Chương 463
Trở về thành phố Lục Sâm, phân chia và tiêu hóa chiến lợi phẩm, đơn xin tham chiến
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Ngươi — tìm — chết!"
Tiếng gào vừa dứt, một bóng người đen đỏ đã xuất hiện tại khu vực địa hạ. Đôi cánh thịt dang rộng mang theo năng lượng cuồn cuộn, thổi tan lớp khói bụi mù mịt từ vụ nổ vừa rồi.
Cảnh tượng thê thảm tại khu Giam giữ hiện ra trước mắt.
Nhìn khu Giam giữ máu chảy thành sông, các sinh vật linh tính đều đã chết sạch, thi thể chỉ còn là những mảnh chân tay đứt rời.
Chứng kiến cảnh này, gân xanh trên mặt Tiêu Hy giật nảy, những vân đỏ huyết sắc lan ra từ đôi mắt vốn đã đỏ rực, lan rộng ra xung quanh.
Cảm xúc của ả đã chạm đến mức cuồng loạn.
Con chuột đáng chết kia rốt cuộc từ đâu tới?
Tại sao?
Tại sao ả luôn không thể tìm thấy dù chỉ một chút manh mối về hắn?
Đến không hình, đi không bóng.
Mỗi khi ả tưởng rằng đã bao vây được đối phương, hắn lập tức sẽ gây ra náo động lớn hơn để tuyên cáo sự hiện diện của mình.
Khiêu khích.
Đây rõ ràng là một sự khiêu khích trắng trợn.
Nhưng vấn đề là ả hoàn toàn không có cơ hội phản công.
Đối phương giống như một con chạch trơn tuột và gian xảo nhất.
Nhìn vô số vỏ đạn rơi vãi trên đất, Tiêu Hy nhận ra ngay đó là đạn của khẩu súng máy Gatling nhiều nòng 'Tử Thần' mà ả sưu tầm.
Đồng thời, ả cũng ngửi thấy mùi dược tế còn sót lại trong không khí.
Đó là mùi loại dược tế mà Cáp Mông chỉ sử dụng khi tiến vào trạng thái chiến đấu.
Khoan đã.
Tiêu Hy nhận ra có điều bất ổn.
Cáp Mông vừa mới giao chiến với đối phương.
Nhưng giờ đây cả Cáp Mông lẫn con chuột kia đều biến mất tăm.
Chuyện này...
Tiêu Hy khẽ nheo mắt lại.
"Khu Huyết tửu —"
Nghĩ đến đây, Tiêu Hy "bộp" một tiếng hóa thành vô số con dơi kêu chi chí, bay thẳng về phía khu Huyết tửu.
Ngay khi Tiêu Hy tiến gần đến khu Huyết tửu, một tiếng thủy tinh vỡ giòn giã vang lên.
Đến khi ả tới nơi và ngưng tụ lại thành cơ thể người.
Thứ ả nhìn thấy là một chiếc bình tông quân dụng cũ kỹ vừa hấp thụ giọt máu cuối cùng mang theo ánh huỳnh quang màu vàng kim.
Sau đó, chiếc bình rơi vào lòng bàn tay một người rồi biến mất.
Tiêu Hy cuối cùng cũng thấy được kẻ chủ mưu.
Đáp lại ả là động tác vẫy hai ngón tay đầy vẻ khiêu khích cùng một tiếng cười khẩy.
"Sinh mệnh bất tận, tươi máu vĩnh tồn! Kẻ phản bội, đây mới chỉ là bắt đầu thôi..."
"Không~~~~~" Tiêu Hy vung tay, một luồng sáng huyết sắc bắn ra từ lòng bàn tay ả.
Nhưng đáng tiếc, vẫn chậm một bước.
Luồng sáng đánh vào tường của khu Huyết tửu, ăn mòn bức tường hợp kim thành một cái lỗ lớn.
Nhìn mấy tên Huyết nô và một gã Ma cà rồng đã bỏ mạng trong khu Huyết tửu.
Tiêu Hy ngược lại dần bình tĩnh trở lại.
"Sinh mệnh bất tận, tươi máu vĩnh tồn... Đồ cặn bã, ngươi dám đến chỗ ta để nhập hàng cơ đấy!"
