Chương 265
Khổ Tu Giả hóa thân ác quỷ, dung nham sôi trào
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Tên của liên minh thế lực chúng tôi là —— Eden..." Giọng của Keith vang lên trong căn phòng.
Chu Nguyên khẽ gật đầu.
Lúc này, Vu Uyên đã chủ động trả lại quyền kiểm soát cơ thể cho Chu Nguyên.
"Hóa ra Cá Voi Lưng Gù chính là một thế lực thành viên của Eden..." Vu Uyên hoàn toàn giải tỏa được nghi vấn trong lòng.
Kế hoạch mơ hồ bấy lâu nay của hắn cuối cùng cũng tìm được mảnh ghép cuối cùng. Bây giờ, điều quan trọng là xem gã Khổ Tu Giả mà Cá Voi Lưng Gù nhắc đến có thực sự mạnh mẽ như lời đồn hay không.
Chứng kiến biểu cảm của Chu Nguyên cùng ba người còn lại, nụ cười trên mặt Keith càng thêm đậm.
Dạ Kiêu nhìn chằm chằm vào Keith và gã Khổ Tu Giả đứng bên cạnh, lên tiếng:
"Tôi nói này ngài Keith, cái thứ gọi là Khổ Tu Giả này rốt cuộc là gì vậy? Hắn thật sự có thể đối đầu với những kẻ cải tạo cơ khí và sinh vật biến dị sao?"
"Tất nhiên rồi, ngài Dạ Kiêu. Khổ Tu Giả tuyệt đối là vũ khí tối thượng để chống lại bọn chúng..."
Keith lộ ra thần sắc cổ quái, vừa mang vẻ thành kính lại vừa điên cuồng. Giây tiếp theo, gã đột ngột hất tung chiếc áo choàng trên người Khổ Tu Giả, để lộ diện mạo thật sự của hắn.
Những tiếng hít hà kinh hãi vang lên khắp phòng, kèm theo đó là tiếng chân ghế ma sát dưới sàn khi mọi người đồng loạt lùi lại.
Tất cả những người có mặt đều không hẹn mà cùng đứng bật dậy, lùi xa ra sau, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Họ không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy thân hình cháy đen của kẻ được gọi là Khổ Tu Giả kia.
Cơ thể hắn trông chẳng khác nào một khúc than đen, da dẻ toàn thân nứt nẻ. Nếu không thấy lồng ngực vẫn còn phập phồng nhịp thở, có lẽ họ đã tưởng đó là một cái xác chết cháy. Trong những khe nứt trên làn da khô khốc ấy, từng vệt vân đỏ thẫm như dung nham núi lửa đang chậm rãi lưu chuyển.
"Cái này..."
Nhị trưởng lão của Liên minh May lắp bắp, không thốt nên lời. Tuy nhiên, đôi mắt lão lại sáng rực lên một cách kỳ lạ. Không chỉ lão, những người khác cũng lộ rõ vẻ chấn động tương tự.
Keith rất hài lòng với phản ứng này. Gã giơ tay phải lên để thu hút sự chú ý của mọi người, rồi búng tay một cái thật giòn.
"Tách!"
Tiếng động ấy giống như một công tắc kích hoạt. Một luồng hỏa diễm rực nóng lập tức bùng lên từ người Khổ Tu Giả.
Gã Khổ Tu Giả vốn còn mang hình người, trong nháy mắt bắt đầu cao vọt lên tới hai mét. Thân hình hắn trở nên vạm vỡ, toàn thân bị ngọn lửa bao phủ, trông như một con ác quỷ lửa vừa bò ra từ địa ngục. Thậm chí trên đầu hắn còn ẩn hiện hai chiếc sừng do lửa ngưng tụ thành, dung nham trên người sôi trào, mùi lưu huỳnh nồng nặc tràn ngập căn phòng.
Gạch lát nền dưới chân Khổ Tu Giả trực tiếp vỡ vụn vì nhiệt độ quá cao. Chu Nguyên và những người khác không tự chủ được mà đưa tay che mặt, nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng ánh mắt họ vẫn khóa chặt vào "ngọn đuốc sống" hình người kia.
Sau khoảng bốn năm giây, Keith lại búng tay một lần nữa. Ngọn lửa trên người Khổ Tu Giả lập tức bị thu hồi vào trong cơ thể. Hắn trở lại dáng vẻ ban đầu, nhưng luồng hơi nóng tỏa ra cùng những viên gạch bị nung chảy dưới sàn đã chứng minh tất cả vừa rồi không phải là ảo giác.
Keith nhìn về phía nhóm Chu Nguyên, nở nụ cười đầy tự tin:
"Các vị, bây giờ mọi người thấy chúng ta đã đủ thực lực để đối đầu với sinh vật biến dị và kẻ cải tạo cơ khí chưa?"
"Bộp, bộp, bộp..."
Chu Nguyên là người đầu tiên vỗ tay, ánh mắt nhìn Khổ Tu Giả đầy vẻ kinh ngạc. Dạ Kiêu, Watson và Nhị trưởng lão cũng nhanh chóng hưởng ứng, tiếng vỗ tay vang dội khắp phòng.
"Được, quá được luôn!" Dạ Kiêu nhếch môi cười một cách khoa trương.
"Thật không thể tin nổi, ngài Keith, các ông lại nắm giữ một thứ vũ khí đáng sợ như vậy..." Nhị trưởng lão cũng không tiếc lời khen ngợi.
