Chương 89
Chương 89: Phần tử khủng bố!!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Thành phố Ma Đô.
Cơn mưa rào thích đến là đến.
Thế nhưng.
Chẳng mấy người dân bị ướt.
Bởi vì rất nhiều người dân Ma Đô.
Vừa nghe tin Giang Thuật đã kết thúc chuyến lưu diễn toàn quốc, từ tỉnh Vân Điền quay về Ma Đô.
Đều rất tự giác mang theo ô mỗi khi bước chân ra khỏi cửa.
Dự báo thời tiết của Ma Đô.
Cũng ngày ngày cập nhật lịch trình của Giang Thuật.
Làm cho người dân muốn không biết cũng chẳng được.
Bên ngoài khu tổ chức hội nghị quốc tế.
Đội trưởng Chu nhìn những giọt mưa rợp trời rơi xuống, khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Mấy phút sau.
Thấy bên trong khu hội nghị trước mặt không xảy ra bất kỳ biến cố nào.
Hắn mới hoàn toàn trút được gánh nặng trong lòng.
Hội nghị quốc tế tổ chức tại Ma Đô mấy ngày nay.
Có rất nhiều lãnh đạo cấp cao của các quốc gia đến tham dự.
Cấp độ an ninh cảnh giới có thể nói là chuẩn S.
Cả quân đội lẫn cảnh sát đều cử ra vô số tinh binh tướng mạnh.
Đội trưởng Chu với tư cách là Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Ma Đô, cũng được điều động tham gia vào công tác an ninh cho hội nghị quốc tế lần này.
Thế nhưng.
Ngay trong hôm nay.
Họ nhận được tin báo mật.
Bảo là có một phân đội thuộc tổ chức khủng bố quốc tế đã trà trộn vào thành phố Ma Đô.
Mục tiêu chính là tấn công hội nghị quốc tế lần này.
Sau khi nhận được tin tức.
Lực lượng quân đội và cảnh sát đều hết sức cảnh giác.
Sau một hồi rà soát.
Họ đã lần ra được chút manh mối.
Tại một khu nhà bỏ hoang.
Họ phát hiện dấu vết của phân đội khủng bố kia từng lưu lại.
Tất nhiên.
Khả năng chống trinh sát của bọn chúng cực kỳ cao.
Khi cảnh sát tìm đến nơi, bên trong đã sớm không một bóng người, bọn chúng đã chuồn mất dạng từ lâu.
Tại hiện trường.
Chỉ còn sót lại một đống phế thải.
Sau đó, qua đống rác thải này.
Các đồng chí thuộc phòng kỹ thuật hình sự khám nghiệm hiện trường xong đã đưa ra một kết luận khiến ai nấy đều thót tim.
Bọn khủng bố kia khả năng cao là đã ở ngay trong khu nhà bỏ hoang đó.
Tự tay chế tạo ra một lượng lớn bom tự chế.
Hải quan Ma Đô kiểm soát các loại vật liệu gây nổ vô cùng nghiêm ngặt.
Người từ nước ngoài căn bản không thể nào mang trót lọt vào được.
Muốn có bom, chỉ còn cách tự tay nhào nặn ra thôi.
Mục đích chế tạo bom của bọn khủng bố đã quá rõ ràng.
Chắc chắn là nhắm vào hội nghị quốc tế lần này.
Chúng muốn tạo ra một vụ tấn công khủng bố.
Mọi người lập tức rối tung lên.
Những người tham dự hội nghị quốc tế này đều là nhân vật có máu mặt của các quốc gia.
Một khi bị bọn khủng bố ra tay thành công.
Tác động trên trường quốc tế chắc chắn sẽ lớn đến mức không tưởng.
Quân đội và cảnh sát lập tức hành động khẩn cấp.
Trong bụi cỏ bên ngoài khu tổ chức hội nghị quốc tế.
Có người phát hiện một ngọn dây cháy chậm đang cháy dở.
Rồi đến sợi thứ hai, thứ ba, thứ năm…
Rất nhiều sợi dây cháy chậm, kéo dài ngoằn ngoèo vào tận bên trong khu hội nghị quốc tế kia.
Khỏi cần nói cũng biết.
Đầu bên kia của dây cháy chậm chính là số bom tự chế mà đám khủng bố kia đã giấu.
Dây cháy chậm bén lửa rất nhanh.
Lực lượng quân đội và cảnh sát đã dập tắt toàn bộ số dây cháy chậm mà họ phát hiện được.
Thế nhưng diện tích cả khu này quá rộng lớn.
Muốn đảm bảo không bỏ sót ngọn nào là chuyện không tưởng.
Mắt thấy thời gian ngày càng gấp rút.
Đầu óc Đội trưởng Chu chợt lóe lên một ý, hắn liền bấm số gọi cho Giang Thuật.
Thế là.
Mới có cơn mưa rào như trút nước hiện tại.
Do thời gian gấp gáp, lại không có trang thiết bị chuyên dụng.
Bom do bọn khủng bố chế tạo đều là loại thô sơ, cần châm ngòi bằng dây cháy chậm.
Mà cơn mưa lớn này.
Có thể nói.
Không chỉ dập tắt những sợi dây cháy chậm đang cháy dở.
Hơn nữa.
Nó còn làm ướt sũng những sợi dây chưa kịp châm ngòi, khiến chúng hoàn toàn không thể bắt lửa được nữa.
Một mũi tên trúng hai đích.
Xem tình hình hiện tại.
