Chương 863

Khổ Hải: Hắn tên Hàn Lập, hóa danh Lệ Phi Vũ, sư đệ cứ việc ra tay!

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Ta biết là rất khó, nhưng chính vì khó mới càng tỏ rõ lòng thành chứ!" Trong mắt Cao Dương công chúa tràn đầy vẻ nhiệt thiết: "Ngài thử nói xem, một nam nhân như vậy mà để Nữ đế Bệ hạ nhìn thấy, liệu ngài ấy có vui mừng khôn xiết không?" Biện Cơ hòa thượng im lặng một lát rồi gật đầu: "Phải thừa nhận rằng, dù nhìn dưới góc độ nam nhân, kẻ này cũng đạt đến mức hoàn mỹ cực hạn. Nữ đế vốn hiếu sắc, không lý nào lại không thích." Cao Dương nói tiếp: "Vậy nếu ta dâng lên một nam sủng hoàn mỹ như thế, chẳng lẽ không tính là lập đại công sao?" Biện Cơ lại gật đầu lần nữa. "Thế là được rồi còn gì!" Cao Dương kéo cánh tay gã nũng nịu: "Đại sư, ta biết ngài rất lợi hại, tông môn đứng sau lưng ngài cũng rất mạnh, ngài giúp ta một tay đi mà... Chỉ cần ngài chịu giúp, sau này ngài muốn tư thế nào, người ta cũng chiều ngài hết!" Biện Cơ hòa thượng thoáng do dự. Gã thực ra không muốn giúp việc này. Những kẻ tu luyện đến cảnh giới Đại Thừa chẳng mấy ai là hạng hiền lành, sau lưng chắc chắn đều có thế lực cường đại chống lưng. Vì một nữ nhân mà đi đắc tội với một cường giả xa lạ, xét về mặt lợi ích thì không phù hợp với tôn chỉ của gã. Nhưng gã quả thực cũng rất thích nữ nhân này, cộng thêm thân phận công chúa hoàng thất của nàng ta đối với việc Đại Thừa Phật môn truyền giáo sâu rộng hơn tại Phật Đường hoàng triều cũng có ích. Suy tính một hồi, gã quyết định trước tiên cứ nghe ngóng tình hình đã. "Công chúa đợi chút, tiểu tăng phải hỏi thăm các sư huynh khác trong tông môn đã. Nếu lai lịch của hắc y nam tử kia không quá lớn, giúp nàng một lần cũng không phải không được." Nói đoạn, gã cười bảo: "Vạn Linh đại thế giới này quá rộng lớn, tiểu tăng những năm qua thường xuyên ở lại Phật Đường truyền giáo, tin tức bên ngoài nắm bắt không nhiều. Vạn nhất kẻ này là người của hoàng thất hoàng triều khác, chúng ta bắt về làm nam sủng cho Nữ đế, chẳng phải sẽ khơi mào chiến tranh giữa hai nước sao?" "Được, tất cả đều nghe theo đại sư!" Biện Cơ gật đầu mỉm cười, gã rất hài lòng với vị công chúa biết điều này. Sau đó, gã lấy ra một tấm truyền tấn ngọc giản, chọn định một người rồi khẽ động môi: "Khổ Hải sư huynh, phiền sư huynh giúp đệ tra cứu tình hình của người này một chút." Sau khi gửi tin nhắn đi, gã giải thích: "Khổ Hải sư huynh phụ trách mọi sự vụ của tông môn bên phía Đạo Tống. Thực lực của huynh ấy trong số các cường giả Đại Thừa của tông môn tuy không nổi bật, nhưng lại có độn thuật cực kỳ liễu đắc, nhờ đó mà việc thu thập tin tức bí mật có