Chương 76
Chương 76: Miệng chê bút phạt, chết không đáng tiếc!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Đúng vào tối hôm Giang Thuật tới đồn công an lĩnh tiền thưởng.
Chuyên mục "Pháp luật hôm nay" của CCTV.
Đã đưa tin về kỳ án đôi vợ chồng biến mất năm nào.
Nhờ những đợt hâm nóng từ trước.
Nên vào lúc này, số lượng khán giả ngồi trước màn hình tivi chờ chương trình phát sóng không hề nhỏ.
Khung giờ này lại đúng vào bữa cơm tối.
Rất nhiều người.
Cả nhà quây quần bên nhau, vừa ăn cơm vừa theo dõi chương trình.
Thời gian dần trôi qua.
Qua lời kể truyền cảm, mạch lạc của người dẫn chương trình.
Mọi chi tiết về vụ án cướp của giết người xảy ra từ hai mươi năm trước lần lượt hiện ra trước mắt khán giả.
Sau đó.
Mọi người đều tức đến nghẹn họng, không nuốt nổi cơm.
Trên đời này.
Lại có những kẻ súc sinh đến mức ấy!
Giết người đã đành.
Đằng này còn hành hạ tra tấn suốt mấy tiếng đồng hồ rồi mới ra tay tước đoạt mạng sống.
Có thể tưởng tượng được.
Đôi vợ chồng khi đó tuyệt vọng biết chừng nào!
Một người vì mong chồng được sống mà cắn răng chịu đựng sự lăng nhục của bốn tên hung thủ.
Một người vì muốn vợ được sống, đến lúc bị sát hại vẫn cầu xin bọn chúng đừng để phát ra tiếng động quá lớn.
Một cặp vợ chồng trẻ luôn nghĩ cho nhau như thế.
Rõ ràng chẳng làm sai điều gì.
Vậy mà.
Cả hai cùng bỏ mạng nơi suối vàng!
"Đúng là lũ cặn bã! Nhổ vào, mấy thằng này căn bản không xứng làm người, toàn một lũ súc sinh!!"
"Nếu ở thời bọn tôi, cái thứ súc vật này phải bị xẻo thịt lột da, cho ăn đạn vẫn còn quá nhẹ tay!!"
"Sao nhân tính có thể thối nát đến mức này chứ. Nhân nghĩa lễ tín của văn hóa cổ truyền nước mình đâu hết rồi!"
Trước màn hình tivi, không ít người lớn tuổi trong các gia đình đã bắt đầu chửi ầm lên.
Càng không cần phải nói đến đám người trẻ.
Đã lên mạng.
Lôi mười tám đời tổ tông nhà bốn tên Hoàng Hạo ra réo tên chửi sạch một lượt.
"Đ m nó chứ! Đây là lần đầu tiên tôi xem một vụ án mà tức anh ách thế này. Nếu không phải bốn thằng giặc kia chết rồi, kiểu gì tôi cũng phải tìm đến tát cho mỗi thằng mấy phát vào mặt!!"
"Hu hu hu, nghe MC kể mà tôi không kìm được nước mắt luôn rồi. Một cặp vợ chồng yêu thương nhau biết bao, lẽ ra họ phải có một tương lai tươi đẹp, thế mà vì bốn con súc sinh này mà mạng sống vĩnh viễn dừng lại ở hai mươi năm trước!"
"Thật sự luôn, đến tận lúc chết họ vẫn nghĩ cho nhau. Tiếc là số phận quá bất công với họ."
"Nói thật, tử hình còn nhẹ quá. Bị lửa thiêu sống mới chính là quả báo đích đáng cho bọn chúng!!"
"Tôi xin lỗi, trước đó tôi còn thấy tội nghiệp bốn tên kia, giờ xem xong tội ác của chúng nó thì thấy chết như thế vẫn còn sướng chán, đáng lẽ phải lôi hết mọi nhục hình thời phong kiến ra xử từng thằng một rồi mới cho chết thì mới hả lòng hả dạ!"
"Thật sự phải cảm ơn Giang Thuật! Mọi người không thấy cuối chương trình Đội trưởng Chu của Công an Ma Đô nói sao, vụ án này sắp hết thời hiệu truy cứu hai mươi năm rồi đấy."
"Nếu không nhờ Hoàng Hạo bị phát hiện ở concert của Giang Thuật, chỉ vài hôm nữa thôi là cả bốn thằng thoát tội trắng trợn rồi."
"Đến lúc đấy thì vong hồn đôi vợ chồng trẻ dưới suối vàng sao mà yên nghỉ được."
"Nói thế chuẩn đấy, công lao của Giang Thuật trong vụ này không thể bỏ qua được!"
"Haizz, chắc là trong cõi u minh đã có an bài rồi! Có khi chính là vong hồn đôi vợ chồng kia dẫn đường chỉ lối."
"Không chịu nổi nữa, tôi phải ra làm điếu thuốc cho bình tâm lại, vụ này dư âm ghê gớm quá."
"Cho tôi ké một điếu."
Đêm đó.
Sau khi chương trình "Pháp luật hôm nay" lên sóng.
Cụm từ khóa #Đôi vợ chồng biến mất#.
Đã nhanh chóng leo thẳng lên vị trí top 1 tìm kiếm.
Trong chủ đề đó.
Vô số cư dân mạng bày tỏ niềm thương tiếc, mặc niệm cho cặp vợ chồng bất hạnh.
