Chương 327

Nhật ký của kẻ cuồng sinh học và sự tuyệt vọng của Hogge

Đăng ngày 30/08/2026

19
Phần thưởng cho danh hiệu 【Bá Chủ Khu Vực】 đã xuất hiện. Đó là một cuốn nhật ký. —— Nhật ký của kẻ cuồng sinh học. Vu Uyên nở nụ cười hài lòng. "Tốt lắm! Phần thưởng này thực sự rất cừ! Đúng là vật phẩm xứng tầm với vị thế của một thế lực." Thực tế, Vu Uyên vốn ưa thích các công trình kiến trúc hoặc bản vẽ hơn. Có lẽ do thói quen quản lý nơi trú ẩn, hắn hiện đang mắc "bệnh" sưu tầm nghiêm trọng đối với các loại bản vẽ hiếm có. Nhưng phải thừa nhận rằng, cuốn nhật ký này đối với Vu Uyên lúc này lại vô cùng hữu dụng, bởi nó hoàn toàn tương thích với thiên phú của Cửu Phong. Cất kỹ cuốn nhật ký, hắn thầm đánh giá kế hoạch chiếm đóng Hiệp hội Hỗ trợ Động vật Cực Quang lần này đã thành công mỹ mãn. Vu Uyên đi tới trước tấm bảng trắng trong khu nghỉ ngơi, nhìn vào bản đồ phân chia thế lực "tam phân thiên hạ" tại thành phố Lục Sâm mà mình từng vẽ trước đó. Nhìn vào cái bóng của bản thân từng phải sinh tồn trong khe hẹp giữa các ông lớn, hắn cười lớn một tiếng. Hắn lau sạch tấm bảng, cầm bút lông bắt đầu phác thảo một bản đồ mới. Thành phố Lục Sâm được chia làm năm khu vực chính: khu Đông, khu Nam, khu Tây, khu Bắc và Khu trung tâm. Hiện tại, khu Đông và khu Bắc đã nằm gọn trong lòng bàn tay của Vu Uyên, tương ứng với các cứ điểm: Sở Cảnh sát Hắc Thuẫn, Hiệp hội Hỗ trợ Động vật Cực Quang và Hắc Nham thương hội. Các thế lực bạo đồ còn lại ở Lục Sâm gồm 6 nhà: Khu Nam: Hội Anh Em Răng Vàng, Công ty Vận tải đường thủy Thiết Sao, Cá Voi Lưng Gù. Khu Tây: Liên minh May. Khu trung tâm: Liên minh Nghị hội Lục Sâm. Ngoại ô phía Đông: Nhà tù Bạo Đồ. Riêng về Pháo Đài Rực Cháy ở hoang mạc phía Bắc, gã "Phổi Đen" Victor sau khi bị đám đàn em phản bội thì chẳng khác nào một con chó già bị đánh gãy xương, hiện đã co cụm thế lực về địa bàn cốt lõi. Trong ngắn hạn, gã chắc chắn không dám bén mảng tới thành phố Lục Sâm nữa. Vu Uyên nhìn chằm chằm vào 6 thế lực còn lại, ánh mắt lộ vẻ suy tư. Nhà tù Bạo Đồ và Cá Voi Lưng Gù đã tổn thất sạch sành sanh các cao thủ hàng đầu, mối đe dọa đã giảm xuống mức tối thiểu. Khả năng viện trợ từ Hội Tiên Phong Cơ Khí hay Eden là rất thấp, mà cho dù bọn họ có muốn cứu viện thì cũng đã không kịp nữa rồi. Giai đoạn thứ hai của Hàn Triều Bất Tận sắp tới —— Cụm siêu bão, sẽ là một rào cản thiên nhiên không thể vượt qua đối với bọn họ. Tại thành phố Lục Sâm lúc này, ngoại trừ Hiệp hội Hỗ trợ Động vật Cực Quang, chỉ còn Công ty Vận tải đường thủy Thiết Sao là sở hữu một sinh vật linh tính. Tuy nhiên đó lại là sinh vật hệ biển, không gây nhiều đe dọa cho Vu Uyên. Thậm chí, con quái vật đó có sống sót qua thảm họa cực hàn này hay