thể nói là nhất tuyệt. Nếu huynh ấy nói kẻ này có thể động vào, chúng ta liền ra tay!" ... Lão hòa thượng Khổ Hải những ngày này sống rất thư thái. Chuyện lão bái sư Tống Thiến, ngoại trừ Tống Huyền và Vương Lâm ra thì chỉ có đám cao tầng của Hỗn Nguyên môn biết, tin tức chưa hề truyền về Đại Thừa Phật môn. Vì vậy, trong mắt mấy vị Lão tổ của Đại Thừa Phật môn, Khổ Hải vẫn là người có công lớn với tông môn. Lúc Hỗn Nguyên môn trỗi dậy tiêu diệt Đại La tông, Khổ Hải đã kịp thời chọn phe, quay giáo đánh vào sơn môn Đại La tông. Việc này không những không khiến quan hệ với Hỗn Nguyên môn căng thẳng, mà ngược lại còn nhận được tình hữu nghị của tông môn cửu cấp mới nổi này. Điều này đối với Đại Thừa Phật môn mà nói là cực kỳ quan trọng. Họ không quan tâm tông môn cửu cấp trong Đạo Tống hoàng triều đổi thành ai, chỉ cần tông môn này không thù địch với Đại Thừa Phật môn, không ngăn cản Phật môn truyền giáo trong lãnh thổ Đạo Tống là đủ. Những năm qua, lão hòa thượng Khổ Hải mượn danh nghĩa kết giao với Hỗn Nguyên môn để vơ vét không ít lợi lộc từ Đại Thừa Phật môn. Mấy chục năm nay, tiến độ tu hành của lão đã thăng tiến rõ rệt. Lúc này, lão đang ở trong một ngôi chùa tại Đạo Tống Đế đô nghiên cứu Phật pháp. Khi nhìn thấy tin nhắn Biện Cơ gửi tới, lão không khỏi ngẩn ngơ. Vị Phật tử này vốn được mấy vị Lão tổ trong tông môn cực kỳ coi trọng. Nếu không ngã xuống giữa chừng, có lẽ nghìn năm sau tông môn sẽ có thêm một vị Lão tổ cấp Đại Thừa đỉnh phong. Chỉ là không biết, tại sao gã đột nhiên lại hỏi thăm về Tống Huyền sư bá? Chẳng lẽ tông môn đã nhận ra điều gì bất thường nên đang thử thách Khổ Hải lão sao? Do dự một chút, lão nhắn lại dò hỏi: "Sư đệ hỏi về người này, chẳng lẽ đã xảy ra xung đột gì với hắn?" Rất nhanh, bên phía Biện Cơ đã có hồi âm. Biện Cơ: "Xung đột thì không có. Chắc sư huynh cũng biết, Nữ đế bên phía Phật Đường những năm qua đại tứ thu nạp nam sủng, nhưng qua cơn hứng thú ban đầu, nam nhân bình thường đã khó lòng lọt vào mắt xanh của ngài ấy. Dung mạo, khí chất, tài học, cho đến tu vi, hễ có một thứ không đạt thì khó mà được Nữ đế coi trọng. Tiến triển của đệ ở bên này vốn hơi chậm chạp, nên muốn thử đánh vào sở thích của ngài ấy, chọn một nam sủng cực phẩm dâng lên. Biết đâu Nữ đế vui vẻ, chuyện truyền giáo của tông môn chúng ta sẽ thuận lợi hơn!" Khá lắm! Khổ Hải xem xong tin nhắn của sư đệ Biện Cơ, trong lòng không khỏi thốt lên hai chữ "khá lắm". Đến cả Lão tổ Đại La tông hạng Đại Thừa đỉnh phong còn bị người ta đè ra đánh, vậy mà ngươi vừa mở miệng đã muốn bắt người ta đi làm nam sủng. Ngươi giỏi thế sao không lên trời luôn đi! Khổ Hải: "Sư đệ đợi lát, để sư huynh đi tra cứu tình hình của hắn, sẽ sớm hồi đáp cho đệ!" Tạm thời kết thúc trò chuyện, Khổ Hải liền vội vàng gửi tin cho sư bá Tống Huyền. Rất nhanh đã có phản hồi. Tống Huyền: "Hỏi trước một câu, quan hệ của ngươi và tên Biện Cơ hòa thượng kia thế nào?" Khổ Hải: "Quan hệ bình thường, thuộc loại biết mặt nhưng không có giao tình, coi như quen sơ sơ, gặp mặt chào nhau một tiếng thôi." Tống Huyền: "Đã vậy thì không cần kiêng nể gì cả. Lát nữa ta gửi cho ngươi một bản tư liệu về ta, ngươi cứ theo đó mà kể cho gã nghe!" Khổ Hải: "Vâng, đệ tử tuân mệnh sư bá!" Chẳng mấy chốc, Khổ Hải nhận được tư liệu Tống Huyền gửi tới. Sau khi đọc nhanh qua một lượt, lão không khỏi nở nụ cười khổ. "Sư bá đây là đang đào hố, ngài định ra tay với cả Phật Đường hoàng triều luôn sao?" ... Tại Minh Địa, Biện Cơ hòa thượng đã nhận được tin nhắn của Khổ Hải sư huynh. Khổ Hải: "Tra rồi. Người này tên là Hàn Lập, là kẻ bị Thanh Vân môn trục xuất, từng dùng hóa danh là Lệ Phi Vũ, Vạn Kiếm Nhất, Tống Huyền... Hiện tại coi như là một tán tu." Biện Cơ mừng rỡ: "Nghĩa là kẻ này không có lai lịch gì lớn, đệ có thể ra tay?" Khổ Hải: "Sư huynh vẫn khuyên đệ nên dĩ hòa vi quý. Người này tuy là tán tu nhưng thực lực không yếu, nếu không cần thiết thì đừng nên động thủ." Biện Cơ: "Được, đa tạ tin tức của sư huynh, thực sự có ích lớn cho đệ rồi. Hẹn ngày về tông môn, đệ nhất định sẽ hậu tạ!" Cất ngọc giản đi, Biện Cơ hòa thượng thở phào nhẹ nhõm, nói: "May quá, kẻ này sau lưng không có thế lực gì lớn, có thể mưu tính một phen." Cao Dương vui mừng khôn xiết: "Vậy chúng ta bây giờ đi bắt hắn luôn?" Biện Cơ hòa thượng liếc nàng một cái: "Nàng đấy, nghĩ đơn giản quá. Đối phương dầu gì cũng là tu sĩ Đại Thừa, ta thắng hắn chắc không khó, nhưng muốn giữ chân hắn lại thì không hề dễ dàng." Cao Dương thắc mắc: "Vậy ý của đại sư là?" Biện Cơ hòa thượng khà khà cười bảo: "Bần tăng đường đường là Phật tử của Đại Thừa Phật môn, cùng vị Hàn huynh này vừa gặp đã thân, kết thành hảo hữu, công chúa thấy thế nào?" "Hả?" Cao Dương ngẩn người. Đây là kiểu chơi gì vậy? Biện Cơ cười khì khì: "Đợi lúc rời khỏi Minh Địa, ta với tư cách là hảo hữu, mời hắn tới Phật Đường làm khách, công chúa thấy chuyện này có bình thường không?" Cao Dương: "Hả?" "Lúc ở Phật Đường làm khách, lại tình cờ gặp được Nữ đế Bệ hạ vi hành, chẳng phải là rất có duyên phận sao?" Cao Dương: "Hả?" "Đừng 'hả' nữa!" Biện Cơ chỉnh đốn y phục, cười khà khà: "Dù sao cũng là tu sĩ Đại Thừa, sao có thể tự dưng đi làm nam sủng cho người ta được. Nhưng nếu là nhất kiến chung tình, tưởng rằng mình đã gặp được tình yêu thì sao?"