Chương 153
Ngày thứ 31 nơi phế thổ, kết thúc thời gian bảo hộ tân thủ
Đăng ngày 30/08/2026
19
Khi Vu Uyên quay trở lại nơi trú ẩn thì trời đã quá nửa đêm, đồng hồ điểm năm giờ rưỡi sáng.
Chuyến đi đến trạm giao dịch ngũ cốc lần này diễn ra vô cùng thuận lợi.
Hắn không chỉ mang về được hàng trăm cân cám mạch, mà còn thu thập thêm hơn trăm cân các loại cây trồng như lúa mạch, gạo và ngô. Dù phần lớn số ngũ cốc này đều là đồ hắn nhặt nhạnh từ trên mặt đất hoặc trong các góc khuất, nhưng bấy nhiêu đó cũng đã đủ để giải quyết nhu cầu thức ăn cho lũ sâu quy rồi.
Vấn đề lương thực cho sâu quy được giải quyết, Vu Uyên cuối cùng cũng có thể trút bỏ gánh nặng trong lòng.
Chỉ còn nửa giờ nữa là thời gian bảo hộ tân thủ sẽ chính thức kết thúc.
Vu Uyên không có ý định nghỉ ngơi, hắn nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, ăn xong bữa sáng rồi mang theo tâm trạng hơi thấp thỏm chờ đợi thời khắc 6 giờ đến gần.
Ngay khi kim đồng hồ chậm rãi nhích đến đúng 6 giờ.
Bên tai hắn lập tức vang lên âm thanh thông báo cơ khí khô khốc, cùng lúc đó màn hình ảo cũng đồng bộ sáng lên.
【Ting... Người chơi Vu Uyên (ID: Nơi trú ẩn Ngư Uyên), thời gian bảo hộ tân thủ đã chính thức kết thúc, bạn nhận được Rương Tân Thủ ×1】
【Mở khóa chức năng Nhà đấu giá】
【Mở khóa chức năng Chiến tranh】
【Mở khóa Kênh Văn Minh】
【Mở khóa chức năng Kết minh】
【Mở khóa chức năng Đại Sát Chiêu Phế Thổ】
【Mở khóa chức năng Thang Văn Minh】
【Người chơi cần hoàn thành 'Thử thách Phế Thổ' mới có thể mở khóa các chức năng Bạn bè, Chat riêng và Lập nhóm chat】
Theo sau những tiếng thông báo liên hồi, Vu Uyên nhìn thấy trên màn hình ảo, từng chức năng mới lần lượt xuất hiện và tự động phân loại vào các trang tương ứng.
Chiến tranh và Đại Sát Chiêu Phế Thổ nằm trong trang 【Chiến đấu】.
Kênh Văn Minh và Kết minh thuộc về trang 【Xã giao】.
Những mục còn lại đều nằm ở trang 【Đặc biệt】.
Nhìn hàng loạt chức năng mới hiện ra, ánh mắt Vu Uyên đanh lại đầy hứng thú, hắn lập tức bắt đầu kiểm tra từng cái một.
Nhà đấu giá đúng như tên gọi của nó, nhưng các món hàng xuất hiện trên đó chỉ giới hạn trong những đạo cụ, vật phẩm, trang bị hay sách kỹ năng mở ra từ Rương Văn Minh. Những vật phẩm tự chế tạo hoặc thu thập được từ quá trình khám phá thông thường sẽ không thể đưa lên đấu giá.
Đây chính là điểm khác biệt so với Phế Thổ Tào Tào Động.
Ngoài ra còn một điểm khác nữa, đó là Tao Tao chỉ cho phép giao dịch với những người chơi cùng vị giai, trong khi hàng hóa trên Nhà đấu giá thì tất cả người chơi đều có thể nhìn thấy và mua sắm.
Cái gọi là vị giai chính là "Thang Văn Minh", cũng là cấp bậc tầng lớp của người chơi. Hiện tại Vu Uyên đang ở "vị giai Nham Thạch", giai đoạn khởi đầu thấp nhất, cao hơn lần lượt là Thanh Đồng, Bạch Ngân và Hoàng Kim.
