Chương 83
Chương 83: Cô Dũng Giả, dành tặng những người tiến bước trong bóng tối!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Thấy Đội trưởng Đổng xuất hiện trong tầm mắt.
Đồng tử Ngô Bân lập tức co rút mạnh.
Đội trưởng Đổng? Sao anh ấy lại xuất hiện ở đây!
Ngô Bân mờ mịt, kinh ngạc tột cùng.
Mà ở phía bên kia.
Lúc Ngô Bân chú ý tới Đội trưởng Đổng.
Đội trưởng Đổng cũng liếc mắt một cái đã nhận ra Ngô Bân giữa hàng ghế khán giả.
Ánh mắt hai người giao nhau trong chớp mắt.
Sau đó lại vô cùng ăn ý dời đi.
Cùng lúc cúi đầu xuống.
Trong lòng cả hai đều dậy lên sóng to gió lớn.
Cả hai đều kinh ngạc không hiểu sao đối phương lại có mặt ở đây.
Tuy nhiên rất nhanh sau đó, Đội trưởng Đổng là người phản ứng lại trước.
Đây là hiện trường concert của Giang Thuật.
Mà nơi Ngô Bân làm nội gián chính là tổ chức buôn ma túy Tập đoàn Độc Hạt.
Tại sao Ngô Bân lại xuất hiện ở đây?
Khả năng cực kỳ cao.
Là vì chuyện làm ăn ma túy mà tới.
Chẳng lẽ trông mong một đám buôn ma túy lại chuyên môn bỏ tiền mua vé concert vào đây nghe hát thật chắc?
Nhưng nội dung và chi tiết của vụ giao dịch này, chỉ có hỏi Ngô Bân mới biết được.
Phía Ngô Bân.
Hắn đã không còn bận tâm vì sao Đội trưởng Đổng lại xuất hiện ở đây nữa.
Dù là trùng hợp hay đang làm nhiệm vụ cũng vậy.
Ngô Bân chỉ biết một điều.
Tin tức nội bộ về vụ giao dịch ma túy này đã có thể chuyển cho phía cảnh sát rồi.
Có thể để cảnh sát triển khai hành động cất vó.
Bắt gọn tên trùm của Tập đoàn Độc Hạt trước khi hắn trốn ra nước ngoài lánh nạn.
"Anh Phi, em muốn đi nặng, em vào nhà vệ sinh một lát được không?" Ngô Bân vờ làm ra vẻ nhịn không nổi, nói với anh Phi.
"Cứ lắm chuyện, concert sắp tàn rồi, không nhịn thêm tí được à?" Anh Phi nhíu mày.
"Anh Phi, người ta bảo rồi, nhịn tiểu đi được ngàn dặm, nhịn ỉa nửa bước khó đi. Em thật sự không nhịn nổi nữa, anh không cho em đi là em phì ra ghế đấy!"
"Thôi được rồi, đi đi, nhanh cái chân lên. À mà này, A Lượng, mày đi cùng A Bân đi."
Đối với bất kỳ ai, anh Phi cũng không tin tưởng một trăm phần trăm.
Hắn bèn sắp xếp cho một tên đàn em tên A Lượng đi cùng Ngô Bân.
Ngô Bân không hề bất ngờ, kéo A Lượng đi về phía nhà vệ sinh.
Mấy phút sau.
Ngô Bân từ trong buồng vệ sinh bước ra.
Hắn nói với gã đồng bọn đang đứng hút thuốc ở cửa:
"A Lượng, tao xong rồi, mình quay lại tìm anh Phi thôi."
Lúc hai người bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Ngô Bân và Đội trưởng Đổng đang vờ đứng hút thuốc ở cửa khẽ liếc nhau một cái, hắn ra dấu tay số "ba".
Thấy Ngô Bân và A Lượng rời đi.
Đội trưởng Đổng dí tắt tàn thuốc trong tay.
Anh bước vào nhà vệ sinh, tìm đến buồng thứ ba rồi đẩy cửa vào.
Trong khe hở cạnh bồn cầu, Đội trưởng Đổng tìm thấy một mẩu giấy.
Trên mẩu giấy.
Là thông tin về vụ giao dịch lần này do Ngô Bân dùng mật mã đặc biệt truyền lại.
Đọc xong từng ký hiệu mật mã.
Đội trưởng Đổng vừa xé vụn mẩu giấy rồi xả nước bồn cầu cuốn trôi đi, vừa thầm giật mình kinh hãi.
Một trăm ký ma túy!
Trùm sò của Tập đoàn Độc Hạt!
Lượng tin tức từ hai tin tình báo này, cái sau càng gây chấn động hơn cái trước.
Một trăm ký ma túy, có thể coi là lượng giao dịch ma túy lớn nhất từ đầu năm đến nay của toàn tỉnh Vân Điền.
Một khi giao dịch thành công, để số hàng này tuồn ra thị trường.
Không biết lại có thêm bao nhiêu gia đình vì bị ma túy tàn phá mà nhà tan cửa nát.
Mà tên trùm của Tập đoàn Độc Hạt.
Lại càng ghê gớm hơn nữa!
Đó là một con cá lớn đích thực.
Thân phận của gã đó từ trước đến nay vẫn luôn là một ẩn số.
Lực lượng cảnh sát đã tốn bao nhiêu năm trời.
Vẫn chưa từng sờ tới được lai lịch ngọn ngành của người đó.
Chỉ biết người đó là một người đàn ông khá lớn tuổi.
Ngoài ra thì không còn thông tin gì khác.
Không ngờ rằng.
Lần này, vị trùm sò thần long kiến thủ bất kiến vĩ của Tập đoàn Độc Hạt cũng xuất hiện ở concert của Giang Thuật.
