Chương 495
Chương 495: Phim top 10 lịch sử điện ảnh?
Đăng ngày 28/09/2026
19
Dưới ánh mắt kinh ngạc đến ngây dại của toàn bộ khán giả.
Giang Thuật ung dung nhàn nhã đọc vanh vách từng quân bài trong tay năm mươi tư vị khán giả, không trượt một con nào.
Suốt quá trình không hề xảy ra một lỗi sai nhỏ nhất.
Tiếng trầm trồ thán phục vang lên không ngớt khắp khán phòng.
Hàng chục cặp mắt trố tròn nhìn hắn, ngập tràn vẻ bàng hoàng.
Ai nấy đều tò mò tột độ, không hiểu rốt cuộc Giang Thuật làm cách nào mà làm được như thế?
Thực ra, thủ thuật để Giang Thuật thực hiện được màn này cũng rất đơn giản.
Bộ bài do chính anh chàng áo đen kia mang tới, Giang Thuật hoàn toàn không có khả năng giở trò.
Thứ hắn dựa vào duy nhất chỉ có kỹ năng cờ bạc ở đẳng cấp "Đổ Vương Chi Vương" của mình.
Nói đúng ra.
Nếu có khán giả nào tinh mắt sẽ thấy, lúc nãy khi mọi người xào bài và rút bài, mắt Giang Thuật không hề chớp lấy một cái, chăm chú dán chặt vào từng động tác của từng người.
Trong suốt khoảng thời gian đó.
Giang Thuật thu trọn từng cử động của mọi người vào đáy mắt, rồi dựa vào trình độ cờ bạc thượng thừa để mô phỏng lại thao tác xào bài, rút bài của từng người trong đầu.
Từ đó, hắn có thể nắm được quân bài nào đang nằm ở vị trí nào trong bộ bài.
Một khi đã biết vị trí của từng lá bài.
Hiển nhiên.
Lúc khán giả rút bài ra, Giang Thuật lập tức đoán được quân bài trên tay từng người rốt cuộc là con gì.
Nghe qua thì đúng là quá sức vô lý.
Bởi chuyện này đòi hỏi khả năng quan sát cực kỳ nhạy bén và một trí nhớ vượt xa người thường.
Thế nhưng...
Đối với một người được mệnh danh là Đổ Vương Chi Vương như Giang Thuật, việc này vẫn hoàn toàn nằm trong tầm tay.
Dẫu sao thì mấy tháng trước, khi đối đầu với Allen trên sòng bạc, Giang Thuật đã từng phô diễn khả năng nhớ bài khủng khiếp như thế này rồi.
Một nhân viên chia bài chuyên nghiệp của sòng bạc xào bài ngay trước mũi, Giang Thuật còn nhớ rõ mồn một từng lá.
Huống chi trước mặt hắn chỉ là những khán giả nghiệp dư tự tay xào bài.
"Giờ thì mọi người đã tin vào trình độ cờ bạc của tôi chưa?" Giang Thuật dang hai tay ra, cười híp mắt nhìn đám đông trước mặt.
Mọi người gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Tin rồi!
Lần này thì dù trước đó có bao nhiêu mối nghi ngờ đi chăng nữa, họ cũng phải tâm phục khẩu phục trình độ của Giang Thuật!
Nếu một màn biểu diễn cờ bạc đỉnh cao cỡ này mà còn không chứng minh được thực lực đáng nể của Giang Thuật.
Thì quả thật họ chẳng biết phải hạng người tầm cỡ nào mới xứng đáng được gọi là cao thủ cờ bạc nữa!
Tiếp theo, buổi giao lưu tiếp tục diễn ra.
Khán giả hào hứng, sôi nổi đặt thêm vài câu hỏi khác.
Cứ như vậy.
Gần nửa tiếng sau, buổi giao lưu tuyên truyền phim của đoàn làm phim "Đổ Vương Chi Vương" tại Tuyền Thành chính thức khép lại.
Thế nhưng, buổi giao lưu dù đã kết thúc.
Thì dư âm do buổi giao lưu này tạo ra, hay nói chính xác hơn là do màn biểu diễn cờ bạc của Giang Thuật mang lại, lúc này mới chỉ vừa bắt đầu.
Trên Weibo.
Chưa đầy một tiếng sau khi buổi giao lưu kết thúc.
Một đoạn video được cắt ghép cẩn thận đã được đăng tải lên Weibo.
Nội dung video hiển nhiên chính là toàn bộ màn biểu diễn cờ bạc của Giang Thuật tại hiện trường.
Mà người đăng đoạn video này không phải ai khác, chính là anh chàng áo đen lúc nãy.
[Các anh em, tôi kiểm chứng hộ mọi người rồi nhé. Cụ thể thế nào tôi không nói nhiều nữa, mọi người tự xem video đi. Tôi chỉ muốn nói một câu thôi, từ hôm nay trở đi, ai mà còn dám bảo Giang Thuật tự nhận là 'Đổ Vương Chi Vương' để câu kéo truyền thông cho phim thì đừng trách tôi trở mặt!]
Bài viết vừa được đăng lên đã nhanh chóng gây sốt trên Weibo.
Rất nhiều cư dân mạng sau khi xem xong video liền đổ xô vào để lại bình luận dưới bài viết.
