Chương 138
Tiêu diệt Lawris, thể biến đổi gen Người — Kỳ Nhông
Đăng ngày 30/08/2026
19
"A ——"
Dưới ngọn lửa bùng cháy dữ dội, Lawris cũng tỉnh lại, phát ra những tiếng gào thét thảm thiết đến tận cùng.
Vu Uyên vốn chẳng có cảm xúc gì đặc biệt, nhưng Carmen và Nhị Tiểu nhìn bộ dạng gào rú của Lawris trong lửa đỏ, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng cảm xúc khó tả.
Lawris, vị chỉ huy quan vốn luôn gây tranh cãi và gieo rắc sợ hãi tại Sở Cảnh sát Hắc Thuẫn.
Nào ai ngờ được, ông ta lại phải bỏ mạng nơi hầm thoát nước bẩn thỉu này, hơn nữa còn bị thiêu sống đến chết.
Lawris cũng không khó tiêu diệt như Vu Uyên tưởng tượng. Dưới sức nóng thiêu đốt liên tục, tiếng thét của ông ta dần lịm đi rồi tắt hẳn.
Trên máy thu thập linh tính (đồng hồ định vị), một dòng thông báo hiện ra mà chỉ mình Vu Uyên mới có thể nhìn thấy:
【Tiến độ thu thập linh tính thuần khiết —— 8%.】
Trước đó khi Vu Uyên giết chết Diều Trắng Đuôi Trắng, tiến độ thu thập cũng chỉ mới đạt 2%, kết quả là một mình Lawris đã đóng góp tới 6%.
Rõ ràng, mức độ cải tạo của ông ta vượt xa con Diều Trắng Đuôi Trắng kia.
Điều khiến Vu Uyên không ngờ tới hơn là sau khi Lawris chết, trên Văn Minh Đồ Giám lại xuất hiện thông tin của lão.
【Thể biến đổi gen Người — Kỳ Nhông】
Phẩm cấp: Thanh Đồng
Cấp độ linh tính tử: Trung đẳng +
Cơ quan linh tính: Lõi Kỳ Nhông
Đánh giá tổng hợp: ★★☆
Giới thiệu: Đây là thành quả của một dự án thí nghiệm bị cấm đoán. Nó hoàn toàn phá vỡ rào cản giữa con người và sinh vật linh tính. Đây là một nghiên cứu đủ sức gây ra sự hủy diệt cho cả nền văn minh.
Nhưng không thể phủ nhận rằng, nghiên cứu này có ý nghĩa phi thường đối với việc tìm hiểu và kiểm soát linh tính của văn minh.
Vận mệnh của văn minh đi về đâu, đều nằm trong tay những kẻ thực hiện nghiên cứu này.
Điểm văn minh: +1
——————————
Kết quả từ đồ giám đã chứng minh cho suy đoán của Vu Uyên.
Lúc trước khi giết Quạ Đen, cấp độ linh tính tử của nó chỉ là hạ đẳng, đánh giá tổng hợp cũng chỉ có một sao.
Dữ liệu của Lawris vượt xa Quạ Đen gấp mấy lần.
Còn về điểm văn minh kia, hiện tại vẫn chưa rõ công dụng cụ thể.
Cộng thêm điểm văn minh nhận được khi giết Diều Trắng Đuôi Trắng trước đó, giờ hắn đã tích lũy được 3 điểm.
Tắt màn hình ảo đi, ngọn lửa vẫn đang cháy âm ỉ.
Vu Uyên nhìn sang Carmen, trên người gã tuy có vài vết thương nhưng không quá nghiêm trọng.
Ánh mắt của Nhị Tiểu cứ đảo qua đảo lại giữa Vu Uyên và Carmen, trong mắt lộ rõ vẻ tò mò pha lẫn chút ngơ ngác.
Dù hiểu rằng nhóm người trước mặt không phải kẻ thù, nhưng gã vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc chuyện này là thế nào.
Tuy nhiên, sự điềm tĩnh được rèn giũa qua bao lần sinh tử khiến gã cố gắng giữ vẻ bình thản, lặng lẽ đứng sau lưng Carmen.
"Lawris chết rồi! Lát nữa anh có thể mang xác lão về giao nộp. Có điều..." Vu Uyên hơi khựng lại.
"Nhị Tiểu, cậu tránh mặt một lát đi!" Carmen nói với Nhị Tiểu, Nanh Độc cũng đi theo Nhị Tiểu rời xa khu vực này.
Carmen lộ vẻ dò hỏi.
