Chương 114

Tin vỉa hè về Lawris, bí mật và cám dỗ

Đăng ngày 30/08/2026

19
Hai ngày sau. Đoàng đoàng đoàng... Những viên đạn xuyên thủng bia bắn, găm thẳng vào các bao cát phòng nổ phía sau. 【Bia di động 50 mét, thành tích bắn 97 vòng, đánh giá: Ưu】 Khi giọng nói tổng hợp điện tử vang lên trong nơi ẩn náu, Vu Uyên mới đặt khẩu súng AK-12 xuống, nở một nụ cười hài lòng. "Cũng không tệ!" Sau hai ngày thu thập vật tư và đặt mua đồ tại Tao Tao, cuối cùng hôm nay hắn cũng xây dựng xong cơ sở đặc biệt mang tên Sân bắn trong nhà này. 【Sân bắn trong nhà】 Phẩm chất: Ưu Tú Số đường bắn: 2 Chiều dài sân bắn: 50 mét Chức năng: Thêm không gian sân bắn phụ trợ cho nơi ẩn náu; khi huấn luyện bắn súng sẽ tăng thêm độ thuần thục, có xác suất kích hoạt hiệu ứng đốn ngộ. Vu Uyên xây dựng cơ sở này chính là nhắm vào hiệu ứng tăng thêm độ thuần thục. Khi cuộc đại chiến giữa các thế lực ngày càng đến gần, hắn cần phải nâng cao thực lực của mình một cách nhanh nhất. Liếc nhìn thời gian, Vu Uyên khẽ cau mày. "Đã qua hai ngày rồi, bên Nhà tù Bạo Đồ vẫn chưa chốt kế hoạch sao? Phía Carmen cũng chẳng có tin tức gì!" "Không lẽ nào." Hắn rời khỏi sân bắn, đi tới trước Thùng Nuôi Cấy sâu quy để kiểm tra tình hình sinh trưởng của đám nhỏ này. Sau vài ngày, lũ sâu quy đã lớn hơn không ít, từng con một cứ ngọ nguậy trong đống bột mì khiến Vu Uyên nhìn mà vui mở cờ trong bụng. "Ăn đi! Ăn nhiều vào! Mau chóng hóa nhộng thành trùng rồi đẻ trứng cho lứa tiếp theo nào." Tiếp đó, hắn đi vào lối đi của Tầng lánh nạn phòng không, thêm cỏ khô mới cho cừu núi Klee rồi mới tiến vào Đài Thiên Văn Tinh Không. Trên đài quan sát, Máng trồng cây điên cuồng đang tắm mình trong ánh hoàng hôn rực rỡ. Lớp đất mùn còn hơi ẩm ướt trong máng đang âm thầm ươm mầm sự sống. Lần thử nghiệm trồng trọt đầu tiên của Vu Uyên đã bắt đầu. Lần này hắn chọn trồng hẹ dại vì có nhiều hạt giống. Dù mới qua một ngày nhưng Vu Uyên cứ chốc chốc lại chạy tới ngó nghiêng, lòng dạ ngứa ngáy khó nhịn. "Hẹ sao... nói mới nhớ, nước sốt hoa hẹ chấm thịt cừu luộc đúng là cực phẩm!" Nước miếng của Vu Uyên bắt đầu tiết ra không kiểm soát. Hắn khẽ nén lại khao khát thèm ăn, lấy ống nhòm nhìn về phía tòa nhà chung cư ở phố thương mại Helen, động tác bỗng khựng lại. Hắn đã thấy tín hiệu mà Carmen đưa ra. "Hai ngày rồi cuối cùng cũng có tin!" Ngay lập tức, hắn quay về nơi ẩn náu, mặc trang bị rồi dẫn theo Mê Mê vội vã chạy tới khu phố 6. Chẳng bao lâu sau, hắn đã mang theo tình báo của Carmen trở về. Đứng trước Giá trưng bày tạp chí, hắn lật xem các tờ báo và tin tức trong hai ngày qua để tổng hợp thông tin. "Hôm qua Dạ Oanh La Mai mất tích sau