Chương 150
Thảm họa khí hậu cực đoan, kích hoạt sự kiện khu vực — Hàn Triều Bất Tận
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Theo những nghiên cứu khí tượng mới nhất, một thảm họa khí hậu cực đoan đang hình thành với tốc độ chóng mặt, và theo thời gian, tốc độ này vẫn không ngừng gia tăng..."
Một giọng nói phát ra từ máy tính, ngay sau đó là một bản đồ động về khí tượng. Trên bản đồ chằng chịt những đường kẻ thể hiện quỹ đạo vận hành của các dòng hải lưu, dòng nóng và dòng lạnh. Cuối cùng, chúng dần tụ lại thành những xoáy khí di chuyển chậm chạp.
"Dựa trên các phép đo đạc, thảm họa khí hậu cực đoan lần này sẽ chia làm ba giai đoạn, và hiện tại chúng ta đã bước vào giai đoạn đầu tiên..."
"Ở giai đoạn này, khu vực chúng ta đang sống sẽ phải hứng chịu hàng loạt hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa đá, mưa axit, bão lớn, lốc xoáy và giông sét. Đây đều là những dấu hiệu báo trước cho sự mất cân bằng của hệ thống khí hậu..."
"Giai đoạn thứ hai là giai đoạn của các cụm siêu bão. Khi tiến vào giai đoạn này, toàn thế giới sẽ hình thành từ 3 đến 8 cụm siêu bão khổng lồ. Chúng hoạt động như những 'máy hút nhiệt' vĩ đại, rút sạch nhiệt lượng trên bề mặt trái đất. Đồng thời, luồng không khí cực lạnh từ tầng bình lưu sẽ liên tục bị đẩy xuống mặt đất. Những nơi bão đi qua, nhiệt độ bề mặt sẽ giảm sâu đột ngột, hình thành nên đợt hàn triều vĩnh cửu."
"Tiếp sau đó là giai đoạn thứ ba của thảm họa: Kỷ băng hà mới chính thức giáng lâm. Nhiệt độ cực thấp do các cụm siêu bão gây ra sẽ tạo nên phản ứng dây chuyền, hiệu ứng hàn triều càng thêm trầm trọng. Lúc đó, toàn thế giới sẽ bị băng tuyết bao phủ, nước biển đóng băng, cả hành tinh chìm trong sắc trắng của tuyết lạnh..."
"Theo tính toán quan trắc, thảm họa khí hậu cực đoan này sẽ tiến vào giai đoạn hai — thời kỳ siêu bão sau khoảng 15 đến 20 ngày nữa. Sau khi vào giai đoạn hai từ 30 đến 35 ngày, thế giới sẽ bước sang giai đoạn ba. Kỷ băng hà mới dự kiến kéo dài từ 1 đến 3 tháng, thậm chí lâu hơn, đây chắc chắn là một thử thách sinh tồn khổng lồ."
Khi giọng nói dứt hẳn, bản đồ khí tượng trên màn hình máy tính đã chuyển hoàn toàn sang màu xanh thẫm. Một biểu đồ dao động hiện ra, hiển thị mức thay đổi nhiệt độ dự đoán trong suốt thời kỳ thảm họa.
Đầu tiên là giai đoạn một, nhiệt độ dao động trong khoảng 10 đến 20 độ C.
Đến giai đoạn hai — thời kỳ siêu bão, nhiệt độ thấp nhất rơi vào khoảng âm 35 đến 5 độ C.
Và khi bước sang giai đoạn ba — Kỷ băng hà mới, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống tới âm 98 độ C. Thời kỳ này được gọi là "Băng Kỳ", cũng là giai đoạn lạnh lẽo nhất của toàn bộ kỷ băng hà mới.
May mắn là theo dự báo, "Băng Kỳ" này chỉ kéo dài khoảng 15 đến 28 ngày chứ không phải toàn bộ kỷ băng hà đều khắc nghiệt như vậy, nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ tạo nên một cuộc chiến sinh tồn tàn khốc.
