Chương 212
Kỷ nguyên Phế Thổ ngày 37, hóa nhộng và mầm xanh
Đăng ngày 30/08/2026
19
Kỷ nguyên Phế Thổ ngày thứ 37.
Vu Uyên tỉnh giấc trong mùi thức ăn thơm phức.
Khi hắn bước ra khỏi Khu nghỉ ngơi, Nanh Độc và Y Sinh đã chuẩn bị xong bữa sáng.
Các thành viên khác của tiểu đội Sói Xám đang lặng lẽ kiểm tra lại trang bị và vũ khí, thần thái ai nấy đều bình thản, tự tin.
"Vương! Chào buổi sáng!"
Thấy Vu Uyên xuất hiện, mọi người đồng loạt lên tiếng chào hỏi.
Hắn liếc nhìn đồng hồ, lúc này còn chưa đến sáu giờ sáng.
"Được rồi, đến giờ ăn rồi!" Nanh Độc và Y Sinh bưng thức ăn nóng hổi ra bàn.
Vu Uyên ra hiệu cho mọi người tranh thủ dùng bữa, còn bản thân hắn lại đi xuống tầng hầm thứ tư để kiểm tra tình hình trồng trọt và chăn nuôi.
Bên trong Thùng Nuôi Cấy sâu quy, ngoại trừ con sâu mỗi ngày được Vu Uyên cho ăn một giọt Bách Hoa Mật Lộ ra, số còn lại đều đã bắt đầu bước vào giai đoạn hóa nhộng.
Hiện tại nhiệt độ ở tầng hầm này không thấp, lại có thêm thảm nhiệt hỗ trợ, tối đa chỉ một tuần nữa là đám nhộng này sẽ lột xác thành bọ trưởng thành, thậm chí có thể sớm hơn.
Dù sao đây cũng là giống sâu quy được giáo sư Dale dày công lai tạo.
Riêng con sâu quy được nuôi bằng Bách Hoa Mật Lộ thì đã vượt xa khỏi hiểu biết thông thường của Vu Uyên. Sau bốn năm ngày được bồi bổ, thân hình nó đã dài tới khoảng 5 cm, nhưng vẫn chưa kích hoạt bất kỳ thông tin giới thiệu nào trên bảng hệ thống.
Rõ ràng, về mặt định nghĩa hiện tại, nó vẫn chỉ là một con sâu quy bình thường, chưa tiến hóa thành cá thể đặc biệt.
Thế nhưng, trạng thái khác biệt hoàn toàn so với đồng loại đã khiến Vu Uyên nhìn thấy hy vọng.
"Bách Hoa Mật Lộ còn khoảng mười lăm giọt, mong là nó sẽ lột xác trước khi dùng hết."
Hắn đặt rất nhiều kỳ vọng vào con sâu này.
"Ừm... có lẽ con sâu này sẽ đem lại chút cảm hứng nuôi cấy cho giáo sư Dale đây."
Vu Uyên thầm nghĩ rồi tiếp tục kiểm tra các cơ sở khác.
Dữ liệu hiển thị trong Ổ ấp trứng Rùa Nước Bắn Tia Nê Tư vẫn rất ổn định.
Mọi chỉ số đều nằm trong phạm vi bình thường, dự kiến khoảng mười ngày nữa sẽ nở, Vu Uyên chỉ có thể cầu mong mọi chuyện suôn sẻ.
Ngược lại, tình hình sinh trưởng của Tảo Biển Lông Xanh lại cực kỳ khả quan, bằng mắt thường cũng có thể thấy chúng đã dài thêm một đoạn, khiến hắn vô cùng phấn khởi.
"Sau này có lẽ nên để Dale nghiên cứu thêm về loại Tảo Lông Xanh này."
Trong Thùng Trồng Trọt Điên Cuồng, đám hẹ dại dưới sự chăm sóc đặc biệt của Vu Uyên mấy ngày qua đã bắt đầu giai đoạn ra ngồng.
Nghĩa là chúng không còn phát triển lá nữa mà bắt đầu mọc ra cuống hoa. Ở đỉnh ngồng hoa đã hình thành một cụm hoa hình tán, được bao bọc bởi một lớp vỏ trắng.
Chỉ cần đợi nụ hoa bên trong phát triển hoàn thiện, lớp vỏ này sẽ nứt ra.