Vu Uyên nhìn đồng hồ, nói nhanh: "Chỗ dựa của Hogge ở Hiệp hội Hỗ trợ Động vật Cực Quang chết rồi. Những kẻ khác trong hiệp hội đang nhắm vào ghế Cục trưởng của Hogge chắc chắn sẽ có hành động. Anh tự mình cẩn thận mà đối phó..."
Vu Uyên sơ lược lại tình hình có thể xảy ra giữa Hiệp hội Cực Quang và Sở Cảnh sát Hắc Thuẫn cho Carmen nghe.
Sự hợp tác giữa hai bên hiện tại khá vui vẻ, Vu Uyên không muốn Carmen bị loại sớm hay trở thành vật hy sinh trong cuộc tranh giành quyền lực.
Dặn dò xong, phần còn lại tùy thuộc vào Carmen. Hắn tin với năng lực của gã, chỉ cần cẩn thận thì việc giữ mạng sẽ không thành vấn đề.
Sau đó, Vu Uyên chuẩn bị rời đi.
Vừa rẽ qua góc ngoặt, Vu Uyên triệu hồi Mê Mê, vừa chạy về phía vườn thú vừa dùng bộ đàm truyền lệnh mới cho Đầu Sói.
Đầu tiên là tìm kiếm vật gì đó dạng tinh thể hoặc lõi trên tàn tích của Lawris, nếu có thì phải thu giữ và bảo quản cẩn thận.
Xác chết thì cứ để lại cho Carmen mang đi.
Thứ hai là di chuyển đến khách sạn Orais gần Vườn thú John Clark để chuẩn bị tiếp ứng, chuyện này tuyệt đối không được để Carmen biết.
Đầu Sói nhận lệnh xong lập tức hành động ngay.
Khi Vu Uyên tới Vườn thú John Clark, trận chiến ở đây đã bước vào giai đoạn quyết liệt nhất.
Kế hoạch của Công ty Vận tải Thiết Sao đã thành công, tường phía nam vườn thú bị nổ tung một lỗ hổng lớn.
Từng đoàn xe chiến đấu hùng hổ lao vào vườn thú, bắt đầu những đợt tấn công điên cuồng.
Mục tiêu chính của bọn chúng là ba khu vực nghi vấn có lối vào phòng thí nghiệm ngầm.
Những chiếc mô tô phế thổ được cải tạo từ xe địa hình chở theo đám bạo đồ chạy khắp vườn thú, liên tục ném bom xăng.
Đám bạo đồ canh giữ đại bản doanh của Sở Cảnh sát Hắc Thuẫn cũng vừa chia ra một toán quân, khẩn cấp đến chi viện.
Tóm lại, Vườn thú John Clark lúc này vô cùng hỗn loạn và tan hoang.
Khói lửa ngập trời, tiếng súng pháo không dứt.
Giữa cảnh hỗn chiến đó, Vu Uyên tiến vào vườn thú mà gần như không gặp bất kỳ trở ngại nào.
Thuận lợi đến mức có chút vô lý.
Nhưng hắn biết rõ, để có được kết quả này, hắn đã phải dẫn dắt từng bước, thậm chí tiêu tốn cả một thẻ bài phẩm chất Hoàng Kim mới đạt được.
Bản đồ ảo mở ra trước mặt Vu Uyên, một đường vạch đỏ đánh dấu lộ trình dẫn tới thủy cung của vườn thú.
Chỉ cần đến được thủy cung và tìm thấy lối vào phòng thí nghiệm ngầm, hắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của Sự kiện khu vực.
Nhờ thuộc tính trang bị của Mê Mê cộng thêm, dù đang mặc Bộ Kẻ Hành Pháp nhưng động tác của Vu Uyên vẫn rất nhanh nhẹn, hắn lao nhanh về phía thủy cung.
Dọc đường đi, xác xe chiến đấu bị nổ tung nằm la liệt.
Vu Uyên thấy một tên bạo đồ của Hiệp hội Cực Quang bị thương nặng, đang nấp sau bụi rậm góc tường tự sơ cứu.
Thấy Vu Uyên xuất hiện, gã theo bản năng cầm vũ khí định tấn công.
Nhưng khi nhìn thấy bộ đồ Kẻ hành pháp của Sở Cảnh sát Hắc Thuẫn trên người Vu Uyên, gã mừng rỡ, động tác khựng lại.
Vu Uyên thấy đối phương hạ họng súng xuống cũng từ bỏ ý định tấn công ngay lập tức.
Hắn tiến lại gần gã.
"Sao rồi, tình hình kẻ địch thế nào?"
