Chương 85
Chương 85: Lên bản tin Thời sự!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Vài phút sau.
Cuộc chiến tại hiện trường đã ngã ngũ.
Ngô Bân là nội gián của cảnh sát.
Điểm này.
Chẳng một ai có thể ngờ tới.
Bao gồm cả Thiệu tiên sinh, lẫn cấp trên trực tiếp của Ngô Bân là anh Phi!
Dưới sự trở mặt phối hợp của Ngô Bân.
Phe Thiệu tiên sinh chỉ còn trơ trọi ba người, căn bản chẳng còn bất kỳ cơ hội phản kháng nào.
Bị cảnh sát tóm gọn dễ như trở bàn tay.
Tên buôn ma túy tên A Lượng bị cảnh sát tiêu diệt tại chỗ.
Anh Phi trúng đạn cả hai chân, quỳ rạp trong vũng máu hòa lẫn nước mưa.
Thiệu tiên sinh bị Ngô Bân bắn rụng súng thì càng thảm hơn, bị cảnh sát bắt sống ngay tắp lự.
Tại hiện trường.
Anh Phi dùng ánh mắt đầy oán độc trừng trừng nhìn Ngô Bân: "A Bân, mày là cớm?"
Ngô Bân gật đầu: "Đúng thế, tôi là người của cảnh sát."
Anh Phi nhổ mạnh một búng nước bọt: "Đồ phản bội! Nói vậy, vụ giao dịch hôm nay cũng là do mày tuồn tin cho cớm?"
Ngô Bân tiếp tục gật đầu, không hề phủ nhận.
Anh Phi trợn ngược mắt.
Suýt nữa ngất lịm đi tại chỗ.
Uổng công gã tin tưởng Ngô Bân đến thế, lúc hộ tống Thiệu tiên sinh chạy trốn vẫn không quên kéo hắn theo.
Ai mà ngờ nổi, thằng ranh này lại là một kẻ phản bội!
Phía bên kia.
Thiệu tiên sinh nhìn anh Phi bằng ánh mắt như muốn lóc thịt xẻ xương.
Đồ lợn!
Thằng Phi này đúng là một con lợn từ đầu đến chân!
Hóa ra chính mày là đứa dẫn cảnh sát tới đây!!
Đàn em dưới trướng có nội gián thì thôi đi.
Một phi vụ kín kẽ đến nhường này mà còn để nội gián tuồn được tin ra ngoài.
Thế cũng đã đành.
Lúc tháo chạy.
Mày lại còn gọi theo đúng thằng đàn em nội gián kia nữa chứ.
Ông đây hôm nay bị mày hại thê thảm rồi!!!
"Thu đội, áp giải bọn họ về đồn!" Đội trưởng Đổng nhìn mấy kẻ Thiệu tiên sinh đầu tóc rũ rượi, mặt mày xám ngoét, tâm trạng vô cùng sảng khoái.
Ông vung tay, dứt khoát tuyên bố thu đội.
Còn về Giang Thuật.
Thì được Từ Manh đưa tới bệnh viện để kiểm tra xem có bị thương tích gì trong lúc bị bắt làm con tin ban nãy không.
"Giang Thuật, ban nãy anh nhanh trí thật đấy, phối hợp với Ngô Bân cực kỳ ăn ý, ra dáng cảnh sát bọn tôi mấy phần rồi!"
"Ở cạnh các đồng chí cảnh sát lâu ngày, chút ngón nghề này tôi vẫn phải có chứ. Dù sao tôi cũng là cố vấn của sở, kỹ năng chiến đấu không dám mong bì được với mọi người, nhưng chí ít cũng không thể ngáng chân chứ."
…………
Trong đồn cảnh sát.
Một cuộc thẩm vấn bắt đầu.
Sau màn tra hỏi thâu đêm suốt sáng dài đằng đẵng.
Đội trưởng Đổng rốt cuộc cũng cạy được miệng Thiệu tiên sinh.
Từ miệng gã.
Đã moi ra cả một mạng lưới buôn lậu ma túy của Tập đoàn Độc Hạt ăn sâu bám rễ đến mức khiến người ta phải rụng rời.
Nghe xong lời khai của Thiệu tiên sinh.
Ngay cả Đội trưởng Đổng cũng không khỏi kinh hãi trong lòng.
Không ngờ.
Mạng lưới buôn bán ma túy của Tập đoàn Độc Hạt lại trải rộng đến thế, thâm nhập sâu đến mức ấy.
Không chỉ có những tay buôn ma túy bên trong tập đoàn.
Mà còn có cả những kẻ dính líu lợi ích với Tập đoàn Độc Hạt.
Thiệu tiên sinh đã liệt kê một danh sách.
Mà trong danh sách ấy.
Có tên của vài người khiến Đội trưởng Đổng nhìn vào cũng phải thót tim.
"Không ngờ, đến cả bọn họ cũng dính líu lợi ích với Tập đoàn Độc Hạt..."
Đội trưởng Đổng lẩm bẩm.
Sau đó.
Đội trưởng Đổng lại bắt Thiệu tiên sinh khai ra số tiền lợi nhuận thu được từ khi thành lập Tập đoàn Độc Hạt đến nay.
Con số Thiệu tiên sinh đưa ra là hơn hai trăm tỷ tệ.
Tính bình quân mỗi năm vài chục tỷ.
Lại là một con số làm Đội trưởng Đổng sửng sốt không thôi.
