Chương 78
Chương 78: Vụ án buôn bán trẻ em lớn nhất toàn quốc
Đăng ngày 28/09/2026
19
Giang Thuật cúp điện thoại của Đội trưởng Chu.
Hắn nhìn lên căn nhà vẫn sáng đèn của Từ Manh trên tầng, khẽ thở dài một hơi.
Rõ ràng cô có thể chọn một cuộc đời bình yên, êm ấm.
Vậy mà lại chọn bước chân vào hàng ngũ cảnh sát, nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết luôn mỏng như sợi tóc.
Hơn nữa.
Những gia đình cả nhà đều là liệt sĩ như nhà Từ Manh.
Trong hệ thống công an cả nước tuyệt đối không hề ít.
Cảnh sát.
Mới là cái nghề xứng đáng nhận được sự tôn kính và ngưỡng mộ của công chúng hơn cả một ngôi sao như hắn.
Dù rằng.
Thân phận hiện tại của hắn.
Chỉ là một cố vấn ngoài biên chế của sở cảnh sát Ma Đô.
Thế nhưng, cũng coi như là một phần của ngành cảnh sát.
Xem ra sau này.
Hắn phải giúp cảnh sát tóm thêm nhiều tội phạm hơn nữa, đưa nhiều kẻ thủ ác ra trước vành móng ngựa mới được.
Giang Thuật thầm hạ quyết tâm trong lòng.
…………
Mấy ngày sau.
Từ Manh xuất hiện ở sân bay để hội quân cùng Giang Thuật như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Khuôn mặt vẫn nở nụ cười rạng rỡ như mọi khi.
Giang Thuật hiểu rõ.
Vết thương mất đi ba người thân ruột thịt liên tiếp tuyệt đối không thể lành lại chỉ nhờ thời gian.
Từ Manh chỉ đang cố đè nén nó xuống tận đáy lòng mà thôi.
"Giang Thuật, chúng ta xuất phát đi Mạc Hà thôi."
"Được, đi thôi!"
Mạc Hà.
Đây là trạm dừng chân thứ mười bảy trong chuỗi concert của Giang Thuật.
Tại concert ở Mạc Hà.
Không ngoài dự đoán, lại bắt được thêm một tên tội phạm.
Hơn nữa, lần này bắt được hẳn là một con cá lớn.
Từng phạm tội buôn bán trẻ em.
Tôn Đông Mai, kẻ trong hơn mười năm qua đã bắt cóc và bán đi gần một trăm đứa trẻ.
Buôn bán trẻ em.
Đó là tội ác chỉ xếp sau giết người.
Huống chi kẻ này còn mất hết nhân tính đến mức buôn bán gần cả trăm đứa bé.
Đồng nghĩa với việc.
Đằng sau gần một trăm đứa trẻ bị bắt cóc ấy là hơn một trăm cặp cha mẹ đau đớn đến xé ruột xé gan, hơn một trăm gia đình tan nát.
Vì vậy.
Mụ mẹ mìn Tôn Đông Mai này đã bị Bộ Công an liệt thẳng vào danh sách lệnh truy nã cấp S.
Lệnh truy nã cấp S của Bộ Công an.
Chính là cấp bậc truy nã cao nhất trong toàn bộ hệ thống công an.
Không có cấp nào cao hơn.
Tiền thưởng công khai lên tới hai triệu tệ!
Thế mà kẻ trốn nã nằm trong danh sách lệnh truy nã cấp S của Bộ Công an này.
Lại bị tóm sống ngay tại hiện trường concert của Giang Thuật.
Bị Từ Manh nhận mặt rồi lập tức khống chế.
Đối với chuyện tội phạm xuất hiện ở concert của Giang Thuật, Từ Manh đã quá quen rồi.
Nhưng lần này trực tiếp bắt được Tôn Đông Mai, kẻ có thể coi là trùm buôn người lớn nhất cả nước kể từ đầu thế kỷ này đến nay.
Tóm được con cá lớn cỡ này.
Vẫn khiến trái tim Từ Manh đập thình thịch vì kích động.
Chiến công này quá lớn rồi.
Dù Tôn Đông Mai không giết một ai.
Nhưng tội ác mụ gây ra chẳng hề kém cạnh bốn tên hung thủ trong vụ án đôi vợ chồng mất tích kia chút nào.
Ít nhất, bét nhất cũng phải được thêm một cái huân chương lập công hạng nhì.
Bất ngờ ập đến quá đột ngột.
Khiến Từ Manh không kịp trở tay.
Tôn Đông Mai bị bắt.
Trong phòng thẩm vấn của sở cảnh sát.
Tôn Đông Mai đã thừa nhận toàn bộ hành vi buôn bán trẻ em của mình.
Đồng thời khai ra danh tính của gần một trăm đứa trẻ bị bán cùng thông tin chi tiết của những kẻ mua.
Vì số lượng trẻ em bị bán quá lớn, rải rác ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước.
Thế nên.
Dựa vào thông tin Tôn Đông Mai cung cấp.
Lực lượng cảnh sát trên khắp cả nước lập tức hành động thần tốc.
Mở ra một làn sóng tìm con và nhận lại người thân rầm rộ.
Trong khoảng thời gian đó, trên các kênh tin tức khắp nơi cũng như bảng xếp hạng tìm kiếm trên mạng.
Hầu như ngày nào người ta cũng lướt thấy mấy tin liền.