"Bọn chúng đang tấn công nhà bò sát và thủy cung... Người huấn luyện thú đang tổ chức quân đoàn dã thú phản công..." Tên bạo đồ nói đến đây bỗng sững lại, nhìn ra sau lưng Vu Uyên.
"Chỉ có mình mày thôi à?" Gã nhận ra điều gì đó bất thường.
Nhưng chưa kịp làm gì, Vu Uyên đã ôm lấy đầu gã, dùng sức vặn mạnh.
Một tiếng "rắc" vang lên, đốt sống cổ của tên bạo đồ bị lực mạnh của Vu Uyên bẻ gãy, gã đổ gục xuống đất.
Vu Uyên lột áo khoác của tên bạo đồ mặc lên người, còn tìm thấy một thiết bị nhận diện danh tính trên xác gã, liền mang theo luôn.
Hắn bôi thêm chút máu lên mặt và cổ, cất máy dò tìm tác chiến vào nhẫn thỏ, vì thứ đó không phải trang bị của Hiệp hội Cực Quang.
Nhặt lấy khẩu súng dưới đất, hắn tiếp tục chạy về phía thủy cung.
Vô số động vật biến dị dưới sự điều khiển của Người huấn luyện thú đã bắt đầu giao chiến với đám bạo đồ của Công ty Thiết Sao.
Những con thú biến dị này rõ ràng đều là sản phẩm thất bại của thí nghiệm, chưa đạt tới cấp độ sinh vật linh tính.
Chúng vẫn giữ kích thước của động vật bình thường nhưng con nào con nấy đều dị hình quái đản: hà mã tám mắt, dê ba đầu, đủ loại kỳ quái.
Nhưng điểm chung là chúng đều sở hữu ít nhiều năng lực đặc biệt, kẻ thì phát ra sóng âm, kẻ thì dùng đuôi quất phân đi như đạn pháo để tấn công.
Một con tê giác thậm chí còn biến dị ra lớp da cứng như thiết giáp, đạn bắn vào da đều bị bật ra ngoài, cuối cùng nó húc lật nhào cả một chiếc xe chiến đấu.
May mà có kẻ thừa dịp con tê giác há miệng gầm rống đã bắn một quả đạn lựu vào mồm nó, mới hạ gục được con quái vật này.
Đám người của Hiệp hội Cực Quang cũng cực kỳ thâm độc.
Trong cơ thể những con thú này đều giấu bom, hễ chết là lập tức phát nổ.
Tiếp đến là các loại chim chóc và động vật bay, chúng quắp theo lựu đạn hoặc thuốc nổ bay lượn trên cao.
Cứ bay đến trên đầu xe chiến đấu của Công ty Thiết Sao là chúng buông móng, lựu đạn rơi thẳng xuống dưới.
Khá khen thật!
Trực tiếp tạo ra một binh chủng tác chiến mới —— biệt đội ném bom bay.
Tóm lại.
Năng lực của đám thú biến dị này không mạnh, thậm chí có con thể chất chẳng khác gì thú thường, một phát súng là xong đời.
Chúng không mạnh mẽ như những sinh vật linh tính biến dị thành công, nhưng dưới sự điều khiển của Hiệp hội Cực Quang, chúng lại vô cùng khó chịu, cực kỳ ghê tởm.
Điều này làm chậm đáng kể tốc độ tiến quân của đối phương và tiêu tốn lượng lớn đạn dược dự trữ.
Vu Uyên nhìn mà cũng thấy sững sờ.
"Hít... May thật, có mấy vị hảo tâm này xả thân giúp mình thu hút hỏa lực. Nếu không một mình mình mò mẫm ở đây, chắc chết lúc nào không biết! Hiệp hội Cực Quang thâm thật đấy!"
Chỉ có một điều khiến Vu Uyên thấy vui vẻ.
Đám thú biến dị này tuy là sản phẩm thất bại, nhưng trên người vẫn tồn tại một chút linh tính yếu ớt. Chỉ cần những con thú biến dị trong vòng bán kính 100 mét quanh Vu Uyên chết đi, từng luồng linh tính thuần khiết yếu ớt đều bị máy thu thập hấp thụ.
Mỗi con thú cung cấp linh tính rất ít, cơ bản chỉ là 0.5%, 0.3%, thậm chí có con chỉ 0.06%, nhưng bù lại số lượng cực kỳ đông đảo!
Nhìn tiến độ nạp linh tính đã vượt qua mốc 15% và vẫn đang tăng chậm rãi.
Vu Uyên nhìn mà lòng mở cờ.
"Đúng là đến vườn thú này không sai chút nào!"