Chương 445

Văn Minh Chung Tháp cấp Hoàng Kim, cập nhật phạm vi bức xạ văn minh

Đăng ngày 30/08/2026

19
Đây là một vị diện thế giới hoàn toàn được cấu thành từ những bóng ảnh. Một thành phố xuất hiện đầy đột ngột giữa thế giới bóng tối này, có nhà cao tầng, có đường phố, có khu ngoại ô và cả vùng biển. Có thể nói, nơi này chính là một hình ảnh phản chiếu hoàn chỉnh của thành phố Lục Sâm trong thế giới thực. Nơi đây chính là Bóng Ma Đô Thị Vị Diện. Nó và thành phố Lục Sâm ở thực tại như hai mặt của một thể thống nhất. Mặt chính là "thành phố chủ thể" của vị diện bóng ma, còn mặt sau chính là "thành phố hình chiếu" ở thế giới thực. Lúc này, Vu Uyên đang rảo bước bên trong thành phố bóng ma này. "Vị diện bóng ma này dường như còn thần kỳ hơn cả tưởng tượng." Vu Uyên vừa quan sát tình hình xung quanh, vừa thầm suy tính. Hiệu quả của danh hiệu cấp tối cao Bóng Ma Đô Thị Vị Diện toàn diện hơn hẳn những gì hắn từng nghĩ. Ngay khoảnh khắc hắn nhận được danh hiệu này, vị diện bóng ma của thành phố Lục Sâm đã hoàn thành việc khởi tạo. Kích thước của Bóng Ma Đô Thị Vị Diện khớp hoàn toàn với thành phố Lục Sâm ngoài đời thực. Ngay cả những vết đạn trên tường cũng y hệt nhau, không sai một ly. Điểm khác biệt duy nhất là thành phố bóng ma này không hề có băng tuyết. Thời tiết và tai họa ở thế giới thực hoàn toàn không thể tác động đến nơi đây. Không chỉ vậy, nơi ẩn náu của Vu Uyên, Trại huấn luyện tân binh, Pháo đài chiến tranh văn minh sơ cấp bao gồm cả Cổng truyền dẫn cũng đều được sao chép tới đây. À không, không nên gọi là sao chép. Nói chính xác hơn thì đó là sự di dời. Bởi lẽ hiện tại, vị diện bóng ma mới là thành phố chủ thể của Lục Sâm, còn các kiến trúc ở thành phố Lục Sâm ngoài thực tại đều đã trở thành hình chiếu. "Nếu đã vậy, Trung tâm Nghị sự Hành chính cũng có thể xây dựng được rồi." Trung tâm Nghị sự Hành chính là một chức năng xuất hiện sau khi Vu Uyên xác nhận thành phố Lục Sâm là thành phố hạt nhân của văn minh Vạn Bang Hiệp Ước. Chỉ cần xác lập được Trung tâm Nghị sự Hành chính, nó sẽ mang lại sự hỗ trợ cực kỳ quan trọng cho sự phát triển văn minh sau này. Trước đây Vu Uyên vẫn chưa xác nhận là vì Trung tâm Nghị sự Hành chính có tầm quan trọng quá lớn đối với một nền văn minh. Một khi nó bị kẻ thù phá hủy, toàn bộ hệ thống văn minh sẽ rơi vào tình trạng tê liệt. Chính vì tác dụng phụ nặng nề này mà Vu Uyên luôn có chút e dè. Nhưng giờ đây, với sự xuất hiện của Bóng Ma Đô Thị Vị Diện, nỗi lo này đã được giải quyết triệt để. Trong lòng bàn tay Vu Uyên xuất hiện một mô hình "chung tháp" thu nhỏ. Đó chính là kiến trúc văn minh cấp Hoàng Kim mà hắn đã nhận được trước đó — Văn Minh Chung Tháp. Nó không chỉ có hiệu quả của một Trung tâm Nghị sự Hành chính mà