Theo tình báo mà Ngô Bân tiết lộ.
Chính là một ông lão tóc hoa râm, sắc mặt hồng hào, mặc áo Tôn Trung Sơn ngồi ở hàng ghế đầu concert.
Có đặc điểm này rồi.
Muốn tìm ra tên trùm của Tập đoàn Độc Hạt chẳng có gì khó khăn nữa.
Nghĩ đến đây.
Hơi thở của Đội trưởng Đổng bất giác dồn dập hẳn lên.
Hơn hai mươi năm làm cảnh sát chống ma túy khiến Đội trưởng Đổng đã quá quen với sóng to gió lớn.
Nhưng tối hôm nay.
Lại là cơ hội cực lớn để tóm gọn tên trùm Tập đoàn Độc Hạt về quy án.
Sau đó lần theo manh mối.
Nhổ tận gốc Tập đoàn Độc Hạt, tổ chức buôn ma túy lớn nhất trên địa bàn tỉnh Vân Điền!
Đặt trong toàn bộ lịch sử phòng chống ma túy của tỉnh Vân Điền.
Đây đều là một đại sự mang tính bước ngoặt, đáng được ghi đậm một nét son.
Tập đoàn Độc Hạt - tổ chức buôn ma túy lớn nhất toàn tỉnh bị diệt trừ.
Sẽ giáng một đòn nặng nề vào khí thế ngông cuồng của những phần tử buôn ma túy khác ở tỉnh Vân Điền.
Mang lại một môi trường an ninh trật tự trong sạch, bình yên lâu dài cho tỉnh Vân Điền.
Hít sâu vài hơi nữa.
Đội trưởng Đổng bấm nút bộ đàm: "Tất cả nghe tôi nói, lập tức dừng công việc trong tay lại, nghe lệnh chỉ huy tiếp theo của tôi..."
…………
Tại hiện trường concert.
Theo từng bài hát trôi qua.
Buổi biểu diễn này cũng bước vào hồi kết.
"Hôm nay là trạm cuối cùng trong chuyến lưu diễn lần này của tôi."
"Suốt chặng đường vừa qua, cảm ơn sự đồng hành của mọi người."
"Đồng thời, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới những con người đang thầm lặng cống hiến ở những góc khuất không ai để ý trong concert của tôi."
"Sau đây là bài hát cuối cùng của buổi diễn hôm nay, cũng là một bài hát mới toanh tôi vừa hoàn thành sáng tác."
"Bài hát 'Cô dũng giả', xin gửi tặng tất cả mọi người!!"
Ánh đèn vụt tắt, khúc dạo đầu vang lên.
Giang Thuật cầm chặt micro.
Vì khán giả có mặt tại đây, vì những chiến sĩ cảnh sát mặc thường phục, vì những liệt sĩ đã sớm nằm lại mảnh đất này từ lâu.
Cất cao tiếng hát với bài "Cô dũng giả"!
"Đều thật dũng cảm"
"Vết thương nơi trán, điều khác biệt và những lỗi lầm của bạn"
"Đều chẳng cần phải giấu che"
"Con búp bê rách nát, chiếc mặt nạ và bản ngã của bạn"
…………
Rất nhanh, bài hát bước vào điệp khúc.
Giữa tiếng đệm nhạc dồn dập.
Giang Thuật gào thét cất giọng hát vang.
"Yêu bạn đơn độc bước qua ngõ tối"
"Yêu dáng vẻ chẳng chịu quỳ gối"
"Yêu bạn từng đối đầu cùng tuyệt vọng"
"Mà chẳng chịu khóc một lần!!!"
…………
Khúc ca cuối cùng khép lại.
Giang Thuật quỳ một chân trên sân khấu.
Có phần kiệt sức.
Dưới khán đài, không ít khán giả bị cảm xúc của bài hát này lay động.
Vừa lau nước mắt, vừa vỗ tay cổ vũ Giang Thuật.
Phía Ngô Bân.
Hắn cũng vô cùng xúc động trước bài hát này của Giang Thuật.
Chỉ vì đám buôn ma túy đang đứng ngay bên cạnh.
Hắn đành cố nén không để nước mắt trào ra.
Cô dũng giả!
Ai bảo người đứng dưới ánh sáng mới được coi là anh hùng!
Hoàn cảnh lúc này của hắn.
Hoàn toàn có thể thấu hiểu được ý tứ mà ca từ này truyền tải.
Những cảnh sát chống ma túy làm nhiệm vụ chìm như họ.
Ẩn mình dưới bóng tối.
Bề ngoài chỉ đành giả vờ cấu kết với thế lực đen tối gian ác.
Trong đêm đen.
Cất lên tiếng nấc nghẹn ngào và gầm thét của chính mình.
Là một nhóm những kẻ dũng cảm đơn độc.
Nhưng đó chính là sứ mệnh của họ.
Là trách nhiệm nặng nề mà họ sẵn sàng trả giá bằng mọi thứ, kể cả mạng sống.
Nghĩ đến đây.
Ánh mắt Ngô Bân dần trở nên kiên định.
Thần sắc vẫn duy trì trạng thái căng như dây đàn.
Concert đã kết thúc.
Khán giả cũng đang lục tục rời sân khấu.
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc.
Vụ giao dịch ma túy sắp sửa bắt đầu rồi!
Không biết phía Đội trưởng Đổng đã chuẩn bị đến đâu.
Liệu có thể hoàn thành việc cất vó một cách thuận lợi hay không?
Tập đoàn Độc Hạt - tổ chức tội phạm lớn nhất tỉnh Vân Điền này sống hay chết.
Đều trông cả vào đêm nay!