không vẫn còn là một dấu hỏi lớn. "Trước đây tôi phải chật vật sinh tồn giữa các kẽ hở thế lực, nhưng từ giờ trở đi, vị thế công thủ đã đảo ngược rồi. Có điều... Sở Cảnh sát Hắc Thuẫn và Hiệp hội Hỗ trợ Động vật Cực Quang vừa mới tiếp quản, cần có thời gian để điều chỉnh và tiêu hóa nội bộ, đặc biệt là bên phía cảnh sát." "Không cần vội, cứ thong thả thôi. Đợi cục diện bên trong ổn định, mục tiêu tiếp theo sẽ là những kẻ còn lại..." ———————————————— Ngày hôm sau, Vu Uyên đem cuốn 【Nhật ký của kẻ cuồng sinh học】 giao cho Cửu Phong, đồng thời bàn giao luôn cả Tật Hành Giả, Khổ Tu Giả và Hogge cho lão. Đã biết Cửu Phong có thiên phú cải tạo sinh học, Vu Uyên dĩ nhiên sẽ không để lãng phí tài năng này. Và quả thực, khi nhìn thấy một con Tật Hành Giả còn sống, Cửu Phong gần như phát điên vì sung sướng. Lão chưa từng thấy sinh vật nào kỳ lạ như vậy, rõ ràng đã là một xác chết nhưng vẫn giữ được bản năng sinh học. Đặc biệt là sau khi nhận được mẫu 【Virus Pumiz】 và 【Mẫu máu của người miễn dịch virus】, lão lập tức đắm mình vào nghiên cứu, quên hết sự đời. Tại Hiệp hội Hỗ trợ Động vật Cực Quang, Vu Uyên cũng cho áp giải Khổ Tu Giả và Hogge đang bị giam trong Khối Lập Phương Kẻ Bại Trận ra ngoài. Miller tỏ ra cực kỳ hứng thú với huyết thống người sói thuần chủng đang thức tỉnh trong người Hogge, lão không thể chờ đợi thêm mà muốn bắt tay vào thí nghiệm ngay lập tức. Thế là, nhân sự của hiệp hội được chia làm hai nhóm nghiên cứu. Một nhóm theo Miller nghiên cứu huyết thống người sói của Hogge, nhóm còn lại theo Cửu Phong nghiên cứu virus Pumiz. Bởi vì Vu Uyên đã hạ lệnh: việc cấp bách nhất hiện nay là thuốc miễn dịch virus Pumiz và các nghiên cứu về virus Tật Hành Giả. Khi Hogge nhận ra mình đang nằm trên bàn thí nghiệm của Hiệp hội Hỗ trợ Động vật Cực Quang, đặc biệt là khi thấy gương mặt của Miller hiện ra trước mắt, ông ta hoàn toàn tuyệt vọng. Là học trò của Lục Y, ông ta hiểu rõ hơn ai hết sự cuồng nhiệt của hiệp hội này đối với các sinh vật linh tính chưa biết, cũng như sự đặc biệt trong dòng máu người sói của chính mình. Bọn họ chắc chắn sẽ không buông tha cho một vật thí nghiệm hoàn hảo như ông ta. Cảm nhận được sự yếu ớt trong cơ thể và nhìn thấy nụ cười đầy vẻ si mê của truyền giáo sĩ Miller, Hogge sợ đến mức tè ra quần. Thế nhưng ngay khoảnh khắc sau đó, ông ta nghe thấy giọng nói phấn khích của Miller: "Nhanh, hứng lấy nước tiểu của hắn! Xem xem có biến hóa gì mới không. Người sói đấy! Đây là sinh vật trong truyền thuyết thực sự. Dù nước tiểu này có khai đến mức nào, chúng ta cũng phải nếm thử xem mặn nhạt ra sao!" "Tôi có dự cảm, chỉ cần nghiên cứu thấu đáo nguyên lý huyết thống người sói này, tôi nhất định sẽ tạo ra một tác phẩm