Chương 13
Nhật ký quản lý tài nguyên nơi ẩn náu
Đăng ngày 30/08/2026
19
【An ninh cấp 1 —— Cánh cửa rách nát】
Chức năng: Cấp độ an toàn +1
Đánh giá: Cuối cùng cũng có một cánh cửa ra hồn rồi đấy, nhưng ngươi có chắc là không cần thêm một cái ổ khóa không?
Vu Uyên: "..."
Chỉ thế thôi sao?
Hắn mở màn hình ảo ra, kiểm tra cái gọi là cấp độ an toàn, lúc này mới chú ý thấy trong thông tin nơi ẩn náu còn rất nhiều chỉ số dữ liệu khác. Cấp độ an toàn chỉ là một trong số đó, ngoài ra còn có cấp độ phòng ngự, cấp độ thoải mái, cấp độ năng lượng, cấp độ vệ sinh... vân vân.
Cấp độ an toàn được cấu thành từ nhiều phương diện, nhưng chủ yếu chịu ảnh hưởng bởi chức năng cơ sở hạ tầng của nơi ẩn náu như an ninh, tường vách, thông gió, máy thu gom nước. Muốn xây dựng cơ sở nhà bếp, bắt buộc phải hoàn thành thông gió cấp 1 và máy thu gom nước cấp 1, đồng thời cấp độ an toàn phải đạt đến cấp 5 mới có thể mở khóa.
Bởi vì nhà bếp cấp 1 thực chất chỉ là một đống lửa, có nguy cơ hỏa hoạn và ngộ độc khí CO, hệ thống thông gió và thu nước chính là để đề phòng những nguy hiểm này.
Mà cấp độ an toàn tối đa lên tới cấp 60, nhìn lại cấp 1 hiện tại, chẳng khác nào có cũng như không.
Sự thật đúng là vậy, một cánh cửa lớn đến cái khóa cũng không có thì quả thực chẳng có chút an toàn nào để nói tới.
Cũng may nếu nâng cấp cửa lên cấp 2, cấp độ an toàn có thể đạt tới cấp 3.
Tuy nhiên, muốn nâng cấp lên 【An ninh cấp 2 —— Cửa chống trộm đơn giản】, vật liệu cần thiết lại là ổ khóa chống trộm x1, thép x10, đinh tán x20 và súng bắn đinh x1.
Độ khó tăng lên không chỉ một bậc.
Những thứ này trên Tao Tao quả thực có người bán, nhưng giá giao dịch không ngoại lệ đều rất đắt đỏ. Vật tư có nhiều đến mấy cũng không thể tiêu hao kiểu này được, sau khi đã thử qua phương thức giao dịch trên Tao Tao, Vu Uyên quyết định tự mình đi tìm kiếm trước rồi tính sau.
Tiếp đó, Vu Uyên lần lượt hoàn thành xây dựng 【Khu nghỉ ngơi cấp 1 —— Chỗ nằm dưới đất】 và 【Nhà vệ sinh cấp 1 —— Khu rửa mặt】.
Hiệu quả của chỗ nằm dưới đất là cấp độ thoải mái +1, mỗi giờ hồi phục thêm 5% thể lực, tốc độ hồi phục chức năng cơ thể +5%.
Hình dáng đúng là một chỗ nằm dưới đất, chỉ là trải một tấm thảm tập yoga lên sàn mà thôi.
Nhưng sau khi nằm thử, Vu Uyên phát hiện cơ bắp đau nhức dường như được giảm bớt đôi chút, ngay cả những vết trầy xước để lại từ trận chiến trước đó cũng truyền đến cảm giác tê rần.
Đây là hiệu quả mà hắn không cảm nhận được khi nằm trên nệm lò xò. Nghỉ ngơi tại chỗ nằm này tuyệt đối là lựa chọn tối ưu của hắn.
【Nhà vệ sinh cấp 1 —— Khu rửa mặt】 thì còn sơ sài hơn.