còn là một kiến trúc có khả năng nâng cấp. Đặc kỹ Lớp màng năng lượng có thể bảo hộ toàn bộ khu vực trong bán kính 500 mét quanh tháp, và đó mới chỉ là hiệu quả ở cấp một. Đây chính là lựa chọn tối ưu để làm Trung tâm Nghị sự Hành chính của thành phố. Còn về địa điểm xây dựng... Hiện tại, ba khu vực quan trọng nhất đối với Vu Uyên trong toàn bộ thành phố Lục Sâm là: nơi ẩn náu, Trại huấn luyện tân binh (Pháo đài chiến tranh văn minh sơ cấp) và vườn thú John Clark. Tầm quan trọng của nơi ẩn náu thì không cần bàn cãi, đó là hạt nhân trong các hạt nhân của hắn. Vườn thú John Clark là trụ sở của Hiệp hội Hỗ trợ Động vật Cực Quang, đồng thời là trận địa tiền phương cho công nghệ sinh học hiện tại của Vu Uyên. Cuối cùng là Trại huấn luyện tân binh, cũng chính là vị trí của Sở Cảnh sát Hắc Thuẫn trước đây. Nơi này không chỉ là doanh trại lớn nhất của Vu Uyên, mà phía dưới nó còn ẩn chứa kiến trúc cốt lõi của cả nền văn minh: Pháo đài chiến tranh văn minh sơ cấp. Vu Uyên mở bản đồ ảo lên suy ngẫm một lát. Tuy có hiệu quả của vị diện bóng ma, chỉ cần thành phố chủ thể không bị phá hủy thì các kiến trúc ở thành phố hình chiếu có tan tành cũng chẳng sao, chúng sẽ tự động khôi phục sau một ngày. Thế nhưng, dù là binh sĩ ở Trại huấn luyện tân binh hay các nghiên cứu viên của Hiệp hội Hỗ trợ Động vật Cực Quang, khu vực sinh hoạt của họ chung quy vẫn nằm ở thế giới thực. Hắn bắt buộc phải tính toán cho họ. Nơi ẩn náu đã có hiệu quả ẩn mật của Ẩn Bí Lão Thử Chi Chi, mọi loại dò tìm vị trí đều vô dụng, độ an toàn rất cao. Về phần Hiệp hội Hỗ trợ Động vật Cực Quang, có thể nói đó là khu vực an toàn nhất thành phố Lục Sâm cũng không ngoa. Chưa nói đến những vũ khí phòng thủ đáng sợ bên trong vườn thú John Clark, chỉ riêng những sinh vật cấp Thanh Đồng đang bị giam giữ ở đó cũng đủ khiến kẻ xâm nhập phải khốn đốn. Đừng nhìn việc Vu Uyên chiếm lấy Hiệp hội Hỗ trợ Động vật Cực Quang có vẻ dễ dàng mà lầm. Đó là kết quả của một quá trình bày mưu tính kế lâu dài, cộng thêm sự phối hợp trong ứng ngoài hợp của Mona. Cuối cùng còn có sự uy hiếp của sinh vật cấp Bạch Ngân như Chi Chi và việc Cửu Phong chủ động đầu hàng mới đạt được kết quả đó. Đấy là còn chưa tính đến việc tiêu tốn thẻ thiên tượng cấp Hoàng Kim và vô số đạo cụ tạp nham khác trong giai đoạn đầu. Vu Uyên chiếm được nơi đó tuyệt đối là kết quả của việc dốc hết tâm sức. Người chơi khác muốn chiếm lấy dễ dàng ư? Chuyện đó làm sao có thể xảy ra? Chưa kể hiện tại nơi đó còn có hai người sói là Hogge và Vis trấn giữ. Kẻ nào không có mắt mà dám động vào Hiệp hội Hỗ trợ Động vật Cực Quang chắc chắn sẽ phải chuốc lấy thất bại thảm hại. Vì vậy, lỗ hổng duy nhất hiện nay chính là Trại huấn luyện tân binh. Dù binh sĩ ở đó đã bắt đầu có