Chương 279

Trận chiến tại khu 11, lập trình chiến đấu sinh vật linh tính

Đăng ngày 30/08/2026

19
Nhà tù Bạo Đồ. Hắc Hỏa và Huyết Cốt nhìn đồng hồ. "Thời gian gần đủ rồi, chúng ta đi thôi! Cố gắng giải quyết nhanh gọn." Hắc Hỏa đứng dậy lên tiếng. Huyết Cốt cũng gật đầu, đứng thẳng người dậy. Bốn kẻ cải tạo cơ khí khác đã đứng chờ sẵn ở đó từ lâu. Huyết Cốt nhìn qua mấy người bọn họ, ngắn gọn ra lệnh: "Không nói nhiều nữa, xuất phát!" "Rõ!" Hai vị chấp hành quan cùng bốn kẻ cải tạo cơ khí đồng loạt kích hoạt các chi cơ khí, những luồng sáng mờ hiện lên, cả bọn lập tức lao vọt ra xa hàng chục mét. Chỉ sau vài cú nhảy, bóng dáng họ đã biến mất khỏi tầm mắt của đám người trong nhà tù Bạo Đồ. Tại quảng trường sinh hoạt của nhà tù, Baku nhìn theo hướng sáu người vừa rời đi, ánh mắt thoáng hiện vẻ suy tư. Một bàn tay thô ráp bất ngờ vỗ mạnh lên vai gã từ phía sau, kèm theo đó là giọng nói của Habal: "Baku, đừng nghĩ nữa! Chúng ta đấu không lại bọn họ đâu. Ngươi là người hiểu rõ thực lực của Hắc Hỏa nhất, chúng ta không phải đối thủ của gã." "Hơn nữa, vết thương của tôi đã bắt đầu lành rồi..." Nói đoạn, Habal gồng mình khoe những khối cơ bắp cuồn cuộn. Nhìn bộ dạng của Habal, Baku khẽ lắc đầu: "Habal, ngươi không hiểu đâu. Trong mắt Hắc Hỏa, chúng ta chỉ là những con chó hoang có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào thôi." "Ngươi có biết không? Đêm qua khi Hắc Hỏa và Gus trở về từ hoang mạc phía Bắc, tôi đã nghe thấy hai người bọn họ nói rằng chậm nhất là một tuần nữa sẽ có tai họa giáng xuống, và bọn họ đang chuẩn bị rút lui..." Habal lộ vẻ ngỡ ngàng: "Tai họa? Tai họa gì cơ? Động đất à?" Baku ngước nhìn lên bầu trời, lúc này mây đen đã giăng kín, âm u đến đáng sợ. Gã chỉ tay về phía những tầng mây dày đặc như tấm chăn bông kia, u uất nói: "Ngươi không thấy thời tiết dạo gần đây rất kỳ lạ sao? Hết mưa đá lại đến bão sấm sét, không thì cũng là đại phong. Chưa đầy một tháng mà nhiệt độ đã giảm gần 20 độ, điều này hoàn toàn không bình thường." Habal gãi đầu bối rối: "Ờ... cái này tôi không để ý lắm!" Baku không buồn quan tâm đến lời của Habal mà tiếp tục tự lẩm bẩm: "Nếu tôi đoán không lầm, tai họa này rất có thể liên quan đến cực hàn, và thời gian kéo dài chắc chắn không hề ngắn, nếu không bọn Hắc Hỏa đã chẳng chọn cách rút lui trực tiếp như vậy." "Nhưng gã không hề nói với chúng ta chuyện này, thậm chí sáng nay còn nhắc khéo với tôi về việc sẽ mang theo toàn bộ vật tư của chúng ta đi..." "Cái gì?" Habal dù không giỏi dùng não cũng đã nhận ra điểm bất thường. "Gã... vật tư của chúng ta vốn đã chẳng còn bao nhiêu, gã còn muốn lấy đi hết, chuyện này..." "Gã muốn chúng ta phải chết đấy." Baku khẽ đẩy gọng kính gọng vàng, thản nhiên nói. "Chiều nay là cơ hội tấn công cuối cùng của bọn họ. Sau đó, bất kể cuộc tập kích vào Hiệp hội Hỗ trợ Động vật Cực Quang có thành công hay không, bọn họ cũng sẽ rời đi ngay lập tức..." "Baku, ngươi..." Habal là người hiểu Baku nhất. Nhìn thấy vẻ mặt bình thản cùng nụ cười nhạt trên môi của cộng sự, gã cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Baku xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt Habal: "Habal, có muốn cùng tôi liều một phen không?" Đối diện với ánh mắt của Baku, vẻ kinh hãi trên mặt Habal dần tan biến, thay vào đó là sự phấn khích và điên cuồng. "Hừ hừ... Ta cũng ngứa mắt thằng cha Gus kia lâu rồi. Ngươi muốn điên thì ta sẽ điên cùng ngươi một chuyến..." Nghe vậy, Baku lại hướng mắt về phía Hiệp hội Hỗ trợ Động vật Cực Quang, khóe môi nhếch lên: "Yên tâm đi! Thời gian qua tôi đâu có chỉ biết