Vật liệu xây dựng khu rửa mặt là nắp cống thoát nước, ống nhựa PVC và xi măng.
Vì vậy sau khi xây xong, nó chỉ là một khoảng nền xi măng vuông vức rộng 1 mét vuông, giữa nền hơi lõm xuống, đó cũng chính là vị trí của nắp cống.
Ở góc khu rửa mặt đặt cái xô nhựa màu đỏ vừa giao dịch được, nhìn mà khóe mắt Vu Uyên giật giật.
Đây đúng thuần túy là khu rửa mặt luôn!
Đến cái vòi nước cũng không có, muốn rửa mặt thì phải tự đổ nước vào. May mà hệ thống còn cung cấp một đường thoát nước, không đến mức rửa mặt xong là làm ngập luôn nơi ẩn náu.
Có điều đi vệ sinh thì không thể rồi, tạm thời chỉ có thể ra ngoài giải quyết.
"Cấp độ nhà vệ sinh phải nhanh chóng nâng lên thôi..." Vu Uyên thầm hạ quyết tâm. Dù sao cống ngầm cũng là nơi hắn sinh tồn lâu dài sau này, hắn không muốn đi đâu cũng dẫm phải "mìn".
Tuy nhiên, hiệu quả chức năng của 【Nhà vệ sinh cấp 1 —— Khu rửa mặt】 lại khá tốt.
—— Cấp độ vệ sinh +1, cấp độ thoải mái +1, giảm 10% xác suất đổ bệnh, giảm 5% xác suất nhiễm trùng vết thương, giảm 5% nguy cơ mất kiểm soát tinh thần.
Đây có lẽ là buff cộng thêm cho việc giữ gìn vệ sinh, cơ thể sạch sẽ quả thực có hiệu quả nhất định đối với sự ổn định tinh thần.
Khi 【An ninh】, 【Khu nghỉ ngơi】, 【Nhà vệ sinh】 đều đã đạt cấp 1, các mục 【Thông gió】, 【Máy thu gom nước】, 【Chiếu sáng】 cũng lần lượt được mở khóa.
【Thông gió cấp 1 —— Thông gió đơn ống】 cần ống nhựa PVC, keo niêm phong, quạt thông gió điều hòa ô tô.
【Máy thu gom nước cấp 1 —— Vòi nước】 cần ống nước inox, vòi nước, băng keo niêm phong đường ống.
So với hai hạng mục trước, 【Chiếu sáng】 cấp 1 lại giản dị đến mức khiến Vu Uyên phải bật cười.
【Chiếu sáng cấp 1 —— Nến】 cần nến x1.
Mà vừa hay, lúc này trong tay Vu Uyên đang có một cây nến chắn gió.
Hắn trực tiếp chọn xây dựng 【Chiếu sáng cấp 1 —— Nến】.
Lần này chỉ mất năm giây đã hoàn thành, thông tin chức năng cũng hiện ra: Cấp độ thoải mái +1, tốc độ tiêu hao nến -40%, phạm vi chiếu sáng +20%, độ sáng +10%.
Riêng việc xây dựng 【Thông gió】 và 【Máy thu gom nước】 thì chỉ có thể đợi thu thập đủ vật liệu rồi tính.
Dù vậy, ngày đầu tiên tiến vào phế thổ đã hoàn thành xây dựng bốn cơ sở, Vu Uyên đã vô cùng hài lòng.
Hắn xem thời gian, lúc này đã là 1 giờ rưỡi sáng. Mưa axit bắt đầu rơi từ lúc 23 giờ 50 và kéo dài nửa tiếng, hiện tại mưa đã tạnh từ lâu.
Vốn dĩ hắn định nhân lúc đêm tối đi thu thập thêm vật tư, nhưng khi Vu Uyên đi tới cửa ra thang leo giữa tầng hầm phòng không và cống ngầm, chân mày hắn khẽ nhíu lại.
Hắn ngửi thấy mùi rỉ sét và mùi trứng thối thoang thoảng.
