Chương 300
Huyết mạch của Hogge bắt đầu thức tỉnh, Hắc Thuẫn dốc toàn lực xuất kích, vây quét khu 13
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Cái gì!" Luồng khí tức nguy hiểm trên mặt Hogge lập tức tan biến.
Ánh mắt ông ta gắt gao dán chặt vào vật phẩm trong tay Carmen, một sự thu hút đến từ tận sâu trong linh hồn khiến ông ta biến mất ngay tại chỗ.
Giây tiếp theo, Hogge đã xuất hiện trước mặt Carmen, giật phăng lấy sợi dây chuyền.
Nhìn chiếc nanh nhọn hoắt trong tay, từng đợt xung động từ huyết mạch khiến máu trong người Hogge như sôi trào.
Hú...
Ông ta dường như nghe thấy tiếng sói hú của thủy tổ vang vọng từ sâu trong linh hồn.
Lớp da trên người ông ta bắt đầu nhúc nhích, nhăn nheo, lông tóc mọc dài ra và chuyển sang màu xám, sắc da cũng thay đổi. Nhưng những biến hóa này nhanh chóng biến mất sau một tiếng hừ lạnh của Hogge.
"Thứ này..."
Ngón tay Hogge mơn trớn chiếc răng nanh, trong lòng hiểu rõ đây tuyệt đối là món bảo vật chí mạng đối với mình.
Ông ta chậm rãi ngước mắt lên, giọng nói vì kích động mà trở nên khàn đặc và run rẩy:
"Cậu lấy thứ này ở đâu ra..."
Carmen quan sát cực kỳ rõ ràng mọi sự thay đổi thần thái của Hogge. Thực tế, ngay khi Hogge cầm lấy sợi dây chuyền, tất cả biểu cảm của ông ta đã được Carmen liên tục chụp ảnh màn hình và truyền tải cho Vu Uyên một cách chi tiết, sắc nét.
Nghe Hogge hỏi, Carmen lập tức đưa ra lời giải thích đã chuẩn bị sẵn từ trên đường về:
"Cục trưởng, tôi vừa nhận được tin từ chỉ điểm, đám người xuất hiện ở khu 13 nửa tháng trước lại lộ diện rồi..."
Hogge nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Carmen:
"Cậu chắc chắn không nhầm chứ?"
"Cục trưởng, không thể sai được, toàn thân trắng bệch như xác chết, răng nanh dài... hơn nữa..." Carmen chỉ vào chiếc nanh trong tay Hogge: "Đây chính là bằng chứng, chiếc răng này do người của tôi nhặt được sau khi đối phương rời đi, ngay khi có đồ tôi đã báo cáo cho ông ngay."
Nghe Carmen nói vậy, sự nghi ngờ trong lòng Hogge hoàn toàn tan biến. Bởi lẽ sợi dây chuyền này không thể làm giả, mà tình trạng của bản thân ông ta thì Carmen tuyệt đối không thể biết rõ. Hay nói cách khác, những thay đổi trên cơ thể Hogge thời gian qua ngay cả Hiệp hội Hỗ trợ Động vật Cực Quang còn chẳng hay biết, nói gì đến Carmen.
Vì vậy, tin tức Carmen có được chắc chắn là thật.
Nếu đã như vậy...
Cảm nhận được sự rung động từ huyết mạch cùng khát vọng săn mồi trỗi dậy từ sâu trong linh hồn, Hogge đột nhiên thấy ngứa lợi vô cùng, chỉ muốn cắn nát thứ gì đó để giải tỏa.
Dục vọng khát máu lan tỏa trong lòng Hogge. Ông ta nhìn Carmen, trầm giọng hỏi:
"Phát hiện kẻ đó từ khi nào?"
Carmen nhìn đồng hồ:
"Tầm nửa tiếng trước..."
"Chắc chắn ở khu 13 chứ?"
"Chắc chắn! Dù bọn chúng có rời đi cũng tuyệt đối không xa, tôi đã cho người tập hợp đội ngũ, nhất định có thể tóm gọn gã đó."