khi rời khỏi tòa nhà Nhà hát lớn, rõ ràng là bị người của Nhà tù Bạo Đồ bắt đi. Chắc chắn bọn chúng đã nắm rõ tình hình của Lilith." "Hiệp hội Hỗ trợ Động vật Cực Quang hai đêm nay đều phát hiện có kẻ rình rập, mà kẻ phát hiện ra chính là con Quạ Đen kia. Danh tính kẻ rình rập không ngoài dự đoán chính là người của Công ty Vận tải đường thủy Thiết Sao và Nhà tù Bạo Đồ." Vu Uyên đi tới trước bảng trắng, không ngừng vẽ vạch. "Sự xuất hiện của Quạ Đen đã chứng thực thông tin tôi cung cấp cho Nhà tù Bạo Đồ. Carmen nói Sở Cảnh sát Hắc Thuẫn từ hôm qua cũng bắt đầu tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, rõ ràng là bọn họ đã nhận ra điều gì đó." "Còn 'Huyết Nha' cũng không đơn giản đâu! Carmen phải tốn một lượng lớn vật tư mới hỏi được từ miệng đám lưu dân khu Nam về cơ cấu tổ chức và cứ điểm của 'Huyết Nha', nhưng đám thế lực không rõ lai lịch kia thì vẫn chưa tra ra nguồn gốc." Cuối cùng, Vu Uyên vẽ một vòng tròn lớn tại vị trí của Công ty Vận tải đường thủy Thiết Sao. Nếu trước đó sự nghi ngờ của bọn họ đối với Hiệp hội Hỗ trợ Động vật Cực Quang chỉ dừng lại ở mức suy đoán, thì với việc tín hiệu của thiết bị định vị điện tử lóe lên rồi biến mất tại Vườn thú John Clark hai ngày trước, cộng thêm sự xuất hiện của Quạ Đen biến dị, đã hoàn toàn ngồi thực nghi vấn Hiệp hội này cướp đi thùng hàng ven biển. Công ty Thiết Sao thậm chí sẽ nghi ngờ liệu con cá quái dị tấn công bọn họ lúc trước có phải là tác phẩm của Hiệp hội Hỗ trợ Động vật Cực Quang hay không. Mấy ngày nay, chiến thuật của Vu Uyên — 【Họa Thủy Đông Dẫn】 vẫn luôn tỏa ra ánh sáng mờ ảo, chưa từng dừng lại. Hơn nữa, Hiệp hội Hỗ trợ Động vật Cực Quang không hổ là tổ chức làm thí nghiệm sinh học. Con Quạ Đen đó khi ấy hứng trọn một quả bom choáng và hai quả lựu đạn F1 mà vẫn có thể sống sót, thậm chí lại bay được tiếp. Thủ pháp điều trị này khiến Vu Uyên hiểu rằng, sau này khi đối mặt với đám sinh vật biến dị của bọn chúng, phải giết chết ngay lập tức, thậm chí phải phá hủy hoàn toàn các cơ quan quan trọng. Chỉ có như vậy mới mong kết liễu triệt để được chúng. 6 giờ sáng ngày thứ hai mươi mốt của mạt thế. Vu Uyên canh đúng giờ đến trước Giá trưng bày tạp chí để xem báo hôm nay. Hai tờ báo cùng một thẻ bài màu vàng đất khiến tâm trạng của hắn khá tốt. Đầu tiên, hắn tiêu tốn 500 điểm sinh tồn để lấy thẻ bài kia. 