Chương 7
Chương 7: Giang Thuật là Vũ Thần? Vớ vẩn thật đấy!
Đăng ngày 28/09/2026
19
"Khách Sạn Âm Nhạc" là chương trình đầu tiên lên sóng trong số những show Giang Thuật ghi hình dạo gần đây.
Do bản thân chương trình thực tế này vốn dĩ chẳng mấy nổi tiếng.
Nên sau khi phát sóng.
Chỉ có một nhóm nhỏ cư dân mạng bàn tán đôi câu về trận mưa rào bất chợt trong chương trình.
Trên mạng xã hội.
Chuyện này chẳng tạo nên mấy gợn sóng.
Càng hiếm có ai liên tưởng trận mưa to đó với Giang Thuật.
Họ chỉ đơn thuần nghĩ đây là một sự trùng hợp.
Chẳng qua dàn khách mời tập này xui xẻo quá mức mà thôi.
Mấy ngày sau.
Một chương trình thực tế khác mà Giang Thuật tham gia lên sóng.
"Đại Thử Thách Nghề Nghiệp Ngôi Sao"!
Đây cũng là một chương trình thực tế ngoài trời.
Điểm nhấn là để giới nghệ sĩ trong showbiz đi trải nghiệm đủ loại ngành nghề khác nhau.
Chủ đề của tập này là để các ngôi sao thử làm cảnh sát giao thông.
Trong chương trình.
Tại một ngã tư đường vắng vẻ thưa thớt xe cộ.
Mấy vị khách mời cảm thấy hơi chán, liền hùa nhau bảo Giang Thuật biểu diễn tiết mục gì đó, hát một bài để khuấy động không khí.
Sau một hồi đùn đẩy, Giang Thuật vẫn không cản nổi sự nhiệt tình của mọi người.
Hắn ngửa đầu nhìn trời xanh mây trắng nắng gắt chang chang, rồi bất đắc dĩ nhún vai, cất giọng hát khe khẽ.
Thế là.
Kết cục đã định xuất hiện.
Từng hạt mưa lách tách rơi xuống từ trên trời.
Càng lúc càng nặng hạt.
Bi kịch ở chỗ.
Nghề mà họ đang trải nghiệm là cảnh sát giao thông, dù trời có mưa cũng không được phép rời vị trí.
Không những không được rời đi, mà còn phải bám chắc chốt trực.
Thế là.
Mấy vị khách mời chỉ đành đội mưa tầm tã, vừa run cầm cập vừa đứng chỉ huy giao thông giữa cơn gió rét và làn mưa lạnh ngắt.
So với "Khách Sạn Âm Nhạc", lượng khán giả của "Đại Thử Thách Nghề Nghiệp Ngôi Sao" rõ ràng đông hơn hẳn.
Vì vậy, ngay khi phân cảnh này được phát sóng, cư dân mạng lập tức nổ ra một trận bàn tán sôi nổi.
"Uầy, có tâm thật đấy, thời tiết thế này mà vẫn bám chốt chỉ huy giao thông. Không nói nhiều, tặng ngay một combo like share lưu!"
"Hèn gì đợt trước phòng làm việc của Trương Hàn với Tôn Chung Thiên đều báo nghệ sĩ bị cảm nên không dự được đêm tiệc từ thiện, chắc mẩm là dầm trận mưa này ốm ra rồi!"
"Hu hu hu, anh Thiên của em ơi, không biết giờ đã khỏi hẳn chưa, đừng để lỡ buổi tổng duyệt Gala Tết nhé!"
"Gớm, anh nhà mấy người thể trạng yếu xìu. Đâu như anh nhà tôi, sốt tận tám mươi độ vẫn ráng đi quay phim, cái độ kính nghiệp này cả showbiz kiếm đâu ra người thứ hai?!"
"Công nhận, cái độ chín tám phần thế này thì showbiz đúng là không kiếm ra người thứ hai thật!"
"Suỵt, mọi người không thấy hơi tà môn à! Rõ ràng trời đang đẹp, sao tự dưng lại mưa to thế được nhỉ!"
"Tôi từ bên 'Khách Sạn Âm Nhạc' lượn qua đây, tập mới nhất bên kia cũng tự dưng đón một trận mưa to đùng."
"Ủa, vừa qua xem thử, đúng thật kìa!"
"Nhưng địa điểm ghi hình hai show này một bên ở Hàng Thành, một bên ở Xuân Thành, xa tít mù khơi chả liên quan gì đến nhau mà!"
Cư dân mạng hoang mang tột độ.
Nhưng cũng chỉ biết gãi đầu gãi tai.
Chẳng hiểu nổi rốt cuộc là vì sao.
Nửa tháng tiếp theo.
Các chương trình Giang Thuật ghi hình lần lượt nối đuôi nhau lên sóng.
Có dân mạng tinh mắt nhận ra điểm bất thường.
Dạo gần đây các show thực tế phát sóng, nhất là thể loại quay ngoài trời.
Tần suất xuất hiện cảnh trời mưa gió nhiều đến mức đáng ngờ.