Hogge nghe vậy liền nở một nụ cười dữ tợn:
"Không... chưa đủ..."
Hogge nhìn Carmen:
"Truyền lệnh xuống, ngoại trừ những người trực gác, tất cả những kẻ còn lại... xuất quân cho tôi! Cậu toàn quyền chỉ huy, tôi chỉ cần một kết quả duy nhất, đó là khu 13 không được để lọt dù chỉ một con muỗi..."
"Chỉ huy quan Carmen, đã rõ chưa?"
Nhiệt độ trong phòng lập tức hạ xuống điểm đóng băng.
Chát ——
Carmen đứng nghiêm chào theo điều lệnh:
"Rõ!"
Ngay khi Carmen rời đi, Hogge cũng bước tới bên cửa sổ, khẽ gật đầu với mấy tên tâm phúc đang chờ lệnh bên dưới.
Carmen xuống tầng một, đứng trên bậc thềm nhìn xuống đám bạo đồ phía dưới:
"Cục trưởng có lệnh, ngoại trừ nhân viên trực gác, tất cả tiến vào trạng thái chiến đấu, chuẩn bị xuất phát."
Carmen xem giờ:
"Các người chỉ có 10 phút."
Lần này, toàn bộ Sở Cảnh sát Hắc Thuẫn đều chuyển động. Quy mô hành động lần này vượt xa bất kỳ lần nào trước đây. Nếu lúc này có thế lực khác tấn công tổng bộ Hắc Thuẫn, chắc chắn sẽ đánh đâu thắng đó. Hogge sao có thể không biết điều này, nhưng so với việc nâng cao thực lực bản thân, ông ta chẳng thèm quan tâm nữa.
Nhìn đám bạo đồ đang khẩn trương chuẩn bị bên dưới, Hogge chậm rãi đeo sợi dây chuyền nanh thú vào cổ. Ngay khoảnh khắc đó, một cảm giác mạnh mẽ chưa từng có tràn ngập khắp cơ thể ông ta.
"Ư..."
Cơ thể Hogge phình to ra, những khối cơ bắp cuồn cuộn suýt chút nữa làm rách toạc lớp da.
Hú ~~~
Hogge dường như lại nghe thấy một tiếng sói hú xa xăm. Theo tiếng hú đó, ông ta cảm nhận được những luồng năng lượng kỳ lạ tuôn trào từ sâu trong cơ thể. Chúng vô cùng dễ chịu, ấm áp và đang chậm rãi cải tạo cơ thể ông ta.
Mạnh mẽ! Một sức mạnh vô song.
Cảm nhận cơ thể như được thoát thai hoán cốt, Hogge chợt nhận ra mình chẳng cần tìm kiếm công nghệ cải tạo cơ khí gì nữa. Chỉ cần khai thác tối đa tiềm năng huyết mạch trong người là đủ để trở nên cực kỳ cường đại. Mà một khi nắm giữ sức mạnh tuyệt đối, quyền lực, giàu sang, địa bàn hay thuộc hạ chẳng phải đều nằm trong tầm tay sao.
"Hừ hừ... Carmen... cậu đúng là ngôi sao may mắn của tôi!"
Rất nhanh sau đó, toàn bộ nhân lực của Sở Cảnh sát Hắc Thuẫn đã chuẩn bị xong xuôi, Hogge cũng bước ra khỏi tòa nhà. Thấy Hogge xuất hiện, đám bạo đồ đều ngẩn người. Bọn chúng không ngờ lần hành động này đích thân Cục trưởng lại ra mặt.
Hogge quét mắt nhìn một vòng quanh đám bạo đồ đang chờ lệnh, giọng nói lãnh đạm vang lên:
"Hành động hôm nay mục tiêu là khu 13, tất cả mọi người phải nghe theo sự chỉ huy của Carmen."