【Thẻ bài tình báo — Thẻ Chiến Thuật】 Phẩm chất: Nham Thạch Chức năng: Sử dụng thẻ này có thể thấu hiểu cách sắp xếp chiến thuật của kẻ địch, đồng thời tăng tỷ lệ thành công cho chiến thuật của phe mình. "Đồ tốt!" Tay Vu Uyên nắm chặt lấy thẻ bài. Hiệu quả của nó cực kỳ thực dụng, có thẻ này trong tay, hắn càng thêm tự tin vào kế hoạch sắp tới. Khi thẻ bài nhập vào Vận Mệnh Chi Thư, hiện tại hắn đã sở hữu 3 thẻ tình báo. Ngày hôm kia, hắn còn thu hoạch được một thẻ Tư Trào cấp Thanh Đồng mang tên 【Miễn cho sợ hãi tự do】. Hắn đưa mắt nhìn sang tờ báo hôm nay. Tờ đầu tiên hóa ra lại là một tin vỉa hè. 【Bí mật không thể không nói của Chỉ huy quan Sở Cảnh sát Hắc Thuẫn Lawris — Nhật ký theo dõi của Trác Vân】 Phẩm chất: Thanh Đồng Mức độ nguy hiểm: Trung bình Theo tiết lộ của tay phóng viên săn tin huyền thoại Trác Vân, Chỉ huy quan Lawris của Sở Cảnh sát Hắc Thuẫn có lẽ không hề hào nhoáng như vẻ bề ngoài? Theo điều tra, Lawris đã nảy sinh ý định phản bội Cục trưởng Hogge, mà kẻ đứng sau thúc đẩy chính là Truyền giáo sĩ Miller của Hiệp hội Hỗ trợ Động vật Cực Quang. Miller, với tư cách là một truyền giáo sĩ mới nổi đầy tham vọng, đã nhắm vào thế lực ngoại vi của Hiệp hội là Sở Cảnh sát Hắc Thuẫn. Cục trưởng Hogge vốn có thân phận thật sự là học trò của 【Lục Y】 — một trong các truyền giáo sĩ của Hiệp hội. Từ mười mấy năm trước, ông ta đã được sắp xếp ẩn mình trong hệ thống cảnh sát của thành phố Lục Sâm. Đây cũng là nhóm thành viên đầu tiên thực hiện thí nghiệm cải tạo cơ thể người, rất được tổ chức coi trọng. Miller muốn nắm quyền kiểm soát Sở Cảnh sát Hắc Thuẫn, và việc nuôi dưỡng tay chân của mình là mấu chốt. Sau khi quan sát và lựa chọn, lão đã nhắm vào Lawris. Bởi lão phát hiện Lawris đang âm thầm điều tra tình hình của Hogge và nhận ra sự bất thường phía Dạ Oanh Lilith. Sau đó, Miller đã dùng 【Thuốc cải tạo gen dòng R】 để thành công dụ dỗ và khống chế Lawris. Lão hứa với Lawris rằng sau khi hạ bệ Hogge sẽ tiến cử hắn lên ghế Cục trưởng. Lawris cũng đã tiêm thuốc cải tạo, sở hữu sức mạnh phi nhân loại, nghi vấn có liên quan đến khả năng siêu phục hồi, trị liệu và tái tạo. Cùng với thực lực tăng lên, Lawris bắt đầu mua chuộc lòng người và loại bỏ các mầm mống bất ổn, không ngừng mở rộng tầm ảnh hưởng để chuẩn bị đoạt quyền. Đặc biệt là trước đó, việc hắn đích thân tiêu diệt những kẻ tấn công từ Nhà tù Bạo Đồ và Pháo Đài Rực Cháy đã mang lại chiến thắng đầu tiên cho Sở Cảnh sát Hắc Thuẫn sau nửa tháng. Uy tín của hắn trong giới kẻ hành pháp và bạo đồ đã đe dọa đến vị thế của Chỉ huy quan Lão Khắc. Về việc này, cả Chỉ huy quan Lão Khắc và Cục trưởng Hogge đều đã có sự cảnh giác. Con đường tiếp theo của Lawris sẽ ra sao? Chúng ta hãy cùng chờ xem! —————————— Vu Uyên nhìn mẩu tin vỉa hè trong tay, lòng thầm chấn động. "Lawris... sức mạnh phi nhân loại sao."
Tin vỉa hè về Lawris, bí mật và cám dỗ — Sống Sót Nơi Phế Thổ Bắt Đầu Từ Cống Ngầm — Xem Truyện Chữ