độc nhất vô nhị, nhất định..." Trong khi đó, tại phòng thí nghiệm sinh vật linh tính, Cửu Phong lại đang nghiêm túc quan sát cấu trúc virus qua kính hiển vi, xung quanh là các nhân viên nghiên cứu đang bận rộn một cách trật tự và căng thẳng... ——————————— "Mê mê — mê mê — chơi..." Tại Nơi trú ẩn Ngư Uyên, cậu bé Jacky ba tuổi mang theo ánh mắt tò mò xen lẫn chút dò xét, chậm rãi tiến lại gần Mê Mê đang nằm nghỉ. Trên tay cậu bé cầm một củ cà rốt tươi rói. Dưới sự điều trị của Y Sinh, vợ của Simon là Lar và con trai Jacky đã bình phục hoàn toàn. Lar đảm nhận công việc nấu nướng và dọn dẹp vệ sinh cho cả đoàn, còn Simon thì phụ giúp giáo sư Dale trong việc trồng trọt và chăn nuôi, cố gắng thể hiện giá trị của bản thân. Chỉ những người từng vật lộn sinh tồn nơi hoang mạc mới thực sự hiểu được rằng, một nơi trú ẩn an toàn với nguồn thức ăn ổn định là điều xa xỉ đến nhường nào. Cậu bé Jacky đã trở thành niềm vui của mọi người, đặc biệt là Marciel, Nanh Độc và Y Sinh. Sự xuất hiện của nhóc tì này đã mang lại rất nhiều tiếng cười cho nơi trú ẩn. Tuy nhiên, có lẽ vì mới đến môi trường mới nên Jacky vẫn còn đôi chút rụt rè. Dù vậy, không đứa trẻ nào lại không thích động vật, và Jacky thích nhất chính là Mê Mê. Chi Chi đang nằm bò trên đỉnh đầu Mê Mê, nghe thấy tiếng động liền ngẩng lên nhìn Jacky một cái, lộ ra biểu cảm thú vị, đôi mắt chớp chớp quan sát trong im lặng. Mê Mê nghiêng đầu nhìn cậu bé đã đi đến trước mặt, cánh mũi phập phồng ngửi mùi củ cà rốt. Sau một thoáng khựng lại, nó khẽ há miệng cắn một miếng. Rộp rộp... Nửa củ cà rốt nằm gọn trong miệng Mê Mê, tiếng nhai giòn tan phát ra khe khẽ. Jacky có vẻ muốn thử thách hơn, cậu bé quay đầu nhìn mẹ mình. Nhận được ánh mắt khích lệ của Lar, cậu bé đưa bàn tay còn lại ra, nhẹ nhàng vuốt ve lớp lông mới mọc trên người Mê Mê. Thật mềm, thật ấm áp. Phì... Mê Mê thoải mái khịt mũi một cái, dùng đầu nhẹ nhàng cọ vào má cậu bé. Ngay sau đó... "Khanh khách..." Jacky đột nhiên bật cười vui vẻ. "Đến giờ cơm rồi, Jacky, đi gọi mọi người ăn cơm đi con..." Lar gọi lớn. "Con biết rồi mẹ ơi!" Sau khi đút nốt phần cà rốt còn lại cho Mê Mê, Jacky lập tức chạy ù lên lầu. Lúc này, Vu Uyên đang ở trong phòng làm việc của Marciel, quan sát thành quả mà cô vừa hoàn thành. 【Khinh khí cầu quan sát khí tượng】 Giới thiệu: Mặc dù đây chỉ là vật phẩm tiêu hao một lần, nhưng không thể phủ nhận nó sẽ giúp bạn nắm bắt được rất nhiều thông tin quan trọng. Phẩm chất: Ưu Tú Độ cao bay tối đa: 30 km Băng tần tín hiệu vô tuyến: 400Mhz Tần suất đo lường môi trường: 1 giây/lần Chức năng: Có thể đo lường các thông tin khí tượng, cung cấp hiệu quả các dữ liệu về môi trường khí tượng, trường gió cũng như lộ trình bay.