Thảo nào có không ít kẻ thà mạo hiểm rơi đầu cũng phải đi buôn ma túy.
Vì món làm ăn này kiếm tiền quá khủng khiếp!
Cơ mà.
Hàng trăm tỷ lợi nhuận này của Thiệu tiên sinh.
Thị trường trong nước chỉ là một phần, các phi vụ ma túy ở nước ngoài cũng mang lại doanh thu khổng lồ cho gã.
…………
Lại một ngày nữa trôi qua.
Cư dân mạng vẫn tò mò không dứt.
Buổi biểu diễn của Giang Thuật ở thành phố Khôn Minh đã kết thúc được hai ngày rồi.
Sao vẫn chưa thấy tin tức bắt giữ tội phạm nào được báo đài đưa tin nhỉ?
Lần này.
Rất ít người nghi ngờ xem định luật Giang Thuật thứ hai có bị phá vỡ hay không.
Sau vụ án cặp vợ chồng mất tích khiến không ít cư dân mạng bị vả mặt đôm đốp.
Chẳng còn mấy ai dám vội vàng kết luận nữa.
"Tôi thấy lần này Giang Thuật lại đang ủ chiêu lớn rồi!"
"Ủ chiêu lớn á?"
"Đúng thế! Mọi người nghĩ xem. Ai cũng biết định luật Giang Thuật thứ hai chưa từng trật phát nào, vậy điều kiện đã biết là chắc chắn có tội phạm bị tóm ở buổi diễn của Giang Thuật."
"Thế nhưng cảnh sát lại chưa đưa ra thông báo nào về vụ án. Vậy nên suy đoán tự nhiên nhất là tên tội phạm bị bắt lần này rất có thể giống hệt vụ đôi vợ chồng mất tích đợt trước, dính líu tới đại án trọng án nào đó."
"Nếu chỉ là tội phạm bình thường, cảnh sát bắt xong thì hôm sau cơ bản đã có thông báo rồi."
"Trừ phi là loại án cần cảnh sát phải điều tra thêm, phải thẩm vấn kỹ càng, thì mới câu giờ lâu đến vậy mà vẫn chưa chịu xì tin tức ra."
"Bác ở trên nói có lý đấy, tôi thấy khả năng này cực kỳ cao."
"Haiz, đại án trọng án, hễ xuất hiện mấy chữ này là chắc chắn lại có một bi kịch hoặc rất nhiều bi kịch xảy ra."
"Cũng không nên nghĩ tiêu cực thế, vụ án là chuyện đã rồi, bắt được hung thủ quy án thì chúng ta nên vui mừng mới phải. Vì điều đó đồng nghĩa với việc bọn chúng sắp phải trả giá cho những tội ác đã gây ra."
"Chúng ta cứ hóng bên chính quyền thông báo thôi!"
"Dự đoán có thưởng đê, lần này lại có bao nhiêu con hàng dâng mạng cho Giang Thuật đây!"
…………
Trên mạng.
Sự bàn tán rôm rả của cộng đồng mạng.
Lại đẩy chủ đề này leo thẳng lên bảng xếp hạng tìm kiếm nóng.
Có điều.
Lại một ngày nữa trôi qua.
Đã gần ba ngày kể từ khi buổi diễn của Giang Thuật hạ màn.
Vẫn không hề có chút tin tức nào lọt ra ngoài.
Giữ càng kín, chứng tỏ tin tức càng chấn động.
Cho đến.
Tối hôm đó.
Trên sóng Bản tin Thời sự buổi tối của đài truyền hình trung ương.
Chương trình này.
Có thể nói là độc nhất vô nhị trên toàn cõi Hoa Quốc, xét từ độ uy tín cho tới tỷ suất người xem.
Chẳng có chương trình nào với tới gót chân.
Và ngay trên một chương trình tầm cỡ như vậy.
Người dẫn chương trình đã đọc lên một bản tin.
【Gần đây, dưới sự bố trí toàn diện của lực lượng cảnh sát tỉnh Vân Điền, Thiệu Viễn Hưng - kẻ cầm đầu tập đoàn buôn bán ma túy trong tỉnh cùng đồng bọn đã bị bắt giữ tại buổi biểu diễn của Giang Thuật, nhổ tận gốc toàn bộ thế lực của Tập đoàn Độc Hạt, đường dây buôn ma túy lớn nhất cả nước từng được ghi nhận.】
【Được biết, sau khi thành lập Tập đoàn Độc Hạt, Thiệu Viễn Hưng đã tổ chức các hoạt động buôn bán ma túy, thu lợi bất chính hơn trăm tỷ tệ suốt hàng chục năm qua, tuồn ra thị trường hàng tấn ma túy, khiến ít nhất gần một triệu gia đình rơi vào cảnh tan cửa nát nhà!】
【Hiện toàn bộ các đối tượng cốt cán cùng những kẻ liên quan trong Tập đoàn Độc Hạt đều đã sa lưới, đón chờ bọn chúng sẽ là sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật!】
【Việc triệt phá tận gốc thế lực Tập đoàn Độc Hạt thể hiện rõ thái độ không dung thứ, không bỏ lọt tội phạm ma túy của lực lượng cảnh sát nước ta. Vì vậy, mong bà con nhân dân hãy trân quý sự sống, tránh xa ma túy!】
【Ma túy một ngày chưa dứt, cuộc chiến chống ma túy một khắc không ngừng!】
Bản tin vừa phát sóng.
Cả cõi mạng lập tức nổ tung.
………………