Đến lúc đó, hoa hẹ trên cụm sẽ lần lượt đua nở.
"Cũng phải chuẩn bị thụ phấn thôi. Tiếc thật, nếu con Ong Tìm Mùi kia không chết thì giữ lại để truyền phấn là lựa chọn tuyệt nhất rồi."
Tại Giá trồng không cần đất, một bất ngờ khác cũng tìm đến với Vu Uyên.
Hạt giống hương thảo và cà rốt đã nảy mầm!
Trên những miếng xốp trồng trọt, từng mầm xanh nhỏ xíu đang vươn mình trỗi dậy.
Dù hiện tại chúng còn vô cùng yếu ớt và bé nhỏ, nhưng lại mang đến cho Vu Uyên cảm giác về sự bùng nổ của sinh mệnh và hy vọng vào tương lai.
"Tốt! Tốt lắm!"
Chứng kiến mọi thứ đang xoay chuyển đúng theo dự tính, tâm trạng hắn trở nên vô cùng sảng khoái.
Nhưng đúng lúc này!
"Mê mê..."
Một tiếng kêu chói tai vang lên bên tai Vu Uyên.
Hử?
Hắn quay đầu lại, hóa ra là con cừu đực trong đàn cừu núi Klee lại đang nhìn hắn với ánh mắt đầy khiêu khích.
"Đừng có gấp, hương thảo nảy mầm rồi, lo mà mọc thịt cho tốt vào!"
Vu Uyên lại vào Tao Tao mua thêm một đợt cỏ xanh để cho đàn cừu ăn.
Trở lại tầng ba, sau khi nhanh chóng giải quyết xong bữa sáng, Vu Uyên bắt đầu kiểm tra báo chí hôm nay.
Hắn phát hiện ra một tờ báo mới.
Cầm lên xem, hắn nhận ra đó là tờ "Ngôi sao doanh nghiệp Lục Sâm".
Tờ báo này để lại ấn tượng rất sâu sắc với Vu Uyên, bởi lần trước chính nhờ nó mà hắn thấy được bài phỏng vấn cha của Lawris và Ferris, từ đó mới khóa chặt được vị trí chính xác của Nhà an toàn của Ferris.
Không biết lần này sẽ xuất hiện tin cũ của nhân vật nào đây.
【Cường giả bắt tay — Tập đoàn Dầu khí biển Lục Sâm và Nhà máy lọc dầu Tùng Nguyên đạt được thỏa thuận chiến lược!】
Phẩm chất: Thanh Đồng
Hôm qua, Tập đoàn Dầu khí biển Lục Sâm và Nhà máy lọc dầu Tùng Nguyên trong thành phố đã ký kết hợp tác chiến lược, đôi bên chính thức trở thành đối tác chiến lược của nhau.
Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí biển Lục Sâm — Suleye và Chủ tịch Nhà máy lọc dầu Tùng Nguyên — Feller đã ký thỏa thuận tại nhà máy vào ngày hôm qua. Dự kiến khối lượng giao dịch hàng năm đạt hàng triệu tấn, quy mô giao dịch lên tới hàng chục tỷ.
Tổng công trình sư của Nhà máy lọc dầu Tùng Nguyên là Sile Victor đã giới thiệu cho Suleye về các thiết bị và công nghệ mới nhất của nhà máy...
——————
Ánh mắt Vu Uyên dừng lại ở cái tên cuối cùng — Sile Victor, điều này khiến hắn liên tưởng ngay đến thủ lĩnh của Pháo Đài Rực Cháy — "Phổi Đen" Victor.
Trước đó, nội dung giao dịch giữa Pháo Đài Rực Cháy và Nhà tù Bạo Đồ chính là:
Pháo Đài Rực Cháy giúp Nhà tù Bạo Đồ giành quyền kiểm soát khu Đông.
Đổi lại, Nhà tù Bạo Đồ sẽ hỗ trợ Pháo Đài Rực Cháy chiếm lấy các mỏ dầu trên vùng biển Lục Sâm.
Lúc đó Vu Uyên đã đoán rằng tổng hành dinh của Pháo Đài Rực Cháy nếu không phải là nhà máy lọc dầu thì cũng là giàn khoan dầu khí, nếu không họ chẳng thể nào có được nguồn nhiên liệu dồi dào đến thế.