【Ting, kích hoạt sự kiện khu vực — Hàn Triều Bất Tận】
Sự kiện khu vực: Hàn Triều Bất Tận
Cấp độ sự kiện: Hoàng Kim
Mức độ nguy hiểm: Cao
Giới thiệu: Hệ thống khí hậu thế giới bị phá hoại, kích hoạt cơ chế bù đắp và sửa chữa thụ động. Tuy nhiên, cơ chế này sẽ gây ra thảm họa khí hậu cực đoan theo từng giai đoạn, tạo ra cuộc khủng hoảng sinh tồn khổng lồ cho mọi sinh vật trên toàn thế giới.
Yêu cầu:
1. Đảm bảo cá nhân sống sót trong suốt thời gian thảm họa khí hậu cực đoan diễn ra.
2. Trong giai đoạn một của Hàn Triều Bất Tận, liên tục trong 10 ngày, mỗi ngày ra ngoài khám phá không dưới 3 tiếng.
3. Trong giai đoạn hai của Hàn Triều Bất Tận, liên tục trong 20 ngày, mỗi ngày ra ngoài khám phá không dưới 2 tiếng.
4. Trong giai đoạn ba của Hàn Triều Bất Tận, liên tục trong 30 ngày, mỗi ngày ra ngoài khám phá không dưới 1 tiếng.
Phần thưởng: Dựa trên mức độ hoàn thành các yêu cầu nhiệm vụ để trao tặng Rương Văn Minh (Nham Thạch, Thanh Đồng, Bạch Ngân, Hoàng Kim).
Khá lắm!
Không chỉ kích hoạt nhiệm vụ sự kiện khu vực, mà cấp độ sự kiện còn nhảy thẳng lên cấp Hoàng Kim. Tất nhiên, với quy mô thế này, nó hoàn toàn xứng đáng với vị trí đó.
Nhiệt độ thấp nhất âm 98 độ C, con số này chắc chắn là mức nhiệt tự nhiên thấp nhất từng thấy.
"Hình như trong ký ức của mình, nhiệt độ thấp nhất ở Nam Cực cũng không đến mức phóng đại như vậy!" Vu Uyên lẩm bẩm tự nói một mình.
Cũng may là mức nhiệt độ siêu thấp này sẽ không kéo dài quá lâu, nếu không thì đây chẳng phải là sửa chữa khí hậu gì nữa, mà là một kế hoạch diệt chủng sinh học quy mô lớn.
"Hai mươi ngày nữa vào giai đoạn hai, lúc đó nhiệt độ sẽ xuống dưới mức đóng băng. Khoảng hai tháng sau, Kỷ băng hà với nhiệt độ siêu thấp thực sự sẽ tới, kéo dài từ 1 đến 3 tháng."
Nói cách khác, theo dự tính thận trọng, thảm họa khí hậu cực đoan lần này ít nhất cũng kéo dài ba bốn tháng, nhiều thì đến nửa năm. Thời gian thời tiết khắc nghiệt dài như vậy, dù là ra ngoài khám phá hay tiêu hao vật tư sinh tồn đều là một thử thách trọng đại.
Nhưng đối với Vu Uyên, mọi chuyện không đến mức không thể chấp nhận được.
Nơi ẩn náu của hắn nằm dưới lòng đất, vốn dĩ đã có ưu thế tự nhiên trong việc chống lại cái lạnh cực hạn. Thứ hai, lượng vật tư sinh tồn hắn đang sở hữu đủ để cầm cự trong bốn năm tháng, đó là còn chưa tính đến nguồn thực phẩm từ việc nuôi sâu quy và trồng rau.
Chưa kể, dù hắn có phải mua thức ăn từ Tao Tao đi chăng nữa thì cũng đủ sức đối phó với thảm họa sắp tới, vấn đề sống sót cơ bản đã không còn là trở ngại.