Trước đó Vu Uyên từng thấy trên kênh chat có những người chơi cũ không muốn thăng lên giai đoạn tiếp theo, thứ họ nhắc đến chính là Thang Văn Minh này.
Bởi vì muốn thăng từ Nham Thạch lên vị giai Thanh Đồng, ngoài việc đạt đủ thứ hạng, người chơi bắt buộc phải tích lũy đủ điểm văn minh.
Cách duy nhất để có được điểm văn minh là giết chết người chơi khác.
Và để giết người chơi khác thì chỉ có hai con đường: một là phát động chiến tranh người chơi, hai là tham gia Đại Sát Chiêu Phế Thổ.
Chiến tranh người chơi chia làm hai trường hợp. Trường hợp đầu tiên là tiêu hao một tấm 【Chiến Tranh Lệnh】 để phát động xâm chiếm đối với người chơi cùng vị giai.
Người chơi sẽ tiêu tốn điểm sinh tồn để mang theo các loại trang bị, đạo cụ vào thế giới của đối phương để tiến hành săn đuổi.
Thời gian xâm chiếm kéo dài 7 ngày.
Trong vòng bảy ngày, chỉ cần một bên tử vong, chiến tranh sẽ kết thúc.
Nếu sau bảy ngày mà cả hai bên vẫn còn sống, bên tấn công có quyền chọn ở lại tiếp tục hay không. Nếu chọn ở lại, mỗi ngày sẽ phải tiêu tốn 10.000 điểm sinh tồn, và trận chiến chỉ kết thúc khi có một bên ngã xuống.
Còn nếu sau bảy ngày, bên tấn công chọn kết thúc xâm chiếm, hệ thống sẽ dựa trên các yếu tố như hao tổn chiến đấu, thương vong, chiến thuật của cả hai bên để phán định thắng thua.
Bên thắng cuộc sẽ nhận được đánh giá chiến đấu và điểm văn minh tương ứng, đồng thời cướp đi 50% số dư điểm sinh tồn của kẻ thua cuộc.
Dựa trên mức độ đánh giá chiến đấu, người thắng sẽ được thưởng Rương Văn Minh với phẩm chất tương đương.
Vật phẩm mở ra từ Rương Văn Minh rất đa dạng, trong đó quý giá nhất chính là Mảnh vỡ văn minh.
Mỗi khi trải qua một cuộc chiến tranh người chơi, game thủ sẽ nhận được một lần sử dụng 【Miễn Chiến Lệnh】, giúp bản thân không bị xâm chiếm trong vòng 7 ngày tiếp theo.
Tuy nhiên, nếu trong thời gian 【Miễn Chiến Lệnh】 đang có hiệu lực mà người chơi chủ động phát động chiến tranh, lệnh bài này sẽ lập tức mất tác dụng.
Chế độ thứ hai của chiến tranh người chơi là Chế độ Chiến tranh Văn minh, yêu cầu tiêu hao một tấm 【Văn Minh Chiến Tranh Lệnh】.
Một khi cuộc chiến này nổ ra, khu vực thế giới của hai người chơi sẽ hoàn toàn kết nối với nhau, mở ra một cuộc chiến sinh tử không chết không thôi.
Chiến tranh văn minh không có giới hạn thời gian, muốn kết thúc chỉ có hai cách: hoặc một bên chết, hoặc hai bên cùng ký thỏa thuận đình chiến.
Đặc biệt, 【Văn Minh Chiến Tranh Lệnh】 có thể bỏ qua hiệu ứng của 【Miễn Chiến Lệnh】.
Vu Uyên tò mò tra cứu giá của 【Chiến Tranh Lệnh】, 【Miễn Chiến Lệnh】 và 【Văn Minh Chiến Tranh Lệnh】 trên Nhà đấu giá, kết quả khiến hắn đứng hình ngay lập tức.
【Chiến Tranh Lệnh】: 20.000 điểm sinh tồn một tấm!
