Chương 489
Thử nghiệm của Đầu Sói, vành đai hỏa lực khai hỏa
Đăng ngày 30/08/2026
19
Tại tầng 12 của tòa nhà Tự Do.
Hai vành đai hỏa lực ngăn cách đã nhanh chóng được thiết lập xong xuôi. Bao cát và đạn dược đều đã vận chuyển đến vị trí dự định. Tiểu đội bắn tỉa do Ưng Nhãn dẫn đầu cũng hoàn thành việc khóa mục tiêu.
Ba thành viên trong đội chia nhau khóa chặt ba vật thể nhiễm bệnh cấp Tinh Anh. Riêng mục tiêu của Ưng Nhãn lại là con Cơ Bá Cuồng Bạo cấp Thủ Lĩnh kia.
"Đã khóa mục tiêu!"
Habal và Hắc Hỏa cũng đã tiến vào vị trí. Hai người bọn họ mới chính là lực lượng chủ chốt để đối đầu với hai sinh vật cấp Thủ Lĩnh này. Trong đó, Hắc Hỏa phụ trách ngăn chặn Cầu Thủ Rugby Càn Quét, còn mục tiêu của Habal là Cơ Bá Cuồng Bạo.
"Ra tay!"
Ngay khi Đầu Sói vừa ra lệnh, một tiếng nổ vang lên.
Đoàng ——
Bốn tiếng súng gần như chập lại làm một. Dưới tác động của đạn xuyên giáp nổ cao, cột sống cổ của ba con vật thể nhiễm bệnh cấp Tinh Anh trực tiếp bị nổ nát vụn. Lớp da vốn khá dai của cấp Tinh Anh chẳng là gì trước loại đạn này.
Phát súng của Ưng Nhãn còn mang uy lực khủng khiếp hơn. Với khẩu súng bắn tỉa cấp Hiếm Có kết hợp cùng đạn xuyên giáp đặc chế, ngay cả lớp da phòng ngự cường hãn của cấp Thủ Lĩnh cũng bị bắn thủng. Dù viên đạn chỉ mới xuyên qua lớp da đã bị kẹt lại trong những thớ cơ bắp cứng như dây thép của Cơ Bá Cuồng Bạo, nhưng vụ nổ ngay sau đó vẫn gây ra thương tổn không nhỏ, thổi bay một mảng thịt lớn sau gáy nó.
Thấy đòn tấn công của mình chỉ đạt được hiệu quả như vậy, Ưng Nhãn cũng không hề ngạc nhiên. Trong tài liệu huấn luyện đã nói rất rõ, khoảng cách thực lực giữa cấp Thủ Lĩnh và cấp Tinh Anh là cực kỳ lớn, đặc biệt là về khả năng phòng ngự. Trước kia, ngay cả Vu Uyên cầm vũ khí cấp Sử Thi cũng phải mất từ 20 đến 30 phút mới hạ được một con. Ưng Nhãn bắn một phát tạo ra vết thương thế này đã là rất khá rồi.
Đợt tấn công mở màn này trực tiếp kết liễu ba con cấp Tinh Anh, nhưng đồng thời cũng đánh thức hoàn toàn hai kẻ nhiễm bệnh cấp Thủ Lĩnh.
Con Cầu Thủ Rugby Càn Quét gầm lên một tiếng giận dữ, hai chân khuỵu xuống, vai hạ thấp tạo thế chuẩn bị húc. Ngay sau đó, mặt đất dưới chân nó nứt toác, nó lao thẳng về phía vành đai hỏa lực như một chiếc xe tăng.
Rầm ——
Một cột trụ giữa sòng bạc bị nó húc trúng liền gãy đôi, bàn ghế xung quanh vỡ vụn thành từng mảnh. Nếu để nó đâm thẳng vào vành đai hỏa lực vừa dựng lên, chắc chắn mọi thứ sẽ tan tành xác pháo.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Hắc Hỏa đã nhấc bổng một cỗ máy bắn bóng trong đại sảnh ném mạnh về phía đối phương. Bản thân gã cũng lao lên ngay sau đó. Con Cầu Thủ Rugby tông nát cỗ máy, nhưng Hắc Hỏa đã nhanh chóng thực hiện một cú xoạc bóng đầy kỹ thuật ngay dưới chân nó.
Một tiếng nổ lớn vang lên do va chạm mạnh, con quái vật mất thăng bằng bay bổng lên không trung, ngã vật ra sàn rồi trượt dài một đoạn mới dừng lại. Hắc Hỏa chớp thời cơ tấn công, mục tiêu của gã không phải sau gáy mà là khớp gối của đối phương.
Cùng lúc đó, con Cơ Bá Cuồng Bạo cũng bắt đầu sải bước về phía Hắc Hỏa. Dù phát bắn của Ưng Nhãn chưa gây tử vong, nhưng vụ nổ sau gáy vẫn ảnh hưởng đến cột sống cổ, khiến phản ứng của nó có chút chậm chạp. Đây chính là mục đích chính của Ưng Nhãn.
Khi Cơ Bá Cuồng Bạo vừa tiến lại gần Hắc Hỏa, Habal trong bộ giáp máy toàn thân, tay lăm lăm chiếc rìu cấp Hiếm Có bất ngờ lao ra từ một phía, chém thẳng vào vết thương sau gáy nó. Lưỡi rìu bổ trúng vị trí đạn nổ, máu xanh đen bắn tung tóe kèm theo tiếng rít chói tai như kim loại cọ xát.
Habal vừa đắc thủ liền lập tức lùi lại, tuyệt không ham chiến. Đúng một giây sau khi gã rút lui, con Cơ Bá Cuồng Bạo đã đột ngột quay người, giơ đôi cánh tay cơ bắp cuồn cuộn nện mạnh xuống đất.