Mùi rất nhạt nhưng không thể lầm được.
Đây là mùi hương sinh ra sau khi mưa axit rơi xuống. Mùi trứng thối có lẽ là khí hơi bốc lên khi mưa axit bay hơi, còn mùi rỉ sét là do mưa axit ăn mòn kim loại tạo thành.
Rõ ràng, tuy mưa axit đã tạnh và lượng mưa không nhiều, nhưng ảnh hưởng của nó đối với thành phố vẫn chưa dừng lại, trái lại còn đang tiếp diễn.
"Đêm nay không ra ngoài được rồi!"
Giờ mà đi ra, đặc biệt là lúc chui ra khỏi cống ngầm, rất có khả năng sẽ dính phải nước đọng, đến lúc đó nếu bị ăn mòn bị thương thì thật lợi bất cập hại.
Chỉ đành chờ ngày mai xem tình hình thế nào, hy vọng ngày mai mọi việc thuận lợi.
Quay về nơi ẩn náu, hắn tiêu tốn 10 điểm sinh tồn trên Tao Tao để mua một lít nước hồ, sau khi tắm rửa sơ qua liền chuẩn bị nghỉ ngơi.
Hắn đặc biệt kiểm tra giá báo cũ rách nát, không có báo mới, rõ ràng vẫn chưa đến thời gian làm mới.
Về phần thẻ bài vận mệnh, Vu Uyên định đợi ngày mai ngủ dậy mới rút. Dù sao nếu thẻ bài vận mệnh cũng có giới hạn thời gian giống như 【Thẻ Sát Lục】 thì mấy tiếng đồng hồ hắn ngủ sẽ bị lãng phí vô ích.
Vu Uyên đem đồ hộp và những vật tư có thể phát ra tiếng động lớn đặt sau cánh cửa an ninh. Chỉ cần có người muốn đột nhập vào nơi ẩn náu, chúng sẽ phát ra âm thanh cảnh báo.
Nằm trên tấm thảm yoga, hắn lên đạn súng lục rồi đặt trước ngực, dao Kukri để ở vị trí trong tầm tay, thổi tắt nến, hắn nhìn vào hư không tối đen như mực.
Ngày đầu tiên ở phế thổ cứ thế trôi qua, trải nghiệm phong phú đến mức khiến người ta phải tặc lưỡi.
Trong lòng hắn đã có một hướng đi khái quát cho cuộc thăm dò ngày mai, dĩ nhiên tình hình cụ thể còn phải đợi tờ báo ngày mai xuất hiện mới có thể thực sự quyết định.
Thẻ phòng khách sạn trên người lão Bưu rốt cuộc là của khách sạn nào...
Còn cái ví tiền đó rốt cuộc là của ai? Tại sao lại có bao cao su...
Trong đầu không ngừng lóe lên những câu hỏi hỗn loạn, Vu Uyên sau một ngày bôn ba dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.
——————————————
Nhật ký quản lý tài nguyên nơi ẩn náu Ngư Uyên
Ngày: Phế thổ ngày thứ 2
Địa điểm: Khu 13 Đông Thành, thành phố Lục Sâm
Thực phẩm: 8 hộp thịt bò, 12 gói mì ăn liền, 5 chai nước khoáng (500ml), 34 thanh socola, 33 bao thuốc lá Lạc Đà, 7 điếu thuốc lá Marlboro, 1 thanh Snickers...
Vật tư: 3 cái bao cao su, 9 chiếc đinh dài, 1 tấm nệm...
Vũ khí: 1 con dao Kukri, 1 cây rìu chiến thuật, 1 chiếc nỏ tay gấp hợp kim (kèm 10 mũi tên), 1 khẩu súng lục Colt M1911A1 (kèm 6 viên đạn .45 ACP FMJ)
Công cụ: 1 kìm đa năng, 1 mỏ lết
Vật chứa: 1 ba lô hai quai, 1 túi đeo chéo bằng vải bạt (hỏng), 1 cái ví