【Văn Minh Chiến Tranh Lệnh】: 1.000.000 điểm sinh tồn một tấm!
【Miễn Chiến Lệnh】: 30.000 điểm sinh tồn một tấm!
Chà, căng thật đấy!
Hắn vốn tưởng số điểm sinh tồn mình đang có đã là khá nhiều, nhưng giờ nhìn lại, hóa ra chẳng thấm vào đâu!
Vu Uyên đoán rằng 【Văn Minh Chiến Tranh Lệnh】 đắt đỏ như vậy có lẽ là do nó cực kỳ hiếm có. Bởi vì trên Nhà đấu giá lúc này cũng chỉ có duy nhất một lựa chọn giao dịch cho loại lệnh bài này.
Ngay khi hắn định đóng trang lại, tấm 【Văn Minh Chiến Tranh Lệnh】 đó đột nhiên biến mất khỏi Nhà đấu giá. Vu Uyên ngẩn người, vội vàng làm mới trang, quả nhiên không còn thấy nó đâu nữa.
Rõ ràng là đã có kẻ nào đó vừa vung tiền mua đứt nó.
Vu Uyên thầm tặc lưỡi kinh ngạc.
Còn về Đại Sát Chiêu Phế Thổ, đó là một hoạt động giới hạn thời gian sẽ mở ra không định kỳ. Nội dung cụ thể thì phải đợi đến khi hoạt động bắt đầu mới biết được.
Hoạt động Đại Sát Chiêu Phế Thổ gần nhất sẽ diễn ra vào tám giờ sáng ba ngày sau. Thông tin chi tiết sẽ được thông báo trước một ngày để người chơi tự chọn có đăng ký tham gia hay không.
Đáng chú ý là, "Thử thách Phế Thổ" được nhắc đến trong thông báo chính là phiên bản dành cho người mới của Đại Sát Chiêu Phế Thổ.
Những người tham gia thử thách này đều là những tân thủ vừa mới thoát khỏi thời gian bảo hộ và chưa từng tham gia Đại Sát Chiêu lần nào.
Chỉ những người chơi tham gia "Thử thách Phế Thổ" và sống sót trở về mới có thể mở khóa các chức năng bạn bè, chat riêng, lập nhóm, đồng thời mới đủ tư cách tham gia vào các trận Đại Sát Chiêu thực thụ.
Khi mở 【Kênh Văn Minh】, các dòng thông tin trò chuyện liên tục lướt qua.
Khác với 【Kênh Trò Chuyện】 thông thường, sau tên ID của người chơi ở đây, ngoài tên "Nơi trú ẩn" còn kèm theo những danh xưng như: Đoàn tàu mạt thế XXX, Nơi trú ẩn trên biển số XXX, Lâu đài dưới lòng đất XXX, Xe hơi đường trường XXX...
Là một người đam mê sinh tồn mạt thế, Vu Uyên dĩ nhiên đã đọc qua không ít tiểu thuyết thể loại này. Vừa nhìn thấy những ID với danh xưng khác nhau kia, hắn lập tức hiểu ra vấn đề!
Có vẻ như đây đều là những người chơi đang sinh tồn ở những thế giới mạt thế với các quy tắc khác nhau.
Vu Uyên nảy ra một dự đoán táo bạo.
Sau này, những kẻ phát động chiến tranh xâm chiếm hắn, liệu có bao gồm cả những người chơi từ các thế giới mạt thế khác không? Ví dụ như thế giới đoàn tàu mạt thế, thế giới trú ẩn trên biển...
"Đây... chính là bộ dạng sau khi kết thúc bảo hộ tân thủ sao!"
"Cái này căn bản là một cuộc đại loạn đả mà!"
Vu Uyên khẽ lẩm bẩm.
Hắn cũng mở chiếc Rương Tân Thủ được thưởng ra, bên trong chính xác là 【Chiến Tranh Lệnh】 ×1, 【Miễn Chiến Lệnh】 ×1 và 10.000 điểm sinh tồn.
Đây có thể coi là một phần thưởng khích lệ không hề nhỏ.