Chương 1315

Chư thánh bàn về Tây Du

Đăng ngày 30/08/2026

19
Giải thích xong quy tắc trò chơi đập chuột, chẳng cần quan tâm Na Tra có đồng ý hay không, Tống Thiến đã vươn một ngón tay điểm nhẹ vào giữa mày hắn. Ngay lập tức, một thức thần thông bí pháp huyền ảo hiện ra trong thức hải của hắn. "Tu vi hiện tại của ngươi chưa đủ, dù có ta tương trợ thì cũng chỉ lĩnh ngộ được một chút da lông của không gian pháp tắc. Tuy nhiên, môn thần thông Tinh Thần Thuấn Di này yêu cầu đối với không gian pháp tắc rất thấp, nhưng lại đòi hỏi cường độ nhục thân cực cao, xem ra rất hợp với ngươi đấy. Ta cho ngươi một ngày nghỉ ngơi để tự mình luyện tập. Một ngày sau, bất luận ngươi đã học được hay chưa, trò chơi vẫn sẽ bắt đầu!" Tống Thiến cúi nhìn Na Tra vẫn còn đang run rẩy, nàng nở nụ cười khì khì chẳng khác nào một đại ma vương: "Nhớ học cho nghiêm túc vào nhé, nếu không bị đập trúng sẽ đau lắm đấy, còn thống khổ hơn cả trò đá cầu lúc nãy nhiều nha!!" Nói đoạn, không đợi Na Tra kịp phản ứng, Tống Thiến đã bước ra một bước, đi tới tòa đạo cung rộng lớn vô biên kia. Thị nữ Tử Tình đã chờ sẵn ở cửa điện, thấy Đại Đế xuất hiện, nàng rất thức thời dọn ra mấy chiếc bàn, bên trên bày đầy các loại tiên quả mỹ vị cùng đồ ăn vặt nhân gian. Tống Thiến nửa nằm trên trường kỷ, tay bóc quýt, tùy ý đưa từng múi vào miệng. "Tiểu Tĩnh, chuyện tiểu gia hỏa kia phạm phải, chiếu theo Thiên quy thì nên xử thế nào?" Tử Tình đáp: "Nếu là tu sĩ bình thường không có chỗ dựa, theo luật sẽ phải lên Trảm Tiên đài, sau khi chết bị đánh vào súc sinh đạo, chịu luân hồi trăm kiếp! Còn hạng như Na Tra có chỗ dựa lớn, lại là đệ tử giáo phái Thánh nhân, nếu Đại Đế ngài không nhúng tay, e là khi đưa tới Thiên Đình thụ thẩm, cũng chỉ chịu hình phạt lửa thiêu, đao chém, lôi đánh. Chống chọi qua được thì coi như kết thúc." Tống Thiến ừ một tiếng, không hề thấy bất ngờ. Thực tế, chết vài tên cua binh tôm tướng Đông Hải, rút một sợi gân của Long cung Thái tử, trong mắt các đại năng Thiên Đình đều là chuyện lông gà vỏ tỏi. Hồng Hoang hiện nay, Thiên Đình chưởng quản Tam giới, Nhân tộc là nhân vật chính của đại lục Hồng Hoang, Na Tra chỉ cần không đại diện sát phạt Nhân tộc, thì việc chết vài tu sĩ thủy tộc Đông Hải vốn chẳng mấy ai bận tâm. Đừng hỏi tại sao, dù là Thiên quy hay nhân đạo luật pháp, bản chất cũng chỉ là công cụ để kẻ thống trị duy trì trật tự mà thôi. Năm đó khi định ra Thiên quy, các giáo phái Thánh nhân chính là những người soạn thảo. Thiên quy là thứ để kẻ bề trên dùng chuyên chế kẻ bề dưới, làm gì có chuyện tự chuyên chế lên đầu mình. Nếu không phải Thanh Lâm kia tính tình quá cứng