khác gì các ông đâu."
"Cho đến khi... tôi biết thêm một tin khác."
"Ở phần thứ hai của bài thi, cậu sinh viên đó đã trình bày phương pháp tổng hợp một loại kim loại gọi là 'Chấn Kim'."
"Loại vật liệu Chấn Kim này tổng hợp được rất nhiều đặc tính ưu việt của các hợp kim khác, bao gồm độ bền cực cao, độ dẻo dai cực tốt, chịu nhiệt độ cao và nhiều thứ nữa."
"Các ông đều là chuyên gia đầu ngành, thừa hiểu loại kim loại này mang ý nghĩa thế nào rồi đấy. Gọi nó là kim loại 'hoàn hảo' cũng chẳng ngoa chút nào."
"Mà Chấn Kim lại chính là vật liệu chính để làm nên bộ giáp Iron Man."
"Bài thi này do một giáo sư già bên Viện Vật liệu phát hiện ra đầu tiên."
"Theo lẽ thường, một loại kim loại hoàn hảo như Chấn Kim không thể nào xuất hiện ở thời đại này được."
"Thế nhưng, sự thật rành rành là."
"Vị giáo sư già đó sau khi nhận được bài thi đã lập tức dẫn theo sinh viên của mình làm theo các bước thí nghiệm viết trong đó, thử tổng hợp Chấn Kim ngay trong điều kiện phòng thí nghiệm."
"Mới sáng sớm hôm nay thôi. Vật liệu Chấn Kim đã được bọn họ tổng hợp thành công dựa đúng theo các bước trên bài thi."
"Kết quả thử nghiệm mô phỏng hoàn toàn khớp với mọi đặc tính dự kiến của Chấn Kim."
"Nói cách khác."
"Nội dung ở phần thứ hai về Chấn Kim là chuẩn xác, hoàn toàn khả thi."
"Vậy thì suy rộng ra một chút."
"Đến Chấn Kim còn đúng."
"Thì những công nghệ khác viết trong bài thi, liệu có đúng hay không?"
"Đó chính là mục đích tối nay tôi gọi sáu người các ông tới đây."
"Thứ nhất là xem phần nội dung liên quan đến viện của các ông trên bài thi, đánh giá xem về mặt lý thuyết có khả thi hay không."
"Thứ hai, nếu thực sự khả thi thì lập tức thành lập tổ dự án, dốc toàn lực nghiên cứu ra kết quả với tốc độ nhanh nhất."
"Nếu cần kinh phí, hay cần sự hỗ trợ từ các đơn vị khác như Trung Khoa Viện, bên quân đội hay Cục Hàng không Vũ trụ, cứ nói với tôi, tôi sẽ đứng ra liên hệ cho các ông!"