"Lạ lùng thật đấy, sao mấy show tôi đang cày dạo này cứ hễ chiếu là trời đổ mưa thế, giờ là mùa đông chứ có phải mùa mưa dầm mùa hè đâu!"
"Chuẩn luôn, với lại tôi còn nhớ có show ghi hình tận vùng Đông Bắc. Mùa này chỗ đấy lẽ ra phải có tuyết rơi rồi chứ? Thế mà vẫn đổ mưa xối xả, ảo ma vãi chưởng!"
"Vụ này tôi có quyền lên tiếng này. Có show quay ngay chỗ tôi ở, cho mọi người xem dự báo thời tiết hôm đó nhé. [Hình ảnh].jpg."
"Đấy, y như hình dự báo, hôm đó chẳng những không báo có mưa mà trời âm u cũng chả có. Nhưng thực tế là mưa to như trút nước. Bộ quần áo tôi phơi ngoài ban công để đi xem mắt bị ướt sũng không mặc được, làm tôi toang luôn buổi hẹn. Kệ đấy, ông trời phải đền bạn gái cho tôi. Yêu cầu không cao, xinh đẹp nhiều tiền vừa ngoan vừa ngầu là được."
"@Cục Khí Tượng, tình hình này là sao đây, mau ra giải thích chút coi."
"Mọi người ơi, tôi phát hiện ra một chuyện cực kỳ chấn động."
"Bố khỉ, đợi ông mười phút rồi, phát hiện ra cái gì thì phọt lẹ đi!"
"Bình tĩnh để tôi sắp xếp câu chữ đã chứ! Tôi phát hiện ra trong mấy show này có một gã xuất hiện với tần suất cực cao, tên hắn là… Giang Thuật!"
Gã này đăng kèm một tấm ảnh.
Chính là ảnh chụp cận mặt cực kỳ điển trai của Giang Thuật.
"Giang Thuật? Ai thế? Chưa nghe bao giờ, không quen. Nhưng mà đẹp trai thật, cơ mà vẫn chưa bằng các độc giả thân yêu của tôi."
"Cái tên này có thể mọi người chưa nghe, nhưng bài 'Tiêu Sầu' với 'Khởi Phong Liễu' đều do hắn hát đấy."
"Là người hát 'Khởi Phong Liễu' hả! Bài này ở trường tôi hot dã man, mấy thằng cùng phòng tôi cứ hở ra là gào rống lên, hát dở đến mức tôi chỉ muốn đấm cho mỗi đứa một phát!"
"Tôi phát hiện ra nhé, cái tay này có mặt trong tất cả các chương trình đổ mưa gần đây."
"Ý ông là…"
"Tôi mạnh dạn đoán, cái ca sĩ tên Giang Thuật này sở hữu hiệu ứng đi đến đâu là mưa theo đến đấy! Nói toẹt ra thì ông anh này là Vũ Thần! Rất có thể là Đông Hải Long Vương chuyển thế, sống lại kiếp thứ hai!"
"Ơ kìa…"
"Ông bên trên đọc truyện huyền huyễn nhiều quá lậm rồi à. Thời tiết là thứ chẳng ai khống chế nổi, đến dự báo thời tiết của đài khí tượng cũng chỉ là dự đoán thôi. Tôi thấy việc Giang Thuật xuất hiện trong các show có mưa chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên không hơn không kém."
"Tôi còn bằng chứng nữa này, tôi đào lại được clip đợt trước Giang Thuật về trường cũ Nhạc viện Ma Đô dự đêm hội mừng năm mới, đợt đấy trời cũng tự dưng đổ mưa to!!"
"Vãi cả chưởng, tôi vừa đi tra thử, đúng thật này, chẳng lẽ tay này là Vũ Thần tái thế thật?!"
"Xàm xí thật chứ! Tôi không phủ nhận Giang Thuật có mang chút vía tâm linh, nhưng bảo hắn là Vũ Thần thì hơi bị ảo tưởng quá đà rồi đấy. Xã hội hiện đại làm quái gì có 'Thần'!"
Nói thật lòng.
Dù các show Giang Thuật tham gia đều đổ mưa.
Chuyện này đúng là khiến cho quần chúng hóng hớt cảm thấy kỳ quặc vô cùng.
Nhưng số người nghĩ mấy trận mưa đó liên quan đến Giang Thuật chỉ chiếm thiểu số.
Đa phần mọi người đều nghĩ chỉ là trùng hợp.
Tuy nhiên.
Sau một hồi bàn tán xôn xao trên mạng.
Không ít người.
Trong lòng quả thực đã ngấm ngầm dán lên người Giang Thuật cái mác mang tên "Vũ Thần".
Ở một diễn biến khác.
Giang Thuật nhìn hệ thống hiển thị Điểm Hình Tượng vừa tăng thêm mấy trăm điểm.
Lại lướt xem đống bình luận của cư dân mạng về mình.
Cảm thấy thời cơ gần như đã chín muồi.
Hắn đút điện thoại vào túi quần, đứng dậy, bước thẳng lên tầng hướng về phía văn phòng của Dương Nhược Vi.