nhắc, đến mặt mũi của Thái Ất chân nhân cũng không nể, nhất quyết đòi bắt Na Tra về Thiên Đình chịu tội, thì đổi lại là một người khác hành pháp, ước chừng đại khái là sẽ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Tống Thiến ăn xong quả quýt, cảm khái một câu: "Thế gian này, vẫn cần vài kẻ chấp pháp hay so đo như Thanh Lâm!" Vừa nói, nàng vừa cầm lấy một quả quả kim sắc to bằng nắm tay, hình dáng trông như một hài nhi trên bàn, cười hỏi: "Đây là Nhân Sâm Quả sao?" "Dạ đúng ạ!" Tử Tình cung kính thưa: "Mấy hôm trước Trấn Nguyên đại tiên tới bái phỏng ngài, biết ngài không có nhà nên đã để lại ba quả Nhân Sâm Quả, thuận tiện gửi một bức thiệp mời, nói là trăm năm sau tại Ngũ Trấn quan sẽ tổ chức một đại hội Nhân Sâm Quả, muốn mời ngài tới tham dự." Tống Thiến liếc nhìn thiệp mời, sau đó chụp lại hình ảnh, gửi vào trong nhóm chat. Tống Thiến: Chư vị đạo hữu, Trấn Nguyên Tử sắp tổ chức đại hội Nhân Sâm Quả, có ai thích ăn quả không? Nữ Oa: Đã từng ăn, nhạt nhẽo vô vị, cảm giác khi ăn chẳng có gì đặc sắc. Hậu Thụ: Đối với tu sĩ dưới cấp Đại La, công hiệu của Nhân Sâm Quả vẫn cực kỳ tốt, thậm chí có thể nâng cao Tiên Thiên tư chất, là tiên quả đỉnh cấp mà vô số sinh linh mơ ước. Nhưng đối với chúng ta, cũng chỉ là nếm thử cho biết vị. Có điều phải nói thật, cảm giác khi ăn thật sự không ra làm sao. Tống Thiến: Ta cũng vừa ăn một quả, đúng là hơi quá nhạt, không ngon bằng vị đào tiên chín ngàn năm. Nàng vừa nói, vừa gửi đoạn video mình đá cầu lúc nãy lên. Tống Thiến: Vừa mới cùng thằng nhóc nghịch ngợm Na Tra chơi đá cầu một lát, ha ha, người bay phía trước, hồn đuổi phía sau, các ngươi xem tiểu gia hỏa này chơi vui vẻ biết bao? Nữ Oa tò mò xem video, chỉ thấy trong đó, nhục thân của Na Tra được chiến giáp bao bọc đã vỡ nát, hồn phách kinh hoàng bị chiến giáp kéo lê phía sau, không ngừng đuổi theo thân xác tan tành kia, hoàn toàn chẳng thấy một chút vui vẻ nào. Nữ Oa: Đây chẳng phải là Linh Chu Tử chuyển thế của ta sao? Tống Thiến: Đúng rồi, chính là hắn, phạm vào Thiên quy được ta bảo lãnh, hiện giờ đang ở đạo tràng của ta chơi trò chơi với ta đây! Nữ Oa im lặng một lát, sau đó nói: "Ta thấy, ngươi hay là đưa hắn tới Trảm Tiên đài đi, đừng hành hạ nữa." Tống Thiến: Hành hạ chỗ nào chứ, rõ ràng trò chơi chơi rất vui mà... Theo ta thấy, đều là do các ngươi nuông chiều quá, trẻ con không nghe lời, cứ đánh một trận là ngoan ngay. Không tán gẫu với các ngươi nữa, ta đi chơi trò đập chuột với Na Tra đây! Trong nhóm chat, Tống Thiến đã ẩn thân. Nữ Oa liền nhắc tên Nguyên Thủy: "Đạo hữu, Na Tra là đệ tử Xiển giáo của ông, ông định không quản chút nào