Ả lẩm bẩm câu nói đó.
Lúc này, gã Ma cà rồng mặc áo đuôi tôm cũng dẫn theo đội hộ vệ đuổi tới.
"Chủ nhân Nguyệt Ảnh..."
————————————
Khi Vu Uyên mở mắt ra lần nữa, hắn đã trở về nơi ẩn náu của mình.
"Phát tài rồi! Đầy ắp, thật sự là đầy ắp rồi!"
Vu Uyên thực sự đã không còn chỗ chứa, những gì có thể nhét đều đã nhét đầy.
Nghĩ lại áp lực kinh người khi Nguyệt Ảnh Chi Tức xuất hiện lúc nãy.
Trong lòng Vu Uyên cũng thầm cảm thấy may mắn, lần này hắn đúng là đi trên lưỡi dao, chơi một ván lớn.
Giờ nhớ lại chuỗi hành động trước đó, quả thực là quá điên rồ.
Nhưng may mắn là hắn đã thành công.
Và thu hoạch lần này phong phú tới mức chưa từng có.
Phong phú đến mức chính hắn cũng có chút không dám tin.
Hành động lần này không chỉ đạt được toàn bộ mục tiêu dự định mà còn vượt mức mong đợi.
Vu Uyên không định nghỉ ngơi, hắn cần nhanh chóng tiêu hóa và chuyển hóa những thu hoạch này.
Vu Uyên đi tới Hiệp hội Động vật Cực Quang.
Hắn tiến hành giam giữ và thu dung những sinh vật linh tính kia. Lần đầu tiên xuất hiện nhiều sinh vật linh tính chưa từng thấy như vậy.
Lúc Cửu Phong nói chuyện, đôi mắt lão cười đến híp lại.
"Chủ nhân, tôi... tôi có dự cảm, thiên phú của tôi sắp tiến hóa rồi..."
Cửu Phong nhìn gã Ma cà rồng đang hôn mê, gã Người sói đặc biệt có khả năng điều khiển lửa, cùng với những tinh linh, yêu tinh và Địa Tinh nhỏ bé, lão vô cùng kích động.
"Nghiên cứu thì được, nhưng những tinh linh, yêu tinh và Địa Tinh đó, cố gắng đừng làm bọn họ hoảng sợ, họ rất quan trọng cho sự phát triển tiếp theo của chúng ta."
Ánh mắt Vu Uyên chuyển sang Mona.
"Nghi lễ triệu hồi truy nguyên huyết mạch thế nào rồi?"
Mặc dù hành động lần này đã bắt được một gã Ma cà rồng cấp Bạch Ngân ngoài ý muốn, có thể kích hoạt Vòng Tròn Nghi Lễ Chiều Không Gian Linh Tính bản chính thức bất cứ lúc nào.
Nhưng Vu Uyên không vội, hắn còn rất nhiều việc phải làm, khám phá chiều không gian linh tính chắc chắn sẽ có nguy hiểm, cứ chuẩn bị kỹ càng rồi tính sau.
Ngoài ra, hắn khá hứng thú với nghi lễ triệu hồi truy nguyên huyết mạch kia, định sẽ triệu hồi một đợt trước khi khám phá chiều không gian linh tính.
Còn gã Ma cà rồng cấp Bạch Ngân kia, Vu Uyên không giao cho nhóm Cửu Phong.
Cấp Bạch Ngân vẫn khá nguy hiểm, hắn định thử thuần phục xem sao.
"Nghi lễ đã được chỉnh lý xong xuôi, chỉ cần xác định vật tế là có thể tiến hành triệu hồi truy nguyên huyết mạch. Tuy nhiên, nếu thực hiện nghi lễ này, Ma cà rồng làm vật tế chắc chắn sẽ chết." Mona nói.
"Rất tốt, gã Ma cà rồng cấp Thanh Đồng kia vừa vặn có thể làm vật tế, nhưng phải đợi Miller hoàn thành nghiên cứu gen đã."
Vu Uyên sau đó nhìn về phía Miller.