Nói về việc sở cảnh sát tỉnh này tỉnh nọ, dựa vào lời khai của Tôn Đông Mai, đã đưa những đứa trẻ bị bắt cóc từ bao nhiêu năm trước về nhận lại cha mẹ ruột.
Trên mạng xã hội.
Dân tình chìm trong bầu không khí vỡ òa vui sướng.
Ngay cả những người dân bình thường không liên quan gì đến chuyện này cũng cảm thấy mừng rỡ thay cho biết bao cặp vợ chồng tìm lại được đứa con từng bị bắt cóc.
"Tuyệt quá rồi, bao nhiêu cặp vợ chồng đã tìm lại được con của họ, nhìn họ vui mà tôi cũng mừng rơi nước mắt."
"Tôi vừa đếm thử mấy tin tức gần đây, hình như là chín mươi lăm đứa trẻ bị bán năm xưa đều đã được tìm thấy hết rồi! Đứa bị bán lâu nhất đã mười tám năm, đứa gần nhất cũng ba năm rồi."
"Tôi còn đọc được vụ một ông anh bị bắt cóc từ năm 2005, nhà bố mẹ nuôi là đại gia hàng trăm triệu tệ, mấy hôm trước vừa tìm lại được bố mẹ ruột thì hóa ra bố mẹ ruột cũng là đại gia hàng chục triệu tệ, đúng là số sinh ra đã ngậm thìa vàng!"
"Nói thật lòng, càng mừng cho các gia đình tìm lại được con bao nhiêu, tôi lại càng căm thù lũ buôn người bấy nhiêu. Tôi đề xuất cứ là bọn buôn người thì phải xử tử hình hết!"
"Hơn chín mươi đứa trẻ bị bắt cóc, đằng sau đó là biết bao nhiêu bi kịch trần gian. Hàng xóm sát vách nhà tôi đây, người mẹ dắt con đi chợ thì bị mẹ mìn bắt mất. Mẹ đứa bé không chịu nổi cú sốc, mấy ngày sau đã uống thuốc trừ sâu tự tử."
"Haizz, nói đi cũng phải nói lại, tất cả đều nhờ có Giang Thuật. Danh xưng Tội Phạm Khắc Tinh của hắn đúng là danh xứng với thực. Không hổ danh là cường giả Thần Cảnh, quả nhiên đã giúp hắn mở ra một đại đạo thứ hai!"
"Chuẩn luôn, không có Giang Thuật thì con mụ Tôn Đông Mai đáng bị đày xuống mười tám tầng địa ngục này chẳng biết đến bao giờ mới sa lưới. Quan trọng hơn là gần một trăm đứa trẻ bị bán kia cũng chẳng biết đến ngày nào mới được về nhà!"
Trong vụ án buôn bán trẻ em chấn động cả nước lần này.
Giang Thuật lại thêm một lần nữa đóng vai trò mang tính then chốt.
Trong biên bản lấy lời khai của Tôn Đông Mai.
Khi được hỏi lý do vì sao lại đến concert của Giang Thuật.
Tôn Đông Mai khai rằng.
Lúc mụ giả dạng làm người nhặt ve chai đi bới rác.
Vô tình nhặt được một tấm vé concert của Giang Thuật trong thùng rác.
Với suy nghĩ có vé tội gì không đi.
Thế là Tôn Đông Mai mò đến.
Một kẻ đã cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài từ lâu như Tôn Đông Mai.
Làm sao biết được concert của Giang Thuật từ lâu đã trở thành mồ chôn sự nghiệp của không ít tội phạm.
Càng không thể ngờ rằng.
Tại concert của Giang Thuật, cảnh sát đã sớm giăng sẵn thiên la địa võng.
Sau khi nghe xong lý do đến concert của Tôn Đông Mai.
Các cảnh sát thẩm vấn nhìn nhau.
Mặt ai nấy đều ngơ ngác đầy hoang mang.
Chuyện này... chẳng lẽ lại trùng hợp đến mức đấy sao!
Cảm giác hoàn toàn giống như.
Số phận đã định sẵn, ép Tôn Đông Mai phải đến concert của Giang Thuật, rồi ngoan ngoãn để bọn họ tóm gọn vậy.
Còn kịch tính hơn cả kịch bản phim!
Nếu Giang Thuật mà biết được suy nghĩ trong đầu của mấy viên cảnh sát thẩm vấn.
Chắc chắn hắn sẽ nói.
Mấy người đoán đúng rồi đấy!
Việc Tôn Đông Mai đến concert của hắn hoàn toàn là sự sắp đặt của số phận.
Quy tắc của Thần Khái Niệm.
Nằm trên đỉnh của mọi quy tắc.
Nếu không có Thẻ Hình Tượng [Tội Phạm Khắc Tinh], concert của Giang Thuật tuyệt đối sẽ không xuất hiện tội phạm.
Nhưng một khi đã kích hoạt tấm thẻ này.
Bánh xe số phận sẽ âm thầm lăn bánh.
Dưới uy lực khủng khiếp của món vũ khí mang tên luật nhân quả.
Nó sẽ thao túng một tên tội phạm "may mắn" được chọn trong cõi u minh, xuất hiện ngay tại concert của Giang Thuật.
Không hề có bất kỳ ngoại lệ nào.
Bất kể thời gian nào, bất kể địa điểm nào, chỉ cần Giang Thuật mở concert, kẻ "may mắn" đó nhất định sẽ đội mưa đội gió có mặt cho bằng được.
Rõ ràng, lần này đến lượt Tôn Đông Mai được chọn làm kẻ may mắn tự dâng chiến công tới tận cửa cho Giang Thuật.