sao?" Nguyên Thủy: Bận! Nữ Oa: Tốt, đều bận cả đúng không, bận chút cũng tốt! Ngay lúc này, Tiếp Dẫn vốn ít khi lên tiếng, hiếm hoi lắm mới lộ diện. Tiếp Dẫn: Chư vị đạo hữu, về Tây Du đại kiếp, bần tăng có chút ý tưởng. Muốn Phật môn đại hưng, tất nhiên phải đem Đại Thừa Phật pháp truyền từ Tây phương Hồng Hoang sang Đông phương. Cho nên, bần tăng dự định bồi dưỡng một người thỉnh kinh, lại tìm thêm vài hộ đạo nhân, từ vùng đất Đông Thổ đi thẳng về hướng Tây để cầu lấy chân kinh Đại Thừa Phật pháp. Chư vị đạo hữu thấy hình thức này thế nào? Thông Thiên: Ông cứ tự nhiên, nể mặt Chuẩn Đề, bần đạo có thể đảm bảo không gây khó dễ cho ông. Nguyên Thủy: Tuy là Tây Du đại kiếp, nhưng trong kiếp số cũng có đại khí vận, người tham gia đều có thể chia phần khí vận, chừng mực trong đó, Tiếp Dẫn đạo hữu chắc đã suy nghĩ kỹ? Tiếp Dẫn: Khí vận tự nhiên là phải chia sẻ, điểm này Phật môn của bần tăng sẽ không độc chiếm. Ngoài người thỉnh kinh ra, về nhân tuyển hộ đạo nhân, chư vị đạo hữu có đề nghị gì không? Nhắc đến Tây Du đại kiếp, trong nhóm hiếm khi náo nhiệt hẳn lên, ngay cả Thái Thượng Thánh nhân gần như không lộ mặt cũng đưa ra ý kiến. "Dưới trướng bần đạo chỉ có Huyền Đô đại pháp sư là đệ tử chân truyền duy nhất, việc hộ đạo sẽ không tham gia." Nguyên Thủy: Vậy ta lấy một suất nhé... Tiểu gia hỏa Na Tra kia, sau khi được La Thiên đạo hữu giáo dục, tưởng rằng tính tình sẽ có chút thay đổi, tạm thời cứ định hắn là một trong các hộ đạo nhân đi. Hậu Thụ: Người của Địa phủ ta không tiện đi lại ở nhân gian, chuyện Tây Du sẽ không tham gia. Đối với các kiếp số ở Hồng Hoang, Hậu Thụ cơ bản đều không nhúng tay, chư thánh cũng đã quen với việc này. Thông Thiên thì có chút khó xử, Triệt giáo tuy đông người, nhưng đệ tử đời thứ nhất không thể tự hạ thân phận đi làm hộ đạo giả Tây Du, còn đệ tử đời thứ hai thì dường như chẳng có mấy ai đủ trình độ, nhân tuyển hộ đạo giả này nên chọn ai, thật sự khó định đoạt. Tiếp Dẫn: Thông Thiên đạo hữu chọn xong nhân tuyển có thể liên lạc với bần tăng bất cứ lúc nào. Nữ Oa đạo hữu, Phật pháp truyền sang phía Đông có liên quan đến triều đình nhân đạo, ngài là nhân tộc thánh mẫu, có cần lấy một suất không? Nữ Oa: Vậy thì cứ để lại cho ta một suất trước đi! Tiếp Dẫn: Thiện tai! Bàn bạc xong với mấy vị Thánh nhân, Tiếp Dẫn thầm thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo mới là màn kịch chính. Tây Du muốn thuận lợi, sự ủng hộ của Đạo Tôn là không thể thiếu! Tiếp Dẫn: Mạn phép hỏi Đạo Tôn, về nhân tuyển hộ đạo nhân, Đạo Tôn có chỉ thị gì không?
Chư thánh bàn về Tây Du — Chư Thiên Khởi Đầu Từ Thế Giới Tổng Võ — Xem Truyện Chữ