Gần như cứ mỗi lần bấm tải lại trang là lại nhảy ra thêm hàng chục bình luận mới.
"Khoan đã... người anh em ơi?! Hóa ra Giang Thuật là Đổ Vương Chi Vương thật đấy à!"
"Chuẩn không cần chỉnh, thật hơn cả vàng ròng luôn! Hóa ra trước giờ chúng ta trách oan cho Giang Thuật rồi!"
"Phải công nhận là màn biểu diễn này của Giang Thuật làm tôi sốc tận óc! Cùng là con người với nhau mà sao khác biệt một trời một vực thế này!"
"Tôi chỉ muốn nói là, hai màn biểu diễn cờ bạc này của Giang Thuật trông thì có vẻ rất khó, nhưng trên thực tế thì... nó chẳng hề đơn giản tí nào luôn!"
"Não tôi bảo: Tao học được rồi. Tay tôi đáp: Không, mày chưa đâu!"
"Cạnh nhà tôi có ông chú hồi trẻ từng lăn lộn trên sòng bạc Macau. Vừa nãy tôi đưa cho chú ấy xem video này của Giang Thuật, chú ấy đứng hình hồi lâu rồi bảo, thao tác cỡ này thuộc dạng kỹ thuật cực kỳ thâm sâu trong giới cờ bạc, chỉ có những nhân vật tầm cỡ đổ vương mới thi triển nổi!"
"Xem ra chuyện này có thể chốt hạ được rồi. Giang Thuật đúng là Đổ Vương Chi Vương ngoài đời thực, mà có khi còn là người duy nhất trên toàn thế giới đạt tới danh hiệu này."
"Thế thì trong phim 'Đổ Vương Chi Vương', đoạn hắn so tài với vị đổ vương nước ngoài kia chắc chắn cũng đúng như dòng chữ nhỏ chú thích trong phim, là cảnh quay thực tế từ camera giám sát rồi."
Đến nước này, cuộc tranh cãi xung quanh việc bộ phim "Đổ Vương Chi Vương" có chèn cảnh quay thực tế hay không coi như đã có câu trả lời ngã ngũ.
Sau đó, lại có cư dân mạng bới ra được vị đổ vương nước ngoài đối đầu với Giang Thuật chính là Allen, đổ vương trẻ tuổi nhất nước Mỹ.
Chi tiết này lại càng củng cố thêm cho nhận định trên.
Tin tức mang tính xác thực này vừa bung ra.
Giang Thuật lại một lần nữa nổi như cồn!
Lượng người theo dõi tăng vọt chóng mặt, tài khoản Weibo của hắn tăng thêm gần cả triệu người hâm mộ.
Đồng thời, nhờ vào chuyện này mà độ nóng của "Đổ Vương Chi Vương" lại được châm thêm một mồi lửa lớn.
Khiến cho một bộ phim vốn dĩ đã là bom tấn mùa nghỉ lễ lại càng bùng nổ dữ dội tới mức không thể kiểm soát.
Rất nhiều người qua đường bình thường chẳng mấy khi ra rạp xem phim, sau khi nghe ngóng được chuyện này cũng lũ lượt kéo nhau đi mua vé.
Mục đích chính là để tận mắt chiêm ngưỡng màn thể hiện của Giang Thuật trong đoạn băng ghi hình thực tế kia.
Thế là.
Một chuyện khiến cả đoàn làm phim vừa mừng vừa sợ đã xảy ra: Doanh thu phòng vé vốn dĩ đang có dấu hiệu hạ nhiệt bỗng dưng lội ngược dòng, tăng vọt trở lại.
Trước khi sự việc này nổ ra, doanh thu một ngày chỉ được vài chục triệu tệ.
Sau khi độ nóng bùng nổ.
Doanh thu phòng vé mỗi ngày dễ dàng vượt mốc một trăm triệu, thậm chí còn suýt soát chạm tới ngưỡng hai trăm triệu một ngày.
Khiến cho tổng đạo diễn của bộ phim là Chương đạo diễn cười đến mức ngoác cả miệng.
Nếu không có gì bất trắc xảy ra.
Thì mức dự đoán hai tỷ tệ lúc trước của ông thực sự là quá khiêm tốn rồi.
Tình hình hiện tại cho thấy, bộ phim "Đổ Vương Chi Vương" hoàn toàn có cơ hội công phá mốc bốn tỷ tệ tiền vé, chen chân vào top mười bộ phim có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Hoa Quốc.
Mà con số hai mươi tỷ chênh lệch dôi ra này.
Phần lớn công lao đều phải quy về một mình Giang Thuật.
"Quả nhiên năm đó chọn Giang Thuật đóng vai nam chính là quyết định sáng suốt nhất đời mình!"
"Có Giang Thuật ở đây, lúc nào hắn cũng có thể tạo ra hết bất ngờ này đến bất ngờ khác cho chúng ta."
"Nếu được thì sau này nhất định phải hợp tác với Giang Thuật nhiều hơn nữa."
"Phim tiếp theo, nếu có cơ hội, mình nhất định phải mời bằng được Giang Thuật đóng vai nam chính mới xong!"
Bên trong một căn phòng khách sạn, Chương đạo diễn nhìn bảng doanh thu phòng vé tăng vọt từng ngày mà trong lòng không khỏi rạo rực nghĩ ngợi.