Giờ đây, kết hợp với nội dung trên tờ báo này, Vu Uyên dường như đã tìm thấy câu trả lời.
"Nhà máy lọc dầu Tùng Nguyên... Sile Victor."
Hắn ghi chép lại thông tin này rồi chuyển sang đọc tờ "Nhật báo thành phố Lục Sâm" hôm nay.
Thời tiết hôm nay khá ổn, cuối cùng cũng chấm dứt chuỗi ngày tồi tệ hết mưa đá lại đến bão sấm sét.
Có điều nhiệt độ lại giảm thêm một chút, ngày càng cận kề giai đoạn thứ hai.
【Chuyên mục Tin tức khu phố】
Phẩm chất: Nham Thạch
Mức độ nguy hiểm: Trung bình
Hôm qua, một nhóm lưu dân chuyên cướp bóc những người sống sót ở khu Đông đã bị Dạ Oanh tóm gọn.
Dưới sự ủng hộ của thủ lĩnh mới của Dạ Oanh là Zoe, 9 thành viên Dạ Oanh đã tiến hành nghi lễ hiến tế đầu tiên vào tối qua.
Trong số 9 người, có 7 người hoàn thành nghi lễ thuận lợi, 2 người còn lại gặp sự cố trong lúc hiến tế, dưới sự điều khiển của một sức mạnh vô danh đã tự đâm dao nghi lễ vào tim mình, dùng máu tươi của chính mình để đảm bảo nghi lễ được tiếp tục.
Theo nguồn tin từ nội gián, tối qua có không ít người sợ hãi đến mức gần như suy sụp, nhưng 7 người hoàn thành nghi lễ đều nhận được sự tán thưởng của Zoe. Trong đó, người xuất sắc nhất là một người phụ nữ tên là Tình Tình.
Cô ta cũng vì thế mà được Zoe bổ nhiệm làm trợ lý cho mình.
——————————
【Tin tức đời sống khu phố】
Phẩm chất: Nham Thạch
Mức độ nguy hiểm: Thấp
Simon, một người sống tại khu 8, hôm qua đã chứng kiến một cảnh tượng khó quên: một con chuột khổng lồ dài tới bốn mét đã tấn công một băng nhóm lưu dân.
Băng nhóm đó vốn là mục tiêu của anh ta, vì anh ta cần chuẩn bị cho đợt cực hàn sắp tới. Simon vốn định đợi hai ngày nữa khi vết thương trên người lành lại chút ít sẽ ra tay cướp bóc bọn chúng.
Chẳng ngờ con chuột kia đã nhanh chân đến trước.
Toàn bộ người trong băng nhóm đều bị con chuột khổng lồ đó rỉa thịt sạch sẽ, vô cùng hung tàn.
Mức độ bạo ngược của nó vượt xa những sinh vật biến dị thường thấy trong cuộc đại chiến các thế lực thời gian trước.
Nhưng cũng nhờ họa đắc phúc, sau khi con chuột khổng lồ rời đi, anh ta đã lẻn vào căn cứ và lấy đi toàn bộ vật tư còn sót lại của băng nhóm lưu dân đó.
——————————
【Chuyên mục Tin tức khu phố】
Phẩm chất: Thanh Đồng
Mức độ nguy hiểm: Trung bình
Theo tin tức từ cộng tác viên của tòa soạn.
Vào lúc 4 giờ sáng nay, đội của kỵ sĩ lửa Hans thuộc Pháo Đài Rực Cháy cuối cùng đã lần ra dấu vết của đoàn xe vật tư bị cướp, hiện đang ở vùng ngoại ô khu Bắc thành phố Lục Sâm.
Sau khi thủ lĩnh Victor của Pháo Đài Rực Cháy nhận được tin, do phần lớn Kỵ sĩ Lửa đang bận truy sát kẻ phản bội Cái Nạp, để đảm bảo an toàn cho tổng bộ Pháo Đài Rực Cháy, ông ta đã gửi thư cầu viện Nhà tù Bạo Đồ.
Nhà tù Bạo Đồ đã cử một tiểu đội Cướp bóc gồm hai mươi người đi chi viện, và một kẻ cải tạo cơ khí sau khi nghe tin cũng đã yêu cầu được đi cùng.