Chương 74
Chương 74: Định luật thứ hai của Giang Thuật sắp bị lật đổ rồi?
Đăng ngày 28/09/2026
19
Đã trọn một ngày trôi qua kể từ đêm diễn của Giang Thuật ở Xuân Thành.
Trên mạng.
Thấy các trang báo đài không hề đưa tin có tên tội phạm nào sa lưới ở concert của Giang Thuật.
Cư dân mạng ai nấy đều ngạc nhiên tột độ.
Cứ theo lệ thường.
Nhanh thì ngay trong đêm diễn xong đã có tin tức đăng tải rầm rộ.
Chậm thì.
Sáng hôm sau cũng xuất hiện.
Nhưng lần này.
Cả ngày trời trôi qua.
Vẫn bặt vô âm tín, chẳng có tin tức nào nói có tội phạm bị tóm tại concert của Giang Thuật.
Từ các cơ quan truyền thông báo chí cho tới hàng vạn khán giả trực tiếp có mặt tại hiện trường.
Không một ai thấy bóng dáng tội phạm bị bắt.
Chuyện này lạ thật đấy chứ!
"Lẽ nào định luật hai Giang Thuật bị lật đổ rồi?"
Dạo gần đây, mấy cư dân mạng rảnh rỗi.
Dựa vào cái đặc tính tà môn của Giang Thuật.
Đã đúc kết ra hai định luật lớn.
Định luật một Giang Thuật, hay còn gọi là định luật Vũ Thần: Giang Thuật đi tới đâu, nơi đó đổ mưa.
Định luật hai Giang Thuật, còn gọi là định luật Tội Phạm Khắc Tinh: Hễ Giang Thuật mở concert, kiểu gì cũng có tội phạm tự mò tới nộp mạng.
Cho tới giờ, định luật một Giang Thuật chưa từng xảy ra ngoại lệ.
Lần nào cũng trúng phóc.
Chỉ có điều cái định luật hai này.
Sau khi concert Xuân Thành kết thúc, có vẻ như sắp bị bác bỏ, lung lay đến nơi rồi!
"Thôi xong, toi rồi, định luật hai Giang Thuật bị đạp đổ, vật lý học sắp sụp đổ rồi!!"
"Lầu trên bớt bắt trend đi."
"Tao đã bảo từ trước rồi mà. Làm sao có chuyện buổi diễn nào tội phạm cũng ngớ ngẩn mò tới nộp mạng cho được."
"Chuẩn luôn, bọn tội phạm có phải ở trong rừng rú xài mạng 2G đâu. Trước đó đã có hơn hai mươi 'đồng nghiệp' của chúng nó bị các chú công an túm cổ vì đi xem Giang Thuật hát rồi."
"Biết tỏng chuyện này rồi thì trừ khi úng não, chứ tội gì phải đâm đầu đi xem concert của Giang Thuật làm gì."
"Tội Phạm Khắc Tinh vốn chỉ là cái hình tượng cư dân mạng đùa vui với nhau thôi, thế mà mấy đứa ngây thơ vẫn tin sái cổ."
"Chẳng chịu động não suy nghĩ gì cả, concert nào cũng có tội phạm tới nghe hát, chuyện phi lý như thế làm sao có thật được!"
"Khoa học, nói chuyện phải có căn cứ khoa học chứ."
"Nhìn xem, ở concert Xuân Thành làm quái gì có tên tội phạm nào xuất hiện! Tội phạm người ta ngu chắc? Đứa nào cũng vội vội vàng vàng chạy đi dâng KPI cho Giang Thuật à?"
"Cái gì mà định luật hai Giang Thuật, chẳng lẽ có người tin thật đấy à? Không ngờ luôn đấy!"
"Mấy ông bên trên là antifan cài vào đúng không!"
"Hahaha, Giang Thuật chưa bao giờ công khai nhận mình là 'Tội Phạm Khắc Tinh' nhé, cái đồ antifan này lộ đuôi rồi nha!"
"Tao là antifan của Giang Thuật thì sao nào. Tao cứ đặt cửa ở đây luôn, sau này concert của Giang Thuật mà còn bắt được tội phạm nữa, cứ tóm được một tên, tao livestream ăn một bát phân, không giới hạn số lượng."
"Giám định xong xuôi, thằng bên trên lại vào lừa ăn lừa uống rồi."
Giữa cuộc khẩu chiến nảy lửa của cư dân mạng.
Một đêm cứ thế trôi qua.
Dù vậy, sự thật vẫn rành rành ra đó.
Nhiều người thấy concert Xuân Thành quả thực không có tội phạm xuất hiện.
Nên bắt đầu nảy sinh hoài nghi cực lớn về hình tượng [Tội Phạm Khắc Tinh] mà Giang Thuật tạo dựng.
Dẫn đến việc trong ngày hôm ấy.
Tốc độ tăng Điểm Hình Tượng của Giang Thuật tụt dốc thảm hại.
Cả ngày ròng rã.
Chỉ thu về vỏn vẹn hơn mười Điểm Hình Tượng.
Ít ỏi đến thảm thương.
...
Hôm sau.
Sáng sớm.
Nhiều người bật ti-vi.
Chuyển kênh sang đài CCTV.
Vừa ăn sáng vừa theo dõi bản tin thời sự buổi sáng.