Điều duy nhất cần cân nhắc là làm sao để hoàn thành các yêu cầu sau của sự kiện khu vực. Đặc biệt là điều khoản cuối cùng: liên tục trong 30 ngày, mỗi ngày ra ngoài khám phá một tiếng.
Xét thấy Kỷ băng hà mới ngắn nhất cũng kéo dài 1 tháng, nếu hắn muốn lấy được Rương Văn Minh cấp Hoàng Kim, thì trong 30 ngày đầu tiên đó, bất kể nhiệt độ bên ngoài ra sao, hắn bắt buộc phải đảm bảo thời gian khám phá một giờ mỗi ngày.
Nghĩ đến việc phải đối mặt với môi trường âm 98 độ C mà còn phải trụ lại suốt 1 tiếng đồng hồ, Vu Uyên không khỏi rùng mình.
Các thiết bị sưởi ấm trong nhà cho nơi ẩn náu phải được tính đến ngay. Là một người phương Bắc, thứ đầu tiên Vu Uyên nghĩ tới đương nhiên là sưởi sàn hoặc tấm tản nhiệt.
Thế nhưng nhìn từ tình hình ở thành phố Lục Sâm, một thành phố ven biển như thế này tuyệt đối không thể tìm thấy bản vẽ xây dựng của hai loại thiết bị đó, đơn giản là vì chúng không phù hợp với đặc điểm địa phương!
Những lựa chọn còn lại chỉ có điều hòa, chăn điện, lò sưởi âm tường...
Nếu là điều hòa treo tường, bàn chế tạo của Vu Uyên có thể làm được, việc này khá đơn giản. Nhưng nếu có thể tìm được lộ trình xây dựng thiết bị cho nơi ẩn náu thì hắn vẫn ưu tiên lộ trình xây dựng hơn, vì dù sao nó cũng có hiệu ứng cộng thêm. Dù vậy, hiện tại điều hòa cũng coi như là một phương án dự phòng.
Ừm... thiết bị sưởi ấm chắc chắn sẽ tiêu tốn lượng điện năng khổng lồ, hệ thống phát điện cũng cần phải nâng cấp. Mặc dù vẫn còn hơn mười thùng nhiên liệu, nhưng nếu dùng để phát điện thì e rằng sẽ sớm cạn kiệt. Vì vậy, cách tốt nhất vẫn là tối ưu hóa ra lộ trình xây dựng phát điện từ năng lượng tái tạo.
Vu Uyên lục lại ký ức về các loại phát điện năng lượng tái tạo.
Năng lượng mặt trời phải loại bỏ đầu tiên. Một khi đã vào Kỷ băng hà cực hạn, năng lượng mặt trời chắc chắn chịu ảnh hưởng lớn nhất, thậm chí có thể xuất hiện tình trạng ngày ngắn đêm dài hoặc đêm cực địa. Loại!
Năng lượng thủy triều và thủy điện cũng tương tự. Dưới mức nhiệt siêu thấp đó, nước biển đều đóng băng, hoàn toàn không thể lợi dụng được. Loại!
Suy đi tính lại, Vu Uyên cảm thấy khả năng cao nhất vẫn là năng lượng gió. Dù sao thì cũng có các cụm siêu bão tồn tại, sức gió chắc chắn không thiếu.
Chỉ là Vu Uyên không chắc chắn liệu trong môi trường nhiệt độ siêu thấp, các thiết bị phát điện bằng sức gió có còn hoạt động được hay không? Hơn nữa, tìm bản vẽ tối ưu hóa phát điện gió ở đâu cũng là một nan đề.
Nhưng dù sao thì cũng đã có một hướng đi rõ ràng...
Cuối cùng là trang bị giữ ấm khi ra ngoài khám phá, cũng như vấn đề sắp xếp cho tiểu đội Sói Xám nữa!