làm chó cho Hắc Hỏa. Kẻ cải tạo cơ khí... cũng chẳng phải là thực sự vô địch đâu..." --- Xoẹt xoẹt xoẹt... Ngay bên ngoài vườn thú John Clark. Nhóm sáu người của Hắc Hỏa vừa mới đặt chân tới đã lập tức bị hơn mười quả tên lửa RPG khóa vị trí. Những quả tên lửa phun ra luồng lửa nóng rực, kéo theo đuôi khói dài lao thẳng về phía bọn họ. "Khốn kiếp, có phục kích!" Gus cùng ba kẻ cải tạo cơ khí khác dốc toàn lực né tránh những quả tên lửa đang bay tới. Hắc Hỏa và Huyết Cốt chỉ hừ lạnh một tiếng, trên người bọn họ tỏa ra luồng sáng xanh u tối, hình thành một lớp màng năng lượng mỏng manh. Ngay sau đó, cả hai vung tay gạt phắt những quả tên lửa đã cận kề trong gang tấc. Dưới tác động của họ, những quả RPG bị chệch hướng, bay sượt qua người rồi nổ tung dữ dội ở phía sau hơn mười mét. Những mảnh đạn mãnh liệt bắn vào cơ thể cơ khí của hai người nhưng đều bị lớp năng lượng xanh kia chặn đứng. Sau khi va chạm, động năng biến mất, các mảnh vỡ rơi lả tả xuống đất tạo ra những tiếng "lạch cạch". Ngay lập tức, trên cánh tay cơ khí của Hắc Hỏa và Huyết Cốt xuất hiện một bộ phận phóng. Họ nhắm thẳng về hướng vừa bắn tên lửa, năng lượng toàn thân bắt đầu ngưng tụ cực nhanh vào thiết bị. Chỉ trong một giây, hai tiếng rít chói tai vang lên, hai luồng u quang bắn ra khiến hai tòa nhà phía xa nổ tung kinh hoàng. Vài bóng người bị hất văng lên không trung giữa biển lửa. "Hắc Hỏa, chuyện này là sao? Sao bọn chúng biết chúng ta sẽ tấn công từ hướng này?" Huyết Cốt nhìn sang Hắc Hỏa đầy nghi hoặc. "Kế hoạch tác chiến của chúng ta mới chỉ định ra vào tối qua. Theo lý mà nói, không thể có ai biết được hành động này, chẳng lẽ Hiệp hội Hỗ trợ Động vật Cực Quang luôn cảnh giới 24/24 quanh đây sao?" Nào ngờ, ánh mắt Hắc Hỏa đã hướng lên bầu trời, nơi có vài bóng đen đang lượn lờ. "Điều ngươi nói cũng là điều tôi muốn biết, nhưng tôi nghĩ lúc này nên cân nhắc xem phải đối phó với những diễn biến tiếp theo thế nào thì hơn..." Huyết Cốt nhìn theo hướng mắt của Hắc Hỏa, ánh mắt đanh lại. Trên cao, bốn con mãnh cầm khổng lồ hiện rõ hình hài, còn trên con phố dẫn về phía vườn thú John Clark cũng xuất hiện khoảng hai mươi sinh vật linh tính với đủ loại hình thù kỳ dị, tất cả đang lao điên cuồng về phía sáu người. Huyết Cốt thở hắt ra một hơi: "Xem ra không phải trùng hợp, bọn chúng thực sự biết kế hoạch của chúng ta. Đã vậy thì đánh thẳng vào thôi!" Hắc Hỏa cũng khẽ gật đầu: "Giờ chỉ còn cách đó." Gã quay lại nhìn bốn kẻ cải tạo cơ khí phía sau. "Đừng dây dưa với đám sinh vật biến dị kia. Dựa theo dữ liệu quan sát trước đó, tuy chúng đã biến dị nhưng hành động vụng về, không có trí tuệ. Mục tiêu của chúng ta là tổng bộ Hiệp hội Hỗ trợ Động vật Cực Quang, hãy vòng qua chúng mà đánh thẳng vào sào huyệt." "Rõ!" Sáu người lập tức chia ra, phân tán lao về phía vườn thú John Clark. Họ không ngừng nhảy vọt, luồn lách qua các con phố và tòa nhà, nhanh chóng áp sát mục tiêu. Chiến thuật của Hắc Hỏa rất chính xác. Theo dữ liệu về sinh vật biến dị thu được từ trận đại chiến mười ngày trước, những sinh vật này quả thực không thể gây đe dọa cho họ. Chỉ có điều... Gã không biết rằng, đám sinh vật biến dị lần này hoàn toàn không thể so sánh với lần trước. Trên bầu trời, Hàn Nha đang được một con chim cắt lớn cắp lấy, cúi xuống nhìn bãi chiến trường bên dưới. Thấy sáu kẻ kia định vòng qua các vật thí nghiệm để đột nhập vào vườn thú, hắn nở một nụ cười giễu cợt. "Để các ngươi nếm thử thành quả thí nghiệm cao nhất của chúng ta!" Hắn nhấn vào thiết bị điều khiển trên tay. "Lập trình chiến đấu sinh vật linh tính... khởi động!"