Cơn mưa lớn này đã bóp chết toàn bộ âm mưu tấn công của bọn khủng bố ngay từ trong trứng nước.
"Đội trưởng Chu, cơn mưa này đến đúng lúc thật đấy!" Một người đàn ông trung niên mang quân hàm thiếu tá đứng cạnh Đội trưởng Chu, cất giọng đầy may mắn.
Đúng lúc sao?
Vẻ mặt Đội trưởng Chu hơi kỳ quặc.
Người khác không rõ.
Nhưng Đội trưởng Chu thì lại biết tỏng.
Cơn mưa to lúc này hoàn toàn không phải ngẫu nhiên rơi xuống.
Mà là nhờ một cuộc điện thoại gọi chi viện của hắn mới có đấy.
"Đội trưởng Chu, nguy cơ đã được hóa giải rồi, tiếp theo, đến lượt chúng ta tìm bọn khủng bố tính sổ!"
"Dám đến nước ta quậy phá ngay lúc đang tổ chức hội nghị quốc tế, đám khủng bố này đúng là chán sống rồi!"
"Còn nữa, bên trong khu hội nghị quốc tế chắc chắn có nội gián của chúng, nếu không bọn chúng không thể tuồn bom vào trong trót lọt như thế được, vụ này nhất định phải điều tra đến cùng!"
Chung thiếu tá nói với giọng vô cùng nghiêm nghị.
Tổ chức khủng bố tính chơi trò bạo lực, thế mà lại dám động vào đầu Hoa Quốc.
Đúng là to gan nuốt trời rồi!
"Chung thiếu tá, phía cảnh sát chúng tôi sẽ dốc toàn lực phối hợp với các anh!" Đội trưởng Chu mở lời tỏ rõ thái độ.
Cơ mà, bắt khủng bố thì bắt khủng bố.
Trước đó.
Đội trưởng Chu phải gọi một cuộc điện thoại để cảm ơn Giang Thuật cái đã.
Tòa nhà Thiên Hành Truyền Môi.
Trong phòng luyện thanh, Giang Thuật vừa hát xong một bài, đang phân vân có nên hát tiếp bài nữa hay không thì lại nhận được điện thoại của Đội trưởng Chu.
Đội trưởng Chu: "Được rồi, Giang Thuật, không cần làm mưa nữa đâu, chuyện đã giải quyết xong rồi. Lần này cảm ơn cậu nhiều nhé, đợi tôi bận xong vụ lớn trong tay, anh nhất định mời cậu một bữa!"
…………
Mấy ngày tiếp theo.
Trong lúc Giang Thuật vẫn còn đầy đầu thắc mắc, không hiểu hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà Đội trưởng Chu lại nhờ mình cầu mưa.
Thì Đội trưởng Chu đang phối hợp với người của quân đội.
Tiến hành chiến dịch vây bắt đám khủng bố đã lẻn vào Ma Đô.
Đám khủng bố này phần lớn đều là người nước ngoài.
Tuy Ma Đô là một đại đô thị mang tầm quốc tế.
Người ngoại quốc ở đây không ít.
Thế nhưng cái khí chất toát ra trên người bọn khủng bố.
Đặt giữa đám đông vẫn lộ liễu vô cùng.
Chiến dịch bắt giữ diễn ra không gặp quá nhiều khó khăn.
Từng tên khủng bố lần lượt sa lưới.
Lượng khủng bố lẻn vào Hoa Quốc lần này khá đông.
Theo lời khai của một tên bị bắt giữ, ít nhất cũng phải cỡ ba bốn mươi mạng.
Nhưng so với quân số của quân đội và cảnh sát.
Thì chẳng thấm vào đâu.
Ngay cả một phần lẻ cũng không bằng.
Thế là.
Mấy ngày nay người dân Ma Đô.
Cũng vì chiến dịch truy quét khủng bố này.
Mà thường xuyên nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát gầm rú lao vút qua trong đêm khuya.
Đêm muộn hôm đó.
Hơn chục tên khủng bố tàn dư cuối cùng.
Bị dồn vào đường cùng, đã thừa dịp đêm tối tháo chạy thẳng ra bờ biển.
Cướp lấy một chiếc du thuyền rồi định tẩu thoát bằng đường biển.
Khủng bố chạy phía trước.
Đội trưởng Chu và mọi người đuổi sát phía sau.
Đồng thời gọi hải quân đến ứng cứu.
Dưới vòng vây chặn bắt tứ phía.
Hơn chục tên khủng bố trốn lên một hòn đảo hoang cây cối um tùm.
Cắm đầu lao tọt vào sâu trong cánh rừng rậm rạp trên đảo hoang.
Gọi là đảo hoang.
Nhưng diện tích hòn đảo này thực ra không hề nhỏ.
Rộng tới chừng hơn bốn mươi cây số vuông.
Gần bằng mười ngàn sân bóng đá gộp lại.
Hơn tám mươi phần trăm diện tích đảo bị thảm thực vật rậm rạp bao phủ.
Tìm kiếm mười mấy tên khủng bố kia quả thực rắc rối vô cùng.
Điểm mấu chốt hơn cả.
Là vị trí của hòn đảo này.
Không nằm trong vùng hải phận thuộc chủ quyền Hoa Quốc.
Mà thuộc về vùng biển quốc tế Thái Bình Dương.
Một số hành động.
Không thể tiến hành quá bừa bãi không kiêng nể.
Chẳng hạn như dùng pháo kích cày nát hòn đảo.
Mọi chuyện, dường như bắt đầu trở nên hóc búa rồi.