"Miller, việc Khảm Hợp gen Người sói và Ma cà rồng có thể bắt đầu chuẩn bị rồi, đây sẽ là bước Cường hóa đầu tiên của Khảm Hợp gen Người sói. Sau đó ông hãy nghiên cứu gã Người sói lửa kia, xem có khả năng giúp Hogge cũng nắm giữ được nguyên tố hay không."
"Ngài muốn nói là, thử nghiệm sức mạnh của lửa sao?" Miller trầm tư.
Vu Uyên khẽ lắc đầu.
"Không, không chỉ có lửa, cũng có thể là dòng điện hoặc dung nham..."
Câu này vừa nói ra, cả Cửu Phong và Miller đều nhìn chằm chằm vào Vu Uyên.
"Chẳng phải con sâu tìm thấy trong mỏ quặng trước đây mang theo dòng điện có hiệu ứng trừ tà sao? Loại điện này đối với Ma cà rồng chắc cũng có tác dụng, thậm chí là các sinh vật bóng tối khác. Tôi nghĩ có thể thử một chút."
Miller suy nghĩ một lát rồi chậm rãi nói: "Chủ nhân, ý tưởng này vô cùng táo bạo. Nếu chỉ kết hợp với gen Ma cà rồng, tôi rất có lòng tin. Nhưng nếu thêm vào các hệ enzym ngoại lai khác, tôi lo rằng..."
"Chuỗi gen này sẽ trực tiếp sụp đổ. Dù sao khi có quá nhiều hệ enzym bên ngoài, tính ổn định của chuỗi gen sẽ giảm mạnh. Hơn nữa, dòng điện của con sâu kia khắc chế năng lượng bóng tối, e rằng rất khó tổ hợp chung với gen Ma cà rồng. Nếu cưỡng ép kết hợp, khả năng lớn nhất là các hệ enzym sẽ tấn công lẫn nhau, dẫn đến chuỗi gen tan rã."
Điều Miller nói cũng chính là điều Vu Uyên lo lắng trước đó.
"Những điều này tôi đều biết, nghiên cứu này không cần hoàn thành ngay lập tức, có thể tiến hành Cường hóa theo từng đợt. Có thể chuẩn bị theo hai hướng. Một là công tác chuẩn bị Khảm Hợp gen Ma cà rồng và Người sói, nhanh chóng hoàn thành Cường hóa cho Hogge để tăng cường nền tảng huyết mạch. Hướng khác là dựa trên việc nghiên cứu gã Người sói lửa kia, làm rõ cách gã điều khiển năng lượng lửa, để chuẩn bị cho lần Cường hóa thứ hai, thứ ba của Hogge."
"Còn về dòng điện... không cần cưỡng cầu, nếu dung hợp được thì tốt nhất, nếu thực sự không xong thì lửa cũng khá ổn rồi."
Vu Uyên vỗ vai Miller, nói đầy tâm huyết.
Thực ra sở dĩ Vu Uyên kiên trì như vậy là vì hắn khá tin tưởng vào Tiêu Điểm Văn Minh [Khảm Hợp Sinh Học].
Dù thế nào đi nữa, cứ đi thử nghiệm và nghiên cứu trước đã.
Thử thì chưa chắc thành công.
Nhưng không thử thì chắc chắn sẽ không bao giờ thành công.
Bước ra bước đầu tiên là rất quan trọng.
"Chỉ khi thực sự chứng kiến những người chơi cấp Bạch Ngân đó, tôi mới hiểu được sự khủng khiếp của các Thế lực phía sau họ... Nghiên cứu này có lẽ là con đường tốt nhất để chúng ta rút ngắn khoảng cách với họ."
Nghe lời Vu Uyên, Cửu Phong và Miller cảm thấy áp lực nặng nề.
Nhưng đồng thời cũng cảm nhận được động lực chưa từng có.
Nếu giả thuyết này thực sự thành công, không thể tưởng tượng nổi lúc đó Hogge sẽ mạnh đến mức nào.
Cửu Phong, Miller, Mona đều bắt đầu bận rộn.
Vu Uyên cũng nhận được danh sách thành viên Đội khai hoang đợt thứ ba, chi tiết cấu trúc tổ chức mới của Đội khai hoang do Carmen và Đầu Sói gửi tới.
Cùng với đó là một bản đơn xin tham chiến...