Nghe Hogge nói, đám bạo đồ bên dưới đều biến sắc, đưa mắt nhìn nhau. Đây là hành động công khai chống lưng và thừa nhận địa vị của Carmen từ Cục trưởng. Bọn chúng nhìn Carmen với ánh mắt phức tạp, trong đó không thiếu những kẻ từng là Kẻ hành pháp cùng cấp với Carmen.
Bọn chúng không tài nào hiểu nổi, gã đồng liêu này rõ ràng một tháng trước vẫn còn cùng đẳng cấp với mình, vậy mà giờ đây đã trở thành nhân vật số hai của Sở Cảnh sát Hắc Thuẫn. Đúng vậy, chính là nhân vật số hai. Đây là thông điệp mà Hogge muốn truyền đạt cho tất cả mọi người. Trước đây nhân vật số hai là Chỉ huy quan Lão Khắc, nay trời đã đổi chủ rồi.
Thấy thái độ của đám bạo đồ, Hogge nheo mắt, giọng nói băng lãnh vang lên:
"Đã nghe rõ chưa?"
Một luồng sát ý bạo ngược và khát máu bao trùm toàn bộ sở cảnh sát, khiến đám bạo đồ không khỏi rùng mình.
"Đã rõ!" Tất cả gào lên khản cả giọng.
"Hừ ——"
Thấy vậy, Hogge mới nhìn sang Carmen, khẽ gật đầu:
"Xuất phát!"
"Rõ!"
Đoàn xe của Sở Cảnh sát Hắc Thuẫn lao ra khỏi sở, trực chỉ khu 13. Nhân viên lưu thủ lập tức kích hoạt mọi công sự phòng ngự, mìn được kích hoạt, các rào chắn trên đường cũng được dựng lên...
Còn 15 phút nữa là đến cuộc chiến xâm chiếm.
Đoàn xe đã tiến vào khu 13, Hogge ngồi trong xe bọc thép chỉ huy, nhìn về phía Carmen:
"Bắt đầu đi!"
Carmen khẽ gật đầu, lập tức thông qua đàm thoại ra lệnh cho toàn bộ bạo đồ:
"Tiến hành phong tỏa khu 13 ngay lập tức. Sau đây là sắp xếp phong tỏa: tiểu đội Kẻ hành pháp Mark phụ trách khu vực phố Wood ở ranh giới khu 14 và khu 13, Kẻ hành pháp..."
Theo từng mệnh lệnh của Carmen, các tiểu đội Kẻ hành pháp lập tức xuất phát đến khu vực được phân công. Tiểu đội Sói Xám được Carmen giữ lại cạnh xe chỉ huy, cùng với tiểu đội xe thiết bị bọc thép.
Rất nhanh, tất cả các tiểu đội đã vào vị trí, khu 13 hoàn toàn bị Sở Cảnh sát Hắc Thuẫn cô lập với các khu vực khác. Trọng liên, pháo cơ, hỏa pháo, súng phóng tên lửa RPG, súng phóng lựu... tất cả vũ khí hạng nặng đều đã sẵn sàng.
Carmen ban bố mệnh lệnh cuối cùng:
"Tất cả các tiểu đội chú ý, mục tiêu nhiệm vụ lần này là các sinh vật dạng người trong khu 13, da toàn thân trắng bệch không huyết sắc, răng nanh nhọn, dáng người gầy gò. Khi gặp mục tiêu hoặc bất kỳ đối tượng nghi vấn nào, phải báo cáo cho tôi ngay lập tức. Ưu tiên bắt sống, nếu kháng cự thì tiêu diệt tại chỗ."
"Nhắc lại một lần nữa, tất cả các tiểu đội..."
Khi nhận được xác nhận từ tất cả các đội, Carmen mới thở phào nhẹ nhõm. Gã nhìn đồng hồ, chỉ còn 3 phút cuối cùng trước khi kẻ địch xâm chiếm. Sau khi xác nhận lại bố cục một lần nữa, gã mới gửi tin nhắn cho Vu Uyên.
【 Cô Lang: Hành động "Khu Lang Thôn Hổ", sói đã vào vị trí... 】
Ting ——
【 Lang Sào - Vương: Nhận được! 】