sức chiến đấu, đặc biệt là các thành viên đội khai hoang, nhưng nơi đó còn có Cổng truyền dẫn văn minh quan trọng hơn nhiều. Nếu kẻ địch tấn công trực diện thì Vu Uyên không sợ, chỉ lo đối phương trực tiếp sử dụng các loại vũ khí tầm xa có uy lực lớn. "Chọn chỗ này đi!" Vu Uyên đi tới khu vực nằm giữa Trại huấn luyện tân binh và Hiệp hội Hỗ trợ Động vật Cực Quang, cách Trại huấn luyện tân binh một con phố. 【Xác nhận đặt "Văn Minh Chung Tháp" tại vị trí mục tiêu?】 —【Xác nhận】 Ngay khi hắn đồng ý, tòa tháp thu nhỏ trong tay biến mất. Tại vị trí Vu Uyên đã chọn, một tòa tháp có diện tích đáy 40m x 40m, cao 128 mét sừng sững hiện ra. Trên đỉnh tháp là phần chóp hình kim tự tháp, bên trên dựng đứng một vật thể giống như cột thu lôi. Phía dưới đỉnh tháp là tầng chức năng cốt lõi — buồng chuông, được cấu thành từ những thiết bị cơ khí cực kỳ phức tạp, thỉnh thoảng có thể thấy những dấu vết của năng lượng đang vận hành. Rõ ràng bộ máy cơ khí này không chỉ có chức năng của một bộ máy đồng hồ, mà còn có những hiệu quả khác. Kết hợp với mặt đồng hồ ở cả bốn hướng đông tây nam bắc, cảm giác giao thoa giữa phong cách cổ điển và khoa học kỹ thuật hiện lên vô cùng mạnh mẽ. Phần thân tháp và bệ tháp phía dưới cũng được tạo nên từ những linh kiện cơ khí tinh vi. Có thể nói, toàn bộ tòa tháp này chính là một kiến trúc cơ khí chính xác đến cực hạn. Những hoa văn trang trí trên bề mặt thân tháp lại mang đến cho Vu Uyên một ảo giác như đang nhìn thấy các phù văn của Vòng Tròn Nghi Lễ trong Chiều Không Gian Linh Tính. Nhưng rõ ràng, những hoa văn này không phải là phù văn nghi lễ. "Đúng là một kiến trúc kỳ lạ!" Dù trong lòng có chút kinh ngạc, Vu Uyên vẫn bắt đầu thao tác trên màn hình ảo. 【Vui lòng xác nhận Trung tâm Nghị sự Hành chính của thành phố hạt nhân.】 Một thông báo nhắc nhở hiện lên trên màn hình ảo, sau đó là hai lựa chọn: — Tòa nhà Hội đồng Thành phố Lục Sâm — Văn Minh Chung Tháp (Nhắc nhở ấm áp: Trung tâm Nghị sự Hành chính của thành phố hạt nhân văn minh là kiến trúc cốt lõi nhất của toàn bộ nền văn minh. Một khi kiến trúc này bị phá hủy, toàn bộ hệ thống văn minh sẽ tê liệt, vui lòng lựa chọn cẩn thận.) 【Xác nhận lựa chọn: Văn Minh Chung Tháp?】 —【Xác nhận】 【Thành phố hạt nhân của văn minh Vạn Bang Hiệp Ước — thành phố Lục Sâm, Trung tâm Nghị sự Hành chính đã được xác nhận là "Văn Minh Chung Tháp"】 【Phạm vi bức xạ sắc lệnh hành chính văn minh đã cập nhật. Phạm vi bức xạ hiện tại: Thế giới Vạn Bang Hiệp Ước — thành phố Lục Sâm; Thế giới Trấn Tử Khoáng — trấn Tử Khoáng. Phạm vi bán bức xạ: Thế giới Cẩu đầu nhân nham thạch — bộ lạc Hắc Diễm.】
Văn Minh Chung Tháp cấp Hoàng Kim, cập nhật phạm vi bức xạ văn minh — Sống Sót Nơi Phế Thổ Bắt Đầu Từ Cống Ngầm — Xem Truyện Chữ