Uỳnh ——
Mặt đất trong phạm vi ba mét nứt toác như mạng nhện, một luồng năng lượng khổng lồ bộc phát từ dưới lòng đất, tạo thành một hố sâu gần nửa mét ngay vị trí nắm đấm nện xuống.
Habal nhìn cảnh đó mà mí mắt giật liên hồi, nhưng khóe môi sau lớp mặt nạ giáp máy lại nở nụ cười phấn khích:
"Khà khà, tốt lắm! Đây mới là đối thủ tôi mong đợi."
Nghĩ đoạn, gã lại dậm chân lấy đà, với tốc độ nhanh đến khó tin so với thân hình đồ sộ, gã áp sát Cơ Bá Cuồng Bạo một lần nữa, tận dụng khoảng trống khi đối phương vừa ra chiêu để vung rìu chém xuống...
Toàn bộ trận chiến tại đại sảnh sòng bạc đều được camera ghi lại và truyền về màn hình phía sau.
"Habal dưới sự hỗ trợ của giáp máy, sức mạnh và tốc độ đã đạt đến tiêu chuẩn sinh vật cấp Thanh Đồng phổ thông..."
"Hợp kim thay thế trên người Hắc Hỏa vẫn chưa đạt chuẩn ban đầu, cần tính toán lại tỷ lệ..."
Đầu Sói vừa quan sát màn hình vừa suy ngẫm. Việc giải quyết hai con cấp Thủ Lĩnh này đối với đội khai hoang mà nói là chuyện cực kỳ đơn giản. Dù là dùng tên lửa, vũ khí cấp Sử Thi hay tập trung hỏa lực cả tiểu đội đều có thể xử lý dễ dàng. Nhưng đó không phải mục đích của gã.
Mục đích của Đầu Sói chỉ có hai điều. Một là thu thập thêm dữ liệu về vật thể nhiễm bệnh cấp Thủ Lĩnh để phục vụ nghiên cứu thuốc gen virus. Hai là luyện quân, gã muốn chuyển hóa những đơn vị chiến đấu có ưu thế đặc biệt trong đội thành chiến lực cao cấp.
Habal và Hắc Hỏa chính là những đơn vị như vậy. Gã cũng muốn xem thử, kiểu chiến đấu một chọi một giữa cấp Thanh Đồng với cấp Thanh Đồng (Hắc Hỏa), hay đơn vị thường đấu với cấp Thanh Đồng (Habal) có giúp tăng tỷ lệ nhận được khuôn mẫu thân phận đặc biệt như Lão Binh Tinh Anh hay Thợ Săn hay không. Đây là một thử nghiệm quan trọng của Đầu Sói.
Tiếng động chiến đấu ở tầng 12 nhanh chóng thu hút sự chú ý của các vật thể nhiễm bệnh ở tầng 11, tầng 13 và các tầng khác. Chúng lần lượt thức tỉnh và kéo về phía tầng 12. Tiểu đội trinh sát Tật Phong vừa lắp xong camera ở lối cầu thang đã thấy làn sóng xác sống tràn đến.
"Đầu Sói, vật thể nhiễm bệnh ở các tầng trên và dưới đang rời khỏi vị trí, di chuyển về phía tầng 12."
Đó là giọng của U Ảnh.
"Quả nhiên! Vương đã nhắc trong tài liệu huấn luyện, việc vật thể nhiễm bệnh không thể rời khỏi tầng hiện tại chỉ là cơ chế đặc thù của Đại Sát Chiêu Phế Thổ. Ra ngoài thế giới thực, khả năng cao là không có hạn chế đó."
Đầu Sói nhìn đám nhiễm bệnh đang tràn ra từ các tầng trên màn hình, ánh mắt lạnh lẽo:
"Bàn Thạch, chặn chúng lại cho tôi."
"Rõ!"
Tại lối vào cầu thang tầng 12, tiểu đội trinh sát Tật Phong rút lui từ các tầng khác về phía sau vành đai hỏa lực.
"Bàn Thạch! Giao cho anh đấy!"
"Yên tâm đi!"
Tiểu đội hỏa lực do Bàn Thạch dẫn đầu đã sẵn sàng. Phía sau bức tường bao cát, mỗi thành viên đều lăm lăm khẩu súng máy hạng nhẹ cấp Hiếm Có đã lên đạn. Đội hỏa lực dự bị cũng đã xếp sẵn các hòm đạn ngay sau lưng.
Thấy đám kẻ nhiễm bệnh gầm rú lao vào lối vào tầng 12, Bàn Thạch liếm môi rồi ra lệnh khai hỏa:
"Anh em, bắn!"
Tạch tạch tạch ——
Trong lối hành lang chật hẹp, ba luồng hỏa xà rực cháy. Đạn xé xác đám kẻ nhiễm bệnh đang ùa tới, biến chúng thành những mảnh chi thịt rơi vãi đầy đất. Khi số lượng vật thể nhiễm bệnh ngã xuống ngày càng nhiều, những băng đạn trong thùng cũng nhanh chóng cạn sạch.
Tại lối vào tầng 12, xác chết sớm đã chất thành đống, mùi hôi thối nồng nặc lan tỏa. Nhưng cũng chính vì tiếng súng máy quá lớn, càng lúc càng có nhiều kẻ nhiễm bệnh đổ xô về phía này.
Bàn Thạch dẫn người lùi lại thay băng đạn, ba thành viên khác của tiểu đội hỏa lực lập tức tiến lên trám vào lỗ hổng, tiếp tục xả đạn. Những luồng hỏa xà đại diện cho cái chết lại một lần nữa rít vang.