Chu Nguyên và Watson cùng gật đầu tán đồng. Keith thấy mọi người đã bị thuyết phục, liền đề nghị:
"Vậy chúng ta bàn về việc hợp tác tiếp theo nhé?"
"Tất nhiên rồi, ngài Keith..."
Mọi người lại ngồi xuống quanh chiếc bàn tròn. Trong khi đó, trong đầu Chu Nguyên, Vu Uyên nhìn gã Khổ Tu Giả đã trở lại bình thường mà trầm tư suy nghĩ.
"Chu Nguyên, cậu hãy quan sát kỹ đôi mắt của hắn thêm lần nữa."
Nghe thấy tiếng của Vu Uyên, Chu Nguyên tuy hơi ngạc nhiên nhưng vẫn giả vờ như tò mò, hướng mắt về phía Khổ Tu Giả đang đứng bên cạnh. Vì nhiệt độ trên người hắn vẫn còn rất cao nên Keith chưa khoác lại áo choàng, giúp Chu Nguyên có thể nhìn rõ mọi chi tiết.
Thông qua tầm nhìn của Chu Nguyên, Vu Uyên quan sát những thay đổi nhỏ nhặt trong ánh mắt của Khổ Tu Giả, cuối cùng cũng xác nhận được suy đoán của mình. Chu Nguyên cũng không phải kẻ ngốc, sau một hồi quan sát, ông ta cũng phát hiện ra điểm nghi vấn, đôi mày khẽ nhíu lại.
"Đại nhân, sao tôi cảm thấy trong mắt gã Khổ Tu Giả này thoáng qua sự đau đớn, tuyệt vọng và trầm luân? Liệu có phải là ảo giác của tôi không?"
Chu Nguyên vừa dứt lời, tiếng cười của Vu Uyên đã vang lên trong đầu ông ta:
"Cậu không nhìn lầm đâu, đó chính là đau đớn và tuyệt vọng. Nếu tôi đoán không nhầm, sự ra đời của cái gọi là Khổ Tu Giả này chắc chắn chẳng dễ dàng gì. Tám chín phần mười là họ đã dùng thủ đoạn nào đó để biến người sống thành thứ này. Quá trình đó chắc chắn tràn đầy đau đớn, tra tấn, tuyệt vọng và thù hận."
Chu Nguyên hơi sững sờ:
"Chẳng lẽ không phải là qua rèn luyện hay tu luyện sao?"
"Hừ..." Vu Uyên cười khẩy. "Theo tôi biết, Chính Giáo nắm giữ một loại nghi thức bí ẩn. Sử dụng nghi thức đó có thể thu được một loại chất lỏng thần kỳ. Gã Khổ Tu Giả này không ngoài dự đoán chính là kiệt tác từ loại chất lỏng đó. Nhưng cậu có biết loại chất lỏng ấy cần điều kiện gì mới sinh ra được không?"
Không đợi Chu Nguyên trả lời, Vu Uyên nói thẳng đáp án:
"Chính là trong nghi thức bí ẩn đó, người ta đem người sống ra tế lễ, cuối cùng mới có thể chiết xuất được vài mililit chất lỏng thần kỳ từ não bộ của kẻ đó."
Lời của Vu Uyên như một nhát búa nện mạnh vào tâm trí Chu Nguyên. Ông ta không phải hạng người lương thiện gì, vì kẻ lương thiện đã chết sạch từ thời kỳ đầu mạt thế rồi. Nhưng việc hiến tế người sống chỉ để lấy vài mililit chất lỏng vẫn vượt quá sức tưởng tượng của ông ta.
Vu Uyên không cho ông ta nhiều thời gian để suy nghĩ. Thông tin cần thiết đã có đủ, giờ là lúc thực hiện kế hoạch Họa Thủy Đông Dẫn.
"Chu Nguyên, có một thông tin thế này: Hội Tiên Phong Cơ Khí đang chuẩn bị ra tay với Hiệp hội Hỗ trợ Động vật Cực Quang trong vài ngày tới. Hiện tại chúng đang ở nhà máy thức ăn gia súc Tiên Đạt tại hoang mạc phía Bắc..." Vu Uyên giới thiệu tình hình đội vận tải vật tư của Hội Tiên Phong Cơ Khí cho Chu Nguyên. "Vì Cá Voi Lưng Gù và Hội Tiên Phong Cơ Khí là kẻ thù không đội trời chung, chắc chắn họ sẽ rất hứng thú với tin này."
Chu Nguyên nghe xong liền hiểu ý, trong lòng nhanh chóng tính toán. Hắc Nham thương hội vốn có mảng kinh doanh trao đổi thông tin, ông ta lập tức biết mình phải làm gì.
"Đại nhân, ngài cần tôi làm gì? Khích bác bọn họ sao?"
Vu Uyên suy nghĩ một chút rồi bảo:
"Cậu cứ hé lộ một chút thông tin cho người của Cá Voi Lưng Gù để gợi sự chú ý của họ. Tối nay tôi sẽ đích thân đi thám thính, lúc đó sẽ cho cậu kế hoạch cụ thể."
"Vậy tôi ngắt kết nối đây." Vu Uyên thản nhiên nói.
Một lát sau, khi nhận thấy Vu Uyên đã rời đi, Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn Keith, nở nụ cười chân thành:
"Ngài Keith, về việc hợp tác giữa chúng ta..."