Đồng thời.
Cũng lôi bốn tên sát nhân đã chết kia ra chửi rủa tơi bời.
Đủ mọi câu từ cay độc nhất đều được đem ra dùng.
Dĩ nhiên, cũng có rất nhiều cư dân mạng.
Dưới từ khóa hot này đã nhắc tới một trong những công thần phá án, chính là Giang Thuật!
Giúp Giang Thuật thêm một lần nữa nổi đình nổi đám!
Mười sáu đêm concert, đêm nào cũng có tội phạm sa lưới.
Giờ cho dù có ai muốn phủ nhận hình tượng [Tội Phạm Khắc Tinh] của Giang Thuật thì cũng chẳng tìm ra nổi một lý do nào hợp lý.
Thế là.
Điểm Hình Tượng trong hệ thống của Giang Thuật.
Cứ thế tăng lên vùn vụt.
…………
[Ký chủ: Giang Thuật]
[Giới tính: Nam]
[Xu hướng tính dục: Chưa rõ]
[Thẻ Hình Tượng: Vũ Thần, Tội Phạm Khắc Tinh]
[Điểm Hình Tượng: 892.471]
Gần chín trăm nghìn Điểm Hình Tượng.
Sau khi rút được Thẻ Hình Tượng [Tội Phạm Khắc Tinh].
Giang Thuật đã nhận được thông báo hệ thống được nâng cấp.
Sau này.
Thẻ Hình Tượng rút ra sẽ càng mạnh mẽ hơn.
Có điều.
[Điểm Hình Tượng] cần dùng để rút [Thẻ Hình Tượng] cũng theo đó mà tăng lên.
Từ một trăm nghìn điểm cho một lần rút tăng vọt lên một triệu điểm một lần.
Mấy tháng nay.
Nhờ mười mấy đêm concert tạo dựng nên hình tượng [Tội Phạm Khắc Tinh], hắn đã thu về một lượng lớn [Điểm Hình Tượng].
Cộng thêm điểm số phát sinh liên tục từ hình tượng [Vũ Thần] trước đó.
Điểm Hình Tượng hiện tại của hắn.
Đã tích lũy được gần chín trăm nghìn điểm.
Khoảng cách tới lần rút thẻ tiếp theo.
Chỉ còn chưa đầy một trăm nghìn điểm nữa thôi.
"Xem chừng đợi hết hai mươi tư đêm concert là số điểm hình tượng này cũng gom đủ rồi."
Tiến độ này khiến Giang Thuật tương đối hài lòng.
Nhờ có hình tượng Vũ Thần quái gở trước đó lót đường.
Nên hình tượng Tội Phạm Khắc Tinh dù nghe qua vẫn kỳ quặc không kém.
Nhưng ít ra người ta cũng dễ chấp nhận hơn phần nào.
Tốc độ tăng Điểm Hình Tượng vì thế mà nhanh hơn trước rất nhiều.
…………
Sau khi chương trình "Pháp luật hôm nay" phát sóng.
Không ít người dân Ma Đô đã tự phát tìm đến nơi ở cũ của đôi vợ chồng trẻ, đặt vòng hoa cùng hoa quả làm đồ cúng.
Cầu phúc cho hai vợ chồng.
Giang Thuật đeo khẩu trang cũng tới nơi này, đặt phần đồ lễ trên tay xuống đất rồi ngửa đầu nhìn lên bầu trời.
Đã hai mươi năm trôi qua kể từ ngày đôi vợ chồng bị sát hại.
Hẳn là.
Khi đầu thai chuyển kiếp, họ nhất định đã bắt đầu một cuộc đời mới ngập tràn hạnh phúc rồi.
"Anh đạp chậm thôi, không sợ em ngã xuống à!!"
"Hê hê hê, thế thì ôm cho chặt vào!! Đi nào!!"
Một đôi nam nữ trẻ tuổi đèo nhau trên chiếc xe đạp, vừa đi vừa trêu đùa rộn rã trên con đường nhỏ đằng xa.
Cô gái ôm chặt eo chàng trai, gương mặt ngập tràn vẻ ngọt ngào.
Nét mặt ấy.
Thoáng có vài phần hao hao giống với đôi vợ chồng bất hạnh năm xưa.
Giang Thuật lắc đầu, mỉm cười nhẹ nhõm.
Gió nhẹ thổi qua.
Xua tan đi những đám mây đen đang trĩu nặng trên bầu trời.
…………
"Nhằm biểu dương các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong vụ án đôi vợ chồng biến mất."
"Nay sau khi Đảng ủy Công an thành phố Ma Đô họp bàn và báo cáo lên Bộ Công an phê duyệt, quyết định trao tặng Huân công tập thể hạng Ba cho Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Ma Đô!"
"Trao tặng Huân công cá nhân hạng Nhì cho đồng chí Từ Manh!"
"Đề nghị mọi người nhiệt liệt chúc mừng!!"
Trong hội trường lớn của cơ quan công an.
Buổi lễ tuyên dương khen thưởng đang được tiến hành.
Từ Manh không ngoài dự đoán đã nhận được vinh dự lập công cá nhân hạng Nhì.
Lại một lần nữa phá vỡ kỷ lục của toàn ngành.
Còn Đội Cảnh sát hình sự cũng nhờ phá được vụ án này mà được trao tặng danh hiệu lập công tập thể hạng Ba.