Trong đó.
Có một mẩu tin tức.
Lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
[Hôm qua, vụ án mất tích bí ẩn của cặp vợ chồng bị chôn vùi suốt hai mươi năm tại Ma Đô đã chính thức được phá giải. Theo nguồn tin, vụ việc xảy ra vào năm 2004, một cặp vợ chồng trẻ mới cưới được một tuần đã bị bốn tên cướp xông vào nhà. Sau tám tiếng đồng hồ tra tấn dã man, bốn tên tội phạm đã sát hại hai nạn nhân rồi phi tang xác vào một hang động ở núi sau.]
[Do nhóm hung thủ đã xóa sạch dấu vết tại hiện trường, nên ngoài một dấu vân tay vô tình sót lại, năm xưa phía cảnh sát không hề thu thập được manh mối hữu hiệu nào. Mãi cho tới hôm kia, tại buổi biểu diễn của Giang Thuật, một kẻ phạm tội đã để lộ sơ hở và bị một cảnh sát hình sự phát hiện, từ đó lần theo dấu vết, lật mở toàn bộ chân tướng vụ án năm xưa.]
[Hiện tại, hài cốt của đôi vợ chồng đã được cảnh sát địa phương Ma Đô tìm thấy và bàn giao cho gia đình an táng. Bốn tên tội phạm, bao gồm cả Hoàng Hạo, do mâu thuẫn nội bộ đã cùng bỏ mạng trong một vụ hỏa hoạn vào sáng ngày hôm qua!]
[Xét tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, đài chúng tôi sẽ đưa chuyên đề này vào phát sóng trong số tiếp theo của chuyên mục "Pháp Luật Hôm Nay"!]
Dứt lời.
Người dẫn chương trình chuyển tiếp sang bản tin kế tiếp.
Thế nhưng khán giả đang ngồi trước màn hình nhỏ.
Đặc biệt là các fan của Giang Thuật.
Tất thảy đều ngây người chết lặng.
Ai cơ?
Họ vừa nghe thấy cái tên nào trên bản tin sáng của CCTV thế?
Giang Thuật!
Lại là hắn!
Mọi người vốn tưởng nghe thấy tên Giang Thuật xuất hiện trên kênh tin tức pháp luật của các đài truyền hình địa phương đã đủ kỳ cục lắm rồi.
Không ngờ lần này còn chơi lớn hơn.
Lên hẳn bản tin sáng của đài truyền hình trung ương CCTV.
Đã vậy.
Nghe câu kết của người dẫn chương trình thì mấy ngày tới, rất có thể hắn còn xuất hiện trong cả chương trình "Pháp Luật Hôm Nay".
Có bạn trẻ khoe với mẹ đang ngồi xem ti-vi cùng: "Mẹ ơi, thần tượng của con giỏi lắm nhé, được lên hẳn đài CCTV rồi này, mà toàn chương trình rating cao ngất ngưởng thôi!"
Bà mẹ bảo: "Thế thì cừ đấy. Thần tượng của con chắc truyền cảm hứng tích cực lắm mới được lên đài trung ương. À mà cậu ấy lên chương trình gì thế?"
Fan trả lời: "'Pháp Luật Hôm Nay'."
Bà mẹ: "???"
...
Bản tin sáng của đài CCTV có lượng người theo dõi cực kỳ đông đảo.
Có thể nói.
Trừ đám sinh viên sáng bảnh mắt không bò dậy nổi.
Thì ở các tầng lớp khác, số người có thói quen xem thời sự buổi sáng là không hề ít.
Thành thử sau khi bản tin lên sóng.
Cộng đồng mạng lại một phen dậy sóng.
Đúng nghĩa một hòn đá ném xuống khuấy đảo cả ngàn con sóng.
Lại có tội phạm xuất hiện ở concert của Giang Thuật.
Lại còn rơi đúng vào đêm diễn ở Xuân Thành mà tối qua cư dân mạng vừa đinh ninh là không có tên tội phạm nào lọt vào.
Điều này chứng tỏ điều gì?
Chứng tỏ hình tượng Tội Phạm Khắc Tinh của Giang Thuật đâu có sập!
Không những không sập.
Mà nhìn từ việc vụ án này được lên hẳn đài CCTV.
Thì dường như hắn còn giúp cảnh sát tóm gọn cả tội phạm trong đại án trọng điểm!
"Tao đã bảo rồi mà! Định luật hai Giang Thuật làm sao lật đổ được. Cái này cũng chân lý như định luật toán học với vật lý vậy thôi."
"Mặt trời mọc đằng đông, táo rụng từ trên cao, và concert của Giang Thuật thì chắc chắn có tội phạm!"
"Quỳ lạy luôn đấy! Mười sáu buổi rồi, cái tay Giang Thuật này quả thật chưa để sập hình tượng buổi nào luôn!"
"Giang thần quá đỉnh, em xin hàng! Tôi tuyên bố từ nay về sau sẽ là tín đồ trung thành nhất của Giang Thuật!"
"Cập nhật thành tích của Giang Thuật, đã lên tới 0/0/29 rồi."
"Hôm qua ông anh nào gáy bảo concert Giang Thuật mà có tội phạm thì livestream húp trọn bát phân đâu rồi, mau ra đây xem nào, tao nhịn từ tối qua tới giờ rồi đấy!"
